Youth With A Mission (YWAM)
Trong bối cảnh phong trào truyền giáo và môn đồ hóa toàn cầu của Cơ Đốc giáo thế kỷ 20 và 21, Youth With A Mission (YWAM) nổi lên như một trong những tổ chức truyền giáo phi giáo phái lớn nhất và có ảnh hưởng sâu rộng nhất. Được thành lập dựa trên niềm tin vào sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho mọi tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, YWAM đã và đang chạm đến mọi quốc gia trên thế giới. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu tìm hiểu bản chất, lịch sử, nền tảng thần học, và những đóng góp của YWAM dưới lăng kính Kinh Thánh.
YWAM được sáng lập vào năm 1960 bởi Loren Cunningham, một mục sư, nhà truyền giáo trẻ người Mỹ. Khải tượng hình thành khi ông nhìn thấy những làn sóng trẻ tuổi tràn vào các lục địa để rao truyền Tin Lành. Hình ảnh này xuất hiện ngay cả trong một hoàn cảnh rất đời thường: khi ông đang ở trong phòng khách sạn và nhìn thấy một cuốn sách hướng dẫn du lịch về Hawaii. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến cách Đức Chúa Trời dùng những điều bình thường để bày tỏ ý chỉ phi thường của Ngài, tương tự như Ngài đã dùng giấc mơ của Pha-ra-ôn (Sáng-thế Ký 41) hay sự hiện thấy của Phi-e-rơ trên mái nhà (Công-vụ 10:9-16).
Triết lý cốt lõi ban đầu của YWAM là: sử dụng giới trẻ để truyền giáo cho giới trẻ, và tin rằng bất kỳ Cơ Đốc nhân nào, bất kể tuổi tác hay trình độ, đều có thể được Chúa sử dụng nếu sẵn lòng. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời kêu gọi của Ti-mô-thê: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (I Ti-mô-thê 4:12).
Là một tổ chức liên giáo phái, YWAM không đại diện cho một giáo hội hay hệ phái cụ thể nào. Tuy nhiên, họ tuyên bố rõ ràng sự trung thành với những giáo lý căn bản của đức tin Cơ Đốc lịch sử, được tóm tắt trong các tín điều như Bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Dưới đây là những điểm tin kính then chốt của YWAM, được soi sáng bởi Kinh Thánh:
1. Kinh Thánh Là Lời Đức Chúa Trời, Quyền Phép Và Đầy Đủ: YWAM tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, là thẩm quyền tối cao cho mọi đức tin và sự thực hành. Điều này vang vọng lời xác nhận của Sứ đồ Phao-lô: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16). Từ ngữ Hy Lạp theopneustos (θεόπνευστος) được dịch là “bởi Đức Chúa Trời soi dẫn”, nghĩa đen là “Đức Chúa Trời thở ra”, nhấn mạnh nguồn gốc thần thượng và quyền năng sáng tạo của Lời Ngài.
2. Đức Chúa Trời Ba Ngôi: YWAM tôn thờ một Đức Chúa Trời duy nhất, đời đời hiện hữu trong Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (Giê-xu Christ), và Đức Thánh Linh. Đây là mầu nhiệm căn bản được bày tỏ trong Kinh Thánh, từ Lời phán trong sáng thế: “Phần Đức Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời” (Phục-truyền 6:4), đến mệnh lệnh làm phép báp-tem: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19).
3. Chúa Giê-xu Christ Là Trung Tâm Của Mọi Sự: Đây có lẽ là điểm nhấn mạnh nhất trong thần học và thực hành của YWAM. Họ tin vào thần tánh trọn vẹn và nhân tánh trọn vẹn của Chúa Giê-xu, sự giáng sinh đồng trinh, đời sống vô tội, sự chết chuộc tội trên thập tự giá, sự sống lại thân thể, và sự thăng thiên của Ngài. Sự cứu rỗi chỉ có bởi ân điển, thông qua đức tin nơi công đức duy nhất của Ngài. “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ 4:12). Danh Giê-xu (Iēsous/Ἰησοῦς) trong tiếng Hy Lạp tương đương với Yeshua (יְהוֹשׁ֫וּעַ) trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là “Giê-hô-va cứu rỗi”, xác định rõ sứ mệnh của Ngài.
4. Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin: YWAM giảng dạy rằng con người bị hư mất vì tội lỗi và chỉ có thể được cứu qua sự ăn năn và đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu Christ. Điều này dựa trên nền tảng vững chắc của thư Ê-phê-sô: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8).
5. Sự Sống Lại và Sự Tái Lâm của Đấng Christ: YWAM trông đợi sự tái lâm theo nghĩa đen, hữu hình và vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ, cùng với sự sống lại của thân thể cho sự sống đời đời hoặc sự phán xét đời đời. Niềm hy vọng này được đặt trên lời hứa của thiên sứ: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công-vụ 1:11).
6. Chức Vụ Của Đức Thánh Linh: YWAM tin vào chức vụ đang hành động của Đức Thánh Linh trong việc tái sinh, đóng ấn, đầy dẫy, ban ân tứ, và ban quyền năng cho tín đồ để sống đời sống thánh khiết và làm chứng hiệu quả. Điều này phản ánh lời dạy của Chúa Giê-xu: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta...” (Công-vụ 1:8).
