Tại Sao Đức Chúa Trời Ghét Tội Lỗi?
Trong một thế giới thường xem tội lỗi như một khái niệm mơ hồ, tương đối, hoặc đơn thuần là “sai sót cá nhân”, Kinh Thánh trình bày một quan điểm hoàn toàn khác biệt và nghiêm túc. Các phân đoạn như Châm Ngôn 6:16-19 liệt kê những điều Đức Giê-hô-va “ghét”, và sự thật xuyên suốt Thánh Kinh là Đức Chúa Trời thánh khiết hoàn toàn chống lại tội lỗi. Nhưng tại sao? Điều gì trong bản chất của Đức Chúa Trời và bản chất của tội lỗi khiến cho sự đối nghịch này là tuyệt đối và không thể khoan nhượng? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào câu hỏi căn cốt đó, khám phá nền tảng thần học, hậu quả thực tế, và đường lối giải cứu của Đức Chúa Trời qua công trình của Chúa Giê-xu Christ.
I. Bản Chất Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời: Nền Tảng Của Sự Ghét Bỏ
Để hiểu tại sao Đức Chúa Trời ghét tội lỗi, trước hết chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời là ai. Trọng tâm của bản thể Đức Chúa Trời được Kinh Thánh mặc khải là sự thánh khiết. Tiếng Hê-bơ-rơ cho từ “thánh” là "qādôsh" (קָדוֹשׁ), mang ý nghĩa căn bản là “được tách biệt ra”, “khác biệt hoàn toàn”. Đức Chúa Trời thánh khiết có nghĩa Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi mọi sự ô uế, bất toàn, và tội lỗi.
“Các ngươi hãy nên thánh, vì ta là Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh.” (Lê-vi Ký 19:2)
Trong sách Ê-sai, chương 6, tiên tri Ê-sai được đưa vào khải tượng về sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Các Sê-ra-phim kêu lên: “Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:3). Sự lặp lại ba lần nhấn mạnh sự thánh khiết trọn vẹn và siêu việt của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Trong sự hiện diện ấy, phản ứng của Ê-sai không phải là cảm giác ấm áp, an toàn, mà là sự kinh khiếp về tình trạng tội lỗi của chính mình: “Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy…” (Ê-sai 6:5). Điều này cho thấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là một ngọn lửa thiêu đốt (Phục Truyền 4:24, Hê-bơ-rơ 12:29), và tội lỗi, như một vật chất ô uế, không thể tồn tại trong sự hiện diện ấy.
Sự thánh khiết không chỉ là một thuộc tính trong nhiều thuộc tính của Đức Chúa Trời; nó là bản chất nền tảng chi phối mọi thuộc tính khác. Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu thánh khiết. Sự công bình của Ngài là công bình thánh khiết. Vì vậy, sự ghét tội lỗi của Đức Chúa Trời không phải là một cảm xúc thất thường, ghen tuông hay ác ý, như loài người thường hiểu. Đó là phản ứng tất yếu, không đổi dời của bản thể Thánh khiết hoàn hảo trước mọi thứ chống nghịch lại sự hoàn hảo ấy.
II. Bản Chất Của Tội Lỗi: Sự Phản Nghịch Căn Bản
Tội lỗi, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, không đơn thuần là một hành vi xấu. Từ Hê-bơ-rơ thường dùng là "ḥāṭā" (חָטָא), nghĩa đen là “trật mục tiêu”, “không đạt được tiêu chuẩn”. Từ Hy Lạp trong Tân Ước là "hamartia" (ἁμαρτία), cũng mang ý tương tự. Tiêu chuẩn đó là gì? Chính là luật pháp hoàn hảo và thánh khiết của Đức Chúa Trời.
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23)
Nhưng tội lỗi còn sâu xa hơn một lỗi lầm hành vi. Ở cốt lõi, tội lỗi là sự phản nghịch (1 Sa-mu-ên 15:23), là ý muốn tự lập, tách rời khỏi Đấng Tạo Hóa để trở thành “thần” của chính mình. Đây chính là cám dỗ trong vườn Ê-đen: “Các ngươi sẽ được như Đức Chúa Trời…” (Sáng Thế Ký 3:5). Tội lỗi, vì thế, là một sự xúc phạm đến địa vị tối cao và quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Nó phủ nhận sự tốt lành và sự sáng của Ngài.
