Thánh Linh Đầy Dẫy Cho Mọi Cơ Đốc Nhân?
Trong hành trình đức tin, mối quan hệ của Cơ đốc nhân với Đức Thánh Linh là yếu tố sống còn. Nhiều tín hữu tự hỏi: “Phải chăng mọi Cơ đốc nhân đều có thể được đầy dẫy Thánh Linh? Điều này có dành riêng cho một số người đặc biệt không?” Kinh Thánh đưa ra câu trả lời rõ ràng: sự đầy dẫy Thánh Linh là mệnh lệnh và đặc ân dành cho mọi người tin Chúa Giê-xu Christ. Bài viết này sẽ khám phá nền tảng Kinh Thánh, ý nghĩa, điều kiện, kết quả và cách áp dụng thực tế để sống đời sống đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày.
1. Mọi Tín Hữu Đều Có Thánh Linh Ngự Trị
Ngay khi một người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, Đức Thánh Linh ngự vào lòng họ. Ê-phê-sô 1:13-14 chép: “… sau khi anh em đã nghe đạo chân thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, và đã tin, thì lại được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa.” Đức Thánh Linh là “ấn chứng” của sự cứu rỗi, bảo đảm rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Rô-ma 8:9 khẳng định: “Ví bằng Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, thì các ngươi chẳng ở trong xác thịt đâu, nhưng ở trong Thánh Linh; nhưng nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” Như vậy, sự hiện diện của Thánh Linh là dấu hiệu căn bản của một Cơ đốc nhân thật.
2. Sự Đầy Dẫy Thánh Linh Khác Với Sự Ngự Trị
Mặc dù mọi tín hữu đều có Thánh Linh, nhưng không phải ai cũng sống trong tình trạng “đầy dẫy” Thánh Linh. Ê-phê-sô 5:18 là chìa khóa: “Đừng say rượu, vì rượu xui người ta buông tuồng; nhưng hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Trong nguyên văn Hy Lạp, cụm “hãy được đầy dẫy” là πληροῦσθε ἐν Πνεύματι (plerousthe en Pneumati). Động từ ở thể thụ động mệnh lệnh, thì hiện tại, diễn tả một hành động liên tục: “hãy cứ tiếp tục được đầy dẫy.” So sánh với say rượu: rượu kiểm soát người uống; tương tự, đầy dẫy Thánh Linh là để Ngài kiểm soát toàn bộ đời sống chúng ta.
Sách Công vụ các Sứ đồ ghi lại nhiều lần các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh (2:4; 4:8,31; 13:52). Điều này cho thấy sự đầy dẫy có thể lặp lại và cần được duy trì.
3. Lời Hứa Cho Mọi Cơ Đốc Nhân
Lời hứa về Đức Thánh Linh được ban cho mọi người tin Chúa. Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Phi-e-rơ tuyên bố: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi” (Công vụ 2:38-39). Lời hứa ấy không hề giới hạn. Hơn nữa, mệnh lệnh “hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh” trong Ê-phê-sô 5:18 được gửi đến toàn thể Hội Thánh, không loại trừ ai. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ truyền lệnh mà Ngài không ban năng lực để vâng giữ, nên mọi tín hữu đều có thể và cần phải sống đầy dẫy Thánh Linh.
4. Điều Kiện Để Được Đầy Dẫy Thánh Linh
Mặc dù là đặc ân dành cho mọi người tin, sự đầy dẫy Thánh Linh không tự động xảy ra. Kinh Thánh nêu rõ những điều kiện:
- Ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu (Công vụ 2:38).
- Vâng lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho kẻ vâng lời Ngài” (Công vụ 5:32).
- Khao khát và cầu xin: “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” (Lu-ca 11:13).
- Dâng thân thể làm công cụ công bình (Rô-ma 6:13). Sự đầu phục hoàn toàn.
- Không làm buồn Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30). Tội lỗi cản trở dòng chảy của Thánh Linh.
