Chúng ta đang sống thời kỳ sau rốt?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,739 từ
Chia sẻ:

Chúng Ta Đang Sống Thời Kỳ Sau Rốt?

Khái niệm "thời kỳ sau rốt" (hay "thời kỳ cuối cùng") luôn khơi dậy sự tò mò, lo lắng và đôi khi là những suy đoán thiếu căn cứ trong lòng nhiều tín hữu. Với những biến động toàn cầu, sự suy đồi đạo đức, và các thảm họa thiên nhiên ngày càng gia tăng, câu hỏi "Có phải chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt?" trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm kiếm câu trả lời, không dựa trên cảm tính hay tin đồn, mà trên nền tảng Lời Đức Chúa Trời, nhằm mang lại cái nhìn đúng đắn, vững vàng và đầy hy vọng cho Cơ Đốc nhân.

I. Định Nghĩa Kinh Thánh Về "Thời Kỳ Sau Rốt"

Trước hết, chúng ta cần hiểu thuật ngữ "thời kỳ sau rốt" (tiếng Hy Lạp: eschatos ἔσχατος) trong văn mạnh Kinh Thánh. Nó không chỉ đơn thuần nói về một vài năm hay thập kỷ ngay trước ngày tận thế. Theo quan điểm của các trước giả Tân Ước, "thời kỳ sau rốt" là toàn bộ giai đoạn từ khi Đấng Christ giáng sinh, chịu chết, phục sinh cho đến khi Ngài tái lâm.

Sứ đồ Phi-e-rơ, trong bài giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần, đã trích dẫn tiên tri Giô-ên và tuyên bố: "Ấy là trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi xác thịt..." (Công vụ 2:17). Điều đáng chú ý là Phi-e-rơ áp dụng lời tiên tri về "những ngày sau rốt" này cho chính thời đại của Hội Thánh đầu tiên. Tác giả Hê-bơ-rơ cũng khẳng định: "Đức Chúa Trời... trong những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài" (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Như vậy, từ góc độ mặc khải, chúng ta đã sống trong "thời kỳ sau rốt" kể từ khi Chúa Giê-xu Christ đến lần thứ nhất. Đây là thời đại của ân điển, thời đại Hội Thánh, thời đại mà Đức Thánh Linh đang hành động và Phúc Âm được rao truyền cho muôn dân.

II. Các Dấu Hiệu Chỉ Điểm Về Sự Kết Thúc Của Thời Kỳ Này

Trong khi toàn bộ kỷ nguyên hiện tại là "thời kỳ sau rốt", Kinh Thánh cũng tiên tri về những đặc điểm và dấu hiệu sẽ đặc biệt rõ rệt trong giai đoạn chót, ngay trước khi Chúa Giê-xu tái lâm. Chúa Giê-xu đã trả lời câu hỏi trực tiếp của các môn đồ về "dấu chỉ về sự Chúa đến và tận thế" trong Ma-thi-ơ 24, Mác 13 và Lu-ca 21. Chúng ta có thể phân loại các dấu hiệu này:

1. Dấu Hiệu Thuộc Về Xã Hội và Đạo Đức:
- Sự dấy lên của các christ giả và tiên tri giả (Ma-thi-ơ 24:5, 11, 24).
- Chiến tranh, đồn nghe về giặc giã (Ma-thi-ơ 24:6-7).
- Các nạn đói kém, động đất (Ma-thi-ơ 24:7).
- "Sự gian ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần" (Ma-thi-ơ 24:12).
- Xã hội sẽ như đời Nô-ê và đời Lót: ăn, uống, cưới, gả, mua, bán, trồng trọt, xây dựng, sống buông lung và không đề phòng (Ma-thi-ơ 24:37-39; Lu-ca 17:28-30).

2. Dấu Hiệu Thuộc Về Tâm Linh và Truyền Giáo:
- Phúc Âm về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất cho muôn dân (Ma-thi-ơ 24:14).
- Nhiều người sẽ vấp phạm, phản bội và ghét lẫn nhau (Ma-thi-ơ 24:10).

3. Dấu Hiệu Thuộc Về Dân Y-sơ-ra-ên và Thế Giới:
- "Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh..." (tức sự phạm thánh cuối cùng trong đền thờ) (Ma-thi-ơ 24:15). Điều này liên hệ mật thiết đến vai trò của Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ sau rốt.
- "Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn" (Lu-ca 21:24). Sự kiện Y-sơ-ra-ên lập quốc năm 1948 và chiếm lại Giê-ru-sa-lem năm 1967 được nhiều nhà giải kinh xem là những cột mốc quan trọng, cho thấy "các kỳ dân ngoại" đang tiến dần đến hồi kết.

4. Dấu Hiệu Từ Thiên Nhiên:
- "Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao..." (Lu-ca 21:25).
- Các thảm họa thiên nhiên khiến người ta "ngất đi vì sợ hãi" (Lu-ca 21:26).

Phao-lô cũng mô tả rõ ràng về tình trạng đạo đức của xã hội loài người trong "ngày sau rốt" (2 Ti-mô-thê 3:1-5): người ta sẽ yêu mình, tham tiền, khoe khoang, xấc xược... "có hình thức của sự nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó".