Cấu trúc phi tập trung: Khác với nhiều tổ chức, YWAM hoạt động theo mô hình “tầm nhìn chung, quyền tự chủ địa phương”. Mỗi cơ sở (trung tâm YWAM) tại các quốc gia có sự tự chủ cao nhưng liên kết dưới cùng một tầm nhìn, những giá trị và sự quản trị chung.
Ba Giá Trị Cốt Lõi (Ba Lá Cờ):
1. Nghe Tiếng Chúa (Hearing God’s Voice): Mọi quyết định, từ chiến lược đến hoạt động hàng ngày, đều được khuyến khích bắt nguồn từ sự cầu nguyện và lắng nghe sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Đây là sự ứng nghiệm của nguyên tắc: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27).
2. Cầu Nguyện (Prayer): Được xem là hơi thở của mọi công việc truyền giáo.
3. Tin Cậy Chúa Về Tài Chính (Faith in Finances): Nhân sự của YWAM (gọi là staff) không nhận lương cố định, mà sống bằng sự cung ứng trực tiếp từ Chúa qua sự dâng hiến của các tín hữu và Hội Thánh, thể hiện đức tin vào lời hứa của Ngài trong Phi-líp 4:19.
Phương Pháp Hoạt Động Chính: Mô hình “Học-Vận-Hành” (Learn-Do).
- Học (Trường Môn Đồ Hóa - DTS): Đây là cửa vào chính của YWAM, một khóa học kéo dài 5-6 tháng, kết hợp học Kinh Thánh, phát triển nhân cách và chuyến đi thực địa truyền giáo ngắn hạn.
- Vận-Hành (Thực Địa Truyền Giáo & Các Chức Vụ Chuyên Môn): Sau DTS, nhiều người tham gia vào các chức vụ dài hạn của YWAM trên mọi lĩnh vực: y tế, giáo dục, cứu trợ nhân đạo, nghệ thuật, thể thao, kinh doanh tạo tác động (business as mission), chống nạn buôn người...
Phương pháp này phản ánh mô hình Chúa Giê-xu đã thiết lập: Ngài dạy dỗ các môn đồ (học), rồi sai họ ra đi thực hành (vận-hành) (Mác 6:7-13).
Dù không phải ai cũng gia nhập YWAM, nhưng những nguyên tắc và tinh thần của họ để lại nhiều bài học quý giá cho mọi Cơ Đốc nhân:
1. Mỗi Tín Hữu Là Một Nhà Truyền Giáo: YWAM phá vỡ quan niệm rằng truyền giáo chỉ dành cho mục sư hay giáo sĩ chuyên nghiệp. Mỗi chúng ta, trong chính nghề nghiệp, môi trường sống, đều được kêu gọi làm chứng (Ma-thi-ơ 5:14-16). Hãy xem nơi làm việc, trường học, khu phố của bạn là “cánh đồng truyền giáo” đầu tiên.
2. Tầm Quan Trọng Của Việc “Nghe Tiếng Chúa”: Trong sự vội vã của cuộc sống, chúng ta dễ dàng hành động theo sự khôn ngoan riêng. Hãy dành thì giờ tĩnh lặng mỗi ngày, qua Kinh Thánh và sự cầu nguyện, để luyện tập “tai thiêng liêng” nhận biết sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:7). Sự bình an này thường là “la bàn” cho biết chúng ta có đang đi đúng hướng Chúa muốn hay không.
3. Sống Bằng Đức Tin Và Sự Quản Lý Trung Tín: Mô hình sống bằng đức tin của YWAM nhắc nhở chúng ta về thái độ đối với tiền bạc: nó là công cụ Chúa ban để quản lý, không phải là chủ nhân. Dù bạn có lương cố định hay không, hãy tập quản lý tài chính cách khôn ngoan, rộng rãi trong sự dâng hiến, và tin cậy Chúa là Đấng chu cấp mọi nhu cầu.
4. Toàn Diện Trong Chức Vụ: YWAM dạy chúng ta rằng rao giảng Tin Lành và đáp ứng nhu cầu thực tế (thức ăn, thuốc men, giáo dục) không tách rời nhau. Hành động yêu thương cụ thể mở cửa cho Lời yêu thương. “Hỡi anh em yêu dấu, ví thử có người nói mình có đức tin, nhưng không có việc làm, thì đức tin có ích chăng? ... Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gia-cơ 2:14,17).
Youth With A Mission không chỉ đơn thuần là một tổ chức; đó là một phong trào được thúc đẩy bởi niềm tin rằng Đức Chúa Trời vẫn đang kêu gọi và sử dụng những con người bình thường, đặc biệt là thế hệ trẻ, để thực hiện những điều phi thường cho Vương Quốc Ngài. Dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc, họ nhấn mạnh đến vị trí trung tâm của Chúa Giê-xu Christ, quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh, và sự khẩn thiết của Đại Mạng Lệnh.
Cho dù chúng ta có đồng ý với mọi phương pháp hoặc nhấn mạnh của YWAM hay không, tinh thần dấn thân, sống đức tin và nhiệt huyết truyền giáo của họ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho toàn thể Hội Thánh. Ước mong mỗi chúng ta, trong hoàn cảnh riêng của mình, cũng sống với tâm thế của một “nhà truyền giáo” – sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng ra đi, và sẵn sàng dùng mọi khả năng Chúa ban để “làm cho muôn dân trở nên môn đồ” của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:19).