Có Phải Cơ Đốc Nhân Tin Vào Ba Vị Thần Không?
Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi thường gặp nhất và cũng dễ gây hiểu lầm nhất chính là: "Có phải Cơ Đốc nhân tin vào ba vị thần không?". Câu hỏi này chạm đến nền tảng của niềm tin Cơ Đốc giáo – giáo lý về Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để làm sáng tỏ chân lý: Cơ Đốc nhân tin thờ một Đức Chúa Trời duy nhất, Ngài mặc khải chính mình trong ba thân vị (Person) phân biệt nhưng đồng bản thể: Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Trời là Con (Chúa Giê-xu Christ), và Đức Chúa Trời là Thánh Linh. Đây được gọi là giáo lý Tam Vị Nhất Thể (Trinity), một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu loài người nhưng được mặc khải rõ ràng trong Lời Chúa.
Nền Tảng Độc Thần: Chỉ Một Đức Chúa Trời Duy Nhất
Trước khi khám phá sự mặc khải về Ba Ngôi, chúng ta phải xác lập nền tảng không thể chối cãi của toàn bộ Kinh Thánh: chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Điều này phân biệt Cơ Đốc giáo triệt để với các tôn giáo đa thần.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4 chép: "Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai."
Câu Kinh Thánh nền tảng này (Shema trong tiếng Hê-bơ-rơ) được chính Chúa Giê-xu xác nhận trong Mác 12:29: "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều thứ nhất: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một." Sứ đồ Phao-lô cũng tuyên bố: "…đối với chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha…" (1 Cô-rinh-tô 8:6). Như vậy, bất cứ sự giải thích nào về Ba Ngôi đi ngược lại chân lý độc thần này đều là sai lầm.
Sự Mặc Khải Tiệm Tiến Về Ba Ngôi Trong Kinh Thánh
Kinh Thánh không dùng từ "Tam Vị Nhất Thể" (Trinity), nhưng chân lý về Ba Ngôi được bày tỏ xuyên suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước. Đức Chúa Trời dần dần bày tỏ mầu nhiệm về bản thể Ngài cho loài người.
1. Những Manh Mối trong Cựu Ước:
Từ ngữ Hê-bơ-rơ chỉ Đức Chúa Trời, "Ê-lô-him" (אֱלֹהִים), là một danh từ số nhiều nhưng thường đi với động từ số ít, ám chỉ sự phức hợp trong đơn nhất. Trong Sáng-thế Ký 1:26, Đức Chúa Trời phán: "Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta". Đại từ "chúng ta" này chỉ về sự tham vấn trong chính Đức Chúa Trời. Ngoài ra, có những phân đoạn cho thấy sự phân biệt giữa Đức Giê-hô-va và Thiên sứ của Đức Giê-hô-va (một hiện thân của Ngài) như trong Sáng-thế Ký 16:7-13 hay Sáng-thế Ký 18 khi Đức Giê-hô-va hiện ra với Áp-ra-ham cùng với hai thiên sứ.
2. Sự Bày Tỏ Trọn Vẹn trong Tân Ước:
Chúa Giê-xu Christ, Ngôi Lời (Logos) nhập thể, đã mặc khải trọn vẹn hơn về Ba Ngôi. Ngài dạy về mối quan hệ giữa Cha, Con và Thánh Linh một cách rõ ràng.
Ma-thi-ơ 28:19 ghi lại Đại Mạng Lệnh: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ". Ở đây, ba danh xưng được liệt kê ngang hàng dưới một Danh (name - số ít trong tiếng Hy Lạp: eis to onoma), chỉ về một bản thể.
Trong Giăng 14:16-17, 26, Chúa Giê-xu hứa ban "Đấng Yên-ủi khác" (tiếng Hy Lạp: allos Paraklētos - một Đấng Yên ủi khác cùng loại), là Thánh Linh, Đấng sẽ từ nơi Cha mà đến. Điều này cho thấy sự phân biệt và mối liên hệ giữa ba thân vị.
