Ý Nghĩa Của Cuộc Sống
Trải qua các thế hệ, từ triết gia đến người bình thường, câu hỏi “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?” luôn ám ảnh tâm trí nhân loại. Đó là một cuộc tìm kiếm không ngừng cho một mục đích vượt ra ngoài những chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử. Trong khi thế giới đưa ra vô số câu trả lời từ sự thỏa mãn cá nhân, đóng góp cho xã hội, hay để lại di sản, thì Kinh Thánh – Lời hằng sống của Đức Chúa Trời – cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng, vĩnh cửu và biến đổi. Ý nghĩa không phải là thứ chúng ta tạo ra, mà là thứ chúng ta khám phá từ chính Đấng Tạo Hóa, Đấng đã dựng nên chúng ta với một kế hoạch và mục đích trọn vẹn.
Nền Tảng: Chúng Ta Được Dựng Nên Vì Một Mục Đích
Mọi cuộc thảo luận về ý nghĩa phải bắt đầu từ nguồn gốc. Sáng-thế Ký 1:26-28 tuyên bố: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta... Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị...”
Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “hình” (צֶלֶם, *tselem*) và “tượng” (דְּמוּת, *demuth*) chỉ ra rằng con người được tạo ra một cách đặc biệt để phản chiếu và đại diện cho Đức Chúa Trời trên đất. Ngay từ đầu, mục đích của chúng ta đã được đặt trong mối tương giao với Ngài và vai trò quản trị của Ngài.
Sự sa ngã trong Sáng-thế Ký chương 3 đã làm méo mó hình ảnh đó và làm mờ đi ý nghĩa. Con người tìm kiếm ý nghĩa độc lập với Đức Chúa Trời, dẫn đến sự hư không. Sách Truyền-đạo, được viết bởi vua Sa-lô-môn – người đã trải nghiệm mọi sự thỏa mãn trần thế – kết luận: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không”
(Truyền-đạo 1:2). Từ “hư không” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “hevel” (הֲבֵל), nghĩa đen là “hơi thở” hoặc “hơi nước thoáng qua”, ám chỉ sự phù du, trống rỗng của cuộc sống khi tách rời khỏi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ngay giữa sự phù du ấy, ông cũng ghi nhận: “Đức Chúa Trời đã đặt sự đời đời trong lòng người”
(Truyền-đạo 3:11). Từ “sự đời đời” (הָעֹלָם, *ha‘olam*) cũng có nghĩa là “thế giới” hoặc “vĩnh cửu”. Điều này chỉ ra rằng Đức Chúa Trời đã đặt vào trong tâm linh con người một sự khao khát bẩm sinh đối với điều gì đó vĩnh cửu, vượt ra ngoài thế giới vật chất tạm bợ này – chính là khao khát về Ngài.
Trung Tâm Của Ý Nghĩa: Mối Quan Hệ Với Đức Chúa Trời Qua Chúa Giê-xu Christ
Nếu sự sa ngã làm đứt đoạn mối tương giao thì sự cứu chuộc phục hồi nó. Câu trả lời tối thượng cho ý nghĩa cuộc sống được tìm thấy trong Chúa Giê-xu Christ. Trong lời cầu nguyện làm mẫu, Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu xin: “Ý Cha được nên, ở đất như trời”
(Ma-thi-ơ 6:10). Ý nghĩa của chúng ta gắn liền với việc hiệp nhất ý muốn của chúng ta với ý muốn của Cha Thiên Thượng.
Kinh Thánh định nghĩa rõ ràng mục đích tối thượng: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết”
(Ma-thi-ơ 22:37-38). Động từ “yêu mến” trong tiếng Hy Lạp là “agapaō” (ἀγαπάω), chỉ về tình yêu tự nguyện, quyết tâm, hy sinh. Ý nghĩa cuộc sống, trước hết và trên hết, là yêu mến Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt mục đích của mọi sự: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men”
(Rô-ma 11:36). Cuộc sống có ý nghĩa khi nó hướng về Ngài và làm vinh hiển cho Ngài.
Bốn Trụ Cột Của Một Cuộc Sống Có Ý Nghĩa Theo Kinh Thánh
1. Sự Vâng Phục và Thờ Phượng (Romans 12:1): “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
Thờ phượng không chỉ là bài hát trong nhà thờ, mà là toàn bộ đời sống được dâng lên như của lễ sống (thusia zōsa). Công việc, gia đình, giải trí – tất cả đều có thể trở thành hành động thờ phượng khi được thực hiện với tấm lòng hướng về Chúa và tuân theo nguyên tắc của Ngài. Ê-sai 43:7 khẳng định: “Tức là mọi người được xưng bằng danh ta, ta đã dựng nên họ vì vinh hiển ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.”
Chúng ta được tạo dựng vì vinh hiển Ngài.
2. Mối Quan Hệ và Tình Yêu Thương (Ma-thi-ơ 22:39): Điều răn thứ hai, giống như điều răn thứ nhất, là “Ngươi phải yêu người lân cận như mình”
. Từ “lân cận” (πλησίον, *plēsion*) trong Tân Ước mở rộng đến tất cả những người ta có cơ hội giúp đỡ (Lu-ca 10:25-37). Ý nghĩa được tìm thấy trong việc phản chiếu tình yêu của Đấng Christ đến với người khác. Ga-la-ti 5:13 nhắc nhở: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi để được tự do; song đừng lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.”
Chúng ta được cứu chuộc để phục vụ trong tình yêu thương.
3. Đại Mạng Lệnh: Truyền Bá Phúc Âm và Môn Đồ Hóa (Ma-thi-ơ 28:19-20): Chúa Giê-xu phán: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.”
Động từ “dạy dỗ” trong nguyên văn là “mathēteuō” (μαθητεύω), có nghĩa là “làm cho trở nên môn đồ”. Một phần không thể tách rời của cuộc sống có ý nghĩa là tham gia vào công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời: đưa những linh hồn lạc mất về với sự cứu rỗi trong Đấng Christ và giúp họ trưởng thành trong đức tin. Đây là đặc ân lớn nhất: trở thành cộng sự với Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:18-20).
4. Sự Trông Cậy Vĩnh Cửu và Sự Sống Lại: Đức tin Cơ Đốc không kết thúc ở cái chết. I Cô-rinh-tô 15:58 kết nối trực tiếp sự sống lại tương lai với ý nghĩa hiện tại: “Hỡi anh em yêu dấu của tôi, vậy thì hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”
Từ “vô ích” (κενός, *kenos*) có nghĩa là trống rỗng, vô giá trị. Sự phục sinh của Đấng Christ đảm bảo rằng mọi công lao, mọi sự hy sinh, mọi hành động vâng phục vì Ngài đều có ý nghĩa vĩnh cửu. Chúng ta sống cho một vương quốc không hề hư nát.
Ứng Dụng Thực Tế: Sống Có Ý Nghĩa Mỗi Ngày
Làm thế nào để biến những lẽ thật cao siêu này thành hiện thực trong đời sống thường nhật?
- Bắt Đầu Bằng Sự Thờ Phượng Cá Nhân: Thiết lập thói quen hằng ngày với Chúa qua sự đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và suy gẫm. Hãy hỏi: “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì hôm nay để làm vinh hiển Danh Ngài?” (Thi-thiên 143:8).
- Sống Có Chủ Đích Trong Các Mối Quan Hệ: Xem mỗi tương tác – với gia đình, đồng nghiệp, người lạ – là cơ hội để bày tỏ tình yêu thương và ân điển của Đấng Christ. Hãy chủ động tìm kiếm để phục vụ và khích lệ (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).
- Tìm Niềm Vui Trong Chúa, Không Chỉ Trong Ân Tứ: Thi-thiên 16:11 chép:
“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.”
Ý nghĩa và niềm vui thật được tìm thấy trong chính Chúa, là nguồn của mọi điều tốt lành. - Làm Việc Như Làm Cho Chúa: Dù công việc của bạn là gì, hãy làm “hết lòng như làm cho Chúa, chớ chẳng phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Điều này biến công việc bình thường thành sự thờ phượng phi thường.
- Nhìn Xa Hơn Hiện Tại: Khi đối diện với khó khăn, thất vọng hay sự tầm thường, hãy nhớ lời hứa trong II Cô-rinh-tô 4:17-18:
“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, cho nên chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời.”
Đối Diện Với Những Thách Thức: Đau Khổ Và Sự Phù Du
Kinh Thánh không lảng tránh thực tế của sự đau khổ và cảm giác vô nghĩa. Sách Gióp cho thấy một người công bình phải đối diện với sự mất mát khủng khiếp và chất vấn ý nghĩa. Cuối cùng, ý nghĩa không được tìm thấy trong lời giải thích cho sự đau khổ, mà trong sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời (Gióp 42:5). Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận rằng Đức Chúa Trời có thể dùng mọi sự – ngay cả những điều đau đớn – để làm ích cho những ai yêu mến Ngài và được gọi theo mục đích Ngài (Rô-ma 8:28). Ngay cả trong thung lũng, chúng ta vẫn có một mục đích: để đức tin được tinh luyện và vinh quang Ngài được bày tỏ (I Phi-e-rơ 1:6-7).
Kết Luận: Sự Sống Dư Dật Trong Đấng Christ
Chúa Giê-xu phán: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật”
(Giăng 10:10). Từ “dư dật” (περισσός, *perissos*) có nghĩa là vượt trội, vượt quá mức, dư thừa. Ý nghĩa cuộc sống không phải là một công thức bí mật hay một nhiệm vụ nặng nề. Đó là sự sống dư dật đến từ việc được phục hồi trong mối tương giao với Đấng Tạo Hóa qua Chúa Giê-xu Christ. Đó là biết rằng bạn được Đức Chúa Trời yêu thương, được cứu chuộc bằng huyết quý báu của Con Ngài, được ban cho Thánh Linh Ngài để hướng dẫn, và được kêu gọi tham gia vào câu chuyện vĩ đại của Ngài – từ bây giờ cho đến cõi đời đời.
Vì vậy, ý nghĩa của cuộc sống, theo quan điểm Kinh Thánh, có thể được tóm tắt như sau: Nhận biết, yêu mến, vâng phục, làm vinh hiển Đức Chúa Trời và tận hưởng mối tương giao với Ngài đời đời, qua công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ, và trong tiến trình đó, yêu thương, phục vụ người lân cận và đem nhiều người khác đến với sự hiểu biết này. Khi bạn đặt đức tin nơi Đấng Christ, cuộc đời bạn không còn là một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên, mà là một chương có chủ đích trong tác phẩm vĩ đại của Đấng Tác Giả Tối Cao. Hãy sống trọn vẹn cho sự vinh hiển của Danh Ngài.