III. Phân Tích: Chúng Ta Đang Ở Đâu Trong Dòng Thời Gian?

Khi đối chiếu các dấu hiệu Kinh Thánh với thực tế thế giới hôm nay, chúng ta không thể phủ nhận một sự trùng khớp đáng kinh ngạc:

  • Tốc độ và quy mô của tội ác: Sự suy đồi đạo đức đã đạt đến mức phổ biến và được hợp pháp hóa trong nhiều lĩnh vực, đúng như Kinh Thánh đã báo trước.
  • Sự lan truyền của Phúc Âm: Với công nghệ và phương tiện truyền thông, Lời Chúa có thể đến được mọi quốc gia, mọi dân tộc trong thời gian ngắn, hoàn thành mệnh lệnh truyền giáo cuối cùng.
  • Tình hình Trung Đông và Y-sơ-ra-ên: Dân tộc Y-sơ-ra-ên đã trở về phần đất của mình, trở thành trung tâm của những biến động chính trị toàn cầu, đúng như lời tiên tri.
  • Thiên tai và biến đổi khí hậu: Tần suất và cường độ của các thảm họa tự nhiên ngày càng gia tăng một cách bất thường.
  • Sự thống nhất toàn cầu và công nghệ: Sách Khải Huyền nói đến một hệ thống kinh tế-tôn giáo-chính trị toàn cầu dưới quyền Antichrist (Khải Huyền 13). Công nghệ số, tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa đang tạo ra cơ sở hạ tầng cho điều đó một cách chưa từng có.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không ai biết được ngày giờ (Ma-thi-ơ 24:36). Chúa Giê-xu dặn dò chúng ta "hãy tỉnh thức" (Ma-thi-ơ 24:42) và "hãy sẵn sàng" (Ma-thi-ơ 24:44), chứ không phải ngồi đoán định hay tính toán ngày tháng. Các dấu hiệu được ban cho không phải để chúng ta vẽ ra biểu đồ thời gian, mà để khích lệ chúng ta sống một đời sống thánh khiết, tỉnh thức và hầu việc Chúa cách nhiệt thành.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Nhận thức rằng mình đang sống trong giai đoạn chót của thời kỳ sau rốt phải định hình toàn bộ lối sống và ưu tiên của chúng ta.

1. Sống Tỉnh Thức và Cầu Nguyện (Lu-ca 21:36):
Tỉnh thức không có nghĩa là nhìn lên trời mỗi ngày, mà là sống trong mối tương giao mật thiết với Chúa. "Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì không biết Chúa mình đến ngày nào" (Ma-thi-ơ 24:42). Đời sống cầu nguyện là hơi thở của người tỉnh thức.

2. Gắn Bó Với Lời Chúa và Giữ Vững Đức Tin:
Trước sự tấn công của các giáo lý sai lầm, chúng ta cần "vâng giữ lời phú thác" (2 Ti-mô-thê 1:14) và "cứ vững lòng bền đỗ" (1 Cô-rinh-tô 15:58). Hãy đọc, học, suy ngẫm và áp dụng Kinh Thánh mỗi ngày.

3. Sống Thánh Khiết và Yêu Thương:
Giữa một thế hệ gian ác và lạnh lùng, chúng ta được kêu gọi trở nên muối và ánh sáng (Ma-thi-ơ 5:13-16). "Nguyên cả anh em cũng hãy thánh sạch trong mọi cách ăn ở mình" (1 Phi-e-rơ 1:15). Tình yêu thương là dấu hiệu đặc trưng của môn đồ Chúa (Giăng 13:35).

4. Tích Cực Trong Chức Vụ và Rao Truyền Phúc Âm:
Thời gian còn lại đang ngắn lại (1 Cô-rinh-tô 7:29). Chúng ta không có thời gian để lười biếng, tranh cãi vô ích hay chỉ tập trung vào những chuyện đời này. Mỗi tín hữu đều có phần trong đại mạng lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20). Hãy dùng ân tứ, thì giờ, tài năng và của cải để đầu tư cho Nước Trời.

5. Nuôi Dưỡng Niềm Hy Vọng Phước Hạnh (Tít 2:13):
Sự trông đợi Chúa tái lâm là "niềm hy vọng phước hạnh" giúp chúng ta kiên trì giữa khổ nạn. Nó nhắc chúng ta rằng mọi sự đau đớn hiện tại chỉ là tạm thời, và phần thưởng vinh hiển đang chờ đợi (Rô-ma 8:18).

V. Kết Luận: Sống Với Tâm Thế Của Người Chờ Đợi Chủ

Vậy, có phải chúng ta đang sống trong thời kỳ sau rốt? Câu trả lời là "Vâng", theo nghĩa chúng ta đã sống trong kỷ nguyên cuối cùng từ 2000 năm qua. Và càng "Vâng" hơn, khi tất cả các dấu hiệu Kinh Thánh mô tả cho giai đoạn chót đang hội tụ và trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết một cách đồng thời.

Thay vì sợ hãi hay hoang mang, lời kêu gọi của Chúa dành cho chúng ta là: "Khi các đều đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng và ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi các ngươi gần đến" (Lu-ca 21:28). Thời điểm khủng hoảng nhất của thế giới lại là thời điểm Cơ Đốc nhân thể hiện niềm tin và hy vọng mạnh mẽ nhất.

Hãy sống mỗi ngày với lòng kính sợ Chúa và tinh thần tỉnh thức, như người đầy tớ trung tín chờ đợi chủ mình trở về. Dù Ngài đến vào canh hai hay canh ba, chúng ta vẫn được khen ngợi nếu Ngài thấy chúng ta đang tỉnh thức (Lu-ca 12:37-38). Ước nguyện cuối cùng của Kinh Thánh: "A-men, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!" (Khải Huyền 22:20), phải là lời cầu nguyện và khát vọng thường trực trong lòng mỗi chúng ta. Hãy làm xong chức vụ Chúa giao, giữ vững đức tin, và trông đợi Ngày Vinh Hiển ấy.

Quay Lại Bài Viết