Làm thế nào một Cơ đốc nhân có thể vượt qua nỗi sợ khi làm chứng?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,169 từ
Chia sẻ:

Vượt Qua Nỗi Sợ Khi Làm Chứng Cho Chúa

Trong hành trình đức tin, một trong những trách nhiệm và đặc quyền lớn nhất của mỗi Cơ đốc nhân là làm chứng về Chúa Giê-xu Christ và Phúc Âm cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên, kinh nghiệm chung của hầu hết tín hữu là sự hiện diện của một nỗi sợ hãi, e ngại khi đối diện với cơ hội làm chứng. Nỗi sợ này có thể mang nhiều hình thái: sợ bị từ chối, sợ bị chế nhạo, sợ không biết nói gì, sợ làm hỏng việc, hoặc thậm chí sợ bị bắt bớ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích nguồn gốc Kinh Thánh của nỗi sợ, lời hứa và quyền năng của Đức Chúa Trời dành cho người làm chứng, cùng những nguyên tắc và bước thực hành cụ thể để vượt qua nỗi sợ, trở nên một chứng nhân mạnh mẽ và hiệu quả cho Vương Quốc Đức Chúa Trời.

I. Bản Chất Của Nỗi Sợ Và Mệnh Lệnh Truyền Giáo

Trước hết, cần phải hiểu rằng nỗi sợ khi làm chứng không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém, mà thường là một phản ứng tự nhiên của con người khi đối diện với một nhiệm vụ quan trọng và đầy thách thức. Kinh Thánh không che giấu những nhân vật vĩ đại cũng từng kinh qua sự sợ hãi. Tiên tri Giê-rê-mi, khi được Chúa kêu gọi, đã thưa: “Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ.” (Giê-rê-mi 1:6). Môi-se cũng viện cớ về khả năng ăn nói của mình (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10).

Tuy nhiên, giữa sự yếu đuối của chúng ta, Chúa Giê-xu đã ban một mệnh lệnh rõ ràng và không thể lầm lẫn, được ghi lại ở cả bốn sách Phúc Âm và đặc biệt nhấn mạnh trong Công vụ 1:8: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Động từ “làm chứng” trong tiếng Hy Lạp là “ἔσεσθέ μου μάρτυρες” (esesthe mou martyres), nhấn mạnh đến bản chất của chúng ta: chúng ta là những nhân chứng. Một nhân chứng không cần phải là một luật sư hùng biện; họ chỉ cần thuật lại một cách trung thực những gì họ đã thấy, đã nghe và đã kinh nghiệm (1 Giăng 1:1-3). Sự nhấn mạnh không nằm ở kỹ năng hùng biện, mà ở thực tế của sự kiệnquyền năng của Đấng Christ.

Nỗi sợ thường bắt nguồn từ sự tập trung vào bản thân: “Tôi sẽ nói gì? Họ sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi có đủ khả năng không?” Lời kêu gọi của Chúa hướng chúng ta ra khỏi chính mình để tập trung vào Ngài, vào Đấng đã chịu chết và sống lại, và vào Thánh Linh của Ngài, là Đấng ban quyền năng.

II. Nền Tảng Để Vượt Qua Nỗi Sợ: Lời Hứa Về Sự Hiện Diện Và Quyền Năng Của Chúa

Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta một nền tảng vững chắc để đứng vững trước nỗi sợ. Nền tảng đó không dựa trên cảm xúc hay bản lĩnh cá nhân, mà dựa trên lời hứa bất di bất dịch của Đức Chúa Trời.

1. Lời Hứa Về Sự Hiện Diện Của Chúa: Trong Đại Mạng Lệnh, Chúa Giê-xu phán: “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20b). Từ “ở cùng” trong tiếng Hy Lạp là “μεθ’ ὑμῶν” (meth’ humōn), mang nghĩa “cùng với”, diễn tả một sự đồng hành liên tục, thân mật. Chúng ta không hề đơn độc trong nhiệm vụ làm chứng. Chính Đấng Christ, Đấng đã chinh phục tội lỗi và sự chết, đang đồng hành với chúng ta trong mọi cuộc trò chuyện, mọi cơ hội chia sẻ.

