Quan điểm Cơ Đốc về 'A Course in Miracles' là gì?
Trong thời đại tìm kiếm tâm linh, nhiều người bị thu hút bởi những giáo lý hứa hẹn sự khai sáng và bình an nội tâm. “A Course in Miracles” (ACIM) là một trong những hiện tượng như vậy. Mặc dù tự nhận là do Chúa Giê-xu mặc khải, nội dung của ACIM mâu thuẫn sâu sắc với những lẽ thật căn bản của đức tin Cơ Đốc. Bài viết này sẽ phân tích nguồn gốc, giáo lý của ACIM, đối chiếu với Kinh Thánh và đưa ra hướng dẫn thực tiễn cho Cơ Đốc nhân.
“A Course in Miracles” ra đời từ những năm 1965–1972 do bà Helen Schucman, một nhà tâm lý học người Mỹ, ghi chép lại. Bà mô tả rằng mình nghe một “giọng nói nội tâm” tự xưng là Chúa Giê-xu, đọc cho bà một loạt bài học. Những ghi chép này sau đó được biên tập thành ba phần: Text (giáo lý), Workbook (365 bài tập) và Manual for Teachers (sách hướng dẫn). ACIM nhanh chóng trở nên phổ biến trong các phong trào New Age và được nhiều người tìm kiếm tâm linh đón nhận.
ACIM dạy rằng thế giới vật chất là một ảo ảnh do chúng ta tạo ra để che giấu thực tại đích thực. Tội lỗi không có thực; nó chỉ là một sai lầm trong nhận thức. Mục tiêu của ACIM là giúp người học thay đổi nhận thức, loại bỏ sự sợ hãi và đạt đến trạng thái yêu thương thuần khiết. “Phép lạ” theo định nghĩa của ACIM không phải là sự can thiệp siêu nhiên mà là sự dịch chuyển trong tư tưởng, từ sợ hãi sang yêu thương. Mọi người đều là một phần của Thượng Đế, và sự “cứu rỗi” là nhận ra bản chất thần thánh vốn có của mình.
Để hiểu rõ vì sao ACIM không tương thích với đức tin Cơ Đốc, chúng ta cần đối chiếu những giáo lý chính của nó với Kinh Thánh.
ACIM mô tả Đức Chúa Trời như một năng lượng phi nhân cách, một “Tâm Thức” toàn thể mà mọi thứ đều là một phần. Thượng Đế không phân biệt với sáng tạo; Ngài là tất cả. Ngược lại, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa cá nhân, tách biệt khỏi tạo vật (Sáng thế ký 1:1). Ngài là Đấng Thánh (Ê-sai 6:3), yêu thương (1 Giăng 4:8) và có ba ngôi: Cha, Con và Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19).
ACIM coi Chúa Giê-xu là một “bậc thầy tâm linh” đã đạt được nhận thức đúng đắn, nhưng không phải là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, cũng không phải là Đấng cứu chuộc tội lỗi. Trái lại, Kinh Thánh tuyên bố Chúa Giê-xu là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14), là “Con một đến từ Cha” (Giăng 1:18), “đã chết vì tội lỗi chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 15:3). Sự sống lại của Ngài là bằng chứng về thần tính và sự chiến thắng sự chết (Rô-ma 1:4).
ACIM phủ nhận sự tồn tại thực sự của tội lỗi; nó chỉ là ảo tưởng. Theo ACIM, chúng ta không cần được cứu khỏi tội lỗi mà chỉ cần thức tỉnh khỏi giấc mơ. Kinh Thánh khẳng định tội lỗi là thực tại (Rô-ma 3:23) và hậu quả là sự chết đời đời (Rô-ma 6:23). Sự cứu rỗi không đến từ việc tự nhận thức bản thân mà nhờ ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9).
Trong ACIM, “sự chuộc tội” (atonement) là quá trình nhận ra rằng sự tách biệt khỏi Đức Chúa Trời chưa bao giờ xảy ra. Không có sự đền tội nào cần thiết. Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta, đổ huyết để làm của lễ chuộc tội (Hê-bơ-rơ 9:22; 1 Phi-e-rơ 3:18).
