Cơ Đốc nhân nên quan tâm đến thế giới tâm linh đến mức nào?
Trong thế giới hiện đại, nhiều Cơ Đốc nhân bối rối về mức độ quan tâm đến thế giới tâm linh: từ các thiên sứ, ma quỷ, đến các thế lực vô hình. Kinh Thánh dạy rõ về sự tồn tại của thế giới tâm linh, nhưng cũng cảnh báo về sự mê tín, quá nhấn mạnh hoặc coi thường. Vậy, Cơ Đốc nhân nên quan tâm đến mức nào? Bài viết này khám phá câu trả lời dựa trên Lời Chúa và đưa ra hướng dẫn thực tiễn cho đời sống đức tin.
Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo muôn vật, kể cả các thế lực vô hình. Thiên sứ là những tôi tớ thiêng liêng (Hê-bơ-rơ 1:14), có Sa-tan và các quỷ sứ nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời (Khải Huyền 12:7-9). Đấng Christ đã đến để "phá hủy công việc của ma quỷ" (1 Giăng 3:8). Trên thập tự giá, Ngài "đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, Ngài đã bắt chúng nó phục dưới quyền Ngài, và vì thập tự giá Ngài, nên đã đem chúng nó ra công khai giữa thiên hạ" (Cô-lô-se 2:15). Do đó, dù ma quỷ vẫn hoạt động, chúng đã bị đánh bại và chỉ còn thời gian ngắn (Khải Huyền 12:12).
Cơ Đốc nhân thuộc về Chúa và có Đức Thánh Linh ngự trong mình, "Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian" (1 Giăng 4:4). Hội Thánh được giao trách nhiệm chiến đấu thuộc linh (Ê-phê-sô 6:10-18). Tuy nhiên, không phải mọi sự dữ đều do quỷ trực tiếp gây ra; con người có trách nhiệm với tội lỗi của mình (Gia-cơ 1:14-15).
Kinh Thánh kêu gọi một thái độ cân bằng: nhận biết, cảnh giác nhưng không sợ hãi hay ám ảnh.
- Nhận biết sự hiện diện của ma quỷ: Chúa Giê-xu thường đối diện với các thế lực tà linh (Mác 1:23-27, 5:1-20). Phao-lô nói: "Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời" (Ê-phê-sô 6:12). Chúng ta không được phủ nhận thực tại này.
- Cảnh giác, tỉnh thức: "Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (1 Phi-e-rơ 5:8). Cảnh giác là thái độ sống tỉnh táo, không dễ bị lừa dối bởi các giáo lý sai lầm hay cám dỗ.
- Không quá tò mò hay dính líu: Phục truyền 18:9-12 nghiêm cấm các thực hành bói toán, đồng bóng, phù thủy – tức là can thiệp vào thế giới tâm linh bằng cách sai trái. Thay vì tìm kiếm những trải nghiệm siêu nhiên, Cơ Đốc nhân nên tìm kiếm Đức Chúa Trời qua Lời Ngài.
- Đừng quá tập trung vào ma quỷ: Cô-lô-se 3:1-2 dạy: "Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mê các sự ở trên trời, đừng ham mê các sự ở dưới đất". Ám ảnh với ma quỷ có thể khiến chúng ta lơ là mục đích thật: thờ phượng Chúa và rao truyền Phúc Âm.
- Mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời: Sự quan tâm đúng đắn phải đi kèm với hành động thuộc linh: đeo toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:11). Đó là sự chuẩn bị chủ động, không thụ động sợ hãi.
Trong thực tế, nhiều Cơ Đốc nhân rơi vào hai thái cực:
- Quá sợ ma quỷ: Tin rằng mọi vấn đề (bệnh tật, khó khăn, cảm xúc) đều do quỷ ám, dẫn đến việc đổ lỗi cho ma quỷ mà không xem xét nguyên nhân tự nhiên hay tội lỗi cá nhân. Điều này tạo nên nỗi sợ hãi không cần thiết và đôi khi bỏ qua việc xưng tội, ăn năn.
- Coi thường ma quỷ: Một số cho rằng ma quỷ chỉ là biểu tượng, không có thực, hoặc không ảnh hưởng đến Cơ Đốc nhân. Họ dễ bị cám dỗ mà không nhận ra nguồn gốc, hoặc mất cảnh giác trước những tư tưởng sai lạc.