Ba Thân Vị Phân Biệt Nhưng Đồng Bản Thể
Đây là cốt lõi của giáo lý Tam Vị Nhất Thể. Chúng ta hãy xem xét Kinh Thánh chứng minh từng thân vị đều là Đức Chúa Trời trọn vẹn.
1. Đức Chúa Trời là Cha: Đây là thân vị được công nhận rõ ràng nhất là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, nguồn gốc của mọi sự (1 Cô-rinh-tô 8:6).
2. Đức Chúa Trời là Con – Chúa Giê-xu Christ:
- Ngài có những thuộc tính của Đức Chúa Trời: Ngài hiện hữu đời đời (Giăng 1:1-2: "Ban đầu có Ngôi Lời... Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời"). Ngài toàn tri (Giăng 16:30), toàn tại (Ma-thi-ơ 28:20), và không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8).
- Ngài làm những công việc của Đức Chúa Trời: Ngài sáng tạo (Giăng 1:3, Cô-lô-se 1:16), duy trì vũ trụ (Hê-bơ-rơ 1:3), tha tội (Mác 2:5-7), và sẽ phán xét thế gian (2 Ti-mô-thê 4:1).
- Ngài nhận lãnh sự thờ phượng chỉ dành cho Đức Chúa Trời: Sau khi phục sinh, Thô-ma đã thưa với Ngài: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!" (Giăng 20:28). Chúa Giê-xu không sửa lại lời tuyên xưng này. Các thiên sứ cũng truyền lệnh phải thờ lạy Ngài (Hê-bơ-rơ 1:6).
3. Đức Chúa Trời là Thánh Linh:
- Ngài có những thuộc tính thần linh: Ngài hiện hữu khắp nơi (Thi-thiên 139:7-8), toàn tri (1 Cô-rinh-tô 2:10-11), và có ý chí (1 Cô-rinh-tô 12:11).
- Ngài làm công việc thần linh: Ngài tham gia vào sự sáng tạo (Sáng-thế Ký 1:2), tái sanh người tin (Tít 3:5), và soi dẫn Kinh Thánh (2 Phi-e-rơ 1:21).
- Ngài được đồng nhất với Đức Chúa Trời: Trong Công vụ 5:3-4, Phi-e-rơ quở trách A-na-nia vì "nói dối Đức Thánh Linh" và ngay sau đó nói "ngươi đã nói dối Đức Chúa Trời". Điều này cho thấy nói dối Thánh Linh chính là nói dối Đức Chúa Trời.
Cả ba thân vị đều hiện diện và phân biệt rõ ràng trong một sự kiện: Khi Chúa Giê-xu chịu báp-têm (Ma-thi-ơ 3:16-17), Con đứng dưới sông, Thánh Linh ngự xuống như chim bò câu, và Cha phán từ trời. Họ hiệp một trong công cuộc cứu chuộc: "...nhưng bởi Đức Thánh Linh, Ngài được sống lại từ trong kẻ chết, hầu cho nhờ Ngài chúng ta được trình diện ra trước mặt Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 3:18, xem thêm Ê-phê-sô 1:3-14).
Giải Đáp Các Thắc Mắc Thường Gặp Và Tránh Các Lạc Giáo
Lịch sử Hội Thánh đã chống lại nhiều sự hiểu sai về Ba Ngôi: - Thuyết Vị Thần (Tritheism): Tin vào ba vị thần riêng biệt. Sai vì phá vỡ nền tảng độc thần. - Thuyết Hiện Hữu Theo Thứ Tự (Modalism): Cho rằng Cha, Con, Thánh Linh chỉ là ba "mặt nạ" hay ba cách thức hiện ra của một thân vị duy nhất theo thứ tự thời gian. Sai vì Kinh Thánh cho thấy cả ba hiện diện và tương tác cùng lúc (như trong báp-têm của Chúa Giê-xu). - Thuyết A-ri-u (Arianism): Cho rằng Chúa Con là tạo vật đầu tiên và cao nhất, không đồng đẳng với Đức Chúa Trời Cha. Sai vì Kinh Thánh tuyên bố Ngôi Lời là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1) và không phải là tạo vật.
