Thuộc tính nào của Đức Chúa Trời vượt trên tất cả?
Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, được mặc khải trong Kinh Thánh với vô số thuộc tính tuyệt vời. Mỗi thuộc tính đều phản ánh bản chất trọn vẹn của Ngài. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc: trong tất cả những thuộc tính ấy, có thuộc tính nào vượt trội hơn hết không? Kinh Thánh có hé lộ cho chúng ta biết thuộc tính nào là cao cả nhất, là nền tảng cho mọi hành động của Đức Chúa Trời không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để tìm câu trả lời.
Trước khi tìm hiểu thuộc tính vượt trội, chúng ta cần điểm qua những thuộc tính chính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mô tả Ngài là Đấng:
- Thánh khiết (Lê-vi Ký 11:44; Ê-sai 6:3)
- Yêu thương (1 Giăng 4:8,16)
- Công chính (Phục truyền 32:4; Thi thiên 7:11)
- Thành tín (Phục truyền 7:9; 1 Cô-rinh-tô 1:9)
- Toàn năng (Sáng thế 17:1; Khải huyền 19:6)
- Toàn tri (Thi thiên 139:1-6; Hê-bơ-rơ 4:13)
- Hiện diện khắp nơi (Thi thiên 139:7-12; Giê-rê-mi 23:24)
- Tự hữu (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14; Giăng 5:26)
- Bất biến (Ma-la-chi 3:6; Gia-cơ 1:17)
- Nhân từ, thương xót (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7; Thi thiên 86:15)
Tất cả những thuộc tính này đều hoàn hảo và hòa quyện với nhau trong bản thể Đức Chúa Trời. Không có thuộc tính nào mâu thuẫn với thuộc tính nào. Tuy nhiên, khi xem xét cách Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho con người, Kinh Thánh đặc biệt nhấn mạnh hai thuộc tính: Thánh khiết và Yêu thương.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "thánh" (qadosh) có nghĩa là "tách biệt, riêng ra, thanh sạch". Đức Chúa Trời hoàn toàn tách biệt khỏi mọi sự bất toàn, ô uế và tội lỗi. Ngài là ánh sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm (1 Giăng 1:5). Các thiên sứ xung quanh ngôi Ngài không ngớt lời tôn vinh: "Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay là Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng đã có, hiện có và còn đến!" (Khải Huyền 4:8). Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự công chính và hình phạt tội lỗi. Vì thế, tội nhân không thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết (Ê-sai 6:5).
Nhiều nhà thần học xem thánh khiết là thuộc tính nền tảng vì nó định nghĩa sự khác biệt tuyệt đối giữa Đấng Tạo Hóa và loài thọ tạo, và vì mọi hành động của Đức Chúa Trời đều phải phù hợp với sự thánh khiết của Ngài. Tuy nhiên, chính sự thánh khiết cũng là lý do tại sao Đức Chúa Trời không thể bỏ qua tội lỗi; nhưng Ngài đã tìm cách giải quyết vấn đề tội lỗi mà không vi phạm thánh khiết của Ngài.
Trong khi thánh khiết nhấn mạnh sự tách biệt, thì tình yêu nhấn mạnh sự hiệp một và sự cho đi. Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng: "Đức Chúa Trời là sự yêu thương" (1 Giăng 4:8). Từ "yêu thương" trong Tân Ước được dùng là agapē – tình yêu hy sinh, vô điều kiện, không dựa trên giá trị của đối tượng. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (Giăng 3:16). Tình yêu này không chỉ là một cảm xúc mà là một hành động cụ thể: Chúa Giê-xu Christ chịu chết thay cho tội nhân (Rô-ma 5:8).
Trong Cựu Ước, từ ngữ thường được dùng để diễn tả tình yêu thương của Đức Chúa Trời là hesed – lòng nhân từ, tình yêu thương thành tín, sự trung tín trong giao ước. Dù dân Y-sơ-ra-ên bất trung, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ (Ô-sê 2:19).
Sứ đồ Phao-lô xác định: "Hiện nay đức tin, đức cậy, tình yêu thương, cả ba đều còn; nhưng điều trọng hơn trong cả ba là tình yêu thương" (1 Cô-rinh-tô 13:13). Nếu tình yêu là điều trọng nhất trong các đức tính Cơ Đốc, thì điều đó phản ánh bản chất của Đức Chúa Trời, vì Ngài là nguồn của mọi điều tốt lành.
