Được Chúa Gọi Có Nghĩa Là Gì?
Trong hành trình đức tin, cụm từ “được Chúa gọi” thường được nhắc đến với sự tôn trọng và bí ẩn, thường gắn liền với hình ảnh các mục sư, nhà truyền giáo, hoặc những người phục vụ toàn thời gian. Tuy nhiên, Kinh Thánh mặc khải một chân lý rộng lớn và sâu sắc hơn thế. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không phải là đặc quyền của một nhóm thiểu số, mà là thực tại nền tảng định hình đời sống của mọi tín hữu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa thần học của sự kêu gọi theo Kinh Thánh, khám phá các khía cạnh khác nhau của nó và ứng dụng vào đời sống Cơ Đốc nhân hôm nay.
I. Nền Tảng Kinh Thánh Về Sự Kêu Gọi
Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ chính được dùng cho “kêu gọi” là kaléō (καλέω). Từ này mang ý nghĩa mời gọi, kêu mời, gọi tên, và thậm chí là bổ nhiệm vào một chức vụ. Nó hàm chứa ý chí chủ động, thẩm quyền và mục đích của Đấng kêu gọi. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời luôn bắt nguồn từ ân điển và chương trình tối thượng của Ngài, chứ không từ công đức hay sự xứng đáng của con người.
Kinh Thánh trình bày một cách rõ ràng về sự chủ động của Đức Chúa Trời trong sự kêu gọi: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con ấy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi, và những kẻ Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.”
(Rô-ma 8:29-30). Trình tự thần học này – “biết trước”, “định sẵn”, “kêu gọi”, “xưng công bình”, “làm cho vinh hiển” – cho thấy sự kêu gọi là một mắt xích quan trọng trong chương trình cứu rỗi bất di bất dịch của Đức Chúa Trời.
II. Các Khía Cạnh Của Sự Kêu Gọi Theo Kinh Thánh
Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là đa diện. Chúng ta có thể phân biệt, nhưng không tách rời, các khía cạnh chính sau đây:
1. Sự Kêu Gọi Phổ Quát Vào Sự Cứu Rỗi (The General Call to Salvation)
Đây là lời mời gọi ân điển được ban ra cho toàn thể nhân loại qua Tin Lành của Đấng Christ. Chúa Giê-xu phán: “Hãy đến cùng ta, hết thảy, là kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.”
(Ma-thi-ơ 11:28). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng xác nhận Đức Chúa Trời “không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (II Phi-e-rơ 3:9). Lời kêu gọi này mang tính phổ quát, nhưng nó đòi hỏi một sự đáp ứng bằng đức tin cá nhân.
2. Sự Kêu Gọi Hiệu Quả Cho Những Người Được Chọn (The Effectual Call)
Đây là công việc quyền năng và thiêng liêng của Đức Thánh Linh, khiến cho lời kêu gọi phổ quát trở nên hiệu nghiệm trong lòng người được chọn. Ngài mở lòng (Công vụ 16:14), ban sự sống (Ê-phê-sô 2:5), và kéo họ đến cùng Đấng Christ (Giăng 6:44). Sự kêu gọi này không thể bị khước từ cách tối hậu, vì nó kết hợp với sự tái sinh. “Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”
(Giăng 1:12).
3. Sự Kêu Gọi Vào Sự Thánh Khiết và Thân Vị (The Call to Holiness and Identity)
Đây là sự kêu gọi để sống phù hợp với địa vị mới. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh: “Vậy, hỡi anh em, vì Đức Chúa Trời đã thương xót chúng ta, nên tôi khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
(Rô-ma 12:1). Trong I Cô-rinh-tô 1:2, ông viết cho “Hội thánh của Đức Chúa Trời… cùng những kẻ được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ”. Từ Hy Lạp klētos (κλητός) – “được gọi” – trở thành danh hiệu xác định thân phận của chúng ta: chúng ta là những người “được kêu gọi ra khỏi” thế gian để thuộc về Ngài.
4. Sự Kêu Gọi Vào Chức Vụ và Mục Đích Cụ Thể (The Call to Service and Specific Purpose)
Đây là khía cạnh thường được nghĩ đến nhất. Đức Chúa Trời kêu gọi các cá nhân vào những vai trò, nhiệm vụ hoặc nơi chốn cụ thể để góp phần vào công việc Nước Trời.
Ví dụ Kinh Thánh:
- Áp-ra-ham: Được gọi ra khỏi quê hương để đến một xứ Chúa chỉ cho (Sáng-thế Ký 12:1).