Cơ Đốc nhân không tin "ba vị thần". Chúng ta tin một Đức Chúa Trời, trong sự hiệp một trọn vẹn của Ngài, tồn tại trong ba thân vị có mối quan hệ yêu thương, hiệp một trọn vẹn từ đời đời. Đây là một mầu nhiệm (1 Ti-mô-thê 3:16), không phải là mâu thuẫn. Loài người chúng ta giới hạn, nhưng Đức Chúa Trời là vô hạn. Chúng ta tin cậy vào sự mặc khải của Ngài.
Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Giáo lý Ba Ngôi không chỉ là lý thuyết thần học khô khan, nhưng là nền tảng cho một đời sống đức tin phong phú và mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời.
1. Trong Đời Sống Cầu Nguyện: Chúng ta được mời gọi vào mối tương giao với Ba Ngôi. Chúng ta cầu nguyện với Cha (Ma-thi-ơ 6:9), nhờ Con (Giăng 14:13-14), trong Thánh Linh (Giu-đe 1:20). Sự cầu nguyện của chúng ta được nâng đỡ bởi sự hiệp thông vĩnh cửu giữa Cha, Con và Thánh Linh.
2. Trong Sự Thờ Phượng: Sự thờ phượng của chúng ta trọn vẹn hơn khi nhận biết và tôn vinh từng thân vị Đức Chúa Trời: Tạ ơn Cha về sự sáng tạo và chương trình cứu chuộc; Ngợi khen Chúa Con về sự chết và sống lại thay cho chúng ta; Tôn vinh Thánh Linh về sự hiện diện, dạy dỗ và biến đổi đời sống chúng ta.
3. Trong Bước Đi Thuộc Linh: Chúng ta được Cha lựa chọn và yêu thương (Ê-phê-sô 1:3-6), được Con chuộc tội và cầu thay (Ê-phê-sô 1:7-12), và được Thánh Linh ấn chứng, đóng ấn, làm của cầm cho cơ nghiệp chúng ta (Ê-phê-sô 1:13-14). Sự cứu rỗi là công việc trọn vẹn của cả Ba Ngôi.
4. Trong Mối Quan Hệ và Chức Vụ: Mẫu mực của mối quan hệ yêu thương, hiệp một nhưng tôn trọng sự khác biệt giữa Ba Ngôi là khuôn mẫu cho hôn nhân, gia đình và Hội Thánh (Giăng 17:21-23). Chúng ta được kêu gọi hiệp một trong sự đa dạng.
Kết Luận
Câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi "Có phải Cơ Đốc nhân tin vào ba vị thần không?" là KHÔNG. Niềm tin Cơ Đốc chân chính là niềm tin độc thần mạnh mẽ nhất, kế thừa từ niềm tin của Y-sơ-ra-ên. Chúng ta tin thờ một Đức Chúa Trời chân thần và hằng sống duy nhất, Đấng đã tự mặc khải là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Giáo lý Tam Vị Nhất Thể bảo vệ chân lý Kinh Thánh khỏi cả hai thái cực: giản lược Đức Chúa Trời thành một thần linh đơn độc, cô lập (không phù hợp với mặc khải về tình yêu và sự hiệp một nội tại của Ngài), và phân tán Đức Chúa Trời thành nhiều thần (phá vỡ sự hiệp nhất tuyệt đối của Ngài).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi không chỉ hiểu biết giáo lý này bằng trí óc, nhưng còn đâm rễ sâu trong mối quan hệ sống động với từng thân vị của Đức Chúa Trời. Hãy sống mỗi ngày trong nhận biết rằng chúng ta được Cha yêu thương, được Con cứu chuộc, và được Thánh Linh dẫn dắt. Đó là đặc ân lớn lao và là nguồn phước dư dật cho mọi con cái Chúa.
2 Cô-rinh-tô 13:14 chúc phước: "Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!" A-men.