- Đi tìm trải nghiệm tâm linh kỳ lạ: Một số bị thu hút bởi những hiện tượng như nói tiếng lạ, khải tượng, đuổi quỷ… mà không kiểm chứng theo Kinh Thánh. Sự ham muốn "dấu lạ" có thể mở cửa cho sự lừa dối (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10).
- Dấn sâu vào trừ tà không đúng cách: Có người tự ý đối đầu với tà linh mà không có thẩm quyền thuộc linh hay sự dạy dỗ đúng đắn, dẫn đến nguy hiểm cho bản thân và người khác (Công vụ 19:13-16).
Để sống cân bằng, Cơ Đốc nhân nên:
- Luôn ở trong Chúa Giê-xu: "Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi" (Giăng 15:4). Mối liên hệ mật thiết với Chúa là nền tảng an toàn nhất trước mọi tấn công của kẻ thù.
- Được đầy dẫy Đức Thánh Linh: "Hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 5:18). Đức Thánh Linh ban sự khôn ngoan và quyền năng.
- Cầu nguyện và nhờ cậy Chúa: "Hãy cầu nguyện không thôi" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Trong cầu nguyện, chúng ta dâng mọi lo lắng cho Chúa và xin sự bảo vệ của Ngài.
- Làm đầy lòng bằng Lời Chúa: "Hãy để cho lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em" (Cô-lô-se 3:16). Lời Chúa là thanh gươm của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 6:17). Khi hiểu Lời Chúa, chúng ta phân biệt được tiếng Chúa và tiếng kẻ giả mạo.
- Sống thánh khiết, tránh xa tội lỗi: Tội lỗi tạo khoảng cách với Chúa và cho ma quỷ có cơ hội tấn công. "Chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em" (Rô-ma 6:12). Hãy xưng tội và ăn năn ngay khi phạm tội.
- Nhận biết các mưu kế của ma quỷ và chống trả: "Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em" (Gia-cơ 4:7). Khi nhận ra cám dỗ, hãy dùng Lời Chúa để đối lại như Chúa Giê-xu trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11).
- Sử dụng quyền năng trong danh Chúa Giê-xu: "Nhân danh Ta thì các ngươi sẽ đuổi quỷ" (Mác 16:17). Danh Chúa Giê-xu là quyền năng tối cao, nhưng phải dùng với đức tin và sự vâng phục Chúa.
- Tập trung vào Chúa, không cho ma quỷ sự chú ý quá mức: "Hãy hướng về Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin" (Hê-bơ-rơ 12:2). Đời sống Cơ Đốc không phải là cuộc chiến liên tục chống quỷ, mà là bước đi với Chúa, phục vụ Ngài, và tận hưởng sự bình an của Ngài.
- Cộng đồng Hội thánh: Hãy sống trong sự hiệp một với các tín hữu khác, cùng nhau cầu nguyện, khích lệ và giải cứu khi cần (Ma-thi-ơ 18:19-20). Đừng cô lập mình.
Kinh Thánh cung cấp nhiều nguyên tắc giúp Cơ Đốc nhân có cái nhìn đúng đắn:
- Ê-phê-sô 6:10-18 – Mặc lấy toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời, từ lẽ thật, sự công bình, sự sẵn sàng của Tin Lành, đức tin, sự cứu rỗi, Lời Chúa và cầu nguyện.
- 1 Phi-e-rơ 5:8-9 – "Hãy tiết độ và tỉnh thức... hãy đứng vững trong đức tin".
- Gia-cơ 4:7 – "Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em".
- 1 Giăng 4:4 – "Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng hơn chúng nó, vì Đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian".
- 2 Cô-rinh-tô 10:4-5 – "Vì khí giới của chúng tôi để chiến tranh không phải là thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy; chúng tôi lấy nó để phá hủy các lý luận và mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời".
Cơ Đốc nhân nên quan tâm đến thế giới tâm linh ở mức độ nhận biết, cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu thuộc linh dựa trên Lời Chúa. Tuy nhiên, sự quan tâm đó không được biến thành nỗi sợ hãi hay ám ảnh, vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng mọi quyền lực tối tăm. Chúng ta có Đức Thánh Linh, Lời Chúa và danh Chúa Giê-xu làm vũ khí mạnh mẽ. Hãy sống mỗi ngày trong sự thánh khiết, tỉnh thức và tập trung vào Chúa, thì ma quỷ sẽ không có chỗ đứng trong đời sống chúng ta. Cuối cùng, hãy nhớ rằng "Đức Chúa Trời không phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là của sự bình an" (1 Cô-rinh-tô 14:33). Sự bình an của Chúa sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ (Phi-líp 4:7).