Nên nhấn mạnh đến mức nào về việc giải thoát khỏi ác thần trong đời sống Cơ Đốc?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,946 từ
Chia sẻ:

Việc Nhấn Mạnh Đến Sự Giải Thoát Khỏi Ác Thần Trong Đời Sống Cơ Đốc

Trong bối cảnh đời sống Cơ Đốc ngày nay, chủ đề về ác thần, sự áp bức của ma quỷ và nhu cầu giải thoát thường được đề cập với những mức độ nhấn mạnh khác nhau. Một bên có thể xem nhẹ, phủ nhận hoạt động thực tế của ma quỷ, trong khi bên kia có thể tập trung quá mức, khiến hầu như mọi vấn đề đều được quy cho “quỷ ám”. Vậy, Lời Chúa – thước đo chân lý duy nhất – dạy chúng ta điều gì? Chúng ta nên nhấn mạnh đến mức nào về việc giải thoát khỏi ác thần? Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách toàn diện để tìm ra sự cân bằng theo thánh ý Đức Chúa Trời.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Thực Tại Của Ma Quỷ Và Chiến Trận Thuộc Linh

Trước khi xác định mức độ nhấn mạnh, chúng ta phải công nhận thực tại mà Kinh Thánh trình bày. Ma quỷ (hay ác thần) là có thật, không phải là biểu tượng cho cái ác trừu tượng. Chúng là những thiên sứ sa ngã, theo sự lãnh đạo của Sa-tan (Ê-sai 14:12-15; Ê-xê-chi-ên 28:12-17). Tân Ước gọi Sa-tan là “kẻ cầm quyền chốn không trung” (Ê-phê-sô 2:2), “chúa đời này” (Giăng 12:31), và “kẻ thù” của chúng ta (I Phi-e-rơ 5:8).

Sứ đồ Phao-lô khẳng định rõ ràng về bản chất của cuộc chiến: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (Ê-phê-sô 6:12). Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “thần dữ” là ponēria, chỉ về những thực thể thuộc linh độc ác. Do đó, phủ nhận hoàn toàn hoạt động của ma quỷ là đi ngược lại lời dạy minh bạch của Kinh Thánh.

II. Chúa Giê-xu Christ: Trung Tâm Của Mọi Uy Quyền Và Sự Giải Thoát

Mọi cuộc thảo luận về sự giải thoát phải lấy Chúa Giê-xu Christ làm trung tâm. Chức vụ trần thế của Ngài được đánh dấu bằng những cuộc đối đầu trực tiếp và chiến thắng vẻ vang trước các thế lực ma quỷ.

  • Uy quyền tuyệt đối: Chúa Giê-xu ra lệnh cho các tà linh với thẩm quyền tuyệt đối (Mác 1:27). Các tà linh nhìn biết Ngài và run sợ (Gia-cơ 2:19).
  • Mục đích của sự giải thoát: Chúa Giê-xu đuổi quỷ không phải để biểu diễn quyền phép, mà để “phá hủy công việc của ma quỷ” (I Giăng 3:8) và mang lại sự tự do, sức khỏe, sự tỉnh táo cho con người (Mác 5:1-20).
  • Nguồn gốc uy quyền: Chúa Giê-xu ủy thác uy quyền này cho các môn đồ (Lu-ca 10:17-20), nhưng Ngài luôn nhắc họ rằng niềm vui thật không phải ở việc quỷ phục, mà ở việc “tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.” Điều này cho thấy trọng tâm: sự cứu rỗi quan trọng hơn sự giải thoát. Giải thoát là một biểu hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời, nhưng không phải là cứu cánh.

Danh hiệu quan trọng của Chúa Giê-xu là “Đấng Giải Cứu” (Sōtēr - Σωτήρ). Danh hiệu này trước hết và quan trọng nhất chỉ về sự cứu chuộc tội lỗi của Ngài qua thập tự giá, chứ không chỉ về việc đuổi quỷ. Sự nhấn mạnh về giải thoát khỏi ác thần phải luôn nằm trong khuôn khổ lớn hơn của công trình cứu chuộc toàn diện.

