Làm Sao Tôi Biết Mình Đã Tìm Được Người Bạn Đời Hoàn Hảo?
Trong hành trình cuộc sống, việc tìm kiếm một người bạn đời là một trong những quyết định hệ trọng nhất. Đối với Cơ Đốc nhân, đây không chỉ là chuyện tình cảm cá nhân, mà còn là một phần quan trọng trong kế hoạch và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta. Khái niệm "hoàn hảo" thường bị hiểu lầm theo tiêu chuẩn thế gian—về ngoại hình, địa vị, hay sự tương thích tính cách theo cách lý tưởng hóa. Tuy nhiên, qua lăng kính Kinh Thánh, "người bạn đời hoàn hảo" không phải là một người không có khuyết điểm, mà là người "phù hợp" (suitable), "giúp đỡ" (help meet) theo đúng ý định nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa, và là người cùng chúng ta bước đi trong giao ước thánh, hướng đến mục đích tôn vinh Chúa.
Trước khi tìm hiểu dấu hiệu nhận biết, chúng ta phải đặt nền tảng trên chân lý của Lời Chúa. Hôn nhân không phải là phát minh của con người, mà là một thiết kế thánh từ ban đầu.
- Sáng-thế Ký 2:18 chép: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó." Từ "giúp đỡ" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "ezer kenegdo" (עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ). "Ezer" thường dùng để chỉ sự giúp đỡ mạnh mẽ, thậm chí là sự cứu giúp (như Đức Chúa Trời là "Đấng giúp đỡ" của chúng ta – Thi-thiên 33:20). "Kenegdo" có nghĩa là "tương xứng, đối diện, phù hợp". Như vậy, người bạn đời theo ý Chúa là người trợ giúp mạnh mẽ, tương xứng và bổ khuyết cho chúng ta, chứ không phải là bản sao hay người thấp kém hơn.
- Ma-thi-ơ 19:4-6 ghi lại lời Chúa Giê-xu: "Ngài đáp rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa hồi ban đầu, mà dựng nên một người nam, một người nữ sao? ... Vậy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Thế thì, vật gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp, người ta chớ nên phân rẽ." Hôn nhân là sự "phối hiệp" (Hy Lạp: suzeugnymi - συνζεύγνυμι) của Đức Chúa Trời. Điều này nhấn mạnh rằng Ngài là Đấng chủ động kết hợp, và sự kết hợp đó mang tính chất giao ước (covenant), bền vững và thánh.
Do đó, việc tìm kiếm người bạn đời trước hết phải được đặt trong sự tìm kiếm ý muốn và sự dẫn dắt của Đấng đã lập nên định chế hôn nhân.
Kinh Thánh không đưa ra một danh sách chi tiết các đặc điểm thể chất hay tính cách cụ thể, nhưng lại vạch ra những phẩm chất nền tảng thuộc linh và đạo đức cho một Cơ Đốc nhân, từ đó áp dụng trong việc lựa chọn bạn đời.
- Đồng Đội Trong Đức Tin (Equally Yoked): Đây là nguyên tắc then chốt. II Cô-rinh-tô 6:14 cảnh báo: "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối tăm có thông đồng nhau được chăng?" Từ "ách" (Hy Lạp: zeugos) chỉ sự ghép đôi, cùng kéo một gánh nặng. Người bạn đời "phù hợp" trước hết phải là người cùng tin Chúa Giê-xu Christ, cùng cam kết vâng phục Lời Ngài. Mối quan hệ này không chỉ dừng ở việc cùng đi nhà thờ, mà là sự hiệp một trong tâm linh, mục đích sống và giá trị vĩnh cửu.
- Phẩm Hạnh Và Nhân Cách Christ (Character over Charm): Châm-ngôn 31:30 cảnh tỉnh: "Duyên là giả dối, sắc lại hư không; song người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi." Sự "kính sợ Đức Giê-hô-va" là nền tảng của mọi phẩm hạnh khôn ngoan. Đối với người nam, tiêu chuẩn là phải có khả năng "yêu vợ như chính thân mình" (Ê-phê-sô 5:28) và "ở với vợ cách khôn ngoan" (I Phi-e-rơ 3:7). Những bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ) là những dấu hiệu rõ ràng về một đời sống được Chúa biến đổi, quan trọng hơn mọi sự quyến rũ bề ngoài.
- Sự Trưởng Thành Và Khả Năng Gánh Vác Trách Nhiệm: Hôn nhân là giao ước trưởng thành. Một người chưa sẵn sàng từ bỏ lối sống ích kỷ, độc lập thì chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Chúa Giê-xu phán: "Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt." (Ma-thi-ơ 19:5). "Lìa" (Hy Lạp: kataleipo) và "dính díu" (kollao) nói lên sự cam kết trọn vẹn. Người bạn đời phù hợp là người có đủ sự trưởng thành về cảm xúc, tài chính và thuộc linh để cùng bạn xây dựng một gia đình mới, chứ không phải chỉ tìm kiếm cảm xúc lãng mạn nhất thời.
Làm sao để nhận biết đây chính là người Chúa dành cho mình? Không có một "dấu hiệu lạ" tiêu chuẩn, nhưng có những nguyên tắc thuộc linh để phân định.
