Thánh hóa tội lỗi / xác thịt là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,110 từ
Chia sẻ:

Thánh Hóa Tội Lỗi / Xác Thịt Là Gì?

Trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân, một trong những sự hiểu lầm nguy hiểm nhất chính là quan niệm "thánh hóa tội lỗi" hay "thánh hóa xác thịt." Đây không phải là một giáo lý chính thống, mà là một sự bóp méo lẽ thật, một cạm bẫy tinh vi của kẻ thù nhằm đánh lừa con dân Chúa, biến điều Chúa gọi là tội lỗi trở thành điều "có thể chấp nhận được" hoặc thậm chí "thánh" trong mắt họ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa Kinh Thánh của "xác thịt," phân tích sự nguy hiểm của việc hợp pháp hóa tội lỗi, và chỉ ra con đường thánh hóa đích thực qua quyền năng của Thánh Linh.

I. Định Nghĩa Kinh Thánh Về "Xác Thịt" (Sarx)

Để hiểu khái niệm "thánh hóa xác thịt," trước hết phải hiểu từ "xác thịt" (σάρξ - sarx) trong Tân Ước. Từ này không đơn thuần chỉ thân thể vật lý hay những ham muốn tình dục. Theo ngữ cảnh Thánh Kinh, "xác thịt" (sarx) mang ý nghĩa rộng hơn: đó là toàn bộ bản chất con người tội lỗi, sa ngã, tách biệt khỏi Đức Chúa Trời và hoàn toàn phụ thuộc vào sức riêng, lý trí riêng, và dục vọng riêng.

Sứ đồ Phao-lô miêu tả rõ ràng cuộc chiến giữa xác thịt và Thánh Linh: "Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm." (Ga-la-ti 5:17).

Ông liệt kê những "việc làm của xác thịt" bao gồm: "Tà dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy." (Ga-la-ti 5:19-21). Danh sách này cho thấy "xác thịt" bao trùm từ tội lỗi thuộc thể đến tội lỗi trong tâm thần và thuộc linh (như thờ hình tượng, phù phép).

Quan trọng hơn, Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng về bản chất của xác thịt: "Vì chưng những kẻ sống theo xác thịt thì chăm về những sự thuộc về xác thịt; còn những kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm về những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được." (Rô-ma 8:5-7). Như vậy, "xác thịt" mang bản chất thù nghịch với Đức Chúa Trời và không thể tự cải tạo.

II. "Thánh Hóa Tội Lỗi" - Sự Lừa Dối Nguy Hiểm

"Thánh hóa tội lỗi" (Sanctification of sin) là một thuật ngữ mô tả thái độ hoặc giáo lý sai lầm khi người ta cố gắng biện minh, hợp pháp hóa, hoặc thậm chí tô vẽ một tội lỗi nào đó dưới lớp vỏ "thuộc linh" hay "ân điển." Đây là một hình thức tự lừa dối tinh vi. Nó có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức:

  • Biến tội lỗi thành "bản sắc cá nhân" hay "ơn ban": Ví dụ, nói rằng một xu hướng tội lỗi nào đó là "cách Chúa dựng nên tôi" và do đó phải được chấp nhận thay vì ăn năn. Điều này trái ngược hoàn toàn với lẽ thật rằng mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27), nhưng hình ảnh đó đã bị méo mó bởi tội lỗi (Rô-ma 3:23). Ơn Chúa không phải để thánh hóa tội lỗi, mà để giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi (Rô-ma 6:14).
  • Dùng ân điển làm cái cớ để phạm tội: Đây chính là điều Sứ đồ Giu-đe cảnh báo: "Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, là những kẻ bị định sẵn cho sự phán xét từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính, đổi ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra sự buông tuồng, chối Đấng Chủ tể và Chúa duy nhất của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ." (Giu-đe 1:4). Phao-lô cũng phản bác tư tưởng này: "Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Hãy còn ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy!" (Rô-ma 6:1-2).
  • Giảm nhẹ tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời: Bằng cách diễn giải Kinh Thánh một cách có chọn lọc, người ta có thể tạo ra một "thần" chấp nhận tội lỗi của họ, thay vì quy phục Đức Chúa Trời thánh khiết, Đấng kêu gọi con dân Ngài nên thánh (I Phi-e-rơ 1:15-16).

Hậu quả của việc "thánh hóa tội lỗi" là thảm khốc. Nó đánh cắp sự bình an thật (vì không có sự bình an cho kẻ ác - Ê-sai 48:22), cản trở sự thông công với Chúa (Ê-sai 59:2), và cuối cùng dẫn đến sự hư mất nếu không ăn năn (I Cô-rinh-tô 6:9-10). Nó khiến Cơ Đốc nhân sống dưới sự lừa dối, mất đi quyền năng và niềm vui của sự cứu rỗi.

