Vì sao Đa-vít được gọi là "người theo lòng Đức Chúa Trời" dù ông phạm tội nghiêm trọng?

04 December, 2025
15 phút đọc
2,814 từ
Chia sẻ:

Vì sao Đa-vít được gọi là "người theo lòng Đức Chúa Trời" dù ông phạm tội nghiêm trọng?

Trong Kinh Thánh, Đa-vít là một nhân vật nổi bật với nhiều mảng sáng tối. Ông được Đức Chúa Trời đích thân xức dầu làm vua, được ca ngợi là “người theo lòng Ta” (1 Sa-mu-ên 13:14) và “người vừa lòng Ta” (Công vụ 13:22). Thế nhưng, lịch sử cũng ghi lại tội ngoại tình với Bát-sê-ba và mưu sát U-ri, những tội cực kỳ nghiêm trọng. Câu hỏi đặt ra là tại sao một người phạm tội như vậy vẫn được gọi là “người theo lòng Đức Chúa Trời”? Bài viết này sẽ khám phá sâu sắc câu trả lời từ Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lòng nhân từ, sự tha thứ của Chúa và bài học cho đời sống Cơ Đốc.

1. Lời tuyên bố trong Kinh Thánh

Cụm từ “người theo lòng Đức Chúa Trời” xuất hiện lần đầu trong 1 Sa-mu-ên 13:14 khi Đức Chúa Trời phán với vua Sau-lơ: “Vì ngươi không vâng lời Chúa, nên nước ngươi sẽ không bền vững; Đức Giê-hô-va đã tìm được cho mình một người theo lòng Ngài, và Ngài đã lập người ấy làm vua dân sự Ngài.” (bản Truyền thống 1925). Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô nhắc lại: “Ngài đã dấy lên Đa-vít làm vua, về người ấy Ngài đã làm chứng rằng: Ta đã thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng Ta, người sẽ làm mọi điều Ta muốn.” (Công vụ 13:22). Hai phân đoạn này cho thấy Đức Chúa Trời chính là Đấng đánh giá và tuyên bố Đa-vít là người theo lòng Ngài.

2. Tóm lược cuộc đời Đa-vít

Đa-vít xuất thân là người chăn chiên, con trai út của Gie-sê, thuộc chi phái Giu-đa. Khi còn trẻ, ông đã bộc lộ lòng can đảm và đức tin khi đánh bại Gô-li-át. Sau đó ông bị Sau-lơ ghen ghét và săn đuổi, nhưng vẫn trung thành với vua. Cuối cùng Đa-vít được xức dầu làm vua, cai trị Y-sơ-ra-ên, đánh bại nhiều kẻ thù, mở rộng bờ cõi và đưa dân tộc đến thời kỳ thịnh vượng. Tuy nhiên, đỉnh cao quyền lực cũng là lúc ông sa ngã: tội ngoại tình với Bát-sê-ba, vợ của U-ri, rồi sắp đặt cái chết của U-ri để che giấu tội (2 Sa-mu-ên 11). Dù vậy, Đa-vít đã ăn năn khi được tiên tri Na-than quở trách (2 Sa-mu-ên 12). Từ đó, cuộc đời ông còn nhiều bi kịch do hậu quả của tội lỗi, nhưng ông vẫn tiếp tục tìm cầu Chúa và viết nhiều Thánh Thi.

3. Tội lỗi nghiêm trọng của Đa-vít

Theo 2 Sa-mu-ên 11, Đa-vít đã phạm tội ngoại tình khi nhìn thấy Bát-sê-ba tắm và truyền đưa bà đến cung. Khi biết Bát-sê-ba có thai, ông đã tìm cách giấu tội bằng cách triệu U-ri từ chiến trận về, nhưng U-ri không chịu về nhà. Sau cùng Đa-vít đã viết thư cho tướng Giô-áp, bố trí để U-ri tử trận. Như vậy, Đa-vít đã vi phạm hai điều răn lớn: “Chớ phạm tội tà dâm” và “Chớ giết người”. Tội này “là điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (2 Sa-mu-ên 12:9). Không thể phủ nhận tính nghiêm trọng của nó.

