Quan điểm của Cơ đốc nhân về những giấc mơ/khải tượng của người Hồi giáo về Chúa Giê-su nên thế nào?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,400 từ
Chia sẻ:

Quan Điểm Của Cơ Đốc Nhân Về Những Giấc Mơ/Khải Tượng Của Người Hồi Giáo Về Chúa Giê-xu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự giao thoa giữa các nền văn hóa, tôn giáo, nhiều Cơ đốc nhân đã nghe những câu chuyện về người Hồi giáo có những giấc mơ hoặc khải tượng về một nhân vật mà họ gọi là ‘Isa (Chúa Giê-xu). Những câu chuyện này thường được chia sẻ trong các hội thảo truyền giáo, tạo nên sự tò mò, hy vọng, nhưng đôi khi cũng là sự bối rối về thần học. Là những người tin vào Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời được mặc khải trọn vẹn và cuối cùng, chúng ta cần có một quan điểm vững vàng, dựa trên nền tảng Kinh Thánh để đánh giá, hiểu và ứng phó với những hiện tượng này. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát quan điểm Cơ đốc dựa trên thẩm quyền của Kinh Thánh, soi sáng bởi các nguyên tắc giải kinh và thần học Tin Lành.

I. NỀN TẢNG: THẨM QUYỀN TỐI THƯỢNG CỦA KINH THÁNH VÀ SỰ MẶC KHẢI

Trước khi đi vào phân tích các giấc mơ hay khải tượng, chúng ta phải thiết lập tiêu chuẩn tối cao để đánh giá mọi sự: Kinh Thánh. Lời Chúa dạy rõ ràng về sự mặc khải cuối cùng và đầy đủ của Ngài trong Chúa Giê-xu Christ và trong Kinh Thánh.

  • Hê-bơ-rơ 1:1-2 chép: "Đức Chúa Trời ngày xưa đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài". Điều này khẳng định Chúa Giê-xu là sự mặc khải tối cao và cuối cùng của Đức Chúa Trời.
  • II Ti-mô-thê 3:16-17: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành". Kinh Thánh là đủ (“trọn vẹn”) để trang bị cho người tin.
  • Khải Huyền 22:18-19 cảnh báo nghiêm khắc về việc thêm bớt lời tiên tri trong sách này, ngầm hiểu về tính chất đầy đủ và kết thúc của sự mặc khải trong Kinh Thánh Tân Ước.

Từ nguyên tắc nền tảng này, bất kỳ kinh nghiệm nào—dù là giấc mơ, khải tượng, hay tiếng nói—đều phải được đem ra soi xét dưới ánh sáng của Kinh Thánh, và không thể được xem là có thẩm quyền ngang hàng hoặc bổ sung cho Kinh Thánh. Kinh Thánh là thước đo để phân biệt chân giả (“phải thử cho biết các thần” – I Giăng 4:1).

II. PHÂN TÍCH THẦN HỌC: CHÚA GIÊ-XU CỦA KINH THÁNH VỚI ‘ISA (JESUS) TRONG KINH QUR’AN

Để đánh giá nội dung của một giấc mơ về ‘Isa, chúng ta phải hiểu rõ sự khác biệt căn bản và không thể hòa giải giữa Chúa Giê-xu của Kinh Thánh và ‘Isa được mô tả trong kinh Qur’an và truyền thống Hồi giáo (Hadith). Dưới đây là sự so sánh then chốt:

1. Thần Tính của Chúa Giê-xu:

  • Kinh Thánh: Khẳng định rõ ràng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể (Giăng 1:1, 14: "Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt"). Ngài tuyên bố: "Ta với Cha là một" (Giăng 10:30). Thomas tuyên xưng Ngài là "Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!" (Giăng 20:28).
  • Quan điểm Hồi giáo: ‘Isa được tôn trọng như một tiên tri vĩ đại, được sinh ra bởi nữ đồng trinh Maryam, nhưng tuyệt đối không phải là Con của Đức Chúa Trời hay có bản tính thần linh. Việc xem Đức Chúa Trời có "con" được coi là shirk (tội đa thần nghiêm trọng).

