Có nên một tín đồ Cơ Đốc tham gia hội nam sinh / nữ sinh?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,239 từ
Chia sẻ:

Có Nên Một Tín Đồ Cơ Đốc Tham Gia Hội Nam Sinh / Nữ Sinh?

Trong hành trình đức tin, người tin Chúa thường đối diện với nhiều quyết định thực tiễn mà Kinh Thánh không đề cập trực tiếp bằng tên gọi cụ thể. Một trong những vấn đề đó là việc có nên tham gia vào các hội nhóm xã hội như Hội Nam Sinh (Boy Scouts) hay Hội Nữ Sinh (Girl Scouts) hay các tổ chức tương tự. Là một tín đồ Cơ Đốc, chúng ta cần xem xét vấn đề này dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, với tấm lòng tìm kiếm ý muốn Ngài và sự vinh hiển cho Danh Chúa Giê-xu Christ.

I. Nền Tảng Kinh Thánh Cho Việc Gia Nhập Cộng Đồng Và Tổ Chức

Kinh Thánh không cấm chúng ta tham gia vào các hội nhóm xã hội, nhưng đưa ra những nguyên tắc rõ ràng để chúng ta phân biệt và lựa chọn. Trọng tâm của mọi sự phải là sự trung thành tuyệt đối với Đấng Christ.

1. Nguyên Tắc Về Sự Liên Hiệp Và Ảnh Hưởng: Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: "Chớ mắc lừa: bạn ác làm hư thói nết tốt" (1 Cô-rinh-tô 15:33). Câu này trong tiếng Hy Lạp, từ "làm hư" (φθείρουσιν, phtheirousin) mang nghĩa làm hư hỏng, làm bại hoại đạo đức. Điều này nhấn mạnh rằng môi trường và mối quan hệ thân cận có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống thuộc linh. Một tổ chức dù có nhiều hoạt động ngoài trời hay kỹ năng hữu ích, nhưng nếu tư tưởng nền tảng, các lời tuyên thệ, hay các nghi lễ mâu thuẫn với lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì nó sẽ từ từ làm băng hoại đức tin của một Cơ Đốc nhân.

2. Nguyên Tắc Về Sự Tách Biệt Khỏi Thế Gian: Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự Ngài ra khỏi sự ô uế của thế gian. "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối tăm có thông đồng nhau được chăng?... Vậy, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Chúa phán như vậy; đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi" (2 Cô-rinh-tô 6:14, 17). Từ "ách chung" (ἑτεροζυγοῦντες, heterozygountes) nghĩa đen là "cùng mang chung một ách", ám chỉ sự ràng buộc chặt chẽ, hợp tác thân mật trong một mục đích chung. Tham gia một hội nhóm với tư cách thành viên chính thức, đôi khi không chỉ là tham gia hoạt động, mà còn là sự đồng nhất với triết lý, lời thề, và mục tiêu tối cao của tổ chức đó. Cơ Đốc nhân phải xét xem liệu mình có đang "mang chung ách" một cách vô thức với những điều đối nghịch với Phúc Âm không.

3. Nguyên Tắc Tối Cao: Làm Mọi Sự Vì Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời: Đây là kim chỉ nam cho mọi quyết định. "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" (1 Cô-rinh-tô 10:31). Câu hỏi then chốt không phải là "Điều này có tội không?" mà là "Điều này có tôn vinh Chúa không? Có giúp tôi trưởng thành trong Christ và làm chứng về Ngài không?". Một hoạt động có vẻ vô hại, nhưng nếu nó làm lu mờ chứng nhân, cản trở mối tương giao với Chúa, hoặc khiến người khác vấp phạm, thì nó đã không còn làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

II. Phân Tích Dưới Góc Độ Thần Học Và Thực Tiễn

Chúng ta cần xem xét cụ thể một số khía cạnh của các hội như Nam Sinh/Nữ Sinh dưới ánh sáng các nguyên tắc trên.