4. Sự ăn năn thật của Đa-vít

Khi tiên tri Na-than dùng câu chuyện con chiên cưng để chỉ thẳng tội lỗi của Đa-vít, ông đã không phản ứng bằng sự chối bỏ hay giận dữ, mà thốt lên: “Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va” (2 Sa-mu-ên 12:13). Lời thú tội này được cụ thể hóa qua Thi thiên 51, bức tranh chân thật về lòng ăn năn thống hối. Trong đó, Đa-vít cầu xin sự thương xót, rửa sạch và tha thứ. Ông thừa nhận: “Vì tôi nhận biết sự phạm pháp tôi, và tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi” (câu 3). Ông không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho Bát-sê-ba, mà hoàn toàn nhận trách nhiệm. Quan trọng hơn, ông cầu xin Đức Chúa Trời “hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch” (câu 10), cho thấy khao khát được thanh tẩy tận gốc rễ.

5. Vì sao Đa-vít vẫn được gọi là “người theo lòng Đức Chúa Trời”?

Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng (1 Sa-mu-ên 16:7). Điều Ngài tìm kiếm nơi con người không phải sự hoàn hảo bề ngoài, mà là một tấm lòng hướng về Ngài. Dù Đa-vít có những thất bại nghiêm trọng, lòng ông luôn quay về với Chúa, ăn năn và khao khát vâng phục. Dưới đây là một số lý do chính:

a. Lòng khao khát Chúa và sự vâng phục cơ bản

Xuyên suốt cuộc đời, Đa-vít luôn tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời. Khi còn là thanh niên, ông tin cậy Chúa đối diện với Gô-li-át (1 Sa-mu-ên 17:45-47). Khi Sau-lơ truy đuổi, ông kiềm chế không giết vua vì kính sợ đấng được xức dầu của Đức Giê-hô-va (1 Sa-mu-ên 24:6). Là vua, ông luôn hỏi ý Chúa trước khi ra trận (2 Sa-mu-ên 5:19,23). Ngay cả sau khi phạm tội, ông tiếp tục quay về với Chúa. Sự vâng lời không hoàn hảo, nhưng tấm lòng luôn hướng về Chúa và muốn làm đẹp ý Ngài.

b. Đức tin mạnh mẽ và lòng can đảm

Đức tin của Đa-vít nổi bật khi ông tuyên bố: “Đức Giê-hô-va là Đấng giải cứu tôi, tôi không sợ: loài người làm chi được tôi?” (Thi thiên 118:6). Ông tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, và Chúa kể đó là sự công bình (Rô-ma 4:6-8). Dù có lúc yếu đuối, nhìn chung đức tin của Đa-vít được minh chứng qua những lời hát Thánh Thi và hành động dũng cảm.

c. Tấm lòng ăn năn và khiêm nhường

Khi bị quở trách, Đa-vít nhận tội ngay. Khác với Sau-lơ, người hay đổ lỗi cho dân chúng và bào chữa (1 Sa-mu-ên 15:15,20-21), Đa-vít thú nhận: “Ta đã phạm tội.” Sự khiêm nhường này khiến Chúa tha thứ, dù hậu quả vẫn còn. Thi thiên 51 cho thấy ông không chỉ xin tha tội mà còn muốn được phục hồi mối tương giao với Chúa. Điều đó chứng tỏ ông yêu mến Chúa hơn bất cứ điều gì.

d. Lòng trung tín với giao ước của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Đa-vít, hứa ban cho dòng dõi ngôi báu đời đời (2 Sa-mu-ên 7:12-16). Dù tội lỗi cá nhân, Đa-vít vẫn là người trung tín với Chúa trong vai trò vua và tiên biểu về Đấng Mê-si. Ông không từ bỏ đức tin, không quay sang thờ thần tượng, vẫn duy trì sự thờ phượng chân thật. Điều đó cho thấy tấm lòng gắn bó với Chúa.

