Tại sao tôi nên cân nhắc học tại một trường Kinh Thánh?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,018 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Tôi Nên Cân Nhắc Học Tại Một Trường Kinh Thánh?

Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều khao khát được biết Chúa sâu nhiệm hơn, được trang bị để sống và phục vụ cách hiệu quả. Một trong những quyết định quan trọng có thể định hình sâu sắc đời sống thuộc linh và chức vụ của một người đó là bước vào cánh cửa của một trường Kinh Thánh. Đây không chỉ là quyết định về học vấn, mà là một sự cam kết đối với việc “sanh lòng khao khát sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (1 Phi-e-rơ 2:2). Bài viết này sẽ khảo sát các lý do thần học, thực tiễn và thuộc linh sâu sắc cho việc theo học tại một trường Kinh Thánh, dựa trên nền tảng Lời Chúa.


I. Nền Tảng Kinh Thánh Cho Việc Học Tập Và Giáo Dục Thuộc Linh

Trước khi đi vào những lý do cụ thể, chúng ta cần đặt nền tảng trên chính Lời Chúa về giá trị của sự học biết và được dạy dỗ trong chân lý.

1. Mạng Lệnh “Học Hỏi” và “Tra Xem” Kinh Thánh: Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê, con trai thuộc linh của mình: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (2 Ti-mô-thê 2:15). Từ “chuyên tâm” trong nguyên ngữ Hy Lạp là "spoudazō" (σπουδάζω), mang nghĩa nỗ lực hết sức, sốt sắng, vội vàng để hoàn thành một mục tiêu. Điều này không chỉ dành cho các mục sư, mà là cho mọi tín hữu muốn “được đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Người Bê-rê được khen ngợi vì “sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng” (Công vụ 17:11). Trường Kinh Thánh cung cấp một môi trường có kỷ luật và hệ thống để thực hiện sự “tra xem” sâu sắc này.

2. Chúa Giê-xu – Thầy Dạy Tối Cao: Chính Chúa Giê-xu, trong chức vụ trần thế, đã được gọi là “Thầy” (Rabbi) (Giăng 1:38). Phương pháp giảng dạy của Ngài (Ma-thi-ơ 5-7, các ẩn dụ) cho thấy Ngài coi trọng việc truyền đạt chân lý một cách có hệ thống và thích hợp. Ngài cũu ban Đại Mạng Lệnh: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân... dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Để “dạy dỗ” cách hiệu quả, người ta trước hết phải được “dạy dỗ” một cách chu đáo.

3. Mô Hình Giáo Dục Trong Hội Thánh Ban Đầu: Tân Ước cho thấy một mô hình đào tạo môn đồ chặt chẽ. Phao-lô đã “ở lại” với các tín hữu tại nhiều nơi để dạy dỗ họ (Công vụ 18:11). Ông cũng đầu tư sâu sắc vào những cá nhân như Ti-mô-thê và Ti-chi-cơ, truyền lại cả chân lý lẫn kinh nghiệm phục vụ (2 Ti-mô-thê 2:2). Trường Kinh Thánh ngày nay có thể được xem như một sự mở rộng có tổ chức của mô hình đào tạo môn đồ và lãnh đạo thuộc linh này.


II. Những Lý Do Thần Học Và Thuộc Linh Để Học Tại Trường Kinh Thánh

1. Để Hiểu Biết Đúng Đắn và Sâu Nhiệm Lời Chúa: Kinh Thánh là “Lời Đức Chúa Trời”, “đều là có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16). Tuy nhiên, Kinh Thánh không phải lúc nào cũng dễ hiểu (2 Phi-e-rơ 3:16). Trường Kinh Thánh trang bị các công cụ giải kinh (hermeneutics) lành mạnh, giúp học viên phân biệt các thể loại văn học (thi ca, lịch sử, ngụ ngôn, thư tín...), hiểu bối cảnh lịch sử-văn hóa, và áp dụng các nguyên tắc giải nghĩa để tránh sai lầm và hiểu được ý định nguyên thủy của Đức Thánh Linh. Việc học nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp cơ bản (dù không bắt buộc trở thành chuyên gia) mở ra một chiều sâu mới, giúp đánh giá cao sự phong phú và chính xác của bản văn gốc.

2. Để Được Trang Bị Cho Chức Vụ Hiệu Quả: Sứ đồ Phao-lô liệt kê các ân tứ chức vụ: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (Ê-phê-sô 4:11). Mục đích là “để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:12). Trường Kinh Thánh là một phương tiện quan trọng để Chúa chuẩn bị và “trọn vẹn hóa” những người được Ngài kêu gọi. Nơi đây cung cấp kiến thức về thần học hệ thống, lịch sử Hội Thánh, truyền giáo học, mục vụ chăm sóc, và các kỹ năng thực hành như giảng luận, dạy đạo.

3. Để Xây Dựng Một Nền Tảng Đức Tin Vững Chắc: Trong một thế đức tin bị tấn công bởi các học thuyết sai lạc, sự hiểu biết vững vàng là tối cần thiết. “Hầu cho chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc” (Ê-phê-sô 4:14). Học tại trường Kinh Thánh giúp người tin Chúa xây nhà đức tin mình trên vầng đá của Lời Chúa (Ma-thi-ơ 7:24-25), biện giáo cho đức tin (1 Phi-e-rơ 3:15), và phân biệt được “thần chân thật và thần sai lạc” (1 Giăng 4:1).

