Những Câu Kinh Thánh Nói Về Cuộc Sống
Trong thế giới đầy biến động và bấp bênh, con người luôn đi tìm kiếm ý nghĩa, mục đích và sự hướng dẫn cho cuộc sống của mình. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tin rằng Kinh Thánh không chỉ là một quyển sách lịch sử hay tôn giáo, mà là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, phán trực tiếp vào mọi phương diện của đời sống con người. Từ sự sống thể xác, tâm linh, cho đến mối quan hệ và mục đích tối hậu, Kinh Thánh đều cung cấp một cái nhìn toàn diện, thâm sâu và đầy hy vọng. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá các phân đoạn then chốt trong Kinh Thánh nói về cuộc sống, được giải nghĩa dựa trên văn cảnh và ngôn ngữ gốc, để chúng ta có thể nắm bắt được ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho sự tồn tại của chúng ta.
Kinh Thánh mở đầu bằng một lời tuyên bố uy quyền về nguồn gốc của sự sống: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng-thế Ký 1:1). Từ ngữ “dựng nên” trong tiếng Hê-bơ-rơ là בָּרָא (bārā'), một động từ đặc biệt chỉ dành cho hành động sáng tạo của riêng Đức Chúa Trời, tạo nên một điều gì đó từ hư không. Điều này khẳng định rằng sự sống không phải là sản phẩm của ngẫu nhiên, mà có nguồn gốc thần thượng và có mục đích.
Đỉnh cao của công trình sáng tạo là việc Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng-thế Ký 2:7). Tại đây, chúng ta thấy hai yếu tố cấu thành nên sự sống con người: thể xác từ “bụi đất” (ʿāpār) và linh hồn/sự sống từ “sanh khí” (nəšāmâ) của chính Đức Chúa Trời. Từ “sanh linh” là נֶפֶשׁ חַיָּה (nepeš ḥayyâ), thường được dịch là “sinh vật có linh hồn”. Điều này cho thấy sự sống của con người vừa có tính chất thể chất, vừa mang bản chất thuộc linh, và mang hình ảnh của Đấng Tạo Hóa (Sáng-thế Ký 1:27). Cuộc sống vì thế, ngay từ ban đầu, đã là một món quà thiêng liêng và quý giá.
Cựu Ước đầy dẫy những lời hứa và sự dạy dỗ về việc Đức Chúa Trời ban và duy trì sự sống thể chất cho những ai kính sợ Ngài. Sách Thi Thiên là một kho tàng phản ánh điều này:
- “Vì sự sống tôi còn bao lâu, Thì tôi sẽ ca tụng Giê-hô-va” (Thi Thiên 146:2). Tác giả nhận biết cuộc sống mình có giới hạn và quyết định dành trọn nó cho việc tôn vinh Đấng ban sự sống.
- “Ngài ban thức ăn cho muôn loài, Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.” (Thi Thiên 136:25). Đức Chúa Trời là Đấng quan phòng, chu cấp mọi nhu cầu cơ bản cho sự sống, biểu lộ lòng nhân từ vĩnh cửu của Ngài.
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu dạy các môn đồ đừng quá lo lắng về mạng sống mình: “Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: Đừng vì sự sống mà lo đồ mình sẽ ăn gì; cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình sẽ mặc gì. Mạng sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?” (Ma-thi-ơ 6:25). Từ “mạng sống” trong nguyên văn Hy Lạp là ψυχή (psychē), có thể hiểu là sự sống, linh hồn, hoặc chính con người. Chúa Giê-xu khẳng định giá trị tuyệt đối của sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban và đảm bảo rằng Ngài biết và sẽ chu cấp những nhu cầu của chúng ta.
Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết một thực tại nghiêm trọng: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Hậu quả của tội lỗi là sự chết, cả thuộc thể lẫn thuộc linh (Rô-ma 6:23). Nhưng chính trong bối cảnh tuyệt vọng này, Tin Lành (Phúc Âm) được bày tỏ: Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài để phục hồi sự sống cho nhân loại.
