Thẩm quyền của tín đồ là gì?

03 December, 2025
19 phút đọc
3,695 từ
Chia sẻ:

Thẩm quyền của tín đồ là gì?

Trong thế giới thuộc linh, mỗi Cơ Đốc nhân đều được ban cho một địa vị cao trọng và quyền uy lớn lao. Thế nhưng nhiều tín hữu vẫn sống dưới mức đặc ân đó, không nhận biết hoặc không sử dụng “thẩm quyền” mà Chúa Giê-xu Christ đã trao cho họ. Vậy thẩm quyền của tín đồ là gì? Làm thế nào để hiểu và vận dụng thẩm quyền ấy trong đời sống hằng ngày? Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm ra câu trả lời.

I. Định Nghĩa Thẩm Quyền Của Tín Đồ

Thẩm quyền (tiếng Anh: authority) là quyền uy, quyền được ra lệnh, quyết định và được tôn trọng. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ ἐξουσία (exousia) thường được dùng để chỉ thẩm quyền hợp pháp, quyền hành được ủy nhiệm. Còn δύναμις (dunamis) chỉ về năng lực, quyền năng. Thẩm quyền của tín đồ, vì thế, là quyền uy hợp pháp mà Đấng Christ đã ủy thác cho những người tin Ngài, để họ có thể thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời trên đất, chiến thắng ma quỷ, tội lỗi và mọi hoàn cảnh nghịch cảnh.

Đây không phải là quyền năng tự thân của con người, nhưng là quyền năng đến từ chính Đức Chúa Trời, được ban cho chúng ta khi chúng ta ở trong Đấng Christ. Như lời sứ đồ Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

II. Cơ Sở Kinh Thánh Về Thẩm Quyền Của Tín Đồ

Kinh Thánh cung cấp nhiều phân đoạn nền tảng về thẩm quyền mà tín đồ nhận được:

1. Lời Đại Mạng Lệnh – Ma-thi-ơ 28:18-20

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp‑tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:18-20)

Trong câu 18, Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài có mọi quyền phép (exousia). Ngay sau đó, Ngài ủy thác nhiệm vụ cho các môn đồ. Việc Ngài ban quyền cho họ đi rao giảng, làm báp-tem và dạy dỗ hàm ý rằng chính quyền phép ấy được chuyển giao cho họ để họ thi hành sứ mạng.

2. Quyền trên ma quỷ và mọi quyền của kẻ thù – Lu-ca 10:19

“Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.” (Lu-ca 10:19)

Đây là lời Chúa phán với bảy mươi môn đồ khi sai họ đi. Ngài ban cho họ quyền (exousia) đạp lên rắn, bò cạp (biểu tượng của ma quỷ) và mọi quyền lực của kẻ thù. Điều này cho thấy thẩm quyền của tín đồ bao gồm khả năng chiến thắng các thế lực tối tăm.

3. Vị trí đồng ngồi với Đấng Christ – Ê-phê-sô 2:6

“và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại với Đấng Christ, và khiến chúng ta đồng ngồi trong các nơi trên trời với Đấng Christ Jêsus” (Ê-phê-sô 2:6)

Qua sự sống lại của Đấng Christ, chúng ta được đặt vào địa vị “đồng ngồi” với Ngài trên trời. Từ vị trí cao trọng đó, chúng ta có thể thi hành thẩm quyền của mình. Ê-phê-sô 1:19-23 cũng mô tả quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời đặt Đấng Christ làm đầu Hội thánh, và Hội thánh là thân thể Ngài. Vì vậy, thẩm quyền của Đầu được bày tỏ qua thân thể.

4. Chiến thắng của Đấng Christ trên các quyền lực – Cô-lô-se 2:15

“Ngài đã lột bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, nộp chúng ra giữa công chúng.” (Cô-lô-se 2:15)

Nhờ sự chết và sống lại, Đấng Christ đã đánh bại mọi quyền lực thù nghịch. Chúng ta, là những người thuộc về Ngài, được chia sẻ chiến thắng đó và có quyền trên chúng.

5. Các dấu lạ theo sau những kẻ tin – Mác 16:17-18

“Những dấu lạ nầy sẽ theo những kẻ có lòng tin: nhơn danh ta mà đuổi quỷ; nói tiếng mới; bắt rắn; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” (Mác 16:17-18)

Đây là lời hứa cho mọi tín hữu, cho thấy thẩm quyền bao gồm việc đuổi quỷ, chữa bệnh, và được bảo vệ khỏi những độc hại.

