Ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời là vô hạn, vô biên và không thể đo lường là gì?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,235 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Việc Đức Chúa Trời Là Vô Hạn, Vô Biên Và Không Thể Đo Lường

Trong hành trình đức tin, một trong những chân lý nền tảng và kinh ngạc nhất mà chúng ta đối diện chính là bản thể của Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Ngài không phải là một thần tượng bị giới hạn bởi đá hay gỗ, cũng không phải là một khái niệm triết học trừu tượng. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta một Đức Chúa Trời vô hạn (infinite), vô biên (boundless), và không thể đo lường (immeasurable). Hiểu được ý nghĩa của những thuộc tính siêu việt này không chỉ mở rộng tâm trí chúng ta mà còn biến đổi sâu sắc cách chúng ta thờ phượng, tin cậy và bước đi với Ngài trong đời sống hằng ngày.

I. Nền Tảng Kinh Thánh Về Sự Vô Hạn Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không dùng thuật ngữ triết học "vô hạn" một cách trừu tượng, nhưng mô tả bản chất của Đức Chúa Trời qua những lời tuyên bố và biểu hiện quyền năng đầy kinh ngạc. Sự vô hạn của Ngài được bày tỏ qua nhiều phương diện:

1. Sự Tự Hữu Hằng Hữu (Vô Hạn Về Thời Gian): Đức Chúa Trời không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Ngài hiện hữu ngoài dòng chảy thời gian mà Ngài đã tạo dựng. Môi-se đã nhận biết chân lý này khi Đức Giê-hô-va phán với ông: “Ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, như Đức Chúa Trời Toàn Năng; nhưng về danh ta là Giê-hô-va, thì ta chưa hề tỏ cho họ biết.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:2-3). Danh “Giê-hô-va” (YHWH) trong tiếng Hê-bơ-rơ hàm chứa ý nghĩa về sự tự hữu hằng hữu – “Đấng Tự Hữu”. Chính Chúa Giê-xu cũng tuyên bố: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.” (Giăng 8:58), khẳng định thần tính vĩnh cửu của Ngài.

2. Sự Hiện Diện Khắp Nơi (Vô Biên Về Không Gian): Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi bất kỳ không gian nào. Vua Sa-lô-môn đã kinh ngạc thốt lên trong lễ cung hiến đền thờ: “Nhưng quả thật, Đức Chúa Trời ngự trên đất nào? Kìa, trời, dẫu đến đỗi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền này tôi đã cất!” (1 Các Vua 8:27). Tác giả Thi Thiên xác nhận: “Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.” (Thi Thiên 139:8). Thuộc tính này trong thần học được gọi là “sự hiện diện khắp nơi” (Omnipresence).

3. Quyền Năng Vô Hạn (Không Thể Đo Lường Về Năng Lực): Quyền năng sáng tạo và duy trì vũ trụ của Đức Chúa Trời là không thể cạn kiệt. Tiên tri Giê-rê-mi cầu nguyện: “Ôi! Chúa Giê-hô-va, nầy, chính Chúa đã dùng quyền năng lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất. Chẳng có sự gì là lạ quá cho Chúa cả.” (Giê-rê-mi 32:17). Sứ đồ Phao-lô cũng bày tỏ niềm tin vào quyền năng siêu việt ấy: “Vả, đối với Đức Chúa Trời không có sự gì là chẳng làm được.” (Lu-ca 1:37). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “El Shaddai” (Đức Chúa Trời Toàn Năng) thường được dịch, mang sắc thái của “Đấng quyền năng toàn hảo, Đấng tự đủ và ban phát dư dật”.

II. Khai Triển Ý Nghĩa Thần Học Và Giải Kinh

Để hiểu sâu hơn, chúng ta cần phân tích ba khía cạnh này qua lăng kính Kinh Thánh và ngôn ngữ gốc.

A. Vô Hạn (Về Bản Thể Và Sự Hiểu Biết): Sự vô hạn của Đức Chúa Trời có nghĩa Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ điều kiện nào của thụ tạo. Trí óc con người hoàn toàn không thể bao quát hết về Ngài. Gióp đã phải thốt lên sau khi đối diện với Đức Chúa Trời: “Tôi đã nói về sự tôi không hiểu biết, về những sự rất lạ cho tôi, mà tôi chẳng biết.” (Gióp 42:3). Sứ đồ Phao-lô cũng thốt lên trong sự thờ phượng: “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!” (Rô-ma 11:33). Từ Hy Lạp “anexichniastos” trong câu này có nghĩa là “không thể dò xét, không thể truy tầm đến tận cùng”. Sự khôn ngoan và đường lối Ngài là một đại dương vô tận, trong khi sự hiểu biết của chúng ta chỉ như một ly nước nhỏ.

B. Vô Biên (Về Sự Hiện Diện Và Tầm Ảnh Hưởng): “Vô biên” nhấn mạnh đến việc không có ranh giới hay giới hạn không gian. Điều này có nghĩa:

- Ngài ở khắp mọi nơi cùng một lúc với trọn vẹn bản thể: Không như con người hay các thần tượng, Đức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trên thiên đàng, đồng thời cũng hiện diện trọn vẹn với một tín hữu đang cầu nguyện trong phòng riêng (Ma-thi-ơ 6:6).

- Không có nơi nào ngoài tầm kiểm soát và sự hiện diện của Ngài: Cho dù trong hoàn cảnh tối tăm nhất (như “âm phủ” trong Thi Thiên 139:8, tiếng Hê-bơ-rơ là “Sheol”), Ngài vẫn hiện diện và cai trị. Điều này mang lại sự an ủi tột cùng cho Cơ Đốc nhân.