III. Sự Dạy Dỗ Của Các Sứ Đồ: Trọng Tâm Và Sự Cân Bằng

Các thư tín Tân Ước – phần Kinh Thánh hướng dẫn trực tiếp cho Hội Thánh – cho chúng ta bức tranh cân bằng.

1. Sự Thừa Nhận Và Cảnh Cáo: Các sứ đồ không phủ nhận hoạt động của ma quỷ. Họ cảnh báo về sự lừa dối (II Cô-rinh-tô 11:3, 14), sự áp bực (II Cô-rinh-tô 12:7 - “giác đâm vào thịt” có thể chỉ về sự tấn công của Sa-tan), và các giáo lý của ma quỷ (I Ti-mô-thê 4:1).

2. Trọng Tâm Của Sứ Điệp: Tuy nhiên, nếu chúng ta làm một thống kê đơn giản, các thư tín dành phần lớn số câu để nói về:
- Ân điển, sự cứu rỗi, đức tin nơi Chúa Giê-xu (Rô-ma, Ga-la-ti).
- Đời sống thánh khiết, từ bỏ tội lỗi (Ê-phê-sô 4-5, Cô-lô-se 3).
- Sự hiệp một, yêu thương trong Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 12-13).
- Sự trưởng thành thuộc linh, đắc thắng xác thịt (Rô-ma 6-8).

Phao-lô khuyên các tín hữu Ê-phê-sô, những người từng dính dáng đến thuật phép (Công vụ 19:19), không phải là “hãy tập trung đuổi quỷ”, mà là: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 5:18). Cách đắc thắng ma quỷ là được đầy dẫy Đấng Christ và Đức Thánh Linh, không phải là ám ảnh với ma quỷ.

3. Phương Cách Chiến Đấu: Ê-phê-sô 6:10-18 không hướng dẫn một nghi thức “đuổi quỷ” chủ động tấn công, mà kêu gọi tín hữu “hãy đứng vững” (câu 11, 13, 14). Toàn bộ khí giới (chân lý, sự công bình, sự sẵn sàng của Phúc Âm, đức tin, sự cứu rỗi, Lời Đức Chúa Trời, sự cầu nguyện) đều mang tính phòng thủ và duy trì địa vị trong Christ, hơn là tấn công. Điều này cho thấy thái độ: chúng ta không chủ động đi tìm quỷ để đuổi, nhưng khi bị tấn công, chúng ta đứng vững trong uy quyền và địa vị Chúa đã ban.

IV. Mức Độ Nhấn Mạnh Thích Hợp: Các Nguyên Tắc Căn Bản

Từ sự khảo sát trên, chúng ta có thể rút ra các nguyên tắc để xác định mức độ nhấn mạnh thích hợp:

1. Nhấn Mạnh Địa Vị Trong Christ Hơn Là Hoạt Động Của Ma Quỷ: Bài giảng đầu tiên và quan trọng nhất cho một tân tín hữu không phải là “bạn có quỷ ám không?” mà là “bạn ở trong Christ, bạn được an toàn và chiến thắng trong Ngài.” (Rô-ma 8:1, 37-39). Sự nhận biết địa vị làm con, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là phương thuốc phòng ngừa hữu hiệu nhất.

2. Phân Biệt Rõ Ràng Giữa Tội Lỗi Và Sự Áp Bực Của Ma Quỷ: Kinh Thánh dạy chúng ta xưng tội và từ bỏ tội lỗi (I Giăng 1:9). Nhiều vấn đề trong đời sống (gian dâm, tham lam, giận dữ, kiêu ngạo) trước hết là vấn đề của xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21) cần được giải quyết bằng sự ăn năn và sự sống của Đức Thánh Linh. Gán mọi thói xấu cho “quỷ nói dối áp” có thể cản trở trách nhiệm cá nhân trong việc ăn năn và lớn lên trong sự thánh khiết.

