Kêu gọi hiệu quả là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,001 từ
Chia sẻ:

Kêu Gọi Hiệu Quả Là Gì?

Trong hành trình đức tin, cụm từ “kêu gọi” (calling) là một khái niệm trọng tâm, nhưng thường bị hiểu lầm hoặc đơn giản hóa. Nhiều Cơ Đốc nhân tìm kiếm một sự “kêu gọi” lớn lao, vang dội, trong khi Kinh Thánh trình bày một bức tranh vừa cá nhân, vừa thiêng liêng, và vô cùng thực tế. Vậy, **kêu gọi hiệu quả** là gì? Đó không chỉ là tiếng gọi từ Đức Chúa Trời, mà còn là tiến trình chúng ta đáp ứng, bước đi và trung tín trong tiếng gọi ấy, để đời sống và chức vụ chúng ta sinh ra bông trái lâu dài cho vinh hiển Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh, ngôn ngữ gốc, các nguyên tắc và ứng dụng thực tiễn của một sự kêu gọi hiệu quả.

I. Giải Nghĩa Từ “Kêu Gọi” Trong Nguyên Ngữ Kinh Thánh

Để hiểu thấu đáo, chúng ta cần trở về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh.

1. Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước): Từ chính được dùng là “kaléō” (καλέω), có nghĩa cơ bản là “gọi lại”, “mời gọi”, “đặt tên”. Từ này mang sắc thái của một mệnh lệnh có thẩm quyền và một lời mời đầy ân điển. Danh từ của nó là “klēsis” (κλῆσις), chỉ về sự kêu gọi, địa vị, hoặc chức vụ. Rô-ma 11:29 chép: “Vì sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được.” Ở đây, “sự kêu gọi” (klēsis) là điều không hối tiếc và không thay đổi, xuất phát từ chủ ý tối cao của Đức Chúa Trời.

2. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước): Một từ quan trọng là “qārā” (קָרָא), cũng mang nghĩa “kêu gọi”, “khởi xướng”, “công bố”. Ví dụ, khi Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ram trong Sáng Thế Ký 12:1, đó là một lời phán có tính biến đổi (“Hãy ra khỏi…”) đi kèm với một lời hứa (“Ta sẽ…”). Sự kêu gọi này vừa là mệnh lệnh, vừa là giao ước.

Từ những định nghĩa gốc này, chúng ta thấy kêu gọi của Đức Chúa Trời luôn có hai phương diện: (1) **Phương diện chủ quyền:** Ngài là Đấng khởi xướng, với thẩm quyền tối cao. (2) **Phương diện quan hệ:** Đó là lời mời gọi vào một mối liên hệ và một sự đồng công với Ngài. “Kêu gọi hiệu quả” bắt đầu từ chính Đức Chúa Trời và được thể hiện qua sự đáp ứng đúng đắn của con người.

II. Các Phạm Trù Của Sự Kêu Gọi Theo Kinh Thánh

Kinh Thánh đề cập đến sự kêu gọi trên nhiều bình diện, tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau:

1. Kêu Gọi Vào Sự Cứu Rỗi (The Call to Salvation): Đây là nền tảng. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta ra khỏi bóng tối tội lỗi để vào sự sáng lạ lùng của Ngài (1 Phi-e-rơ 2:9). II Ti-mô-thê 1:9 xác định: “Ấy là Ngài đã cứu chúng ta, gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài, và theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời.” Sự kêu gọi này hoàn toàn bởi ân điển, qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.

2. Kêu Gọi Nên Thánh (The Call to Holiness): Chúng ta được kêu gọi để sống một đời sống phù hợp với địa vị mới. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:7 viết: “Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, bèn là sự nên thánh vậy.” Sự kêu gọi hiệu quả không tách rời khỏi quá trình được thánh hóa.

3. Kêu Gọi Vào Sự Thông Công và Chức Vụ (The Call to Fellowship and Ministry): Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào sự thông công với Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ (1 Cô-rinh-tô 1:9). Đồng thời, mỗi tín hữu đều được kêu gọi để phục vụ, tức là làm “chức vụ” (diakonia). Ê-phê-sô 4:1 khuyên: “Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với sự kêu gọi mà anh em đã được gọi.” Sự kêu gọi này được cá nhân hóa qua các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho mỗi người (Rô-ma 12:4-8; 1 Cô-rinh-tô 12).

III. Đặc Tính Của Một Sự Kêu Gọi Hiệu Quả

Dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh, một sự kêu gọi hiệu quả sẽ có những đặc điểm sau:

1. Xuất Phát Từ Đức Chúa Trời và Hướng Về Ngài: Kêu gọi hiệu quả không bắt nguồn từ tham vọng cá nhân, sự ép buộc của người khác, hay nhu cầu của hoàn cảnh. Nó đến từ tiếng phán của Đức Chúa Trời. Tiếng gọi của Ngài cho Samuel (1 Sa-mu-ên 3) hay cho Sau-lơ trên đường Đa-mách (Công vụ 9) đều rõ ràng và chủ động từ thiên thượng. Mục đích tối thượng là để vinh hiển Đức Chúa Trời, không phải vinh hiển bản thân.

2. Được Xác Nhận Qua Lời Chúa và Sự Bình An Của Đức Thánh Linh: Tiếng gọi của Đức Chúa Trời không bao giờ mâu thuẫn với Lời đã được viết ra của Ngài. Đồng thời, Đức Thánh Linh ban sự bình an để xác nhận (Cô-lô-se 3:15). Sự kêu gọi vào chức vụ thường được Hội Thánh địa phương nhìn biết và xác nhận (Công vụ 13:1-3).

