Công Việc Của Đức Thánh Linh
Trong đức tin Cơ Đốc, Đức Thánh Linh không phải là một quyền lực mơ hồ hay một ảnh hưởng trừu tượng, mà là Ngôi Vị thứ Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, đồng đẳng và đồng vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Hiểu biết về công việc của Ngài là then chốt cho một đời sống thuộc linh năng quyền, trưởng thành và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mặc khải một cách phong phú và rõ ràng về nhiệm vụ của Đức Thánh Linh trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời và trong đời sống của mỗi tín hữu.
Trước khi xem xét công việc của Ngài trong lòng người tin, Kinh Thánh cho thấy Đức Thánh Linh hành động trong phạm vi rộng lớn của vũ trụ và lịch sử.
- Trong Công Cuộc Sáng Tạo: Ngay từ đầu, Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành. “Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” (Sáng Thế Ký 1:2). Từ nguyên tiếng Hê-bơ-rơ “merachephet” (מְרַחֶפֶת) diễn tả sự chuyển động, ấp ủ, nuôi dưỡng, như chim mẹ ấp ủ trứng, cho thấy sự hiện diện tích cực và sáng tạo của Ngài.
- Trong Việc Soi Dẫn Kinh Thánh: Đức Thánh Linh là tác giả siêu nhiên của Lời Đức Chúa Trời. “Ấy chẳng phải bởi ý một người nào mà lời tiên tri đã đến, nhưng bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” (II Phi-e-rơ 1:21). Ngài đã hà hơi (theopneustos - θεόπνευστος, nghĩa là “được Đức Chúa Trời hà hơi”) vào các trước giả để họ ghi chép lại Lời chân thật và không sai lầm của Đức Chúa Trời (II Ti-mô-thê 3:16).
- Trong Việc Buồn Thương Về Tội Lỗi: Đức Thánh Linh hành động trong lương tâm thế gian, cáo trách họ về tội lỗi. “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.” (Giăng 16:8). Công việc này là cần thiết để dọn đường cho đức tin, vì không ai có thể đến với Đấng Christ nếu không nhận biết mình là tội nhân.
Đây là trọng tâm trong mối liên hệ của Đức Thánh Linh với con người. Không có sự tể trị và hành động của Ngài, không ai có thể được cứu.
- Tái Sinh (Sự Sinh Lại): Đây là công việc siêu nhiên đầu tiên của Đức Thánh Linh trong một người. “Hễ chi đã sanh bởi Thánh Linh thì sanh bằng Thánh Linh.” (Giăng 3:6, 8). Chúa Jesus phán rõ: “Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:5). Từ Hy Lạp gennaō anōthen (γεννάω ἄνωθεν) nghĩa là “sinh ra từ trên cao”, một sự sáng tạo mới (II Cô-rinh-tô 5:17), biến đổi tâm linh chết tội trở nên sống động trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:1-5).
- Ấn Chứng: Ngay khoảnh khắc một người tin nhận Đấng Christ, Đức Thánh Linh ngự vào lòng họ như một ấn tín của sự cứu rỗi và thuộc về Đức Chúa Trời. “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em… đã được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh của lời hứa” (Ê-phê-sô 1:13). Chữ “đóng ấn” (sphragizō - σφραγίζω) nói đến tính xác thực, quyền sở hữu và sự bảo đảm an toàn. Đây là sự bảo đảm cho cơ nghiệp đời đời của chúng ta (Ê-phê-sô 1:14).
- Ngự Trị và Đầy Dẫy: Đức Thánh Linh không chỉ đến rồi đi, mà Ngài ngự trị (oikeō - οἰκέω, nghĩa là cư ngụ) vĩnh viễn trong tín hữu (Rô-ma 8:9; I Cô-rinh-tô 6:19). Từ đó, đời sống Cơ Đốc nhân là một hành trình được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18) một cách liên tục – tức là để Ngài chiếm hữu, kiểm soát và bày tỏ bông trái của Ngài qua chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23).
Sau khi tái sinh, Đức Thánh Linh tiếp tục công việc biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh của Đấng Christ.
- Dạy Dỗ Và Nhắc Nhở (Đấng Yên Ủi): Chúa Jesus gọi Ngài là “Đấng Yên ủi khác” (Giăng 14:16). Từ Hy Lạp Paraklētos (Παράκλητος) mang nghĩa phong phú: người được gọi đến bên cạnh để giúp đỡ, cố vấn, đấng biện hộ. Một trong những nhiệm vụ chính của Ngài là “dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.” (Giăng 14:26). Ngài mở trí để hiểu Kinh Thánh (Lu-ca 24:45) và áp dụng Lời Chúa vào từng hoàn cảnh sống.
