Shincheonji: Hiểu Rõ và Phân Biệt Theo Lăng Kính Kinh Thánh
Trong hành trình đức tin, một trong những mệnh lệnh quan trọng mà Cơ Đốc nhân nhận được là phải “thử cho biết các thần” (1 Giăng 4:1) và “giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích” (2 Ti-mô-thê 1:13). Sự xuất hiện của các nhóm, tổ chức với giáo lý mới lạ luôn đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt xem xét dưới ánh sáng Lời Chúa. Một trong những nhóm gây nhiều tranh cãi và thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây là Shincheonji, Hội Thánh Tân Thiên Địa. Bài nghiên cứu này sẽ tìm hiểu về Shincheonji, phân tích giáo lý của họ dưới ánh sáng Kinh Thánh, và đưa ra những nguyên tắc Kinh Thánh để Cơ Đốc nhân có thể vững vàng trong chân lý.
Shincheonji (Hán Việt: Tân Thiên Địa, nghĩa là "Trời Mới Đất Mới") là tên gọi tắt của "Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony" (Hội Thánh Giê-xu Shincheonji, Đền Tạm của Chứng Cớ). Tổ chức này được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1984 bởi Lee Man-hee (Lý Vãn Hi). Ông Lee tuyên bố mình là "Đấng Đến Theo Lời Hứa" hay "Sứ Giả" được đề cập trong sách Khải Huyền, người duy nhất có thể giải nghĩa toàn bộ Kinh Thánh một cách đúng đắn và bí mật.
Giáo lý trung tâm của Shincheonji xoay quanh việc giải kinh sách Khải Huyền một cách chi tiết và ẩn dụ. Họ dạy rằng:
- Sự kiện Khải Huyền chương 7 (phong ấn 144,000 người) đã ứng nghiệm thuộc linh vào thế kỷ 20 tại Hàn Quốc, và 144,000 người đó chính là các thành viên được chọn lọc của Shincheonji.
- Các Hội Thánh Tin Lành truyền thống được xem là "Babylon Lớn" đã sa ngã và bị Chúa từ bỏ.
- Chỉ có Shincheonji mới là "Hội Thánh Đích Thực", là "Nước Trời Mới Đất Mới" duy nhất được thiết lập trên đất, và là nơi duy nhất mang đến sự cứu rỗi.
- Người sáng lập Lee Man-hee là nhân vật then chốt trong kế hoạch cứu rỗi cuối cùng của Đức Chúa Trời, người đã chiến thắng Sa-tan (được đồng hóa với các giáo phái Cơ Đốc khác) và thiết lập vương quốc.
Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta kiểm tra mọi giáo lý dựa trên thẩm quyền tối cao và sự đầy đủ của Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Dưới đây là một số điểm tương phản then chốt:
1. Về Đấng Trung Bảo và Sự Cứu Rỗi:
- Kinh Thánh dạy: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:12). Chúa Giê-xu Christ là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5). Sự cứu rỗi đến bởi ân điển, bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, không bởi việc thuộc về một tổ chức nào (Ê-phê-sô 2:8-9).
- Shincheonji dạy: Sự cứu rỗi được kết nối chặt chẽ với việc trở thành một phần của tổ chức Shincheonji và nhận sự dạy dỗ từ "Đấng Đến Theo Lời Hứa" (Lee Man-hee). Điều này, trên thực tế, đặt thêm một trung gian giữa con người và Chúa Giê-xu, gián tiếp hạ thấp sự đầy đủ của công tác cứu chuộc của Đấng Christ.
2. Về Thẩm Quyền Giải Kinh:
- Kinh Thánh dạy: Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, đầy đủ và rõ ràng trong những giáo lý căn bản về sự cứu rỗi. Đức Thánh Linh là Đấng dẫn dắt mọi tín hữu vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về “một Phúc Âm khác” (Ga-la-ti 1:6-9). Trong tiếng Hy Lạp, từ “khác” ở đây (heteros) chỉ một điều gì khác hẳn về bản chất, không chỉ là một dạng khác (allos).
