Ý Nghĩa Của I Phi-e-rơ 1:16 Trích Lê-vi Ký
Trong bức thư đầu tiên của mình, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại lời kêu gọi thánh khiết từ sách Lê-vi: “Vì có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (I Phi-e-rơ 1:16). Câu Kinh Thánh này không chỉ là một trích dẫn đơn thuần, mà còn hàm chứa nền tảng quan trọng cho đời sống Cơ Đốc nhân. Qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá bối cảnh, ý nghĩa và những ứng dụng thiết thực từ lời trích dẫn này.
I. Giới Thiệu
I Phi-e-rơ 1:16 là một câu Kinh Thánh then chốt, nối kết Cựu Ước và Tân Ước, nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời không thay đổi. Dù luật pháp đã được làm trọn trong Đấng Christ, dân sự Ngài vẫn được kêu gọi sống một đời sống thánh khiết. Vậy, tại sao sứ đồ Phi-e-rơ lại trích dẫn Lê-vi Ký? Ý nghĩa sâu xa của câu này là gì? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu.
II. Bối Cảnh Của I Phi-e-rơ 1:16
Đoạn 1 của thư I Phi-e-rơ mô tả sự cứu rỗi vĩ đại mà chúng ta có trong Đấng Christ. Từ câu 13, Phi-e-rơ kêu gọi:
“Vậy, hãy thắt lưng lòng trí anh em, hãy tiết độ, đặt trọn sự trông cậy của anh em ở trong ân điển sẽ ban cho anh em trong lúc Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Như con cái vâng lời, chớ nên làm tôi các tư dục như khi còn mê muội; nhưng hãy nên thánh trong mọi cách ăn nết ở, như Đấng gọi anh em là thánh, vì có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (I Phi-e-rơ 1:13-16).
Trước khi trích dẫn Lê-vi Ký, Phi-e-rơ đã nhấn mạnh thái độ sẵn sàng, tỉnh thức, và đặt hy vọng nơi ân điển Chúa. Ngài kêu gọi các tín hữu đừng sống theo dục vọng cũ, nhưng phải sống thánh khiết. Lời trích dẫn “Hãy nên thánh, vì ta là thánh” là nền tảng cho mệnh lệnh này, xuất phát từ chính bản tính của Đức Chúa Trời.
III. Nguồn Trích Dẫn: Lê-vi Ký 11:44-45; 19:2; 20:7
Trong Cựu Ước, sách Lê-vi Ký ghi lại nhiều lời Đức Chúa Trời phán với dân Y-sơ-ra-ên về sự thánh khiết. Cụ thể, chúng ta thấy ba phân đoạn chứa câu này:
- Lê-vi Ký 11:44-45: “Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; hãy làm cho mình nên thánh, vì ta là thánh. Các ngươi chớ làm ô uế linh hồn mình... Vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã đem các ngươi lên khỏi đất Ê-díp-tô... các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh.”
- Lê-vi Ký 19:2: “Hãy nói cùng cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi phải nên thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là thánh.”
- Lê-vi Ký 20:7: “Vậy, hãy làm cho mình nên thánh và nên thánh khiết, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.”
Những câu này được lặp lại nhiều lần, nhấn mạnh rằng sự thánh khiết là đòi hỏi cốt lõi đối với dân sự Chúa. Trong bối cảnh đó, Đức Chúa Trời đã ban các luật lệ về đồ ăn, nghi lễ, đạo đức để dân Y-sơ-ra-ên phân biệt mình với các dân ngoại và thuộc về Ngài.
IV. Ý Nghĩa Của “Thánh” Trong Nguyên Ngữ
Để hiểu sâu sắc hơn, chúng ta cần xem xét từ “thánh” trong tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp.
Tiếng Hê-bơ-rơ: Từ được dùng là “qadosh” (קָדוֹשׁ), có nghĩa là “được tách biệt”, “dành riêng ra”, “thuộc về Đức Chúa Trời”. Khi áp dụng cho Đức Chúa Trời, từ này diễn tả sự tuyệt đối thánh khiết, hoàn toàn tách biệt khỏi tội lỗi và mọi sự không hoàn hảo. Khi áp dụng cho con người, nó chỉ về việc được biệt riêng để thuộc về Đức Chúa Trời và sống theo những tiêu chuẩn của Ngài.
Tiếng Hy Lạp: Từ “hagios” (ἅγιος) được sử dụng trong bản LXX (Bảy Mươi) và Tân Ước, cũng mang ý tương tự: “thánh”, “thánh khiết”, “được thánh hóa”. Trong I Phi-e-rơ 1:16, từ “thánh” (cả hai lần) đều là hagios.
Như vậy, khi Đức Chúa Trời phán “Ta là thánh”, Ngài khẳng định bản tính thánh khiết tuyệt đối của mình. Và khi Ngài truyền “Hãy nên thánh”, Ngài kêu gọi dân Ngài phải sống tách biệt khỏi tội lỗi, dành riêng cho Ngài, và phản chiếu bản tính thánh khiết ấy trong đời sống.