Kinh Thánh còn định nghĩa tội lỗi là “sự không vâng phục” (Rô-ma 5:19) và thậm chí là “sự vô luật pháp” (1 Giăng 3:4, từ Hy Lạp anomia). Tóm lại, tội lỗi là bất cứ điều gì đi ngược lại ý muốn thánh khiết, tốt lành và hoàn hảo của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua bản tính Ngài và Lời của Ngài. Nó là sự xâm nhập của sự hủy diệt, dối trá và sự chết vào trong trật tự hoàn hảo mà Đức Chúa Trời đã dựng nên.
III. Những Lý Do Cụ Thể Khiến Đức Chúa Trời Ghét Tội Lỗi
Sự ghét tội lỗi của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ bản thể Ngài, và được biểu lộ qua những hậu quả tàn khốc mà tội lỗi gây ra.
1. Tội Lỗi Phá Hỏy Mối Quan Hệ: Đức Chúa Trời dựng nên con người để có mối tương giao mật thiết với Ngài. Tội lỗi chính là rào chắn làm đứt đoạn mối quan hệ đó. “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời…” (Ê-sai 59:2). Điều Đức Chúa Trời yêu quý nhất—sự hiệp một với loài người—bị tội lỗi hủy hoại.
2. Tội Lỗi Làm Hư Hỏng Công Trình Sáng Tạo: Đức Chúa Trời nhìn mọi vật Ngài dựng nên và thấy “rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31). Tội lỗi đem sự rủa sả, đau đớn, và sự chết vào thế gian (Sáng Thế Ký 3:16-19, Rô-ma 5:12). Nó làm biến dạng và hủy hoại mọi thứ—từ các mối quan hệ, thân thể, cho đến chính thiên nhiên (Rô-ma 8:20-22). Đức Chúa Trời ghét tội vì Ngài yêu sự sáng tạo của Ngài và ghét sự hủy diệt.
3. Tội Lỗi Gây Ra Sự Đau Khổ Và Bất Công: Mọi đau khổ trên thế gian—chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, áp bức—đều có gốc rễ trực tiếp hoặc gián tiếp từ tội lỗi. Đức Chúa Trời là Đấng công bình và yêu thương, Ngài căm ghét sự bất công và nỗi thống khổ mà tội lỗi gây ra cho những sinh linh Ngài yêu thương.
“Đức Giê-hô-va thử người công bình và kẻ ác; Ngài ghét linh hồn kẻ ưa sự hung bạo.” (Thi Thiên 11:5)
4. Tội Lỗi Đòi Hỏi Sự Trừng Phạt Công Bình: Bản tính công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng tội lỗi phải bị xét đoán. “Lương tạo của tội lỗi là sự chết…” (Rô-ma 6:23a). Sự chết ở đây không chỉ là thể xác, mà là sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời (sự chết thuộc linh). Đức Chúa Trời ghét tội đến nỗi Ngài định rằng hậu quả tất yếu của nó phải là sự hủy diệt. Ngài ghét sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:26), nên Ngài cũng phải ghét nguyên nhân của nó là tội lỗi.
IV. Đỉnh Cao Của Sự Ghét Tội Lỗi Và Tình Yêu Thương: Thập Tự Giá
Nếu dừng lại ở đây, hình ảnh về Đức Chúa Trời có vẻ như chỉ là một vị quan tòa nghiêm khắc. Nhưng Tin Lành tuyệt vời nằm ở chỗ: cùng một lúc, Kinh Thánh bày tỏ cơn thịnh nộ thánh khiết của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi VÀ tình yêu vô hạn của Ngài dành cho tội nhân. Mâu thuẫn tưởng chừng không thể giải quyết này đã được giải quyết tại đồi Gô-gô-tha.
Thập tự giá là nơi sự ghét tội lỗi của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách đầy đủ và kinh khiếp nhất. Tất cả cơn thịnh nộ xứng đáng dành cho tội lỗi của nhân loại đã đổ hết trên Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu Christ, Đấng vô tội.