1. Lời Hứa (Promise/Oath) và Lẽ Thật Thuộc Linh: Nhiều hội nhóm này có những lời tuyên thệ hoặc lời hứa trung thành với tổ chức, quốc gia, và một "quyền lực cao hơn" (higher power). Đối với Cơ Đốc nhân, lời thề duy nhất và cao nhất là trung thành với Đức Chúa Trời Ba Ngôi qua Chúa Giê-xu Christ. Trong Ma-thi-ơ 5:33-37, Chúa Giê-xu dạy về sự thật thà, đừng thề, nhưng "phải thì nói phải, không thì nói không". Việc đọc những lời thề mang tính chất tổng quát, đa thần, hoặc có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau về "quyền lực cao hơn" (có thể là Thượng đế, thiên nhiên, vũ trụ, hay nội tâm) có thể làm mờ đi đặc tính độc nhất của Đức Chúa Trời Hằng Sống và Chúa Giê-xu Christ là Con Đường Duy Nhất (Giăng 14:6).

2. Các Nghi Lễ, Biểu Tượng và Hoạt Động: Cần tìm hiểu xem các nghi thức, biểu tượng (huy hiệu, cờ, dấu hiệu) có liên quan đến sự thờ phượng hay tôn vinh bất kỳ thứ gì ngoài Đức Chúa Trời không? Kinh Thánh nghiêm cấm thờ hình tượng và tham gia vào các nghi thức của ngoại giáo (1 Cô-rinh-tô 10:20-21). Một số tổ chức có thể vay mượn nghi thức từ các hội kín, mang tính thần bí (occult) hoặc không phù hợp với niềm tin vào Chúa là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng.

3. Giá Trị Cốt Lõi và Sứ Mệnh: Giá trị cốt lõi của tổ chức có hài hòa với giá trị Nước Trời không? Các giá trị như trung thực, giúp đỡ người khác, trách nhiệm công dân là tốt và phù hợp với Kinh Thánh. Tuy nhiên, nếu sứ mệnh tối cao của tổ chức là phát triển bản thân, trung thành với nhân loại, hay thờ phượng thiên nhiên mà thiếu vắng Đấng Tạo Hóa, thì nó đã đi chệch khỏi trọng tâm của Cơ Đốc giáo: “Ấy vậy, người ta trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33).

4. Môi Trường Và Ảnh Hưởng Đến Con Cái: Đối với phụ huynh, đây là mối quan tâm lớn. Con cái chúng ta sẽ học được gì từ những người hướng dẫn (leader) và bạn đồng trang lứa? Liệu đức tin non trẻ của chúng có bị thử thách bởi những quan điểm trái ngược về Đức Chúa Trời, đạo đức, hay các vấn đề giới tính? Châm ngôn 22:6 khuyên: "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó". Việc giao phó con cái vào một môi trường giáo dục không cùng nền tảng có thể gây rối cho niềm tin của chúng.

III. Hướng Dẫn Thực Tiễn Để Ra Quyết Động Theo Ý Chúa

Không có câu trả lời "có" hoặc "không" tuyệt đối cho mọi người trong mọi hoàn cảnh, vì điều này còn phụ thuộc vào bối cảnh địa phương, chi nhánh cụ thể của hội, và sự dẫn dắt cá nhân của Chúa Thánh Linh. Dưới đây là quy trình suy xét thực tiễn:

1. Cầu Nguyện và Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Từ Trên Cao: "Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho" (Gia-cơ 1:5). Hãy thành thật cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng và dẫn dắt bạn đến quyết định đẹp ý Ngài.

2. Nghiên Cứu và Đặt Câu Hỏi: Đừng ngần ngại. Hãy tìm hiểu kỹ:
- Văn bản điều lệ, lời hứa, lời thề của hội.
- Nội dung các sách hướng dẫn, sách bài học (handbooks).
- Quan điểm của hội về Đức Chúa Trời, về Chúa Giê-xu Christ, về thẩm quyền của Kinh Thánh.
- Các hoạt động và nghi thức bắt buộc.
- Quan điểm về các vấn đề đạo đức nhạy cảm (như phá thai, LGBT+).
Hãy hỏi trực tiếp những người lãnh đạo địa phương những câu hỏi cụ thể dựa trên niềm tin của bạn.

