Chúa Giê-xu có liên hệ gì với những người đau thương?
Trong hành trình rao giảng Tin Lành, Chúa Giê-xu đã dành sự quan tâm đặc biệt đến những người đang chịu đau khổ – bệnh tật, tật nguyền, mất mát, tội lỗi và tuyệt vọng. Ngài không chỉ chữa lành thân thể mà còn an ủi tâm linh, đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của con người và cuối cùng gánh lấy mọi đau thương ấy trên thập tự giá. Bài viết này khám phá mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Giê-xu và những người đau thương, dựa trên nền tảng Kinh Thánh và áp dụng cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Trước hết, chính Chúa Giê-xu là một con người đau khổ. Tiên tri Ê-sai đã mô tả về Đấng Mết-si-a: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm... thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta”
(Ê-sai 53:3-4). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ “người đàn ông của sự đau đớn” (אִישׁ מַכְאֹבוֹ͏ת) miêu tả một Đấng hoàn toàn thấu hiểu nỗi thống khổ của nhân loại. Tân Ước khẳng định: “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn là một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội”
(Hê-bơ-rơ 4:15). Chúa Giê-xu đã trải qua đói khát, mệt mỏi, bị phản bội, chịu đòn roi và chết nhục nhã trên thập tự giá. Vì thế, Ngài hiểu rõ nỗi đau của chúng ta và trở nên nguồn an ủi trọn vẹn.
Suốt thời gian chức vụ, Chúa Giê-xu đã bày tỏ lòng thương xót (tiếng Hy Lạp: σπλαγχνίζομαι – “splagchnizomai”, nghĩa là cảm động sâu xa từ ruột gan) qua việc chữa lành vô số người bệnh. Ngài chạm đến người phung (Mác 1:40-42), mở mắt người mù (Giăng 9:1-7), khiến kẻ què đi được (Ma-thi-ơ 9:2-7), và thậm chí khiến kẻ chết sống lại (Lu-ca 7:11-17; Giăng 11:43-44). Những phép lạ này không chỉ giải thoát con người khỏi đau đớn thể xác mà còn minh chứng quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời đối với những ai đang khổ sở. Qua đó, Chúa Giê-xu bày tỏ rằng Ngài quan tâm đến mọi khía cạnh của nỗi đau con người.
Ngoài việc chữa bệnh, Chúa Giê-xu thường xuyên an ủi những tâm hồn tan vỡ. Trong Bài Giảng Trên Núi, Ngài phán: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!”
(Ma-thi-ơ 5:4). Ngài khích lệ các môn đồ: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta”
(Giăng 14:1). Trước cái chết của La-xa-rơ, Chúa Giê-xu đã khóc (Giăng 11:35) – biểu hiện của sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau mất mát. Ngài cũng tha thứ cho người đàn bà phạm tội (Giăng 8:1-11) và hứa ban sự bình an cho những ai đến cùng Ngài (Giăng 16:33). Qua những hành động này, Chúa Giê-xu cho thấy Ngài là Đấng gần gũi với những trái tim đang rướm máu.
Đỉnh điểm của sự liên hệ giữa Chúa Giê-xu và người đau thương chính là sự chết của Ngài trên cây thập tự. Tiên tri Ê-sai nói rõ: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh”
(Ê-sai 53:5). Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích: “Chính Ngài đã mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; bởi lằn roi của Ngài mà anh em đã được lành bệnh”
(I Phi-e-rơ 2:24). Trên thập tự, Chúa Giê-xu không chỉ gánh tội lỗi mà còn gánh lấy mọi sự đau đớn, bệnh tật và sự chia ly khỏi Đức Chúa Trời. Nhờ sự hy sinh đó, những ai tin Ngài được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và có hy vọng về sự chữa lành trọn vẹn trong cõi đời đời.
Chúa Giê-xu phán một lời nổi tiếng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng”
(Ma-thi-ơ 11:28-30). Lời mời này hướng đến tất cả những người đang đau khổ – cả thể xác lẫn tinh thần. Đến với Chúa không có nghĩa mọi vấn đề biến mất ngay, nhưng Ngài hứa ban sự nghỉ ngơi cho tâm hồn và sức lực để tiếp tục bước đi trong đức tin.
Trước khi về trời, Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linh là Đấng Yên ủi (Giăng 14:16). Danh hiệu “Đấng Yên ủi” trong nguyên ngữ Hy Lạp là παράκλητος (paraklētos), có nghĩa “người được gọi đến bên cạnh để giúp đỡ”. Thánh Linh ngự trong lòng tín đồ, nhắc nhở Lời Chúa, bày tỏ sự hiện diện của Ngài và ban sức mạnh vượt qua hoạn nạn. Sứ đồ Phao-lô viết: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp”
(II Cô-rinh-tô 1:3-4). Như vậy, mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu và người đau thương vẫn tiếp diễn qua sự hiện diện của Thánh Linh và qua Hội Thánh – thân thể Ngài trên đất.
Là những người tin Chúa, chúng ta có thể áp dụng những chân lý này trong đời sống:
- Đến với Chúa trong lúc đau đớn: Khi đối diện với khổ đau, hãy chạy đến cùng Chúa qua lời cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy nhớ rằng Ngài hiểu và quan tâm đến bạn (I Phi-e-rơ 5:7).
- Sống trong sự an ủi của Thánh Linh: Để Thánh Linh yên ủi bạn, hãy giữ mối tương giao với Ngài, không dập tắt Thánh Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19) và để Ngài dẫn dắt.
- Trở nên công cụ an ủi cho người khác: Như Chúa đã yên ủi chúng ta, chúng ta cũng hãy mang sự yên ủi đến cho người đang đau khổ qua lời nói, hành động thực tế, và sự cầu nguyện (II Cô-rinh-tô 1:4).
- Giữ vững hy vọng về sự chữa lành trọn vẹn trong cõi đời đời: Dù có thể chưa được chữa lành hoàn toàn thể xác nơi đất này, chúng ta tin cậy vào ngày Chúa trở lại khi Ngài sẽ lau hết mọi nước mắt và sự chết không còn nữa (Khải Huyền 21:4).
Chúa Giê-xu có mối liên hệ sâu sắc với những người đau thương: Ngài từng trải đau khổ, chữa lành bệnh tật, an ủi tâm hồn, gánh lấy đau đớn của chúng ta trên thập tự giá, và tiếp tục hiện diện qua Thánh Linh. Lời mời gọi của Ngài vẫn còn hiệu lực: “Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Dù bạn đang gánh chịu nỗi đau nào, hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đồng cảm với bạn và mong muốn bạn tìm thấy sự an ủi và hy vọng trong Ngài. Hãy bước đi trong đức tin, chia sẻ sự yên ủi đã nhận, và trông đợi ngày mọi sự đau thương sẽ chấm dứt đời đời.