“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21)
Tại thập tự giá, Đức Chúa Trời Cha không tha thứ tội lỗi một cách dễ dãi. Ngài trừng phạt nó một cách triệt để và trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu. Điều này cho thấy Ngài ghét tội đến mức nào—đến nỗi Con Ngài phải chết để tội bị tiêu diệt. Đồng thời, Ngài yêu chúng ta đến mức nào—đến nỗi chính Con Ngài sẵn sàng gánh chịu hình phạt đó. Sự thương khó của Chúa Giê-xu là bằng chứng tối hậu cho cả sự thánh khiết lẫn tình yêu của Đức Chúa Trời.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu được tại sao Đức Chúa Trời ghét tội lỗi phải dẫn đến sự biến đổi trong đời sống chúng ta.
1. Có Cái Nhìn Đúng Đắn Về Tội Lỗi: Chúng ta không còn xem tội lỗi nhẹ nhàng như “thói quen xấu”, “tính cách”, hay “khuyết điểm”. Chúng ta phải nhận biết nó như Kinh Thánh mô tả: một kẻ thù chết người, một sự phản nghịch đáng bị đoán phạt, và là điều làm tan vỡ mối tương giao với Đức Chúa Trời. Điều này thúc đẩy chúng ta ghét tội lỗi như Đức Chúa Trời ghét nó.
2. Sống Đời Sống Thánh Khiết: Vì Đức Chúa Trời là thánh, dân sự Ngài được kêu gọi nên thánh (1 Phi-e-rơ 1:15-16). Đây không phải là sự hoàn hảo không tội lỗi, nhưng là một đời sống được tận hiến, được Thánh Linh dẫn dắt để ngày càng tách biệt khỏi tội lỗi và giống với Chúa Christ hơn.
3. Trân Quý Ân Điển Và Sự Tha Thứ: Mỗi lần chúng ta ăn năn và nhận được sự tha thứ, hãy nhớ rằng điều đó có được là bởi cái giá khủng khiếp của thập tự giá. Ân điển không rẻ rúng. Nó được mua bằng huyết báu. Điều này khiến chúng ta khiêm nhường, biết ơn và không dám lạm dụng sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
“Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?” (Rô-ma 6:1-2)
4. Rao Truyền Tin Lành Cách Khẩn Thiết: Hiểu được sự nghiêm trọng của tội lỗi và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ thúc ép chúng ta chia sẻ Tin Lành. Chúng ta không rao giảng về một “Đức Chúa Trời yêu thương” chung chung, mà về một Đấng Cứu Rỗi đã giải quyết cơn thịnh nộ thánh khiết đó, ban cho mọi người cơ hội ăn năn và được cứu.
Kết Luận
Đức Chúa Trời ghét tội lỗi vì Ngài là Đấng Thánh Khiết tuyệt đối. Tội lỗi là sự phản nghịch, phá hoại mối quan hệ, làm hư hoại công trình sáng tạo, gây đau khổ và đòi hỏi sự đoán phạt công bình. Sự ghét tội lỗi của Ngài không mâu thuẫn với tình yêu của Ngài; thay vào đó, nó làm nền tảng cho tình yêu đó. Tình yêu thương vĩ đại nhất được bày tỏ khi Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, gánh lấy cơn thịnh nộ xứng đáng dành cho tội lỗi chúng ta, để ai tin nhận Ngài thì được tha thứ, được xưng công bình và được phục hòa với Đức Chúa Trời.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi chia sẻ cái nhìn của Đức Chúa Trời về tội lỗi: ghét bỏ điều ác, bám lấy điều lành (Rô-ma 12:9). Đồng thời, chúng ta sống trong sự tự do của ân điển, không còn bị kết tội, và mỗi ngày nhờ quyền năng Thánh Linh để chiến thắng tội lỗi. Sự hiểu biết này không nhằm đè nén chúng ta trong sự sợ hãi, nhưng dẫn chúng ta đến sự kính sợ Chúa thánh khiết, lòng biết ơn sâu xa về thập tự giá, và một đời sống tận hiến cho vinh hiển của Ngài.