3. Tư Vấn Với Những Người Trưởng Thành Thuộc Linh: Thảo luận với mục sư, các trưởng lão, hoặc những tín hữu kỳ cựu, khôn ngoan trong Hội Thánh địa phương của bạn. Họ có thể có sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm để khuyên bảo (Châm ngôn 11:14).

4. Đánh Giá Mục Đích Cá Nhân và Cơ Hội Làm Chứng: Nếu sau khi tìm hiểu, bạn nhận thấy tổ chức đó không dạy điều gì trực tiếp chống lại đức tin Cơ Đốc, hãy tự hỏi: "Mục đích của tôi (hoặc của con tôi) khi tham gia là gì?". Có phải để học kỹ năng, xây dựng tình bạn, và có cơ hội sống như "muối của đất" và "sự sáng của thế gian" (Ma-thi-ơ 5:13-14) trong môi trường đó không? Hay chỉ đơn thuần là để hòa nhập? Làm chứng trong một môi trường là một ơn gọi cao quý, nhưng nó đòi hỏi đức tin vững vàng, sự trưởng thành thuộc linh và sự trang bị kỹ càng (Ê-phê-sô 6:10-18). Một tín hữu non trẻ có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn là ảnh hưởng lại.

5. Cân Nhắc Các Lựa Chọn Thay Thế Cơ Đốc: Hãy nhớ rằng, Hội Thánh địa phương chính là "gia đình của Đức Chúa Trời" (1 Ti-mô-thê 3:15) và là cộng đồng ưu tiên. Nhiều Hội Thánh có các nhóm thanh thiếu niên, đội hướng đạo Cơ Đốc (ví dụ: AWANA, các đội Hướng Đạo Tin Lành), các trại hè với đầy đủ kỹ năng, hoạt động ngoài trời, nhưng được xây dựng trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc. Đây thường là lựa chọn tốt hơn và an toàn hơn cho sự tăng trưởng thuộc linh.

IV. Kết Luận: Sự Tự Do Trong Christ Và Trách Nhiệm Cá Nhân

Cuối cùng, đây là vấn đề của sự tự do trong Christtrách nhiệm cá nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô viết: "Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi" (1 Cô-rinh-tô 6:12). Và: "Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gây dựng" (1 Cô-rinh-tô 10:23).

Bạn có tự do để tham gia, nhưng hãy hỏi:
- Điều đó có ích lợi (edifying) cho đời sống thuộc linh của tôi và người khác không?
- Tôi có bị trói buộc (mastered) bởi áp lực phải tham gia, hay bởi sự thích thú với hoạt động đó hơn là với Chúa không?
- Điều đó có xây dựng (build up) đức tin và Hội Thánh không?
- Có làm cho anh em yếu đuối trong đức tin vấp phạm (stumble) không? (Xem thêm 1 Cô-rinh-tô 8:9-13).

Hãy nhớ lời khuyên cuối cùng: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, hãy tự mình giữ lấy, chớ hề dính dấp với các thần tượng" (1 Giăng 5:21). "Thần tượng" ngày nay không chỉ là tượng chạm, mà là bất cứ điều gì chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, hay lôi kéo chúng ta xa rời lẽ thật thuần khiết của Phúc Âm.

Ước mong mỗi chúng ta, với tấm lòng kính sợ Chúa và yêu mến lẽ thật, sẽ trở nên những người có khả năng "phân biệt điều lành và điều dữ" (Hê-bơ-rơ 5:14), để trong mọi quyết định, lớn hay nhỏ, chúng ta đều có thể tôn cao Danh Chúa Giê-xu Christ, Đấng Cứu Chuộc và Chúa Tể của chúng ta. A-men.

Quay Lại Bài Viết