Ý Muốn Chúa
Đối với Cơ Đốc nhân, việc tìm kiếm, hiểu biết và thực hành ý muốn Chúa là tâm điểm của đời sống đức tin. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng hay một mệnh lệnh khắc nghiệt, mà là con đường dẫn đến sự tự do đích thực, bình an trọn vẹn và mục đích cao quý. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai triển khái niệm then chốt này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, sử dụng ngôn ngữ gốc Hy Lạp và Hê-bơ-rơ để thấu hiểu trọn vẹn hơn ý nghĩa thần học và thực tiễn của nó.
I. Định Nghĩa Kinh Thánh về Ý Muốn Chúa
Trong tiếng Hy Lạp (ngôn ngữ gốc của Tân Ước), từ chính được dùng cho "ý muốn" là θέλημα (thelēma), xuất phát từ động từ θέλω (thelō), có nghĩa là "muốn", "ước ao", "quyết định". Từ này không chỉ diễn tả một sở thích nhất thời, mà là ý chỉ có chủ đích, sự quyết định có chủ tâm của một người. Khi áp dụng cho Đức Chúa Trời, thelēma diễn tả mục đích tối cao, vĩnh cửu và thiện hảo của Ngài.
Kinh Thánh trình bày ý muốn Chúa qua ba phương diện chính, hay ba vòng tròn đồng tâm:
1. Ý Muốn Tối Thượng (Sovereign Will - Θελημα της βουλης / Thelēma tēs Boulēs): Đây là ý chỉ tối cao, bí mật, không thể cưỡng lại của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài định đoạn mọi sự xảy ra trong vũ trụ để hoàn thành mục đích tối hậu của Ngài. Không một biến cố nào nằm ngoài ý muốn này.
“Vả, Ngài làm mọi sự theo ý muốn của mình trong đạo binh trên trời và ở giữa dân cư trên đất. Chẳng có ai cản tay Ngài và nói với Ngài rằng: Ngài làm chi vậy?” (Đa-ni-ên 4:35).
“Cũng trong Ngài mà chúng ta được kế nghiệp, vì đã được định sẵn trước theo ý chỉ (προθεσις - prothesis, ý định đặt ra trước) của Đấng làm mọi sự theo quyết định của ý muốn (βουλη του θεληματος αυτου - boulē tou thelēmatos autou) Ngài.” (Ê-phê-sô 1:11).
Ý muốn tối thượng thường ẩn giấu với chúng ta, và chúng ta được kêu gọi để tôn thờ trong sự tin cậy, ngay cả khi không hiểu hết (Rô-ma 11:33-34).
2. Ý Muốn Mặc Khải (Revealed Will - Θελημα της εντολης / Thelēma tēs Entolēs): Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh. Đó là những tiêu chuẩn đạo đức, các điều răn, luật pháp và lời hứa của Ngài mà con người có thể biết, hiểu và được kỳ vọng sẽ vâng theo.
“Hỡi loài người, Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Ngài đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8).
“Vì ý muốn (θελημα - thelēma) của Đức Chúa Trời, ấy là khiến mọi người nên thánh: tức là phải lìa sự ô uế, mỗi người trong anh em phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng,” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-4).
Đây là phương diện mà chúng ta có trách nhiệm. Sự bất tuân ý muốn mặc khải này chính là tội lỗi.
3. Ý Muốn Chỉ Dẫn (Will of Direction - Θελημα της οδηγιας / Thelēma tēs Hodēgias): Đây là sự hướng dẫn cá nhân của Chúa trong những quyết định cụ thể của đời sống (như nghề nghiệp, hôn nhân, nơi ở...). Ý muốn này luôn nằm trong khuôn khổ của ý muốn mặc khải (không trái với Lời Chúa) và được thực hiện bởi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
“Phải hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy trên sự thông sáng của con; Hãy nhận biết Ngài trong các việc làm của con, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm-ngôn 3:5-6).
II. Khuôn Mẫu Tối Cao: Ý Muốn Chúa Qua Chúa Giê-xu Christ
Chúa Giê-xu Christ là hiện thân trọn vẹn của ý muốn Đức Chúa Trời. Cuộc đời, chức vụ và sự chết của Ngài chính là sự thể hiện hoàn hảo ý muốn Chúa Cha.
“Ấy vậy, khi Christ vào trong thế gian, Ngài phán: Chúa chẳng muốn (ηθελησας - ēthelēsas) sinh tế, cũng chẳng muốn của lễ, Nhưng Chúa đã sắm sẵn một thân thể cho tôi... Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến để làm theo ý muốn (θελημα - thelēma) của Ngài.” (Hê-bơ-rơ 10:5-7, trích Thi-thiên 40:6-8).
Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu đã có cuộc vật lộn tột cùng giữa ý muốn tự nhiên của con người và ý muốn tối thượng của Chúa Cha. Lời cầu nguyện “xin ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ 26:42) đã trở thành khuôn mẫu tuyệt đối cho mọi Cơ Đốc nhân trong việc tùng phục ý muốn Chúa.
Từ ngữ Hê-bơ-rơ trong Cựu Ước cho "ý muốn" thường là רצון (ratson), mang sắc thái "sự hài lòng, ơn phước, sự ưng thuận". Khi Chúa Giê-xu hoàn thành công việc cứu chuộc, Ngài đã làm đẹp lòng (ratson) Đức Chúa Trời trọn vẹn. Do đó, ý muốn Chúa không phải là gánh nặng, mà là điều đem lại sự hài lòng và phước hạnh sâu xa cho cả Đức Chúa Trời và con người khi chúng ta bước đi trong đó.