- Không dập tắt Thánh Linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Đừng khước từ sự hướng dẫn của Ngài.
- Được Lời Chúa đầy dẫy (Cô-lô-se 3:16). Lời Chúa và Thánh Linh luôn đồng hành.
Những điều kiện này cho thấy đầy dẫy Thánh Linh là một trạng thái tương giao thân mật và vâng phục Chúa, không phải một cảm xúc tức thời.
5. Kết Quả Của Sự Đầy Dẫy Thánh Linh
Khi một Cơ đốc nhân sống dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh, đời sống họ sẽ bày tỏ những dấu hiệu rõ ràng:
- Bông trái Thánh Linh: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23).
- Năng lực làm chứng: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta…” (Công vụ 1:8).
- Lời nói đầy ơn: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:19).
- Cảm tạ và vâng phục: “Hãy thường thường nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha; và kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:20-21).
- Sự dạn dĩ và khôn ngoan: Các sứ đồ được đầy dẫy Thánh Linh đã rao giảng với lòng mạnh mẽ (Công vụ 4:31); Hội Thánh chọn những người “đầy dẫy Thánh Linh và trí khôn” để phục vụ (Công vụ 6:3).
- Sự vui mừng: “Môn đồ được đầy sự vui mừng và Đức Thánh Linh” (Công vụ 13:52).
Những kết quả này không nhằm phô trương bản thân, mà tôn vinh Đấng Christ và gây dựng Hội Thánh.
6. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Sống Đầy Dẫy Thánh Linh Mỗi Ngày?
Sống đầy dẫy Thánh Linh không phải là một trải nghiệm một lần, mà là một lối sống hằng ngày. Dưới đây là những bước thực tế:
- Xưng tội và ăn năn ngay lập tức: Giữ mối tương giao trong sạch với Chúa (1 Giăng 1:9).
- Cầu nguyện liên tục: Dành thời gian tĩnh nguyện riêng tư và thầm thì cầu nguyện suốt ngày (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).
- Đọc và suy gẫm Lời Chúa: Thánh Linh dùng Lời Chúa để biến đổi chúng ta (Giăng 17:17; Ê-phê-sô 6:17).
- Vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh: Lắng nghe tiếng Ngài qua lương tâm được Lời Chúa soi dẫn và sẵn sàng vâng phục.
- Tham gia thờ phượng và hiệp thông Hội Thánh: “Hãy coi chừng, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau…” (Hê-bơ-rơ 10:25). Thánh Linh hành động trong cộng đồng tín hữu.
- Phục vụ bằng ân tứ Thánh Linh: Mỗi tín hữu đều nhận ít nhất một ân tứ để gây dựng Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 12:7).
- Sống kỷ luật thuộc linh: Kiêng ăn, suy gẫm, tỉnh thức (Ga-la-ti 5:16).
- Khao khát sự hiện diện của Chúa: Như nai cái thèm khát khe nước, linh hồn ta khát khao Chúa (Thi thiên 42:1-2).
Hãy nhớ: đầy dẫy Thánh Linh là sự ban cho của Đức Chúa Trời, không phải do nỗ lực con người. Chúng ta chỉ cần đầu phục, Ngài sẽ làm đầy tràn.
7. Kết Luận
Kinh Thánh dạy rõ ràng: mọi Cơ đốc nhân đều có thể và cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây không phải đặc quyền của một nhóm người “thiêng liêng” mà là mệnh lệnh và lời hứa dành cho tất cả những ai tin Chúa Giê-xu. Sự đầy dẫy Thánh Linh mang lại năng lực, bông trái và sự vui mừng trong đời sống, giúp chúng ta sống đẹp ý Đức Chúa Trời và làm chứng hiệu quả. Hãy hằng ngày ăn năn, đầu phục, khao khát và vâng lời để được Thánh Linh chiếm hữu và sử dụng trọn vẹn. Khi ấy, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sung mãn của đời sống trong Chúa.
“Nguyền xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” (Rô-ma 15:13)