ACIM tuyên bố được Chúa Giê-xu mặc khải trực tiếp, nhưng nó lại mâu thuẫn với Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời đã được Ngài ban cho và bảo tồn (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Kinh Thánh cảnh báo chống lại bất kỳ “thiên sứ” hay “thần khác” nào rao giảng một phúc âm khác (Ga-la-ti 1:8-9).
ACIM định nghĩa phép lạ là sự thay đổi nhận thức. Kinh Thánh mô tả phép lạ như những hành động quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời, xác nhận sứ điệp của Ngài (Công vụ 2:22). Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ để bày tỏ lòng thương xót và quyền năng của Ngài (Ma-thi-ơ 11:4-5).
ACIM coi Thánh Linh là một “tiếng nói” hướng dẫn, nhưng không phải là một Ngôi vị. Kinh Thánh dạy Đức Thánh Linh là Ngôi thứ Ba trong Ba Ngôi, có nhân vị, dạy dỗ, an ủi và thánh hóa tín đồ (Giăng 14:26; Công vụ 5:3-4).
ACIM gọi thế giới là “ảo giác” – một sai lầm cần được vượt qua. Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời dựng nên thế giới vật chất và thấy nó “rất tốt lành” (Sáng thế ký 1:31). Mặc dù thế gian đang bị nguyền rủa vì tội lỗi (Rô-ma 8:22), nó sẽ được tái tạo (Khải huyền 21:1).
ACIM đánh lừa người đọc bằng cách sử dụng ngôn ngữ quen thuộc (Chúa Giê-xu, phép lạ, tha thứ) nhưng lại gieo rắc những giáo lý trái ngược với Phúc Âm. Nó dẫn đến sự pha trộn đức tin (syncretism), làm suy yếu sự độc tôn của Chúa Giê-xu (Giăng 14:6), và có thể khiến người ta tự xem mình là thần. Những tư tưởng này có nguồn gốc từ thuyết ngộ đạo (Gnosticism) và thuyết phiếm thần (pantheism) – những lạc giáo mà Hội Thánh đầu tiên đã bác bỏ.
Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về những giáo lý sai lầm:
- “Hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (1 Giăng 3:18)
- “Hãy coi chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo truyền thống của loài người, theo các sơ học thế gian, mà bắt anh em phục, chớ không theo Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:8)
- “Vì những kẻ như thế là sứ giả giả, là công nhân gian xảo, mạo nhận sứ đồ của Đấng Christ. Điều đó chẳng lạ gì, vì chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.” (2 Cô-rinh-tô 11:13-14)
Chúng ta phải thử các thần (1 Giăng 4:1) và bám chặt vào Lời Chúa (Giăng 17:17).
Hãy kiểm tra mọi giáo lý bằng Kinh Thánh (Công vụ 17:11). Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Nếu một tài liệu giảm nhẹ tội lỗi, phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu, hay đề cao con người như một phần của Thượng Đế, đó là sai lạc.
Đừng lên án, nhưng hãy yêu thương và kiên nhẫn. Chia sẻ Phúc Âm thật với lòng khiêm nhường (1 Phi-e-rơ 3:15). Nhiều người theo ACIM chân thành tìm kiếm, họ cần được nghe về Chúa Giê-xu của Kinh Thánh. Hãy cầu nguyện cho họ.
“Chớ biến hóa theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình” (Rô-ma 12:2). Hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện và tham gia thông công với Hội Thánh địa phương. Điều này xây dựng một nền tảng vững chắc.
Hãy học biết những lẽ thật căn bản của đức tin Cơ Đốc (Hê-bơ-rơ 5:12-14). Tìm hiểu về các phong trào tà giáo và cách bác bỏ chúng bằng Kinh Thánh. Các sách về hộ giáo (apologetics) có thể hữu ích.
“A Course in Miracles” không phải là giáo lý đến từ Chúa Giê-xu của Kinh Thánh. Nó là một hệ thống tư tưởng trộn lẫn nhiều yếu tố triết học, tâm lý và tâm linh, cuối cùng đưa người ta xa rời Phúc Âm chân chính. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi bám chặt vào Lời Đức Chúa Trời, rao truyền sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, và cảnh giác trước mọi sự dạy dỗ không phù hợp với Kinh Thánh. Ân điển và chân lý của Đấng Christ là đủ để cứu chúng ta và dẫn dắt chúng ta trong sự thánh khiết.