Thoạt nhìn, thánh khiết và yêu thương có vẻ mâu thuẫn: thánh khiết đòi hỏi hình phạt tội lỗi, còn yêu thương muốn tha thứ và phục hồi. Nhưng trong Đức Chúa Trời, cả hai hoàn toàn hài hòa. Thập tự giá của Chúa Giê-xu là nơi hai thuộc tính này gặp nhau một cách trọn vẹn. Tại đó, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách ban Con Ngài làm sinh tế chuộc tội, đồng thời thỏa mãn sự công chính và thánh khiết của Ngài vì tội lỗi đã bị trừng phạt nơi thân Chúa Giê-xu. Như sứ đồ Phao-lô viết: "Ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã làm cho thế gian được hòa thuận với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người" (2 Cô-rinh-tô 5:19).
Vậy, cả thánh khiết và yêu thương đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên, khi chúng ta tìm kiếm thuộc tính "vượt trên tất cả", Kinh Thánh dường như tập trung vào tình yêu như là động lực tối cao của Đức Chúa Trời.
Hãy xem xét các lý do Kinh Thánh để xác định tình yêu là thuộc tính vượt trên mọi thuộc tính khác của Đức Chúa Trời.
1. Kinh Thánh Tuyên Bố Trực Tiếp "Đức Chúa Trời Là Tình Yêu"
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương" (1 Giăng 4:8). Câu này không nói "Đức Chúa Trời có tình yêu" mà nói "Đức Chúa Trời là tình yêu". Điều này cho thấy tình yêu không chỉ là một đặc điểm của Ngài mà là bản chất của Ngài. Tương tự, Kinh Thánh cũng nói "Đức Chúa Trời là ánh sáng" (1 Giăng 1:5) và "Đức Chúa Trời là Thần Linh" (Giăng 4:24). Nhưng chỉ có tình yêu được nhấn mạnh trong mối liên hệ với chương trình cứu rỗi và với đời sống Cơ Đốc nhân.
2. Tình Yêu Là Động Lực Của Sự Sáng Tạo Và Cứu Chuộc
Đức Chúa Trời tạo dựng con người vì Ngài muốn chia sẻ tình yêu và mối thông công. Sự sáng tạo là biểu hiện của tình yêu. Đặc biệt, kế hoạch cứu chuộc được thúc đẩy bởi tình yêu: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Ngay cả khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời không hủy diệt họ nhưng tìm cách cứu rỗi, chứng tỏ tình yêu vượt trội hơn cơn thịnh nộ.
3. Tình Yêu Là Điều Răn Lớn Nhất
Khi Chúa Giê-xu được hỏi về điều răn lớn nhất, Ngài đáp: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Cả luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn ấy mà ra" (Ma-thi-ơ 22:37-40). Điều răn lớn nhất liên quan đến tình yêu, phản ánh tầm quan trọng của tình yêu trong bản tính Đức Chúa Trời.
4. Tình Yêu Là Đỉnh Cao Của Các Nhân Đức Cơ Đốc
Trong 1 Cô-rinh-tô 13, Phao-lô mô tả tình yêu là con đường trổi hơn. Dù có đức tin lớn, dù có sự hiểu biết, nhưng nếu không có tình yêu thì cũng chẳng ích gì. Ông kết luận: "Nhưng bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; song điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương" (câu 13). Đức tin và sự trông cậy cuối cùng sẽ trở nên không cần thiết khi chúng ta thấy Chúa mặt đối mặt, nhưng tình yêu vẫn tồn tại đời đời. Điều này cho thấy tình yêu là thuộc tính vĩnh cửu và cao cả nhất.
5. Tình Yêu Là Dấu Hiệu Của Môn Đồ Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu phán: "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta" (Giăng 13:34-35). Tình yêu là đặc điểm nổi bật của Đức Chúa Trời, và Chúa muốn chúng ta phản chiếu thuộc tính này.