- Hướng Dẫn Và Bày Tỏ Ý Chỉ Đức Chúa Trời: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13). Sự hướng dẫn của Ngài luôn phù hợp và tôn cao Lời Đức Chúa Trời (Kinh Thánh), không bao giờ mâu thuẫn với điều Ngài đã phán dạy. Ngài dẫn dắt con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:14).
- Cầu Thay Thuộc Linh: Có những lúc chúng ta yếu đuối, không biết phải cầu nguyện thế nào. “Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26). Ngài cầu thay trong lòng chúng ta theo ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
- Ban Cho Ân Tứ Thuộc Linh: Để gây dựng Hội Thánh, Đức Thánh Linh ban cho mỗi tín hữu ít nhất một ân tứ thuộc linh (charismata - χαρίσματα). “Mỗi người trong anh em đã được ban cho một ân tứ riêng, hầu cho mọi người đều giúp đỡ khuyên bảo nhau.” (I Phi-e-rơ 4:10; xem thêm I Cô-rinh-tô 12:4-11, Rô-ma 12:6-8). Các ân tứ này không phải để tôn vinh bản thân, mà để phục vụ trong tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13).
- Sản Sanh Bông Trái Thuộc Linh: Trái ngược với ân tứ được ban cho, bông trái là kết quả của sự tăng trưởng thuộc linh khi tín hữu vâng phục và bước đi trong Thánh Linh. “Nhưng bông trái của Thánh Linh là: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22-23). Đây chính là bản tính của Đấng Christ được hình thành trong chúng ta.
- Làm Chứng Về Đấng Christ: Công việc tối thượng của Đức Thánh Linh là tôn cao Chúa Giê-xu. “Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta” (Giăng 16:14). Khi chúng ta làm chứng, chính quyền năng của Đức Thánh Linh khiến lời chứng trở nên hiệu quả (Công vụ 1:8).
Hiểu biết về công việc của Đức Thánh Linh đòi hỏi một sự đáp ứng thực tiễn trong đời sống:
- Sống Nhờ Và Vâng Phục Sự Dạy Dỗ Của Ngài: Mỗi ngày, hãy đọc Kinh Thánh với thái độ cầu nguyện, xin Đấng Yên Ủi là Thánh Linh mở mắt tâm linh để hiểu và vâng theo Lời Chúa. Không có sự giải kinh chân thật nào tách rời khỏi Ngài.
- Cầu Nguyện Trong Thánh Linh: Hãy để lời cầu nguyện của bạn được Thánh Linh hướng dẫn. Cầu nguyện bằng nhiều cách: bằng tiếng mẹ đẻ, bằng sự thở than không lời, và cũng có thể bằng tiếng lạ (tiếng nói cầu nguyện) như một dấu hiệu cá nhân để gây dựng chính mình (I Cô-rinh-tô 14:4, Giu-đe 1:20).
- Bước Đi Theo Sự Hướng Dẫn Của Ngài: Nhạy bén với tiếng phán nhỏ nhẹ của Ngài trong lương tâm đã được tái sinh. Sự hướng dẫn ấy luôn phù hợp với Kinh Thánh, đưa đến sự vinh hiển cho Đấng Christ và gây dựng Hội Thánh.
- Để Ngài Kiểm Soát Và Bày Tỏ Bông Trái: Nhận biết những khu vực trong đời sống còn “xác thịt” – như lo lắng, giận dữ, kiêu ngạo – và đầu phục chúng dưới sự kiểm soát của Thánh Linh. Sự thay đổi từ từ thành người nhân từ, vui mừng, bình an là công việc của Ngài.
- Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ: Tích cực tìm kiếm và sử dụng ân tứ Thánh Linh đã ban cho mình để phục vụ trong Hội Thánh địa phương, gây dựng thân thể Đấng Christ.
- Không Làm Buồn Thánh Linh: “Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:30). Tội lỗi, sự phàn nàn, tính ích kỷ… làm ngăn trở mối thông công của chúng ta với Ngài. Hãy thường xuyên xưng tội và nhận sự thanh tẩy để được phục hồi (I Giăng 1:9).
Công việc của Đức Thánh Linh thật vĩ đại và toàn diện: từ công cuộc sáng tạo, soi dẫn Lời Chúa, buồn thương về tội, tái sinh người tin, ngự trị, dạy dỗ, hướng dẫn, cầu thay, ban ân tứ, sanh bông trái, cho đến làm vinh hiển Đấng Christ. Ngài là Đấng ban sự sống, sự thánh khiết và năng quyền cho Hội Thánh. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không phải sống bởi sức riêng hay sự khôn ngoan hữu hạn của mình, mà là sống, bước đi và cầu nguyện trong mối tương giao mật thiết với Đức Thánh Linh. Hãy mở lòng đón nhận sự đầy trọn của Ngài mỗi ngày, để chính đời sống chúng ta trở nên một bức thư sống động, minh chứng cho quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
“Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!” (II Cô-rinh-tô 13:13)