2. Sự Chết Chuộc Tội và Phục Sinh của Chúa Giê-xu:

  • Kinh Thánh: Sự chết thay của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là trung tâm của Tin Lành (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Ngài chịu chết vì tội lỗi chúng ta, bị chôn, và đến ngày thứ ba sống lại với thân thể vinh hiển. Sự phục sinh này là bằng chứng về chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết.
  • Quan điểm Hồi giáo: Phần lớn truyền thống Hồi giáo phủ nhận sự đóng đinh và chết của ‘Isa trên thập tự giá. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đã đưa ‘Isa lên trời và một người khác (có lẽ là Giu-đa) đã bị đóng đinh thay. Do đó, ‘Isa không chết vì tội lỗi của ai và cũng không sống lại từ kẻ chết. Ngài được tin là sẽ trở lại vào ngày tận thế để thiết lập công lý, nhưng không phải với tư cách là Đấng Cứu Chuộc.

3. Sự Cứu Rỗi:

  • Kinh Thánh: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu" (Công vụ 4:12). Sự cứu rỗi là bởi ân điển, nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9).
  • Quan điểm Hồi giáo: Sự cứu rỗi dựa trên sự cân bằng giữa công đức và đức tin, qua việc tuân thủ Năm Trụ Cột của Hồi giáo và các việc lành. ‘Isa không đóng vai trò là Đấng Trung Bảo hay của lễ chuộc tội.

Từ sự so sánh này, chúng ta thấy ‘Isa của Hồi giáo là một nhân vật hoàn toàn khác với Chúa Giê-xu Christ của Kinh Thánh. Do đó, một giấc mơ về ‘Isa, nếu trung thành với giáo lý Hồi giáo, sẽ không thể dẫn người đó đến với Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Đấng chết và sống lại.

III. NGUYÊN TẮC KINH THÁNH ĐỂ NHẬN BIẾT VÀ ĐÁNH GIÁ GIẤC MƠ, KHẢI TƯỢNG

Kinh Thánh không phủ nhận việc Đức Chúa Trời có thể dùng giấc mơ (như với Giô-sép, Ma-thi-ơ 1:20; hay Phi-e-rơ, Công vụ 10:9-16). Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo về những tiên tri giả, thần lừa dối và sự mê hoặc (Ma-thi-ơ 24:24). Chúng ta áp dụng các nguyên tắc sau:

1. Nguyên Tắc Phù Hợp Với Kinh Thánh (Phục Truyền 13:1-5): Đoạn Kinh Thánh quan trọng này cảnh báo: Nếu có tiên tri làm được dấu kỳ phép lạ, nhưng rồi "xui ngươi đi theo các thần khác", thì đó là sự thử thách từ Chúa và người đó phải bị xử tử. Ứng dụng: Ngay cả khi một khải tượng có vẻ kỳ diệu hay cảm động, nếu nội dung của nó—dù trực tiếp hay gián tiếp—dẫn người ta xa rời Chúa Giê-xu Christ của Kinh Thánh, chối bỏ thần tính, sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài, thì đó không đến từ Đức Chúa Trời. Ma quỷ có thể ngụy trang như thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14).

2. Nguyên Tắc Tuyên Xưng Chúa Giê-xu Nhập Thể (I Giăng 4:1-3): Sứ đồ Giăng đưa ra phép thử then chốt: "Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời". Từ Hy Lạp "homologeō" (xưng nhận) ở đây bao hàm sự công nhận trọn vẹn nhân tính và thần tính của Chúa Giê-xu trong sự nhập thể. Một khải tượng thật phải tôn cao và xưng nhận Chúa Giê-xu Christ như Ngài thật sự là trong Kinh Thánh.

3. Nguyên Tắc Dẫn Đến Sự Ăn Năn và Đức Tin Nơi Tin Lành (Công vụ 26:18): Mục đích của mọi sự mặc khải thật là để "mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà trở về Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin đến ta được sự tha tội". Một giấc mơ thật từ Đức Chúa Trời sẽ khiến người đó cảm thấy gánh nặng về tội lỗi, nhận biết sự cần thiết của Đấng Christ, và khao khát tìm kiếm chân lý trong Kinh Thánh, chứ không chỉ dừng lại ở một cảm xúc tôn giáo mơ hồ hay sự xác nhận cho niềm tin cũ.

IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

Làm thế nào để chúng ta, với tư cách là Cơ đốc nhân, ứng phó một cách khôn ngoan và đầy tình yêu thương với những câu chuyện này?

1. Giữ Vững và Tôn Cao Thẩm Quyền Kinh Thánh: Trong mọi cuộc đối thoại, hãy nhẹ nhàng nhưng kiên định đưa người đối diện trở về với Kinh Thánh. Có thể nói: "Điều đó thật thú vị. Nhưng điều quan trọng không phải là giấc mơ của chúng ta, mà là điều Đức Chúa Trời đã phán một cách rõ ràng và đáng tin cậy về Con Ngài trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể cùng nhau xem Lời Chúa nói gì về Chúa Giê-xu được không?" Hãy sử dụng những phân đoạn then chốt như Giăng 1, Rô-ma 3:23-26, I Cô-rinh-tô 15:1-8.

2. Tập Trung Rao Giảng Chúa Giê-xu Của Kinh Thánh: Đừng tập trung tranh luận về giấc mơ, mà hãy rao giảng về Chúa Giê-xu Christ một cách trung thực và đầy đủ: Ngài là ai, Ngài đã làm gì, và lời mời gọi ăn năn tin nhận Ngài. Hãy để quyền năng của Tin Lành ("là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin" – Rô-ma 1:16) hành động. Một giấc mơ có thể là cái móc để bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng chỉ có Lời Chúa mới có thể biến đổi tấm lòng.

3. Cầu Nguyện với Sự Khôn Ngoan và Tình Yêu Thương: Hãy cầu nguyện cho những người có kinh nghiệm này. Cầu xin Chúa Thánh Linh, là Đấng dẫn dắt vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13), mở mắt thuộc linh họ để nhận biết Chúa Giê-xu thật. Cầu nguyện để những giấc mơ đó—nếu là từ Chúa—sẽ thúc đẩy họ tìm kiếm Kinh Thánh cách sốt sắng; còn nếu không, xin Chúa bảo vệ họ khỏi sự lừa dối.

4. Sống Đời Sống Chứng Nhân Yêu Thương: Đức tin chân thật được thể hiện qua tình yêu thương và đời sống thánh khiết. Thái độ kiêu ngạo, kết án sẽ đóng lại cánh cửa cho việc chứng đạo. Hãy "lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật" (Ê-phê-sô 4:15). Thể hiện tình yêu của Đấng Christ qua sự quan tâm, phục vụ chân thành, và lòng hiếu khách.

V. KẾT LUẬN: ĐỨNG VỮNG TRONG LẼ THẬT, BƯỚC ĐI TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG

Các giấc mơ và khải tượng về ‘Isa trong cộng đồng Hồi giáo là một hiện tượng phức tạp. Là Cơ đốc nhân tin theo Kinh Thánh, chúng ta không nên vội vàng xem tất cả là công việc của Đức Chúa Trời, cũng không nên bài bác hoàn toàn. Thay vào đó, chúng ta phải:

  1. Trung tín với Tin Lành trọn vẹn về Chúa Giê-xu Christ—Con Đức Chúa Trời nhập thể, chịu chết chuộc tội, sống lại vinh hiển—và không thỏa hiệp.
  2. Khôn ngoan phân biệt mọi linh dựa trên tiêu chuẩn Kinh Thánh, nhận biết rằng ma quỷ có thể giả dạng và lẽ thật bị bóp méo.
  3. Tích cực và yêu thương sử dụng mọi cơ hội—kể cả những câu chuyện về giấc mơ—để đưa người ta đến với Kinh Thánh và rao giảng về Chúa Giê-xu cách rõ ràng.

Cuối cùng, chúng ta đặt hy vọng không nơi những khải tượng chủ quan, mà nơi Lời hằng sống và đáng tin cậy của Đức Chúa Trời. Hãy để lời của Phi-e-rơ là kim chỉ nam cho chúng ta: "Chúng tôi lại có lời tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lấy, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm... Ấy chẳng phải bởi ý một người nào mà lời tiên tri đã đến, nhưng bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời" (II Phi-e-rơ 1:19-21). Hãy giữ vững lẽ thật trong tình yêu thương, luôn sẵn sàng làm chứng về Đấng Christ với lòng nhu mì và kính sợ (I Phi-e-rơ 3:15).

Quay Lại Bài Viết