Tại Sao Chúa Ghét Ly Hôn?
Trong xã hội hiện đại, tỉ lệ ly hôn ngày càng gia tăng, trở thành một hiện tượng phổ biến. Nhưng đối với Cơ Đốc nhân, Kinh Thánh dạy rõ ràng: “Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y‑sơ‑ra‑ên có phán: Ta ghét sự ly dị, và ghét kẻ lấy áo che sự hung bạo!” (Ma‑la‑chi 2:16). Tại sao Chúa lại ghét ly hôn đến thế? Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu lời Đức Chúa Trời để tìm hiểu nguyên nhân, ý nghĩa cùng những ứng dụng thực tiễn cho đời sống hôn nhân Cơ Đốc.
1. Thiết Kế Ban Đầu Của Chúa Cho Hôn Nhân
Để hiểu tại sao Chúa ghét ly hôn, trước hết cần quay về mục đích nguyên thủy của Ngài khi lập nên hôn nhân. Sáng Thế Ký 2:24 chép: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.” Đây là lời mô tả đầu tiên về hôn nhân: một sự kết hợp độc nhất vô nhị giữa một người nam và một người nữ, trở nên “một thịt”. Chúa Giê‑xu cũng nhắc lại nguyên tắc này trong Ma‑thi‑ơ 19:5-6: “Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình; và hai người sẽ cùng nên một thịt. Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.”
Hôn nhân không chỉ là một khế ước xã hội, mà là một giao ước thiêng liêng do Đức Chúa Trời thiết lập và chứng kiến. Sự kết hợp “một thịt” này mang tính vĩnh viễn, vì Đức Chúa Trời đã phối hiệp và Ngài không muốn ai phân rẽ. Vì thế, ly hôn đi ngược hoàn toàn với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa.
2. Ly Hôn Là Sự Phá Vỡ Giao Ước Thánh
Trong Ma‑la‑chi 2:14, Đức Giê‑hô‑va phán: “Đức Giê‑hô‑va làm chứng giữa ngươi và vợ của ngươi, là vợ ngươi đã phỉnh dối ngươi, dẫu nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi.” Hôn nhân được gọi là “giao ước” (covenant) – một lời hứa long trọng trước mặt Chúa. Ly hôn chính là việc chủ động cắt đứt giao ước đó, làm ô uế điều thánh khiết.
Hơn nữa, hôn nhân còn là hình bóng về mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Ê‑phê‑sô 5:31‑32 viết: “Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm này lớn lắm, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy.” Vợ chồng phải yêu thương, hy sinh, tôn trọng nhau như Đấng Christ yêu Hội Thánh và Hội Thánh vâng phục Chúa. Ly hôn làm vỡ lẽ hình ảnh đẹp đẽ này, khiến thế gian thấy một bức tranh méo mó về tình yêu của Chúa.
Chúa ghét ly hôn vì nó xé toạc giao ước thánh và làm tổn thương biểu tượng thiêng liêng mà Ngài đã định.
3. Ly Hôn Gây Đau Khổ Và Bạo Lực
Khi nói “Ta ghét kẻ lấy áo che sự hung bạo” (Ma‑la‑chi 2:16), Đức Chúa Trời bày tỏ rằng ly hôn thường đi kèm với hành vi bạo hành, lừa dối, hoặc ít nhất là sự bất công. Trong bối cảnh xã hội Y‑sơ‑ra‑ên thời đó, người đàn ông có thể đơn phương “đuổi vợ” với một giấy ly dị (Phục Truyền 24:1). Điều này khiến người vợ trở nên dễ bị tổn thương, không có sự bảo vệ, phải chịu sỉ nhục và khó khăn kinh tế. Chúa ghét hành vi đó vì nó là sự hung bạo được che đậy bằng vẻ hợp pháp.
Ngày nay, ly hôn vẫn gây ra những vết thương sâu sắc cho cả hai phía, con cái, và cả dòng họ. Nó phá vỡ sự bình an, tạo ra mối hận thù, đau đớn tâm lý lâu dài. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, Ngài muốn con cái Ngài được bình an, không bị dày vò bởi sự tan vỡ. Vì vậy, Ngài ghét ly hôn – hành động hủy hoại cuộc sống mà Ngài muốn được dư dật (Giăng 10:10).
4. Ly Hôn Là Hậu Quả Của Lòng Cứng Cỏi
Trong Ma‑thi‑ơ 19, Chúa Giê‑xu trả lời người Pha‑ri‑si về vấn đề ly dị: “Vì lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi‑se cho phép các ngươi để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy. Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, mà cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm.” (câu 8-9). Chúa Giê‑xu chỉ rõ: sự cho phép ly dị trong luật Môi‑se không phải là ý muốn nguyên thủy của Đức Chúa Trời, mà chỉ là một nhượng bộ tạm thời vì lòng cứng cỏi của con người.
Ly hôn thường xuất phát từ sự ích kỷ, thiếu kiên nhẫn, không tha thứ – những biểu hiện của tấm lòng chai cứng đối với Chúa và với nhau. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta có lòng mềm mại, sẵn sàng tha thứ và gắn bó như Ngài đã gắn bó với dân Ngài. Vì thế, Ngài ghét ly hôn vì nó biểu lộ sự nổi loạn chống lại bản chất yêu thương và trung tín của Ngài.