Lời tuyên bố trọng tâm của đức tin Cơ Đốc được tìm thấy trong Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Ở đây, “sự sống đời đời” (ζωὴν αἰώνιον / zōēn aiōnion) không chỉ đơn thuần là sự tồn tại vô tận, mà là một phẩm chất của sự sống – sự sống thuộc về Đức Chúa Trời, sự sống sung mãn và phước hạnh, bắt đầu ngay từ đời này khi một người tin nhận Chúa Giê-xu.
Chúa Giê-xu tự xưng mình là nguồn duy nhất của sự sống này: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Và: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” (Giăng 11:25). Ngài không chỉ ban sự sống, Ngài chính là Sự Sống (ἡ ζωή / hē zōē).
Mục đích của sự cứu rỗi không phải chỉ để chúng ta “lên thiên đàng”, mà còn để chúng ta kinh nghiệm một cuộc sống phong phú ngay tại thế gian này. Chúa Giê-xu phán: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dồi dào.” (Giăng 10:10). “Dồi dào” trong tiếng Hy Lạp là περισσός (perissos), nghĩa là vượt trội, vượt quá mức, dư dật. Sự sống trong Christ là một cuộc sống vượt trên sự tồn tại tầm thường, đầy ý nghĩa, bình an và quyền năng.
Sứ đồ Phao-lô diễn tả sự chuyển đổi này một cách mạnh mẽ: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Cuộc sống Cơ Đốc nhân, vì thế, là một cuộc sống được Christ sống qua chúng ta. Mục đích của chúng ta là sống cho Ngài, làm sáng danh Ngài: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).
Làm thế nào để những lẽ thật cao sâu này trở nên thực tế trong đời sống hằng ngày của chúng ta? Dưới đây là một số áp dụng cụ thể:
- Biết Ơn Về Sự Sống: Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy nhận biết hơi thở và sự sống là quà tặng từ Chúa. Hãy sống với thái độ biết ơn, như Thi Thiên 118:24 chép: “Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm ra; chúng ta hãy hớn hở vui vẻ trong ngày ấy.”
- Tìm Kiếm Sự Sống Dồi Dào Trong Christ: Sự sống dồi dào không nằm ở của cải hay thành tích, mà trong mối tương giao với Chúa. Hãy dành thời gian cầu nguyện, đọc và suy ngẫm Lời Chúa (Giăng 15:4-5).
- Sống Với Mục Đích Vĩnh Cửu: Hãy đặt câu hỏi: Công việc, mối quan hệ, tài chính của tôi có đang góp phần vào Vương Quốc Đức Chúa Trời và phản ánh giá trị đời đời không? Hãy đầu tư đời sống mình vào những điều còn lại mãi mãi (Ma-thi-ơ 6:19-20).
- Chia Sẻ Sự Sống Đời Đời: Chúng ta được ban cho sự sống đời đời không phải để giữ riêng cho mình. Hãy sẵn sàng làm chứng về hy vọng và ý nghĩa cuộc sống mà chúng ta có trong Chúa Giê-xu (I Phi-e-rơ 3:15).
- Đối Diện Nghịch Cảnh Với Niềm Tin: Ngay cả trong hoạn nạn, bệnh tật, hay thất bại, chúng ta vẫn nắm chắc lời hứa về sự hiện diện của Chúa và sự sống vinh hiển đang chờ đợi. Như Phao-lô đã nói: “Vì tôi đã bị định cho sự chết, còn sự sống tôi là Đấng Christ.” (Phi-líp 1:21).
Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống: nó có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời, bị phá hỏng bởi tội lỗi, và được phục hồi cách trọn vẹn nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Những câu Kinh Thánh về cuộc sống dẫn dắt chúng ta từ sự hiện hữu thể xác đơn thuần đến một sự sống dồi dào, có mục đích, và cuối cùng là sự sống đời đời trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Cuộc sống thật, theo tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa, không được đo bằng số năm tháng, mà bằng mức độ chúng ta biết Chúa và để Ngài sống qua chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta, qua việc nghiên cứu và áp dụng Lời Chúa, không chỉ tìm thấy mà còn sống trọn vẹn sự sống mà Ngài đã dự định từ ban đầu – một cuộc sống đầy trọn trong Christ, vì Christ và qua Christ. “Hãy giữ lấy sự sống thật.” (I Ti-mô-thê 6:19).