Làm sao tôi biết mình được kêu gọi vào chức vụ?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,977 từ
Chia sẻ:

Làm Sao Tôi Biết Mình Được Kêu Gọi Vào Chức Vụ?

Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi quan trọng và thường trực nhất mà một Cơ Đốc nhân nghiêm túc có thể đặt ra là: “Làm sao tôi biết mình được kêu gọi vào chức vụ?”. Đây không chỉ là thắc mắc về nghề nghiệp hay công việc, mà là sự tìm kiếm ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời cho đời sống và sự phục vụ của mình. Câu trả lời không đơn giản là một bảng kiểm tra, mà là một hành trình thuộc linh được dẫn dắt bởi Lời Chúa, Thánh Linh và sự khôn ngoan của Hội Thánh.

I. HIỂU ĐÚNG VỀ “CHỨC VỤ” THEO KINH THÁNH

Trước khi tìm hiểu về sự kêu gọi, chúng ta cần định nghĩa Kinh Thánh về “chức vụ”. Từ “chức vụ” trong Tân Ước xuất phát từ từ Hy Lạp διακονία (diakonia), có nghĩa cơ bản là “sự phục vụ”. Điều này cho thấy bản chất của mọi chức vụ trong Hội Thánh, dù là chức vụ được công nhận (như mục sư, truyền đạo, giáo sĩ) hay không, đều là phục vụ (Mác 10:45). Sứ đồ Phao-lô mô tả Hội Thánh như một thân thể, trong đó Đấng Christ là đầu, và mỗi tín hữu là một chi thể có chức năng riêng để gây dựng cả thân (Ê-phê-sô 4:11-12, I Cô-rinh-tô 12:27-28). Vì vậy, mọi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi vào một “chức vụ” phục vụ nào đó trong Thân Thể Đấng Christ. Câu hỏi then chốt là: Chức vụ cụ thể nào Chúa đặt để tôi?

II. LỜI KÊU GỌI PHỔ QUÁT VÀ SỰ KÊU GỌI CÁ NHÂN

Kinh Thánh trình bày hai phương diện của sự kêu gọi. Đầu tiên là lời kêu gọi phổ quát dành cho mọi người tin Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Ma-thi-ơ 4:19). Mỗi chúng ta đều được kêu gọi để theo Chúa và trở nên chứng nhân cho Ngài (Công vụ 1:8). Đây là mệnh lệnh chung.

Tuy nhiên, bên cạnh đó là sự kêu gọi cá nhân và đặc biệt vào những trách nhiệm cụ thể. Điều này thấy rõ qua các trường hợp Chúa Giê-xu kêu gọi riêng các sứ đồ (Mác 3:13-19), hay Đức Thánh Linh phán: “Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho ta, đặng làm công việc mà ta đã gọi làm” (Công vụ 13:2). Sự kêu gọi này thường liên quan đến một nhiệm vụ, một địa điểm, hoặc một nhóm người cụ thể.

III. NHỮNG DẤU HIỆU CỦA SỰ KÊU GỌI VÀO CHỨC VỤ

Sự xác nhận về ơn gọi thường là tổng hòa của nhiều yếu tố, không phải chỉ một dấu hiệu đơn lẻ. Dưới đây là những yếu tố quan trọng dựa trên Kinh Thánh.

1. Sự Thúc Giục và Đam Mê Thuộc Linh Bên Trong: Đây thường là điểm khởi đầu. Đó có thể là một sự bất an thánh khi thấy nhu cầu thuộc linh, một lòng khao khát mãnh liệt để rao giảng Lời Chúa, chăm sóc các linh hồn, hoặc dạy dỗ con dân Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ: “Nếu tôi rao giảng Tin Lành, thì chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, và khốn nạn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Lành!” (I Cô-rinh-tô 9:16). Lòng khao khát này không phải là sự tham vọng cá nhân (xem Gia-cơ 4:3), mà là một ngọn lửa được Thánh Linh đốt cháy, hướng về vinh quang Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của người khác.