5. Ly Hôn Dẫn Đến Tội Ngoại Tình
Chúa Giê‑xu dạy: “Nhưng ta nói cùng các ngươi: Nếu ai để vợ mình, không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu ai cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.” (Ma‑thi‑ơ 5:32). Theo Kinh Thánh, ngoại tình là tội phạm đến sự thánh khiết của hôn nhân và phá vỡ lời thề giao ước. Ly hôn (ngoại trừ trường hợp tà dâm) mở đường cho tội ngoại tình, vì người ly dị và người kết hôn mới đều phạm tội ấy.
Chúa ghét ly hôn vì nó dẫn đến thêm nhiều tội lỗi khác, làm ô uế đời sống cá nhân và cộng đồng. Đức Chúa Trời là thánh khiết, Ngài muốn con dân Ngài sống thánh sạch, giữ gìn hôn nhân trong sự trinh bạch.
6. Có Ngoại Lệ Nào Cho Phép Ly Hôn Không?
Chúa Giê‑xu đề cập một ngoại lệ: “Ta nói cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, mà cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm.” (Ma‑thi‑ơ 19:9). Như vậy, ly hôn vì cớ tà dâm (sexual immorality, tiếng Hy Lạp: πορνεία) được cho phép, nhưng không bắt buộc. Kinh Thánh còn nói đến trường hợp người không tin bỏ đi (1 Cô‑rin‑tô 7:15): “Nhưng nếu người không tin muốn lìa, hãy để họ lìa; trong hoàn cảnh như thế, anh em hoặc chị em không bị ràng buộc.” Đây là sự cho phép, không phải mệnh lệnh. Đức Chúa Trời vẫn mong muốn hòa giải và tha thứ nếu có thể.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dù có ngoại lệ, Chúa vẫn ghét ly hôn. Ngoại lệ chỉ thể hiện lòng thương xót của Ngài trước sự cứng lòng và tội lỗi của con người, nhưng ý muốn tốt nhất vẫn là “người nào đã kết hợp với vợ mình thì đừng phân rẽ” (1 Cô‑rin‑tô 7:10).
7. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Biết rằng Chúa ghét ly hôn, là Cơ Đốc nhân chúng ta phải làm gì để bảo vệ hôn nhân và sống đẹp lòng Chúa?
a. Đầu tư vào hôn nhân
Hãy dành thời gian chất lượng cho nhau, giao tiếp cởi mở, tìm hiểu nhu cầu và ngôn ngữ yêu thương của đối phương. Hãy coi hôn nhân là ưu tiên hàng đầu sau mối quan hệ với Chúa. Hãy nhớ rằng “hai người sẽ cùng nên một thịt” – cần phải liên tục nối kết tình cảm và tâm linh.
b. Giải quyết xung đột cách tin kính
Không tránh né mâu thuẫn, nhưng hãy học cách tranh luận lành mạnh. Ê‑phê‑sô 4:26‑27 dạy: “Tức giận mà đừng phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, cũng đừng cho ma quỉ nhân dịp.” Hãy sớm làm hòa, xin lỗi và tha thứ như Chúa đã tha thứ cho mình (Cô‑lô‑se 3:13).
c. Tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần
Đừng ngần ngại tìm đến mục sư, nhà tư vấn Cơ Đốc, hoặc các cặp vợ chồng trưởng thành trong đức tin khi hôn nhân gặp khủng hoảng. “Mưu nhiều, thành công càng chắc” (Châm Ngôn 15:22). Cầu nguyện cùng nhau và nhờ Hội Thánh hỗ trợ là cách mạnh mẽ để vượt qua sóng gió.
d. Sống theo gương Đấng Christ
Người chồng hãy yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh (Ê‑phê‑sô 5:25), sẵn sàng hy sinh. Người vợ hãy tôn trọng chồng (Ê‑phê‑sô 5:33). Cả hai hãy cùng phục vụ Chúa, để đời sống thuộc linh làm nền tảng cho tình yêu.
e. Đối với người đã ly hôn
Nếu bạn đã trải qua ly hôn, hãy nhớ rằng Chúa vẫn yêu bạn. Sự tha thứ có sẵn qua sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Hãy ăn năn, nhận lấy sự tha thứ, và bước đi trong ơn mới. Đừng để quá khứ kéo xuống, nhưng hãy dùng kinh nghiệm để giúp đỡ người khác (2 Cô‑rin‑tô 1:4). Hội Thánh cần ôm lấy những người đã ly dị, không lên án mà hỗ trợ họ tái hòa nhập và sống theo ý Chúa.
Kết Luận
Chúa ghét ly hôn vì Ngài đã thiết lập hôn nhân là một giao ước thánh, hình bóng về tình yêu của Đấng Christ với Hội Thánh, và vì ly hôn gây đau đớn, bất công, cũng như phát sinh tội lỗi. Dù Ngài cho phép ngoại lệ vì lòng thương xót, ý muốn tốt đẹp của Ngài vẫn là vợ chồng trung tín, yêu thương nhau cho đến trọn đời. Là con cái Chúa, chúng ta hãy nỗ lực gìn giữ hôn nhân, tìm kiếm sự chữa lành khi gãy đổ, và luôn nhờ cậy ân điển Ngài. “Với loài người điều đó không thể được, nhưng với Đức Chúa Trời mọi sự đều có thể.” (Ma‑thi‑ơ 19:26). Hãy để Chúa biến đổi lòng chúng ta, ban sức mạnh để sống theo ý muốn Ngài trong hôn nhân.