C. Không Thể Đo Lường (Về Các Phẩm Chất): Tình yêu thương, ân điển, sự thánh khiết, sự công bình của Đức Chúa Trời đều vượt quá mọi thước đo. Làm sao chúng ta có thể đo lường tình yêu được bày tỏ qua thập tự giá? Sứ đồ Phao-lô cầu xin cho các tín hữu Ê-phê-sô có thể “hiểu thấu cùng mọi thánh đồ, bề ngang, bề dài, bề cao, bề sâu là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 3:18-19). Ở đây, các chiều kích “ngang, dài, cao, sâu” là cách nói ẩn dụ về sự bao la, vô tận, không thể đo lường của tình yêu Đấng Christ – một tình yêu vốn là biểu hiện của chính bản thể Đức Chúa Trời vô hạn (1 Giăng 4:8).

III. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Chân lý về Đức Chúa Trời vô hạn không phải chỉ để tranh luận thần học, mà phải biến đổi đời sống chúng ta. Dưới đây là những ứng dụng thiết thực:

1. Nền Tảng Cho Sự Thờ Phượng Thật: Khi chúng ta nhận biết mình đang thờ phượng một Đức Chúa Trời vô hạn, sự thờ phượng sẽ trở nên kính sợ, kinh ngạc và thẳm sâu. Chúng ta không còn xem Ngài như một “ông thần” nhỏ bé chỉ để đáp ứng nhu cầu cá nhân, mà là Đấng Toàn Năng đáng để chúng ta phủ phục, thờ lạy và dâng trọn cuộc đời. Như lời Thi Thiên 95:3-6 kêu gọi: “Vì Đức Giê-hô-va là Đấng Đại Tôn... Hãy cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng ta.”

2. Nguồn An Ủi Và Bình An Vô Tận Trong Mọi Hoàn Cảnh: Vì Ngài vô biên, nên không có hoàn cảnh nào, nơi chốn nào, hay vấn đề nào có thể tách chúng ta khỏi sự hiện diện và sự chăm sóc của Ngài. Bạn có thể đang trong bệnh viện, trong nhà tù, nơi xa xôi hẻo lánh, hoặc trong cơn khủng hoảng tinh thần – Ngài vẫn ở đó với trọn vẹn quyền năng và tình yêu của Ngài. “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.” (Thi Thiên 23:4).

3. Động Lực Cho Đời Sống Tin Cậy, Phó Thác: Gánh nặng của chúng ta trở nên nhẹ nhàng khi đặt vào trong tay của Đấng có quyền năng vô hạn. Sự lo lắng thường xuất phát từ việc chúng ta tin rằng vấn đề của mình lớn hơn Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Nhưng khi hiểu Ngài là Đấng không thể đo lường, chúng ta học tập như Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13). Sự “mọi sự” ở đây chỉ có thể được đối diện bởi một Đấng ban năng lực vô hạn.

4. Sự Khiêm Nhường Trong Nhận Thức Và Cách Sống: Đối diện với sự vô hạn của Đức Chúa Trời khiến chúng ta khiêm nhường nhận ra sự giới hạn của bản thân. Chúng ta không còn quá tự tin vào sự khôn ngoan hạn hẹp của mình, nhưng “hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy trên sự thông sáng của con; trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6). Sự khiêm nhường này cũng mở lòng chúng ta ra để học hỏi và yêu thương anh chị em khác.

5. Khích Lệ Trong Chức Vụ Và Sự Phục Vụ: Đôi khi chúng ta nản lòng vì thấy nhu cầu quá lớn, nguồn lực quá ít, hay sức lực có hạn. Nhưng chúng ta đang phục vụ một Đức Chúa Trời có nguồn tài nguyên vô hạn. Ngài có thể dùng năm cái bánh và hai con cá nhỏ bé để nuôi năm ngàn người (Ma-thi-ơ 14:13-21). Bài học này dạy chúng ta rằng khi dâng những điều nhỏ bé, hữu hạn của mình vào tay Đấng vô hạn, Ngài sẽ làm thành công việc lớn lao vượt quá sự tưởng tượng.

IV. Kết Luận: Sống Với Một Đức Chúa Trời Vô Hạn

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Vô Hạn, Vô Biên và Không Thể Đo Lường. Chân lý này là viên đá góc của đức tin Cơ Đốc, phân biệt Ngài với mọi thần tượng và tôn giáo khác. Sự vô hạn của Ngài không phải là một thực tại lạnh lùng, xa cách, nhưng chính là nền tảng cho một mối quan hệ cá nhân sâu nhiệm và đầy quyền năng. Trong sự vô hạn của Ngài, chúng ta tìm thấy sự an toàn tuyệt đối; trong sự vô biên của Ngài, chúng ta tìm thấy sự hiện diện không bao giờ vắng mặt; và trong những phẩm chất không thể đo lường của Ngài, chúng ta tìm thấy nguồn ân điển và tình yêu dư dật cho mọi nhu cầu.

Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, không ngừng suy ngẫm về sự cao cả của Đức Chúa Trời, để đời sống chúng ta ngày càng được biến đổi từ sự kinh ngạc sang sự thờ phượng, từ lo âu sang tín thác, và từ sự giới hạn của bản thân sang sự phó thác trọn vẹn vào Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại – Đấng đã vì yêu thương mà bước vào trong thế giới hữu hạn của chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, để đưa chúng ta vào trong mối tương giao vĩnh cửu với Ngài. “Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là thánh!” (Thi Thiên 99:5).


Quay Lại Bài Viết