6. Tình Yêu Làm Trọn Luật Pháp
Phao-lô viết: "Vì người nào yêu kẻ lân cận mình, thì đã làm trọn luật pháp" (Rô-ma 13:8). Luật pháp của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ ý muốn thánh khiết của Ngài, và tình yêu là sự ứng dụng của luật pháp trong mối quan hệ. Điều này cho thấy tình yêu không đối nghịch với thánh khiết, mà thực hiện nó.
7. Tình Yêu Là Cốt Lõi Của Sự Hiệp Nhất Trong Ba Ngôi
Mầu nhiệm Ba Ngôi cho thấy từ đời đời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh hiệp một trong tình yêu thương. Sự hiệp nhất đó là nền tảng của mọi sự. Chúa Giê-xu cầu nguyện: "Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ hiệp làm một... hầu cho thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Cha yêu thương họ như đã yêu thương Con" (Giăng 17:23). Tình yêu nội tại trong Ba Ngôi là nguồn của tình yêu dành cho chúng ta.
Từ những lý lẽ trên, chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời không chỉ là một trong nhiều thuộc tính, mà là thuộc tính bao trùm, thúc đẩy mọi hành động của Ngài và là nền tảng của mối quan hệ giữa Ngài với loài người.
Hiểu rằng tình yêu là thuộc tính vượt trội của Đức Chúa Trời sẽ mang lại nhiều thay đổi sâu sắc trong đời sống chúng ta.
1. Sống Trong Sự An Toàn Của Tình Yêu Chúa
Khi chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta vô điều kiện, chúng ta không còn sợ hãi sự hình phạt hay bị bỏ rơi. Rô-ma 8:38-39 khẳng định: "Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta". Sự bảo đảm này mang lại bình an và hy vọng.
2. Yêu Lại Chúa Và Yêu Người
Chúa Giê-xu dạy: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình" (Lu-ca 10:27). Khi chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách yêu mến Ngài và yêu thương anh em, chúng ta đang sống phù hợp với bản tính Ngài. Điều này không phải là gánh nặng mà là niềm vui.
3. Thể Hiện Tình Yêu Trong Hội Thánh
Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, và tình yêu phải là dây ràng buộc của sự trọn lành (Cô-lô-se 3:14). Mọi sự phục vụ, món quà thuộc linh đều phải xuất phát từ tình yêu và hướng đến sự gây dựng. 1 Phi-e-rơ 4:8: "Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi".
4. Truyền Giảng Phúc Âm Bằng Tình Yêu
Động lực truyền giáo của chúng ta nên bắt nguồn từ tình yêu Chúa và tình yêu đối với những linh hồn hư mất. Chúng ta không rao giảng sự lên án mà là sự cứu rỗi trong tình yêu. 2 Cô-rinh-tô 5:14: "Vì tình yêu của Đấng Christ thúc giục chúng ta".
5. Tha Thứ Như Chúa Đã Tha Thứ
Ê-phê-sô 4:32: "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy". Tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta tha thứ cho người khác, bởi chính chúng ta đã được tha thứ nhiều.
6. Tìm Kiếm Sự Thánh Khiết Trong Tình Yêu
Nhận biết tình yêu Chúa thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết. 1 Giăng 4:19: "Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước". Và Giăng 14:15: "Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ các điều răn Ta". Sự vâng lời không phải từ sợ hãi mà từ tình yêu.
Như vậy, tình yêu của Đức Chúa Trời không chỉ là lý thuyết, mà phải được thể hiện cụ thể trong đời sống hằng ngày của mỗi Cơ Đốc nhân.
Qua nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có nhiều thuộc tính tuyệt vời, nhưng tình yêu nổi bật như thuộc tính vượt trên tất cả. Đức Chúa Trời là tình yêu, và tình yêu ấy đã được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Tình yêu không phủ nhận các thuộc tính khác như thánh khiết, công lý, nhưng hoàn thành và làm sáng tỏ chúng. Là con cái Chúa, chúng ta được kêu gọi sống trong tình yêu ấy, yêu Chúa và yêu người, để thế gian thấy và nhận biết Ngài.
Hãy để lòng mình luôn ghi nhớ lời của sứ đồ Giăng: "Đức Chúa Trài là sự yêu thương; ai ở trong sự yêu thương, thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy" (1 Giăng 4:16).