e. Sự tôn cao Danh Chúa trong mọi sự

Đa-vít luôn tìm cách tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau chiến thắng, ông hát: “Đức Giê-hô-va ôi! Tôi sẽ ngợi khen Ngài hết lòng, tôi sẽ thuật lại mọi việc lạ lùng của Ngài.” (Thi thiên 9:1). Khi bị rủa sả bởi Si-mê -i, ông chấp nhận như sự sửa phạt từ Chúa (2 Sa-mu-ên 16:10-12). Thậm chí sau khi con trai phản nghịch chết, ông than khóc nhưng rồi vẫn tìm nơi nương náu nơi Chúa (2 Sa-mu-ên 22:2-3). Tâm hồn ông luôn hướng về Chúa trong mọi thử thách.

Tóm lại, Đức Chúa Trời gọi Đa-vít là người theo lòng Ngài vì Ngài nhìn thấy một con người có lòng yêu mến Chúa, khao khát vâng phục, nhanh chóng ăn năn khi sai phạm, và không từ bỏ đức tin. Dù tội lỗi rất nặng, lòng ăn năn chân thành đã đưa ông trở lại trong ân điển.

6. Ứng dụng cho đời sống Cơ Đốc hôm nay

Cuộc đời Đa-vít dạy chúng ta nhiều bài học quý báu:

a. Sự ăn năn thật

Không ai không phạm tội, nhưng điều quan trọng là chúng ta phản ứng thế nào. Khi Đức Thánh Linh cáo trách, hãy giống Đa-vít: thừa nhận tội lỗi, không đổ lỗi, cầu xin sự tha thứ và thanh tẩy. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9).

b. Lòng khao khát Chúa

Hãy nuôi dưỡng tấm lòng yêu mến Chúa, tìm kiếm Ngài mỗi ngày. Đa-vít nói: “Đức Chúa Trời ơi, Ngài là Chúa tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; linh hồn tôi khát khao Chúa” (Thi thiên 63:1). Chúng ta có thể học theo gương đó qua sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa và thờ phượng.

c. Đức tin và vâng lời

Đức tin chân chính dẫn đến hành động vâng phục. Dù chưa hoàn hảo, hãy luôn tìm biết ý Chúa và làm theo, đặc biệt trong những lĩnh vực quan trọng. Hãy dạn dĩ như Đa-vít, tin rằng Chúa sẽ chiến thắng kẻ thù thuộc linh.

d. Chấp nhận hậu quả và tiếp tục bước đi

Tội lỗi có thể để lại hậu quả dài lâu, nhưng chúng ta không nên để điều đó kéo chúng ta khỏi ân điển Chúa. Hãy ăn năn, chấp nhận kỷ luật yêu thương của Chúa, và tiếp tục phục vụ Ngài. Đa-vít dù mất đứa con đầu lòng, gia đình ly tán, vẫn tìm lại được sự bình an trong Chúa và tiếp tục vai trò của mình.

7. Kết luận

Đa-vít được gọi là “người theo lòng Đức Chúa Trời” không vì ông hoàn toàn không phạm tội, mà vì tấm lòng ông luôn hướng về Chúa, chân thành ăn năn, và không ngừng yêu mến Ngài. Điều này cho chúng ta hy vọng: dù chúng ta có lỗi lầm, nếu chúng ta thật lòng quay về với Chúa, Ngài vẫn nhận chúng ta là con cái và xem chúng ta là người theo lòng Ngài. Hãy noi gương Đa-vít trong sự khao khát Chúa, đức tin mạnh mẽ, và thái độ ăn năn khi vấp ngã. Chúa sẽ tha thứ, phục hồi và sử dụng chúng ta cho vinh hiển Ngài.

Quay Lại Bài Viết