Liệu Một Sự Lừa Dối Ngoài Hành Tinh Có Thể Là Một Phần Của Thời Kỳ Cuối Cùng?
Trong bối cảnh văn hóa đại chúng ngày nay đang say sưa với những câu chuyện về UFO, vật thể bay không xác định, và những cuộc “giải cứu” bởi người ngoài hành tinh, một câu hỏi thần học nghiêm túc được đặt ra cho Cơ Đốc nhân: Liệu những hiện tượng này có thể là một phần trong kế hoạch lừa dối tinh vi của ma quỷ trong thời kỳ cuối cùng? Bài nghiên cứu này sẽ phân tích câu hỏi đó dưới ánh sáng của Kinh Thánh, đặc biệt là các lời tiên tri về sự bội đạo và sự lừa dối lớn sẽ xảy ra trước ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm.
Kinh Thánh nhiều lần cảnh báo rằng thời kỳ cuối cùng sẽ đặc trưng bởi sự lừa dối quy mô lớn. Chúa Giê-xu chính Ngài đã phán: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ chính những người được chọn.”
(Ma-thi-ơ 24:24). Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “dấu lớn” là sēmeia megala, và “phép lạ” là terata. Điều quan trọng là những dấu kỳ phép lạ này không phải là ảo giác, mà là những hiện tượng siêu nhiên có thật, có sức thuyết phục mạnh mẽ, đến nỗi có thể lừa dối ngay cả những người được chọn nếu không cẩn trọng. Nguồn gốc của chúng không phải từ Đức Chúa Trời, mà từ thế lực đối nghịch.
Sứ đồ Phao-lô mô tả chi tiết hơn về nhân vật trung tâm của sự lừa dối này: “Kẻ ấy sẽ đến, hiệp với quyền của quỉ Sa-tan, làm đủ thứ phép lạ, dấu kỳ, việc giả dối, và dùng đủ mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất...”
(2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10a). Ở đây, từ “việc giả dối” trong nguyên bản Hy Lạp là pseudous (sự dối trá), và “phỉnh dỗ” là apatē (sự lừa gạt). Sự lừa dối này có hệ thống, được hỗ trợ bởi quyền năng siêu nhiên thật sự (energeian) của Sa-tan.
Mục đích tối thượng của mọi sự lừa dối thuộc linh là hướng sự thờ phượng và đức tin của con người ra khỏi Đức Chúa Trời chân thần và Đấng Cứu Rỗi Giê-xu Christ. Sứ đồ Giăng cảnh báo: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.”
(1 Giăng 4:4). Ông chỉ rõ tinh thần của đạo Christ giả là “tinh thần của đạo Christ giả” (1 Giăng 4:3).
Vậy, một sự lừa dối “ngoài hành tinh” hoàn toàn phù hợp với khuôn mẫu này. Nó có thể cung cấp một lời giải thích thay thế cho những vấn đề căn cơ của nhân loại:
- Nguồn gốc: Thay vì là tạo vật được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh Ngài (Sáng Thế Ký 1:27), con người được cho là sản phẩm của “kỹ thuật di truyền” từ một chủng loài tiên tiến khác.
- Tội lỗi và sự sa ngã: Thay vì sự bất tuân của A-đam đem sự chết và sự rủa sả vào thế gian (Rô-ma 5:12), sự đau khổ của nhân loại có thể được giải thích là do “thí nghiệm thất bại” hoặc sự thiếu hiểu biết của các “thực thể ngoài hành tinh”.
- Sự cứu rỗi: Thay vì hy vọng duy nhất nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Con Đức Chúa Trời (Giăng 3:16), hy vọng có thể được chuyển hướng sang việc “cứu lấy hành tinh” hoặc chờ đợi một cuộc “giải cứu công nghệ” từ những vị cứu tinh ngoài không gian.
- Điềm lạ cuối cùng: Sách Khải Huyền mô tả về con thú và tiên tri giả của nó có khả năng làm cho
“lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta”
(Khải Huyền 13:13). Hiện tượng “lửa từ trời” này có thể dễ dàng được trình diễn qua một công nghệ tiên tiến (như tia laser mạnh mẽ từ tàu vũ trụ) để thuyết phục thế giới thờ phượng hình tượng con thú.
Sứ đồ Phao-lô nói tiên tri về thời kỳ sau rốt, khi một số người sẽ “bỏ đức tin mà theo các thần lạ (*daimoniois*) và đạo lý của quỉ dữ (*didaskaliais daimoniōn*)”
(1 Ti-mô-thê 4:1). Từ Hy Lạp daimoniois thường chỉ về các tà linh, thần dữ. Trong bối cảnh hiện đại, “các thần lạ” có thể được khoác lên một lớp vỏ khoa học giả tạo, xuất hiện dưới dạng những “thực thể tiến hóa cao” từ các hệ sao xa xôi. “Các thứ đạo lý của ma quỷ” có thể được truyền bá dưới danh nghĩa “khai sáng vũ trụ” hay “truyền thống cổ xưa của các chủng tộc sao”.