III. Sự Thánh Hóa Đích Thực: Từ "Xác Thịt" Đến "Thánh Linh"

Trái ngược hoàn toàn với "thánh hóa tội lỗi," sự thánh hóa đích thực (ἁγιασμός - hagiasmos) là quá trình Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta ngày càng trở nên giống hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tách rời khỏi tội lỗi và dâng hiến cho Đức Chúa Trời.

Phao-lô mô tả sự chuyển đổi căn bản này: "Vậy hiện nay những kẻ ở trong Đấng Christ Jêsus thì không còn bị định tội nữa. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết." (Rô-ma 8:1-2).

Sự thánh hóa bắt đầu bằng một bản chất mới: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (II Cô-rinh-tô 5:17). Bản chất cũ (xác thịt) đã bị đóng đinh với Đấng Christ trên thập tự giá: "Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa." (Rô-ma 6:6).

Tuy nhiên, mặc dù địa vị chúng ta đã được xưng công bình trong Đấng Christ, thì kinh nghiệm hàng ngày vẫn là một cuộc chiến. Chìa khóa không phải là cố gắng tự sửa mình, mà là bước đi theo Thánh Linh: "Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt." (Ga-la-ti 5:16). Kết quả của đời sống bước theo Thánh Linh là "trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ." (Ga-la-ti 5:22-23).

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Chiến Thắng Xác Thịt Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để chúng ta tránh cạm bẫy "thánh hóa tội lỗi" và tích cực bước đi trong sự thánh hóa đích thực?

1. Nhận Biết và Xưng Tội Cách Thành Thật: Đừng bao giờ đánh bóng hay biện minh cho tội lỗi. Hãy theo gương Vua Đa-vít: "Còn tôi, phải tôi đã xưng sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, và Chúa đã tha tội ác của tôi." (Thi Thiên 32:5). Sự xưng tội phải cụ thể, dưới ánh sáng Lời Chúa, với lòng ăn năn thật (II Cô-rinh-tô 7:10).

2. Làm Ô Tậm Mọi Lý Luận Của Xác Thịt: Chúng ta không được tranh luận với tội lỗi. Phao-lô dạy: "Vì chúng ta dùng các khí giới thuộc về Đấng Christ mà phá đồn lũy, phá những lý luận, và mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ." (II Cô-rinh-tô 10:4-5). Mỗi khi có tư tưởng biện minh cho tội lỗi nảy lên, hãy lập tức dùng Lời Chúa (khí giới thuộc linh - Ê-phê-sô 6:17) để bác bỏ và bắt nó phục dưới sự phán xét của Đấng Christ.

3. Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Mỗi Ngày: Đây là mạng lịnh, không phải tùy chọn: "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh." (Ê-phê-sô 5:18). Chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh qua sự cầu nguyện, tương giao với Chúa, và vâng phục Ngài. Một đời sống được đầy dẫy Thánh Linh sẽ không còn chỗ trống cho những việc làm của xác thịt.

4. Nuôi Dưỡng Tâm Trí Với Lời Chúa Và Cầu Nguyện: "Chớ làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào." (Rô-ma 12:2). Sự biến đổi bắt đầu từ tâm trí được đổi mới bởi Lời Chúa.

5. Sống Trong Sự Tương Giao Với Hội Thánh: Đừng sống Cơ Đốc nhân đơn độc. Hãy có những người bạn thuộc linh chân thành, có thể khích lệ, nhắc nhở và khiển trách trong tình yêu thương (Ga-la-ti 6:1-2, Hê-bơ-rơ 10:24-25). Sự tự cô lập là mảnh đất màu mỡ cho sự tự lừa dối và thánh hóa tội lỗi phát triển.

Kết Luận

"Thánh hóa tội lỗi" hay "thánh hóa xác thịt" là một sự giả mạo nguy hiểm của kẻ thù. Nó hứa hẹn sự tự do nhưng thực chất là dẫn đến ách nô lệ mới. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không phải để thỏa hiệp với xác thịt, mà để kinh nghiệm sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:21).

Hãy nhớ rằng, Đấng Christ đã chiến thắng quyền lực của tội lỗi và xác thịt trên thập tự giá. Sự thánh hóa của chúng ta không dựa trên nỗ lực tự cải tạo bản thân, nhưng dựa trên sự chết và sống lại của Ngài, được ứng nghiệm trong đời sống chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Hãy can đảm từ bỏ mọi sự biện minh cho tội lỗi, thành thật xưng nhận với Chúa, và mỗi ngày bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Chính Ngài, Đấng đã gọi bạn, là thành tín, Ngài cũng sẽ làm thành (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24).


"Vậy, hỡi anh em, hãy dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." (Rô-ma 12:1).

Quay Lại Bài Viết