Sự dạy dỗ Vương quốc ngày nay là gì?

02 December, 2025
13 phút đọc
2,424 từ
Chia sẻ:

Sự Dạy Dỗ Vương Quốc Ngày Nay

Trong thời đại ngày nay, có nhiều sự nhầm lẫn và thậm chí là bỏ qua một chủ đề trung tâm trong chức vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu Christ: **Vương Quốc Đức Chúa Trời**. Bài nghiên cứu chuyên sâu này nhằm mục đích khai triển sự dạy dỗ về Vương quốc cho Cơ Đốc nhân trong thời đại hiện tại, dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc, với sự giải nghĩa và áp dụng thực tiễn.

I. Bản Chất Của Vương Quốc Đức Chúa Trời: “Đã Đến” Nhưng “Chưa Trọn Vẹn”

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về Vương quốc Đức Chúa Trời mang tính **song đôi** (already but not yet). Đây là chìa khóa để hiểu sự dạy dỗ Vương quốc ngày nay. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, Ngài tuyên bố: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đến Tin Lành” (Mác 1:15). Từ “đã đến gần” trong tiếng Hy Lạp là **ἤγγικεν (ēngiken)**, có nghĩa là “đã đến rất gần, đã áp đến”. Vương quốc đã hiện diện trong chính con người và chức vụ của Đấng Christ.

Tuy nhiên, Vương quốc ấy chưa được thể hiện trọn vẹn trong quyền năng và vinh quang cuối cùng. Điều này tạo nên sự căng thẳng thần học mà chúng ta đang sống giữa **“thời đại hiện tại”** và **“thời đại hầu đến”**. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ cầu nguyện: “Xin nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10). Lời cầu nguyện này công nhận rằng Vương quốc đã hiện diện (ý Cha được nên) nhưng vẫn còn đang chờ đợi sự thể hiện trọn vẹn ở đất (được đến).

II. Sự Thể Hiện Của Vương Quốc Trong Hiện Tại: Quyền Năng, Sự Công Bình Và Ân Điển

Sự dạy dỗ Vương quốc ngày nay, trước hết, là sống dưới **sự cai trị và chủ quyền của Đức Chúa Trời** được bày tỏ qua Chúa Giê-xu Christ. Khi Chúa Giê-xu đuổi quỷ, Ngài phán: “Ví bằng ta nhờ ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi vậy” (Lu-ca 11:20). Ở đây, “ngón tay Đức Chúa Trời” (trong tiếng Hê-bơ-rơ, **אֶצְבַּע אֱלֹהִים ‘etsba` ‘Elohim**) biểu thị quyền năng siêu nhiên. Vương quốc hiện diện trong sự chiến thắng của Chúa Christ trên các quyền lực tối tăm.

Thứ hai, Vương quốc hiện tại thể hiện qua **sự công bình, hòa bình và sự vui mừng trong Đức Thánh Linh**. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng phải tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ trong Đức Thánh Linh” (Rô-ma 14:17). Điều này chỉ ra rằng bản chất của Vương quốc không phải là các nghi thức bề ngoài, mà là thực tại nội tâm được Đức Thánh Linh tể trị, dẫn đến một đời sống đạo đức (công bình), sự hài hòa với Đức Chúa Trời và con người (bình an), và niềm vui siêu nhiên.

III. Sự Dạy Dỗ Vương Quốc Căn Bản Cho Ngày Nay: Các Nguyên Tắc Từ Bài Giảng Trên Núi

Ma-thi-ơ đoạn 5-7, thường được gọi là “Bài Giảng Trên Núi”, là **hiến pháp của Vương quốc Đức Chúa Trời**. Sự dạy dỗ này vạch ra những phẩm chất và tiêu chuẩn đạo đức cho công dân Vương quốc. Chúa Giê-xu bắt đầu với các “Phước lành” (Ma-thi-ơ 5:3-12), công bố phước cho những người có tâm linh nghèo khó, kính sợ Đức Chúa Trời, nhu mì, đói khát sự công bình, hay thương xót, có lòng trong sạch, làm cho người hòa thuận, và chịu bắt bớ vì sự công bình. Đây là **bản sắc của các thần dân Vương quốc**.

Ngài cũng dạy về sự công bình vượt trội hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 5:20). Điều này không phải là sự cố gắng bằng nỗ lực xác thịt, mà là kết quả của một **tấm lòng được biến đổi** bởi ân điển, để tuân giữ tinh thần của luật pháp, như không chỉ không giết người mà còn không giận (c.21-22), không chỉ không ngoại tình mà còn không tham muốn trong lòng (c.27-28).