2. Sự Xác Nhận Qua Các Ân Tứ Thuộc Linh (Spiritual Gifts): Ân tứ thuộc linh là những khả năng siêu nhiên Đức Thánh Linh ban cho để gây dựang Hội Thánh. Chúng là những “công cụ” Chúa ban để thực hiện chức vụ Ngài giao. Các phân đoạn như Rô-ma 12:6-8, I Cô-rinh-tô 12:8-10, 28-30 và Ê-phê-sô 4:11-12 liệt kê các ân tứ. Nếu bạn nhận thấy mình được Đức Thánh Linh sử dụng cách đặc biệt và hiệu quả trong một lãnh vực nào đó (như giảng dạy, khuyên bảo, quản trị, hoặc tỏ lòng thương xót) và ân tứ đó được Hội Thánh công nhận, đó có thể là dấu chỉ quan trọng. Ân tứ không phải là kỹ năng tự nhiên, nhưng Thánh Linh thường sử dụng cả kỹ năng tự nhiên được tái tạo và thánh hóa.

3. Lời Xác Nhận Từ Hội Thánh (Sự Đồng Công của Thân Thể): Đây là yếu tố then chốt thường bị bỏ qua. Ơn gọi cá nhân cần được xác nhận bởi cộng đồng đức tin. Trong Công vụ 13, chính Hội Thánh tại An-ti-ốt đã nhận biết và công nhận ơn gọi của Ba-na-ba và Sau-lơ. Tít 1:5 và I Ti-mô-thê 4:14 nói về việc các trưởng lão đặt tay công nhận chức vụ. Hội Thánh trưởng thành sẽ nhìn thấy tiềm năng, đức tính và sự trung tín của bạn. Hãy lắng nghe sự khẳng định từ những người lãnh đạo thuộc linh kính sợ Chúa và các anh chị em tín hữu chín chắn. Nếu chỉ có một mình bạn “thấy” ơn gọi của mình, đó có thể là dấu hiệu cần xem xét lại.

4. Đức Tính và Nhân Cách Phù Hợp Với Các Tiêu Chuẩn Kinh Thánh: Kinh Thánh đặt tiêu chuẩn rất rõ về đức tính cho những người hầu việc Chúa, đặc biệt trong I Ti-mô-thê 3:1-13 và Tít 1:6-9. Các yêu cầu này tập trung vào nhân cách (chẳng hạn như “không chỗ trách được”, “tiết độ”, “có nết na”, “hiếu khách”), khả năng lãnh đạo gia đình (“chồng của một vợ”, “khéo cai trị con cái và nhà riêng mình”), và kinh nghiệm thuộc linh (“không mới tin đạo”). Sự kêu gọi không chỉ là về “làm việc gì” mà còn về “là người như thế nào”. Nếu đời sống bạn đang phản ánh và phát triển những đức tính này, đó là một dấu hiệu tích cực.

5. Sự Mở Cửa Của Chúa và Cơ Hội Phục Vụ: Chúa thường xác nhận sự kêu gọi bằng cách mở ra những cánh cửa cơ hội để phục vụ. Sứ đồ Phao-lô nói về “cửa mở ra rộng rãi và đầy quyền năng” cho công việc của Ngài (I Cô-rinh-tô 16:9). Điều này không có nghĩa là không có khó khăn hay chống đối (vì thường là có), nhưng bạn sẽ thấy Chúa tạo điều kiện và ban thẩm quyền trong chức vụ Ngài giao. Sự thuận lợi hay khó khăn không phải là thước đo duy nhất, nhưng sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong chức vụ đó thì đúng.

6. Sự Bình An Thuộc Linh và Sự Vâng Phục: Sự kêu gọi thực sự sẽ mang lại bình an thuộc linh ngay cả giữa những thử thách. Cô-lô-se 3:15 khuyên: “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em”. Sự bình an này không phải là cảm xúc vui vẻ nhất thời, mà là sự xác tín sâu xa rằng bạn đang ở đúng chỗ, làm đúng việc theo ý muốn Chúa. Đồng thời, tấm lòng vâng phục sẵn sàng, giống như tiên tri Sa-mu-ên thưa: “Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe” (I Sa-mu-ên 3:10), là điều kiện tiên quyết để nhận biết tiếng Chúa.

