Làm thế nào tôi có thể tôn vinh Chúa trong mọi việc mình làm?
Là Cơ Đốc nhân, ước muốn sâu xa nhất của chúng ta là sống đẹp lòng Chúa và tôn cao Danh Ngài. Kinh Thánh dạy rõ: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Nhưng làm thế nào để thực hiện điều này trong từng chi tiết của cuộc sống hằng ngày? Bài viết này sẽ khám phá nền tảng Kinh Thánh và đưa ra những hướng dẫn thực tiễn giúp chúng ta tôn vinh Chúa trong mọi việc mình làm.
1. Hiểu rõ mục đích đời sống: Để tôn vinh Đức Chúa Trời
Trước khi tìm cách tôn vinh Chúa trong mọi việc, chúng ta cần nhận thức rằng đây chính là mục đích tối thượng của đời người. Tiên tri Ê-sai tuyên bố: “Mọi kẻ được gọi bằng danh Ta, Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta; Ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” (Rô-ma 11:36). Thế giới được tạo dựng để bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời, và con người – là tác phẩm đỉnh cao của Ngài – càng phải phản chiếu vinh quang ấy. Do đó, mọi suy nghĩ, lời nói, hành động đều có thể trở nên phương tiện tôn vinh Chúa khi chúng được thực hiện với ý thức đúng đắn.
2. Thái độ của lòng: Làm mọi sự như làm cho Chúa
Chìa khóa để biến những công việc bình thường thành hành động tôn vinh Chúa nằm ở thái độ bên trong. Trong thư Cô-lô-se, Phao-lô viết: “Vả, anh em làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta… vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng; anh em phục sự Đấng Christ, tức là Chúa.” (Cô-lô-se 3:23-24). Từ “hết lòng” trong nguyên ngữ Hy Lạp là ek psychēs, có nghĩa là “từ tâm hồn”, “với tất cả sức lực”. Khi chúng ta xem mọi nhiệm vụ – dù nhỏ bé hay lớn lao – như một cơ hội để phục vụ Chúa, thì ngay cả việc rửa chén, giặt quần áo, hoàn thành báo cáo công việc cũng trở nên thánh khiết. Điều này đòi hỏi chúng ta phải liên tục hướng lòng về Chúa và tìm kiếm sự hiện diện của Ngài trong mọi khoảnh khắc.
3. Trong công việc và nhiệm vụ hằng ngày
Chúa Giê-xu kể ngụ ngôn về các ta-lâng (Ma-thi-ơ 25:14-30) để dạy rằng Ngài giao cho mỗi người những năng lực và cơ hội khác nhau, và Ngài mong đợi chúng ta sử dụng chúng cách trung tín. Dù bạn là người nội trợ, nhân viên văn phòng, học sinh hay mục sư, bạn đều có thể tôn vinh Chúa qua sự tận tâm, trung thực và xuất sắc trong công việc. Sách Châm ngôn nhắc nhở: “Hỡi con, con có thấy người siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy sẽ đứng trước mặt các vua, chẳng phải trước mặt người hèn hạ đâu.” (Châm ngôn 22:29). Sự siêng năng phản ánh tính cách của Đấng Tạo Hóa – Ngài luôn làm việc với sự hoàn hảo (Sáng thế ký 1:31). Hơn nữa, khi chúng ta làm việc với tinh thần phục vụ và yêu thương, chúng ta trở nên chứng nhân sống động về ân điển Chúa cho đồng nghiệp và đối tác.
4. Trong lời nói
Lời nói có sức mạnh xây dựng hoặc phá hủy, và qua đó có thể tôn vinh hoặc làm ô danh Chúa. “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29). “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” (Cô-lô-se 4:6). Trong tiếng Hy Lạp, “ân hậu” (charis) cũng có nghĩa là ân điển. Lời nói của chúng ta cần thấm nhuần ân điển của Chúa, đem lại sự khích lệ và chữa lành. Điều này bao gồm việc tránh nói dối, nói xấu, chửi rủa, nhưng thay vào đó là lời chân thật, lành mạnh và đúng lúc. Một trong những cách đơn giản để tôn vinh Chúa là dùng miệng lưỡi để cầu nguyện, ca ngợi, và làm chứng về Ngài.
5. Trong các mối quan hệ
Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta.” (Giăng 13:34-35). Tình yêu thương là dấu hiệu đặc trưng của Cơ Đốc nhân, và khi chúng ta yêu thương người khác cách chân thành, hy sinh, chúng ta đang tôn vinh Chúa. Sự tôn trọng, tha thứ, phục vụ lẫn nhau trong gia đình, Hội Thánh, và xã hội đều là những phương tiện để bày tỏ vinh quang Đấng Christ. Rô-ma 12:10 khuyên: “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” Mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, do đó đối xử với họ cách trân trọng chính là tôn vinh Đấng tạo hóa.