4. Để Kỷ Luật Đời Sống Cá Nhân và Thuộc Linh: Môi trường học tập tập trung tạo nên một kỷ luật thuộc linh quý giá. Việc đọc Kinh Thánh theo kế hoạch, cầu nguyện, suy gẫm, và học tập trở thành nhịp sống hằng ngày. Điều này giống như việc “tập luyện” mà Phao-lô nói đến: “sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau” (1 Ti-mô-thê 4:8).


III. Những Lợi Ích Thực Tiễn và Cộng Đồng

1. Cộng Đồng và Tình Bạn Thuộc Linh: Học viên được bao quanh bởi những người cùng chí hướng, khao khát Chúa. Đây là môi trường để thực hành “sự giao thông của thánh đồ” (Công vụ 2:42). Những tình bạn được xây dựng trong cầu nguyện, học tập, và phục vụ thường trở thành những mối quan hệ hỗ trợ suốt đời trong chức vụ.

2. Được Thách Thức và Uốn Nắn Bởi Các Giảng Sư Kinh Nghiệm: Các giáo sư tại trường Kinh Thánh thường là những mục sư, nhà truyền giáo dạn dày kinh nghiệm. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là hình mẫu về nhân cách, đời sống cầu nguyện và sự tận hiến. Sự uốn nắn và khích lệ từ họ là vô giá (Châm Ngôn 27:17).

3. Khám Phá và Xác Nhận Tiếng Gọi: Nhiều người bước vào trường Kinh Thánh với một sự thúc giục mơ hồ về chức vụ, và trong môi trường này, qua học tập, thực tập và sự hướng dẫn, tiếng gọi đó có thể được làm rõ, xác nhận, hoặc thậm chí được điều chỉnh theo ý muốn Chúa.

4. Chuẩn Bị Cho Nhiều Dạng Thức Phục Vụ: Kiến thức từ trường Kinh Thánh không chỉ dành cho người giảng trên bục. Nó trang bị cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Cơ Đốc, giáo viên Trường Chúa Nhật, nhạc sĩ thờ phượng, nhà văn, nhà tư vấn, và các tín hữu tại gia muốn làm chứng hiệu quả trong nghề nghiệp của mình.


IV. Ứng Dụng Thực Tế: Làm Thế Nào Để Tận Dụng Tối Đa Việc Học Tập?

1. Với Tư Cách Một Học Viên:

  • Giữ Tấm Lòng Mềm Mại: Đến để học, không chỉ để tranh luận. Hãy như đất tốt tiếp nhận hạt giống (Ma-thi-ơ 13:23).
  • Kết Nối Học Vấn với Đời Sống Cầu Nguyện: Biến mỗi bài học thành đối tượng cầu nguyện. Xin Chúa làm cho kiến thức trở nên sự sống.
  • Áp Dụng Ngay: Đừng chờ đến khi tốt nghiệp. Hãy dạy lại cho nhóm nhỏ, chia sẻ trong gia đình, áp dụng nguyên tắc vào đời sống cá nhân.

2. Với Tư Cách Một Hội Thánh Địa Phương:

  • Khích Lệ và Hỗ Trợ: Hội Thánh nên khích lệ, cầu nguyện, và hỗ trợ tài chính nếu có thể cho những ai được Chúa kêu gọi vào con đường học tập này.
  • Cung Cấp Môi Trường Thực Tập: Tạo cơ hội cho học viên thực hành giảng dạy, dẫn dắt nhóm, và phục vụ dưới sự giám sát.
  • Coi Trọng Việc Đào Tạo: Công nhận giá trị của việc đào tạo chính thức, đồng thời đánh giá cao sự trưởng thành thuộc linh và nhân cách.


V. Các Loại Hình Trường Kinh Thánh và Sự Lựa Chọn

Ngày nay, có nhiều mô hình đào tạo: Trường Kinh Thánh cư trú truyền thống (2-4 năm), chương trình bán thời gian (part-time), đào tạo từ xa (online), và các khóa huấn luyện ngắn hạn. Việc lựa chọn tùy thuộc vào tiếng gọi, hoàn cảnh, và mục tiêu cá nhân. Điều quan trọng là tìm một ngôi trường trung tín với giáo lý Tin Lành, có đội ngũ giảng viên tận tâm, và một cộng đồng đề cao đời sống thuộc linh.


Kết Luận: Một Sự Đầu Tư Cho Cả Đời Đời

Quyết định học tại một trường Kinh Thánh là một bước đi đức tin, một sự đầu tư không chỉ cho sự nghiệp trần thế mà cho cả cõi đời đời. Đó là lời đáp lại tiếng gọi: “Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Sự hiểu biết Lời Chúa sâu sắc, nhân cách được gọt giũa, và kỹ năng được trang bị sẽ không chỉ làm phong phú đời sống cá nhân mà còn góp phần vào việc mở rộng Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Như Châm Ngôn 4:7 khuyên dạy: “Sự khôn ngoan là điều cần nhất; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; trong khi con tìm kiếm sự thông sáng, khá cầu lấy sự phân biện.” Trường Kinh Thánh có thể là công cụ quý giá Chúa dùng để ban cho con dân Ngài “sự khôn ngoan” và “sự phân biện” đó. Nếu bạn đang cảm nhận sự thôi thúc trong lòng, hãy cầu nguyện nghiêm túc, tìm kiếm sự hướng dẫn từ các lãnh đạo thuộc linh trưởng thành, và bước đi bởi đức tin. Hành trình học biết Chúa không bao giờ là uổng phí.


Quay Lại Bài Viết