IV. NHỮNG BƯỚC THỰC HÀNH ĐỂ NHẬN BIẾT VÀ XÁC NHẬN ƠN GỌI

1. Chuyên Tâm Cầu Nguyện và Nhịn Ăn: Dành thời gian riêng tư, nghiêm túc tìm kiếm ý chỉ Chúa. Hãy cầu xin Ngài bày tỏ rõ ràng và ban lòng vâng phục (Thi-thiên 25:4-5). Nhịn ăn có thể giúp bạn tập trung hoàn toàn vào Chúa và tách khỏi những ảnh hưởng của xác thịt.

2. Nghiên Cứu và Ẩn Mình Trong Lời Chúa: Hãy đọc và suy ngẫm sâu sắc các phân đoạn Kinh Thánh liên quan đến chức vụ, sự kêu gọi. Không chỉ đọc lướt, mà hãy tra khảo, học hỏi. Lời Chúa là “đèn cho chân tôi” (Thi-thiên 119:105). Chúa phán qua Lời Ngài.

3. Bắt Đầu Phục Vụ Ngay Tại Nơi Bạn Đang Ở: Đừng chờ đợi một “chức vụ lớn”. Hãy trung tín trong những việc nhỏ trước mặt Chúa (Ma-thi-ơ 25:21). Tham gia dạy Trường Chúa Nhật, thăm viếng, chào đón, phục vụ trong âm nhạc, hoặc giúp đỡ những người có nhu cầu trong Hội Thánh địa phương. Qua sự trung tín này, Chúa sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng của bạn (Lu-ca 16:10).

4. Tìm Kiếm Lời Khuyên và Sự Hướng Dẫn Thuộc Linh: Hãy chủ động tìm đến những mục sư, trưởng lão, hay những Cơ Đốc nhân trưởng thành mà bạn kính trọng. Trình bày câu hỏi và những điều Chúa đang đặt để trong lòng bạn với thái độ khiêm nhường, sẵn sàng lắng nghe (Châm-ngôn 11:14, 15:22).

5. Kiểm Tra Động Cơ Của Bạn: Hãy thành thật với chính mình và với Chúa. Bạn tìm kiếm chức vụ vì mong muốn được phục vụ Chúa và người khác, hay vì danh tiếng, địa vị, hoặc sự công nhận? Chúa nhìn thấy tấm lòng (I Sa-mu-ên 16:7). Hãy cầu xin Chúa thanh tẩy mọi động cơ không tinh sạch.

V. KẾT LUẬN: ƠN GỌI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH TIN CẬY

Nhận biết ơn gọi vào chức vụ không phải là một phương trình cơ học với đáp án tức thì. Đó là một hành trình của đức tin, nơi bạn học bước đi từng bước với Chúa, vâng theo sự dẫn dắt của Ngài qua Lời Chúa, Thánh Linh và Hội Thánh. Đôi khi Chúa xác nhận ơn gọi qua sự bình an thâm sâu, đôi khi qua những cánh cửa Ngài mở ra, và cũng có khi qua những thử thách tôi luyện đức tin.

Hãy nhớ lời hứa của Chúa trong Phi-líp 2:13: “Ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Nếu Ngài thực sự kêu gọi bạn, chính Ngài sẽ trang bị, dẫn dắt và thành tựu công việc ấy trong bạn. Hãy bước đi cách khiêm nhường, trung tín với những gì đang có trong tay ngày hôm nay, và tin cậy rằng Đấng đã kêu gọi bạn là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24).

Cuối cùng, mục đích tối thượng của mọi chức vụ không phải là chức vụ, mà là chính Con Đức Chúa Trời. Dù bạn được kêu gọi vào chức vụ nào, hãy để mọi sự quy hướng về Ngài, vì sự vinh hiển của Danh Chúa và sự gây dựng Thân Thể Ngài.

Quay Lại Bài Viết