- Shincheonji dạy: Chỉ có Lee Man-hee và những người được ủy quyền mới có thể giải nghĩa đúng đắn Kinh Thánh, đặc biệt là sách Khải Huyền. Họ thường sử dụng phương pháp giải kinh theo lối “ứng nghiệm”, gán ghép các biểu tượng trong Khải Huyền với các sự kiện lịch sử hiện đại và các nhân vật cụ thể trong tổ chức của họ. Điều này tạo ra một hệ thống giáo lý đóng kín, phụ thuộc vào một người giải thích duy nhất, đi ngược lại nguyên tắc “Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh” (Scriptura Scripturam interpretatur) của Cải Chánh Tin Lành.
3. Về Hội Thánh và 144,000 Người:
- Kinh Thánh dạy: Con số 144,000 trong Khải Huyền 7:4-8 thường được hiểu theo hai cách chính trong thần học Tin Lành: (1) là con số tượng trưng cho toàn thể Hội Thánh (dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh) được Đức Chúa Trời biết đến và bảo vệ; hoặc (2) là một nhóm người Do Thái đặc biệt được cứu trong thời kỳ cuối cùng. Không nơi nào trong Kinh Thánh liên kết con số này với một tổ chức có tên gọi cụ thể trên đất vào một thời điểm nhất định.
- Shincheonji dạy: Họ tuyên bố rằng 144,000 người được phong ấn là những thành viên vật lý, cụ thể của Shincheonji. Đây là một sự giải nghĩa mang tính chất vật chất hóa và độc quyền hóa một khải tượng mang tính biểu tượng cao.
4. Về Những Lời Tiên Tri và "Đấng Đến Theo Lời Hứa":
- Kinh Thánh dạy: Chúa Giê-xu đã cảnh báo rõ ràng về những tiên tri giả và đấng Christ giả (Ma-thi-ơ 24:24). Ngài cũng xác nhận rằng mọi lời tiên tri trong Cựu Ước đều được ứng nghiệm và làm trọn trong Ngài (Lu-ca 24:44). Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố Chúa Giê-xu là Đấng Tiên Tri mà Môi-se đã nói đến (Công vụ 3:22-23).
- Shincheonji dạy: Lee Man-hee được tôn lên làm “Đấng Đến Theo Lời Hứa” của thời đại ngày nay, người hoàn thành công tác mặc khải. Điều này tạo ra một mặc khải đặc biệt bên ngoài Chúa Giê-xu Christ, và đặt Lee Man-hee vào một vị trí gần như ngang hàng với các sứ đồ hay thậm chí là chính Chúa Giê-xu trong vai trò mặc khải cuối cùng.
5. Về Các Hội Thánh Khác:
- Kinh Thánh dạy: Chúa Giê-xu thiết lập Hội Thánh của Ngài (Ma-thi-ơ 16:18). Dù Hội Thánh địa phương có thể có sai sót, nhưng Hội Thánh phổ thông (vô hình) bao gồm tất cả những người thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa Cứu Thế (1 Cô-rinh-tô 1:2; Ê-phê-sô 4:4-6).
- Shincheonji dạy: Họ thường dán nhãn tất cả các Hội Thánh Cơ Đốc khác là “Babylon”, khuyến khích thành viên cắt đứt mọi liên hệ với gia đình và bạn bè thuộc các Hội Thánh đó. Đây là dấu hiệu của sự cô lập và kiểm soát, đi ngược lại tinh thần hiệp một trong Đấng Christ và mạng lệnh hiếu kính cha mẹ (Ê-phê-sô 6:2).
Thuật ngữ "tà giáo" (heresy) trong thần học Cơ Đốc thường chỉ những giáo lý đi ngược lại các tín điều căn cốt (core doctrines) của đức tin, đặc biệt là những điều liên quan đến bản tính của Đức Chúa Trời, thần tính và nhân tính của Chúa Giê-xu Christ, sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin, và thẩm quyền của Kinh Thánh.
Căn cứ vào những phân tích trên, Shincheonji thể hiện nhiều đặc điểm của một nhóm ly giáo (cult) hoặc tà giáo trong cách hiểu thông thường, dựa trên các tiêu chí Kinh Thánh sau:
- Thêm thắt vào Phúc Âm: Họ thêm điều kiện "phải thuộc về Shincheonji" vào sự cứu rỗi, rơi vào tình trạng mà Phao-lô cảnh báo trong Ga-la-ti 1:6-9.