- Sự Xác Nhận Qua Lời Chúa Và Cầu Nguyện: Hãy dành thời gian cầu nguyện nghiêm túc. Châm-ngôn 3:5-6 dạy: "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con." Trong sự cầu nguyện, hãy xin Chúa cho sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5) và mở mắt thuộc linh để nhìn thấy con người thật, những điểm tương đồng và khác biệt, dưới ánh sáng Lời Ngài. Hãy xem xét mối quan hệ có thúc đẩy cả hai gần Chúa hơn không?
- Sự Bình An Của Đức Chúa Trời Cai Trị: Cô-lô-se 3:15 chép: "Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em." Từ "cai trị" (Hy Lạp: brabeuo) nghĩa là phân xử, làm trọng tài. Khi cầu nguyện và suy xét mối quan hệ theo Lời Chúa, hãy để sự bình an siêu nhiên từ Ngài làm trọng tài trong lòng. Sự bình an này không có nghĩa là không có lo lắng nào, mà là một sự an tâm sâu thẳm, xác tín rằng bạn đang đi trong ý muốn Chúa, ngay cả khi có những thách thức.
- Sự Khẳng Định Qua Hội Thánh Và Người Khôn Ngoan: Đừng bao giờ coi nhẹ lời khuyên của những người trưởng thành, khôn ngoan trong Chúa mà bạn kính trọng—mục sư, người dẫn dắt, cha mẹ tin kính. Châm-ngôn 11:14 nói: "Dân sự bị diệt vì thiếu sự chỉ dẫn; Song có nhiều mưu sĩ bèn được cứu rỗi." Họ có thể nhìn thấy những điều bạn không thấy vì đang say trong tình cảm.
- Sự Hiệp Một Trong Những Điều Căn Bản Và Tầm Nhìn: Hãy trò chuyện nghiêm túc về đức tin, gia đình, tài chính, chức vụ, con cái. Người bạn đời phù hợp sẽ có sự hiệp một hoặc ít nhất là sự tôn trọng và sẵn sàng cùng nhau xây dựng trong những lĩnh vực then chốt này. A-mốt 3:3 hỏi: "Hai người có thế cùng nhau đi chung, nếu không đồng ý với nhau?"
Thay vì chạy theo tìm kiếm một "người hoàn hảo", hãy tập trung vào việc trở thành một "Cơ Đốc nhân trưởng thành" và để Chúa dẫn dắt bước chân mình.
- Tập Trung Trở Thành Người Phù Hợp Trước: Hãy tự hỏi: "Tôi đã là người bạn đời phù hợp chưa?" Hãy để Đức Thánh Linh làm việc trong bạn, hình thành nên nhân cách Christ. Khi bạn trở nên người mà Chúa muốn bạn trở thành, bạn sẽ thu hút hoặc nhận ra được người có cùng tâm trí thuộc linh.
- Xây Dựng Tình Bạn Trong Sự Thánh Khiết: Nếu đang trong một mối quan hệ tìm hiểu, hãy ưu tiên xây dựng tình bạn và sự hiểu biết thuộc linh. Giữ giới hạn thánh khiết theo I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-7. Mối quan hệ dựa trên sự thu hút thể xác thường che khuất những vấn đề thuộc linh quan trọng.
- Kiên Nhẫn Và Tin Cậy: Thời gian của Chúa luôn hoàn hảo. Đừng vì áp lực tuổi tác hay xã hội mà vội vàng kết luận hoặc chấp nhận một mối quan hệ không phù hợp. Thi-thiên 27:14 khích lệ: "Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va."
- Chúa Là Nguồn Thỏa Mãn Tối Thượng: Hôn nhân là món quà tốt lành, nhưng không phải là cứu cánh. Chỉ có mối quan hệ với Chúa Giê-xu Christ mới có thể thật sự làm thỏa mãn linh hồn chúng ta. Khi bạn tìm thấy sự thỏa lòng trọn vẹn nơi Chúa, bạn sẽ bước vào hôn nhân với tư cách là một người "cho đi" hơn là chỉ "nhận lấy", và điều này tạo nền tảng cho một cuộc hôn nhân lành mạnh, vững bền.
Bạn biết mình đã tìm được người bạn đời "hoàn hảo" theo ý Chúa không phải qua một cảm xúc lãng mạn chóng vánh, mà qua một hành trình thuận phục, cầu nguyện, và áp dụng Lời Chúa cách khôn ngoan. Đó là khi bạn thấy người ấy không chỉ là người bạn yêu, mà còn là người bạn đồng hành thuộc linh trung tín, cùng bạn theo đuổi Chúa và vinh hiển Ngài. Đó là khi mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng đá Christ, được Hội Thánh công nhận, và mang lại sự bình an sâu thẳm từ Đấng Christ làm Trọng Tài.
Hãy nhớ, hôn nhân Cơ Đốc là hình bóng về mối tình giữa Christ và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:32). Do đó, người bạn đời "phù hợp" nhất là người cùng bạn phản chiếu mối tình đó—một tình yêu hy sinh, thánh khiết, trung tín và hướng về thập tự giá. Hãy phó thác ước muốn này cho Chúa, tin rằng Đấng yêu thương bạn và có kế hoạch tốt lành cho bạn, sẽ dẫn dắt bạn đến với người phù hợp vào thời điểm hoàn hảo của Ngài.
"Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy." (Thi-thiên 37:4-5)