III. Nền Tảng Của Thẩm Quyền: Sự Sống Lại Và Thăng Thiên Của Đấng Christ

Không thể hiểu thẩm quyền của tín đồ nếu tách rời khỏi công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Sự chết, sống lại và thăng thiên của Ngài là cơ sở cho mọi quyền uy mà chúng ta có. Khi Đấng Christ sống lại, Ngài được Đức Chúa Trời tôn lên làm Chúa và ban cho danh trên hết mọi danh (Phi-líp 2:9-11). Ngài hiện đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cai trị với mọi quyền phép. Và vì chúng ta được kết hợp với Ngài, được đồng chết, đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài (Rô-ma 6:3-11; Ê-phê-sô 2:6), nên chúng ta cũng được chia sẻ địa vị và thẩm quyền đó.

Hãy chú ý: thẩm quyền của chúng ta không phải là của riêng chúng ta; đó là thẩm quyền của Đấng Christ được ủy nhiệm cho chúng ta. Chúng ta hành động trong danh Ngài, nghĩa là đại diện cho Ngài và với sự ủy quyền của Ngài. Danh Giê-xu mang uy quyền tối cao. Như Công vụ 4:12 nói: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Danh ấy cũng là danh mà chúng ta có quyền sử dụng để đuổi quỷ, chữa bệnh, và cầu nguyện.

IV. Phạm Vi Thẩm Quyền Của Tín Đồ

Dựa trên Kinh Thánh, thẩm quyền của tín đồ trải rộng trên nhiều lĩnh vực:

  • Quyền trên ma quỷ và các thế lực tối tăm (Lu-ca 10:19; Mác 16:17; Ê-phê-sô 6:10-18).
  • Quyền cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu và được Chúa đáp lời (Giăng 14:13-14; 16:23-24).
  • Quyền tha tội (Giăng 20:23) – đây không phải là quyền tự tha tội, nhưng là quyền công bố sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho người ăn năn.
  • Quyền chữa lành bệnh tật (Mác 16:18; Gia-cơ 5:14-15).
  • Quyền rao giảng Tin Lành và làm môn đồ hóa muôn dân (Ma-thi-ơ 28:19-20; Mác 16:15).
  • Quyền sống đắc thắng tội lỗi (Rô-ma 6:11-14; 8:37).
  • Quyền sử dụng Lời Đức Chúa Trời như gươm thiêng để chiến đấu thuộc linh (Hê-bơ-rơ 4:12; Ê-phê-sô 6:17).
  • Quyền quyết định và ràng buộc, mở buộc trong sự hiệp một với Hội thánh (Ma-thi-ơ 18:18-20).

Phạm vi này không có nghĩa là tín đồ có thể làm bất cứ điều gì theo ý mình, mà luôn phải phù hợp với ý muốn, bản tính và Lời của Đức Chúa Trời. Thẩm quyền phải được thi hành trong sự vâng phục và tình yêu thương.

V. Làm Thế Nào Để Thực Thi Thẩm Quyền?

Nhận thức về thẩm quyền là quan trọng, nhưng cần biết cách sử dụng nó. Dưới đây là một số nguyên tắc Kinh Thánh:

1. Nhân Danh Chúa Giê-xu

Danh Giê-xu là chìa khóa. Trong Công vụ 3:6, Phi-e-rơ nói với người què: “Nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!” và người ấy được chữa lành. Phi-líp 2:9-10 cho biết Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Jêsus “danh trên hết mọi danh”, để khi nghe đến danh Giê-xu, mọi đầu gối đều quì xuống. Vì vậy, khi chúng ta cầu nguyện, đuổi quỷ, chữa bệnh, hoặc đối diện với kẻ thù thuộc linh, chúng ta tuyên bố nhân danh Chúa Giê-xu, với thẩm quyền mà danh ấy mang lại.

2. Sử Dụng Lời Đức Chúa Trời

Lời Chúa là linh nghiệm và sắc hơn gươm hai lưỡi (Hê-bơ-rơ 4:12). Chúa Giê-xu đã dùng Lời Kinh Thánh để chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ (Ma-thi-ơ 4:1-11). Khi chúng ta tuyên đọc Lời Chúa trong đức tin, Lời ấy mang uy quyền và hiệu lực. Ví dụ, khi đối diện với bệnh tật, hãy công bố Ê-sai 53:5: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”

3. Cầu Nguyện Đức Tin

Gia-cơ 5:15 dạy: “Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy”. Cầu nguyện với đức tin là bày tỏ sự tin cậy tuyệt đối vào quyền năng và lời hứa của Chúa. Khi cầu nguyện, hãy tin rằng Chúa nghe và sẽ hành động (Mác 11:24).

4. Sống Thánh Khiết Và Vâng Phục

Thẩm quyền thuộc linh bị cản trở nếu chúng ta sống trong tội lỗi không xưng ra hoặc không vâng lời Chúa. Ê-phê-sô 4:27 cảnh báo: “Đừng cắt phần cho ma quỷ”. Ma quỷ tìm điểm tựa để chống lại chúng ta. Sống thánh khiết và duy trì mối tương giao mật thiết với Chúa giúp chúng ta sử dụng thẩm quyền cách hiệu quả.

5. Hiệp Một Với Hội Thánh

Ma-thi-ơ 18:18-20 cho thấy sức mạnh của sự đồng tâm hiệp ý: “Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” Sự hiệp một của Hội thánh gia tăng thẩm quyền thuộc linh.

VI. Những Trở Ngại Thường Gặp

Dù có thẩm quyền lớn, nhiều Cơ Đốc nhân vẫn cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh. Một số trở ngại bao gồm:

  • Thiếu hiểu biết Kinh Thánh: “Dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết” (Ô-sê 4:6). Nếu không biết mình có thẩm quyền gì và làm sao sử dụng, chúng ta không thể vận dụng được.
  • Sự nghi ngờ, sợ hãi: Đức tin bị lung lay khiến chúng ta không dám tuyên bố hay hành động. Chúa Giê-xu thường quở trách sự thiếu đức tin của môn đồ (Ma-thi-ơ 17:20).
  • Tội lỗi không xưng: “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi” (Thi thiên 66:18). Tội lỗi ngăn trở mối thông công với Chúa và làm yếu quyền năng thuộc linh.
  • Lòng kiêu ngạo: Tưởng rằng thẩm quyền là của mình, dẫn đến thất bại (xem Công vụ 19:13-16 – bảy con trai thầy tế lễ Sê-va).
  • Không nhận biết địa vị trong Đấng Christ: Nhiều tín hữu vẫn xem mình là nô lệ, không phải là con cái và đồng kế thừa với Đấng Christ.

Để vượt qua, cần ăn năn, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, học Lời Chúa và bước đi trong đức tin.

VII. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày

Thẩm quyền không phải là lý thuyết suông; nó phải được thể hiện trong cuộc sống. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

1. Khi đối diện với cám dỗ

Hãy tuyên bố: “Tôi đã chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus” (Rô-ma 6:11). Nhận biết rằng tội lỗi không còn quyền cai trị trên bạn, bạn có quyền từ chối và chiến thắng nó.

2. Khi gặp bệnh tật, đau đớn

Hãy đặt tay cầu nguyện cho chính mình hoặc người khác, nhân danh Chúa Giê-xu để truyền lệnh chữa lành. Sử dụng lời hứa trong Gia-cơ 5:14-15 và 1 Phi-e-rơ 2:24: “Bởi lằn roi Ngài mà anh em được lành bịnh.”

3. Khi cảm thấy bị áp lực, lo âu

Hãy dùng thẩm quyền để đuổi những tư tưởng tiêu cực và mời Chúa ban sự bình an. Phi-líp 4:6-7 dạy cầu nguyện với lời cảm tạ, và sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giữ lòng bạn.

4. Khi chứng kiến người bị quỷ áp bức

Nhân danh Chúa Giê-xu, ra lệnh cho tà linh phải ra khỏi. Nhớ rằng “Đấng đang ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4).

5. Khi cầu nguyện cho đất nước, gia đình, Hội thánh

Chúng ta có quyền cầu thay và ràng buộc những hoạt động của ma quỷ, mở ra những điều tốt lành từ trời. Sử dụng Ma-thi-ơ 18:18 và 2 Cô-rinh-tô 10:3-5 để phá hủy các thành lũy tư tưởng.

Hãy bắt đầu thực hành từ những bước nhỏ, với đức tin như hạt cải, và bạn sẽ thấy quyền năng Đức Chúa Trời hành động.

VIII. Kết Luận

Thẩm quyền của tín đồ là một chân lý quý báu và đầy năng quyền. Nó bắt nguồn từ Đấng Christ – Đấng đã chiến thắng mọi quyền lực sự chết và ban cho chúng ta quyền được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là nạn nhân bất lực, nhưng là những người được trang bị quyền uy từ trời để hoàn thành sứ mạng Chúa giao. Hãy nghiên cứu Lời Chúa, nuôi dưỡng đức tin, sống thánh khiết, và mạnh dạn thi hành thẩm quyền trong danh Chúa Giê-xu. Khi làm vậy, chúng ta sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ và nhiều người được cứu, được chữa lành, được giải phóng.

“Vả, Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè giữ.” (2 Ti-mô-thê 1:7). Hãy sống như một Cơ Đốc nhân đắc thắng, biết mình có thẩm quyền trong Đấng Christ!

Quay Lại Bài Viết