3. Được Thể Hiện Qua Sự Vâng Phục và Trung Tín Từng Bước: Hiệu quả không đo bằng quy mô “lớn” hay “nhỏ” theo mắt người đời, mà đo bằng sự trung tín trong điều Chúa giao. Chúa Giê-xu dạy dụ ngôn về những nén bạc (Ma-thi-ơ 25:14-30). Lời khen “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia” dành cho người đã trung tín trong việc nhỏ. Kêu gọi hiệu quả thường bắt đầu bằng những bước vâng phục nhỏ bé, thực tế trong đời sống hằng ngày.

4. Sinh Ra Bông Trái Lâu Dài: Chúa Giê-xu phán: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn” (Giăng 15:16). Bông trái ở đây là bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), những con người được dẫn đến với Đấng Christ, và những việc làm lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn (Ê-phê-sô 2:10). Hiệu quả mang tính thuộc linh và vĩnh cửu.

5. Đòi Hỏi Sự Từ Bỏ và Hy Sinh: Kêu gọi hiệu quả không phải là con đường dễ dãi. Chúa Giê-xu nói rõ: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta” (Lu-ca 9:23). Áp-ra-ham phải bỏ quê hương, Môi-se phải bỏ cung điện, các sứ đồ phải bỏ lưới. Sự từ bỏ này là để nắm lấy điều quý giá hơn.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Sao Để Sống Với Một Sự Kêu Gọi Hiệu Quả?

1. Thiết Lập Mối Quan Hệ Cá Nhân Sâu Nhiệm Với Chúa: Tiếng gọi được nghe rõ nhất trong sự tĩnh lặng và thông công. Hãy dành thời gian mỗi ngày để đọc Lời Chúa, cầu nguyện và lắng nghe. Nhật ký cầu nguyện có thể giúp bạn nhận ra sự dẫn dắt lâu dài của Ngài.

2. Trung Tín Trong Những Việc Hiện Tại: Đừng chờ đợi một “tiếng gọi lớn” trong khi bỏ qua những trách nhiệm Chúa đã đặt để ngay trước mắt: làm việc như cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), yêu thương và phục vụ gia đình, tích cực trong Hội Thánh địa phương. Chúa thường dùng sự trung tín trong hiện tại để mở ra cánh cửa tiếp theo.

3. Khám Phá và Sử Dụng Ân Tứ Thuộc Linh: Tham gia các nhóm nhỏ, lớp học, hoặc thử nghiệm phục vụ trong các lĩnh vực khác nhau (dạy dỗ, phục vụ, khích lệ, v.v.) để khám phá ân tứ Đức Thánh Linh ban cho bạn. Sự kêu gọi thường ăn khớp với ân tứ và lòng ao ước chính đáng Ngài đặt để (Thi-thiên 37:4).

4. Tìm Kiếm Sự Xác Nhận Từ Hội Thánh: Chia sẻ suy nghĩ, ước muốn và cảm nhận của bạn với những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành, đáng tin cậy trong Hội Thánh. Lắng nghe sự khuyên bảo và nhận định của họ dựa trên Kinh Thánh.

5. Sẵn Sàng Bước Đi Trong Đức Tin: Khi đã có sự xác nhận từ Lời Chúa, sự bình an trong tâm linh và sự khích lệ từ Hội Thánh, hãy dạn dĩ bước đi, ngay cả khi còn những bất định. Hãy nhớ lời hứa của Chúa cho Giô-suê: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu” (Giô-suê 1:5). Kêu gọi hiệu quả được nuôi dưỡng bởi đức tin, không phải bởi thị giác.

6. Luôn Gắn Chặt Với Cây Nho: Giăng 15:5 là chìa khóa tuyệt đối: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong hắn thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Mọi hiệu quả đều đến từ việc ở trong Chúa Christ. Không có sự kết nối sống động này, mọi nỗ lực chỉ là công việc xác thịt.

V. Kết Luận: Sống Trọn Vẹn Trong Sự Kêu Gọi Của Bạn

Kêu gọi hiệu quả, xét cho cùng, là **cuộc sống được định hình bởi tiếng gọi của Đức Chúa Trời và được sống ra bởi quyền năng của Ngài, để đem lại vinh hiển cho Danh Ngài.** Đó không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Nó không chỉ dành cho mục sư, giáo sĩ, mà dành cho mỗi tín hữu: người thợ mộc, giáo viên, bác sĩ, người nội trợ, học sinh. Bạn được kêu gọi, trước hết, để thuộc về Chúa Giê-xu. Từ mối quan hệ đó, bạn được kêu gọi để sống thánh khiết, yêu thương người lân cận, và trung tín phục vụ trong phạm vi ảnh hưởng Ngài ban cho bạn.

Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng. Hãy trung tín với những gì nhỏ bé trước mắt. Hãy ở trong Lời Chúa và trong sự thông công. Khi bạn tìm kiếm Ngài và vương quốc Ngài trước hết, con đường của bạn sẽ được Ngài làm cho bằng thẳng (Châm ngôn 3:5-6). Bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui sâu nhiệm và sự thỏa lòng trọn vẹn của một đời sống được kêu gọi và sống kêu gọi một cách hiệu quả cho Vua của muôn vua.


“Vả, hỡi anh em, anh em chẳng phải được kêu gọi theo xác thịt đâu, nhưng Đức Chúa Trời đã theo ý riêng mình mà kêu gọi anh em, và đã lấy ân điển ban cho anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời.” (II Ti-mô-thê 1:8b-9, một phần).

Quay Lại Bài Viết