V. Tại Sao Phi-e-rơ Lại Trích Dẫn Lời Này?
Phi-e-rơ viết thư này cho các tín hữu đang bị bắt bớ và tản lạc (I Phi-e-rơ 1:1). Họ cần được nhắc nhở về căn tính và mục đích của mình. Việc trích dẫn Lê-vi Ký cho thấy sự liên tục trong kế hoạch của Đức Chúa Trời: dân Ngài trong mọi thời đại đều phải sống thánh khiết. Điểm khác biệt là, trong Tân Ước, sự thánh khiết không còn dựa trên việc giữ luật pháp Môi-se, mà dựa trên sự hoàn thành của Đấng Christ và quyền năng Thánh Linh.
Phao-lô cũng nhấn mạnh điều này: “Vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự nên thánh” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7). Và “Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi sáng thế, để chúng ta được thánh khiết không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 1:4). Do đó, sự thánh khiết vừa là món quà (chúng ta được xưng thánh trong Đấng Christ), vừa là mệnh lệnh (chúng ta phải sống thánh).
VI. Sự Thánh Khiết Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Kinh Thánh dạy chúng ta về hai khía cạnh của sự thánh khiết:
1. Thánh khiết vị trí (positional holiness)
Nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, những ai tin Ngài được xưng công bình và được thánh hóa một lần đủ cả (I Cô-rinh-tô 6:11). “Nhưng bởi Ngài, anh em ở trong Đấng Christ Giê-xu, là Đấng đã trở nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (I Cô-rinh-tô 1:30). Đây là một địa vị không thay đổi – chúng ta được xem là thánh trước mặt Đức Chúa Trời.
2. Thánh khiết tiến trình (progressive sanctification)
Đây là quá trình chúng ta ngày càng trở nên giống Đấng Christ trong tư tưởng, lời nói và hành động. “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh quang Chúa, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (II Cô-rinh-tô 3:18). Mệnh lệnh “hãy nên thánh” chủ yếu hướng đến khía cạnh tiến trình này.
Lời trích dẫn trong I Phi-e-rơ 1:16 vừa nhắc nhở chúng ta về bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời, vừa thúc giục chúng ta sống phù hợp với địa vị đã được ban.
VII. Ứng Dụng Thực Tế
Làm thế nào chúng ta có thể sống theo lời kêu gọi “hãy nên thánh” trong đời sống hằng ngày? Dưới đây là một số gợi ý thiết thực:
- Nhận biết và suy ngẫm sự thánh khiết của Đức Chúa Trời: Đọc Kinh Thánh, đặc biệt những phân đoạn như Ê-sai 6, Khải huyền 4, để hiểu rõ hơn về sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa. Khi chúng ta thấy Chúa là thánh, chúng ta thấy mình tội lỗi và cần Ngài, đồng thời được thúc đẩy sống thánh.
- Tách biệt khỏi tội lỗi: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những điều thuộc về thế gian” (I Giăng 2:15). Hãy xưng tội, ăn năn, và từ bỏ những thói quen, môi trường dẫn chúng ta vào tội lỗi.
- Sống theo Thánh Linh: “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chắc chắn anh em sẽ không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Mỗi ngày, hãy đầu phục Thánh Linh, để Ngài sản sinh bông trái Thánh Linh trong chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23).
- Làm mọi sự vì vinh quang Đức Chúa Trời: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Khi mọi việc chúng ta làm đều nhằm tôn vinh Chúa, chúng ta sẽ sống thánh khiết.
- Yêu thương và phục vụ người khác: Sự thánh khiết không chỉ là sự tách biệt tiêu cực, mà còn là tích cực yêu thương. “Vì anh em đã được gọi để nên tự do, chỉ đừng lấy sự tự do làm dịp cho xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (Ga-la-ti 5:13).
- Ghi nhớ lời hứa về sự hiện diện của Chúa: “Hãy có đời sống thánh khiết, vì không có sự thánh khiết thì chẳng ai được thấy Chúa” (Hê-bơ-rơ 12:14). Chúng ta sống thánh không phải để được cứu, nhưng vì đã được cứu và mong đợi được gặp Chúa.
VIII. Kết Luận
Lời trích dẫn “Hãy nên thánh, vì ta là thánh” từ Lê-vi Ký trong I Phi-e-rơ 1:16 là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mọi Cơ Đốc nhân. Đức Chúa Trời là thánh, và Ngài kêu gọi chúng ta sống thánh khiết trong mọi phương diện. Nhờ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, chúng ta đã được xưng thánh, và nhờ quyền năng Thánh Linh, chúng ta có thể mỗi ngày tiến bước trong sự thánh khiết. Hãy để lời này thôi thúc chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi cao trọng mà chúng ta đã nhận lãnh.