IV. Vương Quốc Và Hội Thánh: Mối Quan Hệ Không Thể Tách Rời

Hội Thánh (ἐκκλησία, *ekklēsia*) không đồng nghĩa với Vương quốc, nhưng là **phương tiện biểu lộ và tiến triển của Vương quốc** trong thế giới hiện tại. Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ: “Ta sẽ gây Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi” (Ma-thi-ơ 16:18-19). “Chìa khóa” tượng trưng cho thẩm quyền rao giảng Phúc Âm, mở cửa Vương quốc cho những người tin.

Hội Thánh là cộng đồng của những người đã đầu phục Chúa Giê-xu làm Vua, và qua đời sống, lời chứng và sự thờ phượng, họ công bố rằng **“Jesus is Lord” (Chúa Giê-xu là Chúa)** – lời tuyên xưng căn bản của Vương quốc (Rô-ma 10:9; Phi-líp 2:11). Hội Thánh là “dân được chọn”, “chức tế lễ nhà vua”, “nước thầy tế lễ” mà Đấng Christ đã lấy bằng huyết Ngài (I Phi-e-rơ 2:9, Khải Huyền 1:6).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Như Công Dân Vương Quốc Trong Thế Gian

Làm thế nào để áp dụng sự dạy dỗ Vương quốc vào đời sống hằng ngày? Dưới đây là một số phương diện thực tiễn:

1. Tư Duy Và Giá Trị Của Vương Quốc: Cơ Đốc nhân được kêu gọi không conform theo đời nầy (Rô-ma 12:2), mà phải đặt để tư tưởng mình trên những sự ở trên cao, nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 3:1-2). Điều này có nghĩa là đánh giá mọi sự – công việc, tiền bạc, mối quan hệ, thành công – theo tiêu chuẩn đời đời của Vương quốc, không theo tiêu chuẩn phù hoại của thế gian.

2. Rao Truyền Phúc Âm Của Vương Quốc: Mệnh lệnh của Chúa Giê-xu là “nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi” (Lu-ca 10:9). Sứ điệp trung tâm của chúng ta vẫn là sự chết, sự sống lại của Chúa Giê-xu vì tội lỗi chúng ta, và lời kêu gọi ăn năn, tin nhận để được vào Vương quốc (Công vụ 28:31).

3. Cầu Nguyện Cho Vương Quốc Được Mở Rộng: Chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện như Chúa dạy: “Xin nước Cha được đến”. Sự cầu nguyện này bao gồm việc cầu xin cho Phúc Âm được rao giảng, cho các quyền lực tối tăm bị đánh bại, và cho sự hiện diện chữa lành, phục hồi của Vương quốc được thấy trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.

4. Sống Với Sự Trông Cậy Về Sự Trở Lại Của Vua: Toàn bộ Tân Ước thấm nhuần niềm hy vọng về sự trở lại của Đấng Christ để thiết lập Vương quốc Ngài cách trọn vẹn. “Xảy ra có tiếng kêu lớn rằng: Nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời” (Khải Huyền 11:15). Niềm hy vọng này không làm chúng ta thụ động, mà thúc giục chúng ta sống thánh khiết và tin kính, “chờ đợi trời mới đất mới” (II Phi-e-rơ 3:13).

VI. Kết Luận: Sự Dạy Dỗ Vương Quốc – Trung Tâm Của Đức Tin Và Hy Vọng

Sự dạy dỗ về Vương quốc Đức Chúa Trời ngày nay là một sự kêu gọi mạnh mẽ để **nhận biết và đầu phục quyền tể trị của Chúa Giê-xu Christ trong mọi lĩnh vực của đời sống cá nhân và cộng đồng**. Nó mời gọi chúng ta sống trong sự căng thẳng thần học đầy phước hạnh: kinh nghiệm quyền năng và sự hiện diện của Vương quốc ngay bây giờ qua Đức Thánh Linh, đồng thời khát khao và làm việc cho ngày Vua chúng ta trở lại trong vinh quang để hoàn tất mọi lời hứa.

Là những thần dân của Vương quốc không thuộc về thế gian này (Giăng 18:36), chúng ta được trang bị bằng Lời Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh để làm chứng, phục vụ và chiếu sáng như những **“ánh sáng cho thế gian”** (Ma-thi-ơ 5:14) giữa một thế hệ cong vẹo, cho đến ngày Vương Quốc của thế gian trở thành Vương Quốc của Chúa và của Đấng Christ của Ngài.

Quay Lại Bài Viết