2. Lời Hứa Về Sự Dẫn Dắt Của Thánh Linh: Đây là chìa khóa then chốt. Chúa Giê-xu hứa với các môn đồ: “Khi người ta đem nộp các ngươi, thì chớ lo phải nói làm sao, nói vật chi; vì trong giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những điều nên nói.” (Lu-ca 12:11-12). Trong bối cảnh bị bắt bớ, lời hứa này càng mạnh mẽ hơn. Nếu Thánh Linh có thể dẫn dắt chúng ta trong những tình huống khẩn cấp và nguy hiểm, thì Ngài càng có thể dẫn dắt chúng ta trong những cuộc trò chuyện thường ngày. Công vụ chương 4 ghi lại việc Phi-e-rơ và Giăng, những người đánh cá ít học, đã nói cách dạn dĩ đến nỗi các lãnh đạo tôn giáo kinh ngạc và “nhìn biết hai người vốn là kẻ không học thức.” (Công vụ 4:13). Sự mạnh dạn đó không đến từ học vấn, mà từ việc họ “đã ở với Đức Chúa Jêsus” (Công vụ 4:13) và được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Công vụ 4:8).

3. Lời Hứa Về Uy Quyền Thuộc Linh: Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và có sự dè giữ.” (2 Ti-mô-thê 1:7). Từ “nhút nhát” trong tiếng Hy Lạp là “δειλίας” (deilias), chỉ sự hèn nhát, khiếp sợ. Đức Chúa Trời không phải là tác giả của tinh thần đó. Thay vào đó, Ngài ban cho chúng ta “tâm thần” (pneuma – linh, khí thở) của sự mạnh mẽ (“δυνάμεως” – dunameōs, quyền năng), tình yêu thương (“ἀγάπης” – agapēs), và sự tự chủ, tỉnh táo (“σωφρονισμοῦ” – sōphronismou). Sức mạnh để làm chứng bắt nguồn từ quyền năng của Chúa trong chúng ta, được thúc đẩy bởi tình yêu thương dành cho Chúa và cho linh hồn người hư mất, và được điều khiển bởi sự khôn ngoan, tiết độ từ Thánh Linh.

III. Những Bước Thực Hành Để Vượt Qua Nỗi Sợ Trong Đời Sống Hằng Ngày

Dựa trên nền tảng Lời Chúa, chúng ta có thể áp dụng những bước thực hành cụ thể để từng bước vượt qua nỗi sợ và trung tín trong việc làm chứng.

1. Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Mỗi Ngày (Ê-phê-sô 5:18): Làm chứng không phải là một chiến dịch cá nhân, mà là một chiến dịch của Thánh Linh thông qua chúng ta. Sự đầy dẫy Thánh Linh là mệnh lệnh và là điều kiện tiên quyết cho mọi sự phục vụ hiệu quả. Điều này đến qua sự cầu nguyện, đầu phục đời sống cho Chúa mỗi ngày, và sống trong mối tương giao với Ngài. Trước khi lo lắng về việc nói gì, hãy tập trung vào việc ở với Đấng Christ.

2. Cầu Nguyện Cụ Thể Và Chiến Lược:

  • Cầu nguyện cho chính mình: Xin Chúa ban cho sự mạnh dạn (như Hội thánh đầu tiên đã cầu xin trong Công vụ 4:29), sự khôn ngoan, và những cơ hội để chia sẻ (Cô-lô-se 4:3).
  • Cầu nguyện cho người chưa tin: Xin Chúa mở lòng họ (Công vụ 16:14), phá tan những sự mù tối thuộc linh (2 Cô-rinh-tô 4:4), và chuẩn bị tấm lòng họ để đón nhận hạt giống Phúc Âm.
  • Cầu nguyện trước, trong và sau mỗi cơ hội làm chứng.

3. Sống Đời Sống Chứng Nhân Một Cách Nhất Quán: Đời sống đạo đức và yêu thương của Cơ đốc nhân là phần “không lời” nhưng mạnh mẽ của chứng đạo. Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn kính Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Một đời sống biến đổi, bày tỏ bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), là nền tảng cho lời chứng bằng miệng có uy tín.