- Môi-se: Được gọi từ bụi gai cháy để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 3).
- Các Môn Đồ: “Hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” (Mác 1:17).
- Phao-lô: Được kêu gọi cách kịch tính trên đường đến Đa-mách để làm sứ đồ cho dân Ngoại (Công vụ 9:15-16).
III. Làm Sao Nhận Biết Tiếng Gọi Cụ Thể Của Chúa?
Không phải lúc nào tiếng gọi cũng đến qua khải tượng kịch tính như Phao-lô. Thông thường, Chúa phán qua sự bình an nội tâm, hoàn cảnh mở ra, lời khuyên của Hội Thánh trưởng thành, và sự phù hợp giữa ước muốn, ân tứ và nhu cầu. Một nguyên tắc quan trọng là: Sự kêu gọi cụ thể của Chúa không bao giờ mâu thuẫn với Lời được viết ra của Ngài (Kinh Thánh).
Các bước nhận biết có thể bao gồm:
- Cầu Nguyện và Tìm Kiếm: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm-ngôn 3:5-6).
- Xem Xét Ân Tứ và Sự Xức Dầu: Đức Chúa Trời thường kêu gọi chúng ta vào chỗ mà Ngài đã trang bị ân tứ thiên thượng. Ân tứ thuộc linh (Rô-ma 12:6-8, I Cô-rinh-tô 12) là những chỉ dấu quan trọng.
- Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan và Khẳng Định Từ Hội Thánh: Cộng đồng tin kính giúp phân biệt ý muốn Chúa (Châm-ngôn 11:14).
- Quan Sát Cánh Cửa và Sự Bình An: Sự mở/đóng của hoàn cảnh và sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng làm ár-bít (Cô-lô-se 3:15).
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu về sự kêu gọi của Chúa thay đổi hoàn toàn cách nhìn về đời sống và công việc.
1. Mọi Công Việc Đều Có Phẩm Giá Thiêng Liêng: Dù bạn là bác sĩ, giáo viên, công nhân hay nội trợ, nếu bạn làm với tấm lòng hầu việc Chúa, đó chính là chức vụ của bạn. “Hãy làm việc gì nấy như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta.”
(Cô-lô-se 3:23). Bạn được Chúa “gọi” đến vị trí đó để làm chứng và sống vì sự vinh hiển Ngài.
2. Trung Tín Trong Điều Nhỏ Là Thử Thách Cho Điều Lớn: Chúa thường kiểm tra lòng trung tín của chúng ta trong những trách nhiệm hiện tại trước khi giao phó nhiều hơn (Lu-ca 16:10). Đừng tìm kiếm một “sự kêu gọi vĩ đại” trong khi bỏ qua bổn phận thường nhật.
3. Sự Sẵn Sàng và Vâng Phục Là Then Chốt: Câu trả lời mẫu mực cho tiếng gọi của Chúa là “Nầy con đây” (I Sa-mu-ên 3:4) và “Xin Chúa hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe!” (I Sa-mu-ên 3:10). Thái độ sẵn sàng vâng phục quan trọng hơn sự hiểu biết trọn vẹn mọi chi tiết.
4. Sự Kêu Gọi Đời Đời Định Hình Hiện Tại: Chúng ta được gọi ra khỏi tội lỗi để vào sự sáng lạ lùng của Ngài (I Phi-e-rơ 2:9). Địa vị đời đời này phải định hình mọi giá trị, lựa chọn và mối quan hệ hiện tại của chúng ta.
V. Kết Luận
Được Chúa gọi không phải là một khái niệm mơ hồ hay độc quyền cho giới tinh hoa tôn giáo. Đó là lời tuyên bố đầy uy quyền và ân điển của Đức Chúa Trời trên đời sống mỗi tín hữu. Nó bắt đầu bằng sự kêu gọi vào mối tương giao cứu rỗi với Đấng Christ, được định hình bởi sự kêu gọi nên thánh, và được thể hiện qua sự kêu gọi vào chức vụ phục vụ cụ thể trong vương quốc Ngài. Dù bạn đang ở đâu, làm gì, hãy sống với nhận thức rằng bạn là một người “ĐƯỢC GỌI” – được Chúa biết đến, chọn lựa, bổ nhiệm và ban cho một mục đích vĩ đại trong kế hoạch của Ngài. Hãy bước đi trong sự vâng phục và lòng biết ơn, vì “Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.”
(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24).