6. Trong những quyết định và lựa chọn
Cuộc sống đầy dẫy những ngã rẽ: chọn trường, chọn nghề, chọn bạn đời, cách sử dụng thời gian, tiền bạc… Làm thế nào để đảm bảo rằng mỗi quyết định đều tôn vinh Chúa? Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Ưu tiên tối thượng của chúng ta là vương quốc Đức Chúa Trời. Khi đứng trước một lựa chọn, hãy tự hỏi: Điều này có giúp tôi gần Chúa hơn không? Có đem lại lợi ích cho Vương Quốc Ngài không? Có phù hợp với các nguyên tắc Kinh Thánh không? Sách Châm ngôn khuyên: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm ngôn 3:5-6). Cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh là những bước không thể thiếu.
7. Trong sự thờ phượng và đời sống thiêng liêng
Tôn vinh Chúa không chỉ là những hành động bên ngoài, mà trước hết là thái độ thờ phượng từ trong tâm linh. Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24). Sự thờ phượng bao gồm việc dâng lên Chúa tình yêu, sự ngợi khen, lòng biết ơn và sự vâng phục. Rô-ma 12:1 kêu gọi: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Toàn bộ đời sống chúng ta phải là một của lễ sống dâng lên Chúa. Điều này được thể hiện qua sự cầu nguyện thường xuyên, đọc và suy ngẫm Kinh Thánh, tham dự nhóm với anh em, và sống thánh khiết.
8. Trong sự chịu khổ và thử thách
Kinh Thánh không hứa rằng cuộc đời Cơ Đốc nhân sẽ không có đau khổ, nhưng dạy rằng chúng ta có thể tôn vinh Chúa ngay cả trong hoạn nạn. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường; nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu; hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.” (1 Phi-e-rơ 4:12-13). Và “Nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.” (câu 16). Khi chúng ta kiên trì, vui mừng và tin cậy Chúa giữa nghịch cảnh, chúng ta chứng tỏ rằng Ngài đáng để chúng ta trung tín, và điều đó làm rạng danh Ngài.
9. Trong sự làm chứng và truyền giảng
Một trong những cách rõ ràng nhất để tôn vinh Chúa là nói về Ngài cho người khác. Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Cả đời sống và lời nói đều phải phản chiếu Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: “Song hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” (1 Phi-e-rơ 3:15). Khi chúng ta sống đạo đức, yêu thương, và sẵn sàng chia sẻ Tin Lành, người khác sẽ nhìn thấy vinh quang Chúa và được cảm động tôn vinh Ngài.
10. Trong việc quản lý thì giờ, tài năng và tài chính
Mọi thứ chúng ta có đều đến từ Chúa, và chúng ta chỉ là người quản lý. “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 4:10). Việc sử dụng thời gian khôn ngoan, phát triển và dâng tài năng để phục vụ Hội Thánh, sử dụng tiền bạc cách rộng rãi và đúng mục đích (như dâng hiến, giúp đỡ người nghèo) đều là cách tôn vinh Chúa. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31) áp dụng cho mọi lĩnh vực này.
Những bước thực tiễn để tôn vinh Chúa trong mọi việc
Để biến những nguyên tắc trên thành hiện thực, chúng ta cần có những thói quen cụ thể:
- Bắt đầu mỗi ngày bằng sự hiến dâng: Dâng ngày mới cho Chúa qua lời cầu nguyện, xin Ngài hướng dẫn và sử dụng bạn để làm vinh hiển Danh Ngài.
- Đặt Kinh Thánh làm tiêu chuẩn: Học Lời Chúa mỗi ngày để biết ý muốn Ngài và để Lời đó hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói, hành động.
- Kiểm tra động cơ: Thường xuyên tự hỏi: “Tôi làm điều này để tôn vinh Chúa hay để được người đời công nhận?” Hãy cầu xin Chúa thanh tẩy động cơ của bạn.
- Sử dụng những lời nhắc nhở: Để một câu Kinh Thánh như 1 Cô-rinh-tô 10:31 ở nơi dễ thấy để nhắc nhở mình trong ngày.
- Biến công việc thường nhật thành sự thờ phượng: Khi làm việc, hãy hát thầm bài thánh ca, cầu nguyện thầm, hoặc suy gẫm Lời Chúa.
- Phục vụ người khác với tình yêu: Tìm cơ hội giúp đỡ, khích lệ, và phục vụ trong gia đình, Hội Thánh, cộng đồng.
- Đánh giá cuối ngày: Dành vài phút trước khi ngủ để xem xét lại ngày sống, tạ ơn Chúa về những điều đã làm được, xin tha thứ cho những sai sót, và cầu xin sức mạnh cho ngày mai.
Kết luận
Tôn vinh Chúa trong mọi việc không phải là một gánh nặng mà là một đặc ân. Khi chúng ta sống với ý thức rằng mọi điều chúng ta làm đều có thể trở nên phương tiện tôn cao Danh Chúa, cuộc sống sẽ tràn đầy ý nghĩa và niềm vui. Hãy nhớ rằng chúng ta không cần phải hoàn hảo; Chúa Thánh Linh đang hành động trong chúng ta để biến đổi và ban năng lực. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, trung tín trong từng việc nhỏ, và Chúa sẽ dùng chúng ta để tỏa sáng vinh quang Ngài. Như sứ đồ Phao-lô khích lệ: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Ước mong mỗi chúng ta ngày càng kinh nghiệm sâu nhiệm hơn niềm vui được tôn vinh Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống.