Lòng Người Là Dối Trá Hơn Mọi Vật, Và Rất Là Xấu Xa" Trong Giê-rê-mi 17:9
Giới Thiệu: Một Chẩn Đoán Tâm Linh Thẳm Sâu
Trong hành trình đức tin, có những câu Kinh Thánh như một lưỡi gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào tận cùng những ngõ ngách sâu kín nhất của linh hồn. Giê-rê-mi 17:9 là một câu như thế: "Lòng người là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?" (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Đây không phải là một nhận xét triết học suông, mà là một tuyên bố thần học then chốt, một chẩn đoán chính xác về tình trạng hư hoại của nhân loại sau sự sa ngã. Câu này đặt nền tảng cho sự hiểu biết về nhu cầu cấp thiết phải có ân điển, sự tái sinh và một Đấng Cứu Rỗi đến từ bên ngoài chính chúng ta.
Bối Cảnh Sứ Điệp Của Tiên Tri Giê-rê-mi
Để hiểu trọn vẹn câu 9, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh chương 17 và toàn bộ sứ điệp của tiên tri Giê-rê-mi. Ông là "tiên tri khóc lóc", được Đức Chúa Trời kêu gọi để rao báo sự phán xét sắp giáng trên Giu-đa vì tội thờ hình tượng và bội nghịch không ngừng. Trước câu 9, Đức Giê-hô-va phán về tội của Giu-đa đã được ghi bằng bút bằng sắt, bằng điểm kim cương, "chạm trên bảng trong lòng chúng nó" (câu 1). Tội lỗi đã trở thành bản chất khắc sâu, không dễ xóa mờ. Ngay sau câu 9 là lời tuyên bố: "Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng" (câu 10a). Điều này cho thấy dù lòng người tự dối mình và người khác, nhưng không thể giấu giếm Đấng thấu suốt mọi sự. Câu 9, vì thế, là lời giải thích căn nguyên cho tình trạng bội đạo của dân sự: vấn đề nằm ở chính cái "lòng" (heart) của họ.
Giải Nghĩa Nguyên Ngữ: "Dối Trá" và "Xấu Xa"
Chúng ta cần đi sâu vào từ ngữ nguyên thủy để nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa:
- "Lòng" (לֵב - lev/lēḇ): Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ này không chỉ chỉ cơ quan bơm máu, mà là trung tâm của trí tuệ, ý chí, cảm xúc, và nhân cách—nơi ra quyết định tối hậu của con người. Đó là "cái tôi" bên trong.
- "Dối trá" (עָקֹב - aqob): Từ này có gốc nghĩa là "lừa dối", "gian trá", "không đáng tin cậy". Nó cũng mang nghĩa "quanh co", "khúc khuỷu" (như tên của Gia-cốp - Jacob). Lòng người không thẳng thắn, minh bạch; nó có khuynh hướng tự biện minh, bào chữa, và che giấu động cơ thật.
- "Hơn mọi vật" (מִכֹּל - mikkol): Một cách so sánh tuyệt đối. Sự dối trá của lòng người vượt trên tất cả mọi thứ khác có thể dối trá trên đời.
- "Xấu xa" (אָנֻשׁ - anush): Từ mạnh mẽ này có nghĩa là "ốm đau trầm trọng", "không chữa được", "hiểm nghèo". Nó không chỉ là đạo đức kém, mà là tình trạng hư hoại thảm khốc, một căn bệnh nan y về mặt thuộc linh. Trong Giê-rê-mi 15:18, cùng từ này được dùng để miêu tả vết thương "không chữa được".
- "Ai có thể biết được?": Câu hỏi tu từ này nhấn mạnh sự bí ẩn và không thể thấu hiểu nổi của chính tấm lòng mình. Con người không đủ khả năng để tự chẩn đoán chính xác tình trạng tâm linh của mình (xem Châm-ngôn 20:9).
Tóm lại, bản văn tiếng Hê-bơ-rơ vẽ nên một bức tranh ảm đạm: Trung tâm điều khiển của con người (lev) là một thứ không thể tin cậy (aqob), ở mức độ tồi tệ nhất, và nó mắc một căn bệnh hiểm nghèo, gây chết người về mặt thuộc linh (anush).
Sự Nhất Quán Với Giáo Lý Kinh Thánh Về Tội Lỗi
Chẩn đoán của Giê-rê-mi không phải là quan điểm bi quan cá nhân, mà là sự mặc khải thần thượng, hoàn toàn nhất quán với toàn bộ Kinh Thánh:
- Sáng-thế Ký: Sau khi Nô-ê dâng của lễ, Đức Chúa Trời phán: "Ta sẽ chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa; vì tâm ý loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ" (Sáng-thế Ký 8:21). Tình trạng "xấu xa" (ra) đã có từ nguyên thủy.
- Sách Thi-thiên: Đa-vít cầu nguyện: "Kìa, tôi đã sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi" (Thi-thiên 51:5). Tội lỗi mang tính di truyền và có từ trong bụng mẹ.
- Sách Truyền-đạo: Sự lừa dối của lòng người được nhìn nhận: "Vì lòng người đầy dẫy sự ác, và trong khi sống sự điên cuồng ở trong lòng người" (Truyền-đạo 9:3).
- Chúa Giê-xu Christ dạy: Ngài xác nhận chẩn đoán này khi phán: "Vì thế trong mà ra, là ác tưởng, tà dâm, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh ghét, lộng ngôn, kiêu ngạo, sự ngu dại. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng, thì làm cho dơ dáy người" (Mác 7:21-23). Vấn đề ô uế không từ bên ngoài vào, mà từ chính tấm lòng bại hoại bên trong tuôn ra.
- Sứ đồ Phao-lô tổng kết: "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không... Chẳng có người nào hiểu biết, chẳng có người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời... miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng... Sự khốn khổ chẳng có ở trên đường chúng nó đi, và chúng nó chẳng biết đường bình an" (Rô-ma 3:10-17, trích dẫn từ Thi-thiên và Ê-sai). Đây là hệ quả tất yếu của một tấm lòng "dối trá và rất là xấu xa".
Biểu Hiện Của Lòng Dối Trá Và Xấu Xa
Sự dối trá của lòng người biểu hiện qua nhiều hình thức:
- Tự Lừa Dối: Lòng chúng ta có khả năng kỳ diệu trong việc biện minh cho tội lỗi, xem điều ác là tốt, điều tốt là ác (Ê-sai 5:20). Chúng ta thường nói "lòng tôi mách bảo" mà quên rằng cái mách bảo ấy có thể đã bị nhiễm độc.
- Tôn Vinh Bản Thân: Ngay cả những việc lành, sự cầu nguyện, sự phục vụ cũng có thể xuất phát từ động cơ tìm kiếm vinh quang cho mình thay vì cho Đức Chúa Trời.
- Ỷ Lại Vào Sức Người: Ngay sau Giê-rê-mi 17:9, Đức Chúa Trời đối chiếu giữa người tin cậy loài người (đặt nơi lòng dối trá) và người tin cậy Đức Giê-hô-va (câu 5-8). Lòng dối trá dẫn đến sự tự tin mù quáng vào sức mình.
- Thờ Hình Tượng: Bối cảnh trực tiếp của Giê-rê-mi là dân sự thờ hình tượng. Lòng xấu xa, trống rỗng về Đức Chúa Trời thật, sẽ luôn tìm kiếm một thứ gì đó để thờ phượng—có thể là của cải, danh vọng, quyền lực, hay một hình tượng bằng gỗ bằng đá.
Giải Pháp Của Đức Chúa Trời: Tấm Lòng Mới Và Sự Xét Đoán Thấu Suốt
Tin lành (Tin Mừng) nằm ở chỗ: Đức Chúa Trời không chỉ chẩn đoán căn bệnh, mà Ngài cũng ban cho phương thuốc. Ngài là Đấng duy nhất có thể biết được lòng dối trá ấy (trả lời cho câu hỏi "ai có thể biết được?"), và Ngài cũng là Đấng duy nhất có thể chữa lành nó.
- Đức Chúa Trời Xét Đoán Lòng: "Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy theo đường lối nó, tùy theo kết quả của việc nó làm" (Giê-rê-mi 17:10). Sự xét đoán công bình của Ngài dựa trên sự thấu biết hoàn toàn.
- Lời Hứa Về Tấm Lòng Mới: Chính qua tiên tri Giê-rê-mi (và Ê-xê-chi-ên), Đức Chúa Trời hứa về một giao ước mới: "Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong bề trong chúng nó, và chép vào lòng... Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta" (Giê-rê-mi 31:33). Và Ê-xê-chi-ên làm rõ hơn: "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt" (Ê-xê-chi-ên 36:26).
- Ứng Nghiệm Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu: Giao ước mới này được lập bằng huyết của Chúa Giê-xu Christ (Lu-ca 22:20). Sự chết thế và sự sống lại của Ngài mở đường cho Đức Thánh Linh—"thần mới"—ngự vào lòng những ai tin, để biến đổi từ bên trong. Đây là sự "tái sinh" hay "sanh lại" (Giăng 3:3, 7). Lòng bằng đá cứng cỏi, dối trá, xấu xa được thay thế bằng lòng bằng thịt mềm mại, được Đức Thánh Linh điều khiển, có khả năng vâng phục và yêu mến Đức Chúa Trời.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật này không nhằm đè bẹp chúng ta trong tuyệt vọng, mà để dẫn chúng ta đến với Đấng Christ và sống đời phụ thuộc vào Ngài mỗi ngày.
- Sống Trong Sự Tự Xét Cẩn Thận Và Thường Xuyên: Thay vì tin cậy mù quáng vào cảm xúc hay suy nghĩ riêng, chúng ta phải cầu xin Chúa: "Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử tôi, và biết tư tưởng tôi" (Thi-thiên 139:23). Đọc và suy ngẫm Lời Chúa như tấm gương soi rõ tâm linh mình (Gia-cơ 1:23-25).
- Từ Bỏ Sự Tự Công Bình: Hiểu rằng sự cứu rỗi và mọi điều thiện lành trong đời sống chúng ta đều bởi ân điển (Ê-phê-sô 2:8-10). Điều này diệt trừ sự kiêu ngạo và mở lòng chúng ta ra với lòng thương xót dành cho người khác.
- Tìm Kiếm Sự Biến Đổi Từ Bên Trong, Không Chỉ Hành Vi Bên Ngoài: Tránh thái độ đạo đức giả, chỉ lo sạch bên ngoài chén đĩa. Cầu nguyện để Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong lòng chúng ta, tiếp tục công việc tái tạo, sanh ra bông trái Thánh Linh (tình yêu thương, vui mừng, bình an...) thay cho những việc làm của xác thịt (Ga-la-ti 5:19-23).
- Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Vì lòng chúng ta hay tự lừa dối, chúng ta cần anh chị em trong Chúa để khuyên bảo, sửa dạy, và nâng đỡ cách chân thật (Ga-la-ti 6:1-2). Sự gắn kết trong Hội Thánh giúp chúng ta thấy "tấm gương" phản chiếu từ người khác.
- Hy Vọng Vững Vàng Trong Sự Cứu Rỗi Hoàn Toàn Của Đấng Christ: Sự tự tin của Cơ Đốc nhân không đặt nơi lòng mình (vốn dối trá), mà nơi lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời và công việc trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. "Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-ma 5:8). Ngài biết rõ nhất sự xấu xa của lòng chúng ta, nhưng vì yêu thương, Ngài đã chịu chết để ban cho chúng ta sự sống mới.
Kết Luận: Từ Chẩn Đoán Đến Phục Hồi
Câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 17:9 là một trong những đánh giá chính xác, thẳm sâu và nghiêm túc nhất về tình trạng của con người không có Đấng Christ. Nó phá vỡ mọi ảo tưởng về khả năng tự cứu, tự cải tạo hoặc tự tin cậy của con người. Nhưng ánh sáng của lẽ thật này chỉ chiếu sáng trọn vẹn khi đặt cạnh thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ. Sự xấu xa của lòng người làm nổi bật sự vĩ đại của ân điển Chúa. Sự dối trá của chúng ta làm sáng tỏ sự thành tín tuyệt đối của Ngài.
Lời kêu gọi dành cho chúng ta ngày nay là: Hãy thôi tin cậy nơi lòng dối trá của mình. Hãy để cho Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng, phơi bày sự thật. Và rồi, hãy chạy đến với Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chịu hình phạt thay cho sự xấu xa đó, và ban cho chúng ta một tấm lòng mới, được tái sinh bởi Đức Thánh Linh. Chỉ trong Ngài, câu hỏi "ai có thể biết được?" mới tìm thấy câu trả lời đầy hy vọng: "Chúa biết con. Và Chúa đã yêu con, đã cứu con, và đang làm cho con nên mới mỗi ngày."