3. Tập Trung Vào Chúa, Không Tập Trung Vào Ma Quỷ: Sự chú ý của chúng ta càng hướng về Chúa Giê-xu, sự vinh hiển của Ngài, và Lời Ngài, thì ánh sáng của Ngài cũng đẩy lùi bóng tối cách tự nhiên. Ngược lại, tập trung quá nhiều vào ma quỷ, dù với ý định chống lại, có thể vô tình tạo ra sự sợ hãi và cho ma quỷ sự chú ý mà nó muốn.

4. Nhận Biết Và Đối Phó Khi Cần Thiết: Cân bằng không có nghĩa là bỏ qua. Khi gặp những biểu hiện rõ ràng về sự áp bực hoặc ám ảnh thuộc linh (như trong Công vụ 16:16-18), Hội Thánh cần có sự khôn ngoan, cầu nguyện và đôi khi là hành động nhân danh Chúa Giê-xu để giải cứu. Nhưng điều này nên được thực hiện bởi những người trưởng thành thuộc linh, trong tinh thần khiêm nhường, cầu nguyện và nương cậy hoàn toàn vào uy quyền của Chúa (Gia-cơ 4:7).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày

  1. Sống Trong Sự Đầy Dẫy Đức Thánh Linh: Đây là mệnh lệnh (Ê-phê-sô 5:18). Một đời sống được Thánh Linh kiểm soát, bày tỏ các bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), sẽ không còn chỗ trống cho ảnh hưởng của ác thần.
  2. Mặc Lấy Khí Giới Đức Chúa Trời Mỗi Ngày: Thực hành Ê-phê-sô 6 trong đời sống cầu nguyện cá nhân. Nhắc nhở bản thân về chân lý, sự công bình, đức tin, và đặc biệt là cầm “gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời” (câu 17).
  3. Duy Trì Mối Tương Giao Trong Sạch Với Chúa: Tội lỗi không xưng ra và không ăn năn có thể tạo ra “chỗ đứng” (Ê-phê-sô 4:27). Sự thánh khiết là thành trì bảo vệ tốt nhất.
  4. Gây Dựng Đời Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Ma quỷ thích cô lập con mồi (I Phi-e-rơ 5:8). Sự hiệp một, yêu thương, khích lệ và khiêm nhường trong Hội Thánh là sức mạnh to lớn chống lại các mưu kế của kẻ thù.
  5. Chú Trọng Đến Sự Tăng Trưởng Và Chín Muồi Thuộc Linh: Một Cơ Đốc nhân trưởng thành, am hiểu Lời Chúa, vững vàng trong đức tin, sẽ khó bị “các đạo lạc dẫn dụ” (Ê-phê-sô 4:14) và các sự tấn công thuộc linh khác.

Kết Luận

Vậy, chúng ta nên nhấn mạnh đến mức nào về việc giải thoát khỏi ác thần? Câu trả lời Kinh Thánh là: “Hãy nhận biết, nhưng đừng ám ảnh. Hãy tỉnh thức, nhưng đừng sợ hãi. Hãy tập trung vào Đấng Christ, Đấng đã chiến thắng.”

Chúng ta nhận biết thực tại của chiến trận thuộc linh và sự hiện hữu của kẻ thù. Nhưng sự nhấn mạnh lớn nhất của đời sống Cơ Đốc phải đặt trên Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã “tước đoạt quyền phép của các kẻ cầm quyền, và đã bắt chúng nó làm trò cười công khai trong Ngài, và nhờ thập tự giá mà đắc thắng chúng nó.” (Cô-lô-se 2:15). Sự giải thoát khỏi ác thần là một phần của chiến thắng vĩ đại này, nhưng không phải là trọng tâm. Trọng tâm là Phúc Âm, là thập tự giá, là sự phục sinh, và là đời sống mới trong Đấng Christ.

Ước mong mỗi chúng ta, thay vì bước đi trong nỗi sợ hãi hay ám ảnh về ma quỷ, sẽ bước đi trong sự tự do, vui mừng và quyền năng của những người đã được giải phóng hoàn toàn bởi huyết Chiên Con. Hãy sống như những người chiến thắng – không phải vì chúng ta mạnh, mà vì Đấng ở trong chúng ta là Đấng Toàn Năng.

Quay Lại Bài Viết