III. Làm Sao Nhận Biết Ý Muốn Chúa? (Những Nguyên Tắc Kinh Thánh)
Sứ đồ Phao-lô khuyên:
“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn (θελημα - thelēma) tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:2).
Cụm từ "thử cho biết" trong tiếng Hy Lạp là δοκιμαζω (dokimazō), nghĩa là "kiểm tra, thẩm định, chứng minh tính xác thực". Điều này cho thấy việc nhận biết ý muốn Chúa là một tiến trình năng động, đòi hỏi sự tham gia tích cực của chúng ta với tấm lòng được biến đổi. Dưới đây là những nguyên tắc then chốt:
1. Được Lời Chúa (Ý Muốn Mặc Khải) Uốn Nắn: Lời Chúa là la bàn tuyệt đối. Mọi sự chỉ dẫn được cho là từ Chúa phải phù hợp với chân lý đã được bày tỏ trong Kinh Thánh.
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi-thiên 119:105).
2. Được Chúa Thánh Linh (Đấng Dẫn Dắt) Hướng Dẫn: Chúa Thánh Linh là Đấng cáo trách, dạy dỗ và dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Sự bình an của Ngài làm trọng tài trong lòng chúng ta (Cô-lô-se 3:15).
3. Được Sự Khôn Ngoan Thuộc Linh (Trí Tuệ Được Ban Cho) Chiếu Sáng: Đây không phải là sự khôn ngoan thế gian. Gia-cơ 1:5 hứa rằng nếu ai thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan từ trên cao là “thuần khiết, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình” (Gia-cơ 3:17).
4. Được Hội Thánh (Cộng Đồng Tin Kính) Khích Lệ và Sửa Dạy: Ý muốn Chúa thường được xác nhận qua lời khuyên bảo khôn ngoan của những tín hữu trưởng thành trong Chúa (Châm-ngôn 15:22).
5. Được Hoàn Cảnh (Cánh Cửa Mở/Đóng) Xác Nhận: Đức Chúa Trời có thể dùng hoàn cảnh để hướng dẫn hoặc ngăn trở. Tuy nhiên, nguyên tắc này cần được đặt dưới tất cả các nguyên tắc trên, vì ma quỷ cũng có thể tạo ra những trở ngại, và đức tin đôi khi vượt qua những cánh cửa đóng (Công vụ 16:6-10).
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày
Hiểu biết lý thuyết phải dẫn đến thực hành. Dưới đây là những bước thiết thực để sống trong ý muốn Chúa:
1. Trong Thái Đ� Hằng Ngày: Tùng Phục Vui Vẻ. Thay vì hỏi "Lạy Chúa, con nên chọn A hay B?", hãy bắt đầu bằng tuyên bố: "Lạy Chúa, dù con chưa biết kết quả, con quyết tâm vâng theo ý Ngài trong mọi sự." Đây là sự đầu phục chủ động, như Chúa Giê-xu đã dạy: "Ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi" (Ma-thi-ơ 16:24).
2. Trong Quyết Định: Phân Biệt Giữa "Ước Muốn" và "Ý Muốn". Ước muốn cá nhân (epithumia - ham muốn xác thịt) có thể mâu thuẫn với ý muốn Chúa (thelēma). Cần kiểm tra động cơ: liệu lựa chọn này có tôn vinh Chúa, gây dựng người khác và phù hợp với Lời Ngài không? (1 Cô-rinh-tô 10:31).
3. Trong Thất Bại và Khó Khăn: Tin Cậy Ý Muốn Tối Thượng. Khi gặp nghịch cảnh không mong muốn, hãy nhớ đến Giô-sép: "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi" (Sáng-thế Ký 50:20). Đức Chúa Trời có quyền xoay chuyển mọi sự, kể cả ý muốn xấu của con người, để làm trọn ý muốn tốt lành của Ngài.
4. Trong Cầu Nguyện: Lấy Khuôn Mẫu "Kinh Lạy Cha". Lời cầu nguyện mẫu dạy chúng ta cầu xin: "Ý Cha được nên, ở đất như trời" (Ma-thi-ơ 6:10). Điều này đặt ưu tiên của chúng ta vào việc ý Chúa được thể hiện trên đời sống mình và thế giới, trước cả những nhu cầu cá nhân.
Kết Luận: Ý Muốn Chúa Là Sự Tự Do và Sự Sống
Ý muốn Chúa không phải là nhà tù giam hãm, mà là khuôn khổ bảo vệ để chúng ta được tự do thật sự khỏi sự nô lệ của tội lỗi và những dục vọng phù du. Như tác giả Thi-thiên viết: "Tôi sẽ đi chơi ở nơi khoảng khoát, Vì tôi tìm cầu các giềng mối của Chúa" (Thi-thiên 119:45).
Cuối cùng, ý muốn tối thượng của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho nhân loại qua Chúa Giê-xu Christ (1 Ti-mô-thê 2:3-4; 2 Phi-e-rơ 3:9). Khi chúng ta đặt đức tin nơi Ngài, chúng ta đã bước vào dòng chảy của ý muốn quan trọng nhất ấy. Mọi sự tìm kiếm ý muốn Chúa khác đều phải bắt nguồn và hướng về mục đích nền tảng này.
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).
Ước mong mỗi chúng ta, với tấm lòng được đổi mới mỗi ngày, luôn khao khát "thử cho biết" và vui vẻ thực hành ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Cha chúng ta trên trời.