- Có một nhà lãnh đạo độc quyền giải kinh: Thay vì tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và sự giải nghĩa của cả Hội Thánh qua các thế kỷ, họ tập trung thẩm quyền vào một cá nhân.
- Từ chối các tín hữu chân chính khác: Họ phủ nhận địa vị là con cái Đức Chúa Trời của những Cơ Đốc nhân thật bên ngoài tổ chức của họ.
- Có những tín điều mới, khác biệt về bản chất: Giáo lý về "Đấng Đến Theo Lời Hứa" và sự ứng nghiệm cụ thể của 144,000 người tạo nên một hệ thống giáo lý khác biệt rõ rệt với đức tin lịch sử của Hội Thánh.
Do đó, có thể kết luận rằng Shincheonji dạy những giáo lý đi ngược lại những lẽ thật căn bản của Kinh Thánh, và một Cơ Đốc nhân trưởng thành cần phải nhận biết và tránh xa (Rô-ma 16:17-18).
Việc tìm hiểu về các nhóm như Shincheonji không chỉ để thỏa mãn tri thức, mà còn để trang bị và vững vàng hơn trong đức tin.
1. Đâm Rễ Sâu Trong Lời Chúa: Sự bảo vệ tốt nhất chống lại mọi giáo lý sai lạc là hiểu biết chân lý. Hãy đọc, học, suy ngẫm và sống theo Lời Chúa mỗi ngày (Thi thiên 119:11). Tham gia các nhóm học Kinh Thánh lành mạnh tại Hội Thánh địa phương của bạn.
2. Nắm Vững Các Tín Điều Căn Bản: Mỗi tín hữu cần hiểu rõ và có thể giải thích được các chân lý nền tảng như: Chúa Giê-xu là ai? Sự cứu rỗi nhận được như thế nào? Thẩm quyền của Kinh Thánh là gì? Điều này giống như có một "la bàn" thần học để phân biệt đúng sai.
3. Cầu Nguyện Xin Sự Khôn Ngoan: Hãy cầu xin Đức Thánh Linh, là Thần Lẽ Thật, ban cho bạn sự khôn ngoan để nhận biết (Gia-cơ 1:5). Ngài sẽ dẫn bạn vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).
4. Gắn Bó Với Một Hội Thánh Lành Mạnh: Đừng sống đức tin một mình. Một Hội Thánh trung thành với Kinh Thánh, có sự giảng dạy lành mạnh và tình yêu thương chân thật sẽ là môi trường bảo vệ và nuôi dưỡng bạn (Ê-phê-sô 4:11-16).
5. Tiếp Cận Với Tinh Thần Yêu Thương và Cảnh Giác: Khi gặp gỡ những người thuộc các nhóm như Shincheonji, hãy nhớ rằng họ cũng là những người đang bị lừa dối và cần được cứu rỗi. Hãy kiên nhẫn, yêu thương, nhưng cũng rõ ràng và vững vàng trong lẽ thật. Hãy tập trung vào Phúc Âm thuần túy về Chúa Giê-xu Christ (1 Cô-rinh-tô 2:2).
Shincheonji, với những tuyên bố độc quyền về chân lý, sự giải kinh đặc biệt và vai trò cứu chuộc của tổ chức, đã tự đặt mình ra ngoài dòng chảy của đức tin Cơ Đốc lịch sử dựa trên Kinh Thánh. Là những người tin theo Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được kêu gọi để trung thành với Lời Ngài, tin cậy nơi sự cứu rỗi trọn vẹn và đầy đủ trong Đấng Christ, và hiệp một trong Thân Thể Ngài là Hội Thánh phổ thông.
Hãy để lời của sứ đồ Giu-đe là lời nhắc nhở và động lực cho chúng ta: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải viết giục lòng anh em chiến đấu cho đức tin đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi” (Giu-đe 1:3). Đức tin chân chính không phải là những mặc khải mới mẻ, bí mật, mà là đức tin đã được giao phó một lần đủ cả cho các thánh đồ – được ghi chép đầy đủ và rõ ràng trong Kinh Thánh, và được Chúa Giê-xu Christ, là Alpha và Omega, bảo đảm.
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi thiên 119:105)