4. Chuẩn Bị Câu Chuyện Cá Nhân Và Những Lẽ Thật Cốt Lõi: Hãy chuẩn bị sẵn một bản tóm tắt câu chuyện cá nhân của bạn (còn gọi là “chứng đạo đơn”) trong 3-5 phút, bao gồm: đời sống trước khi tin Chúa, bạn đã gặp Chúa Giê-xu như thế nào, và sự thay đổi Ngài đã thực hiện trong đời bạn. Đồng thời, nắm vững lõi của Phúc Âm: Tội lỗi của con người (Rô-ma 3:23), hình phạt (Rô-ma 6:23), sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu (Rô-ma 5:8), và đức tin để nhận lãnh sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 2:8-9; Rô-ma 10:9). Bạn không cần phải là một nhà thần học, chỉ cần chia sẻ điều bạn biết và đã kinh nghiệm.

5. Bắt Đầu Từ Những Điều Nhỏ Và Trong Mối Quan Hệ: Đừng nghĩ rằng làm chứng nhất thiết phải là một bài giảng trên góc phố. Hãy bắt đầu bằng cách bày tỏ sự quan tâm chân thành, lắng nghe, và cầu nguyện thầm cho người bạn gặp gỡ. Chia sẻ đức tin của bạn một cách tự nhiên trong các cuộc trò chuyện thường nhật. Một câu hỏi đơn giản như “Tôi có thể cầu nguyện điều gì cho bạn không?” có thể mở ra cánh cửa tuyệt vời.

6. Thực Hành Thái Độ “Gieo Và Gặt”: Hãy giải phóng bản thân khỏi gánh nặng phải “đưa người ta về với Chúa”. Công việc của chúng ta là trung tín trong việc gieo hạt giống Lời Chúatưới nước bằng lời cầu nguyện và tình yêu thương. Còn việc khiến cho hạt giống lớn lên là công việc của chính Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 3:6-7). Thành công trong việc làm chứng không được đo lường bằng số người đáp ứng, mà bằng sự trung tín của chúng ta trong việc chia sẻ và sống theo Phúc Âm.

IV. Kết Luận: Từ Nhân Chứng Sợ Hãi Đến Nhân Chứng Mạnh Dạn

Hành trình từ một Cơ đốc nhân sợ hãi đến một chứng nhân mạnh dạn là hành trình của đức tin. Nó là quá trình học tập để chuyển sự tập trung từ năng lực hạn chế của bản thân sang quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời; từ nỗi sợ bị từ chối sang tình yêu thương vì linh hồn người hư mất; từ sự im lặng vì bối rối sang lời nói đầy ơn bởi sự đầy dẫy Thánh Linh.

Hãy nhớ lời khích lệ của Phao-lô cho Ti-mô-thê, một mục sư trẻ có vẻ nhút nhát: “Vậy nên, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ... Con chớ nên hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta.” (2 Ti-mô-thê 2:1, 1:8). Ân điển của Chúa Giê-xu Christ là đủ cho chúng ta. Trong sự yếu đuối của mình, quyền năng của Ngài được tỏ ra trọn vẹn (2 Cô-rinh-tô 12:9).

Hôm nay, hãy bước ra trong đức tin. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn một cơ hội, dù nhỏ, để bày tỏ tình yêu của Ngài hoặc chia sẻ một lẽ thật về Ngài. Hãy tin cậy rằng Đấng đã gọi bạn là nhân chứng cũng chính là Đấng sẽ trang bị, dẫn dắt và sử dụng bạn theo cách riêng của Ngài. Bạn không đơn độc. Chính Chúa Giê-xu, thông qua Thánh Linh Ngài, đang làm chứng cùng vớithông qua bạn. Hãy để nỗi sợ được thay thế bằng đức tin, và sự im lặng được thay thế bằng lời chứng về Ân Điển kỳ diệu mà chính bạn đã nhận lãnh.

Quay Lại Bài Viết