Trọng tâm của sự lừa dối này luôn là phủ nhận thần tính và công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Bất kỳ giáo lý hay hiện tượng nào, dù có vẻ kỳ diệu hay “thiêng liêng” đến đâu, nếu nó hạ thấp Chúa Giê-xu từ địa vị là Con Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng Cứu Rỗi duy nhất, xuống thành một “nhà hiền triết”, một “thực thể ánh sáng” trong số nhiều thực thể, hoặc một sản phẩm của người ngoài hành tinh, thì đó chính là tinh thần của đạo Christ giả mà Giăng đã cảnh báo.
Trước viễn cảnh về một sự lừa dối có quy mô toàn cầu và tinh vi như vậy, Cơ Đốc nhân phải làm gì để đứng vững?
1. Gắn Chặt Và Am Hiểu Lời Chúa: Kinh Thánh là tiêu chuẩn chân lý duy nhất và tối thượng. Chúng ta phải như người Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xem điều đó có thật chăng”
(Công Vụ 17:11). Sự hiểu biết nông cạn về Kinh Thánh khiến chúng ta dễ bị planē (lầm lạc). Cần nghiên cứu toàn bộ lời tiên tri Kinh Thánh, đặc biệt là sách Đa-ni-ên và Khải Huyền, để có cái nhìn đúng đắn về kế hoạch của Đức Chúa Trời.
2. Tập Trung Vào Chúa Giê-xu Christ Là Trung Tâm: Mọi sự dạy dỗ phải được đem ra ánh sáng của Chúa Giê-xu. Ngài là ai? Lời Ngài nói gì? Công tác cứu chuộc của Ngài có ý nghĩa gì? Nếu một học thuyết nào đó làm lu mờ, phủ nhận, hay thêm thắt vào công việc hoàn tất của Christ trên thập tự giá, hãy lập tức từ chối nó.
3. Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Và Sống Khiết Sạch: Đức Thánh Linh là Đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Một đời sống cầu nguyện, tương giao với Chúa, và vâng theo sự dẫn dắt của Ngài là hàng rào bảo vệ tốt nhất. Ma quỷ tấn công những tâm trí trống rỗng và những đời sống thuộc linh lơ là (Lu-ca 11:24-26).
4. Giữ Tấm Lòng Và Sự Phán Đoán Tỉnh Thức: Chúa Giê-xu phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ”
(Ma-thi-ơ 26:41). Đừng mê muội bởi những hiện tượng lạ hay lời hứa về tri thức bí mật. Hãy thử các thần (1 Giăng 4:1) bằng Lời Chúa.
5. Rao Truyền Tin Lành Thuần Khiết: Trong một thế giới sắp đón nhận một “tin mừng giả” (Ga-la-ti 1:6-9) về sự cứu rỗi từ các nguồn khác, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là rao giảng Tin Lành thật về ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ cho mọi người, mọi dân tộc (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Kinh Thánh không trực tiếp nói đến “người ngoài hành tinh”, nhưng nó mô tả rất rõ về một sự lừa dối siêu nhiên, có tổ chức, với quyền năng làm các phép lạ, sẽ đánh lừa phần lớn nhân loại trong thời kỳ cuối cùng. Một kịch bản “ngoài hành tinh” hoàn toàn phù hợp với bản chất của sự lừa dối đó: nó cung cấp một lời giải thích thay thế, thỏa mãn tính tò mò khoa học và tâm linh của con người mà không cần đến thập tự giá, đồng thời phủ nhận quyền tể trị độc tôn của Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc.
Lời cảnh báo của Chúa Giê-xu vẫn vang vọng: “Hãy giữ, kẻo có kẻ dụ dỗ các ngươi.”
(Ma-thi-ơ 24:4). Là con cái của sự sáng, chúng ta không thuộc về đêm tối hay sự mê muội (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-5). Hãy vững lòng. Dù ma quỷ có khoác lên sự lừa dối của nó bất kỳ hình thức nào – tôn giáo, chính trị, khoa học, hay thậm chí là “liên hành tinh” – thì chúng ta, những người biết Chúa và Lời Ngài, vẫn có thể nhận ra và đứng vững trong chân lý. Hy vọng cuối cùng của chúng ta không phải ở một chuyến bay giải cứu đến từ các vì sao, mà là trong tiếng kèn của thiên sứ và sự tái lâm vinh hiển của Chúa chúng ta, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Giê-xu Christ. A-men.