Cơ Đốc Nhân ngày nay có thể thực hiện việc đuổi quỹ?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,398 từ
Chia sẻ:

Cơ Đốc Nhân Ngày Nay Có Thể Thực Hiện Việc Đuổi Quỷ?

Chủ đề về việc đuổi quỷ (hay giải cứu) luôn là một đề tài gây nhiều tranh luận, tò mò, và đôi khi là sợ hãi trong cộng đồng Cơ Đốc. Trong bối cảnh hiện đại, nơi mà thế giới tự nhiên được đề cao và thế giới siêu nhiên thường bị hoài nghi, câu hỏi về việc liệu Cơ Đốc nhân ngày nay có còn thẩm quyền và cần thiết phải thực hiện việc đuổi quỷ hay không là một câu hỏi hệ trọng. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm kiếm nền tảng, ranh giới, và sự hướng dẫn thực tế cho vấn đề này, với lập trường rằng Lời Đức Chúa Trời là thẩm quyền tối cao cho mọi niềm tin và hành động.


Nền Tảng Kinh Thánh Về Uy Quyền Đuổi Quỷ

Để hiểu về thực hành đuổi quỷ, trước hết chúng ta phải quay về nguồn cội: chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Ngài không chỉ rao giảng Tin Lành mà còn biểu lộ uy quyền vương quốc Đức Chúa Trời trước các quyền lực tối tăm. Trong Mác 1:27 chép: “Chúng đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Sự dạy dỗ mới sao! Người nấy uy quyền, đến nỗi khiến các tà ma cũng phải vâng lời!”. Chữ “uy quyền” ở đây trong tiếng Hy Lạp là exousia (ἐξουσία), mang nghĩa thẩm quyền, quyền tự do hành động, quyền lực được ủy nhiệm. Uy quyền của Đấng Christ trên ma quỷ là bằng chứng cho sự hiện diện của Nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 12:28).

Chúa Giê-xu đã trao thẩm quyền này cho mười hai sứ đồ (Ma-thi-ơ 10:1, 8), và sau đó cho bảy mươi môn đồ khác (Lu-ca 10:17-20). Điều đáng chú ý là khi bảy mươi môn đồ trở về vui mừng vì quỷ phải vâng lời, Chúa Giê-xu đáp: “Song chớ vui mừng vì quỷ phải vâng lời các ngươi, nhưng hãy vui mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng” (Lu-ca 10:20). Lời cảnh báo này đặt ưu tiên vào mối quan hệ cứu rỗi với Đức Chúa Trời, chứ không phải vào quyền năng siêu nhiên.

Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu, thường được gọi là Đại Mạng Lệnh, cũng bao hàm dấu hiệu này: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ… Kẻ nào tin… thì sẽ được các dấu lạ nầy: nhân danh ta mà trừ quỷ…” (Ma-thi-ơ 28:19-20; Mác 16:17). Điều này chỉ ra rằng việc đuổi quỷ là một trong những dấu hiệu đi theo sự rao truyền Tin Lành cho muôn dân.


Thực Hành Trong Hội Thánh Đầu Tiên

Sách Công Vụ Các Sứ Đồ cho thấy việc đuổi quỷ không dừng lại với Chúa Giê-xu hay các sứ đồ gốc, mà tiếp tục trong Hội Thánh. Phi-líp, một trong bảy chấp sự được chọn, đã đến Sa-ma-ri rao giảng và “các tà ma… đều bị trừ ra” (Công vụ 8:7). Phao-lô, sứ đồ cho dân Ngoại, cũng đã thực hành uy quyền này. Một trường hợp nổi bật là ở thành Phi-líp, khi một đứa đầy tớ gái bị quỷ bói khoa theo, Phao-lô “quay lại nói với quỷ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà truyền cho mầy phải ra khỏi người nầy. Quỷ liền ra khỏi” (Công vụ 16:18).

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng ghi lại một sự kiện cảnh tỉnh trong Công vụ 19:13-16. Những thầy trừ quỷ làm nghề dạo, là con trai của thầy tế lễ cả Sê-va, đã thử “nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà Phao-lô giảng” để đuổi quỷ. Con quỷ đáp lại: “Ta biết Đức Chúa Jêsus, và cũng biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?”. Rồi chúng bị tấn công dữ dội. Câu chuyện này nhấn mạnh một nguyên tắc sống còn: Uy quyền đuổi quỷ không nằm ở việc lặp lại một câu thần chú hay danh xưng, mà nằm trong mối quan hệ cá nhân và thẩm quyền được ủy nhiệm bởi chính Chúa Giê-xu. Việc đuổi quỷ không phải là một “kỹ thuật” mà là một sự bày tỏ uy quyền thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời, xuất phát từ địa vị của người tin Chúa trong Đấng Christ.


Thẩm Quyền Của Cơ Đốc Nhân Ngày Nay: “Trong Danh Ngài”

Vậy, Cơ Đốc nhân ngày nay có thẩm quyền không? Câu trả lời Kinh Thánh là , nhưng cần hiểu đúng phạm vi. Chìa khóa nằm ở cụm từ “nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ”. Trong văn hóa Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, “danh” (onoma - ὄνομα) đại diện cho toàn bộ bản chất, uy quyền, và địa vị của người đó. Hành động nhân danh Chúa Giê-xu có nghĩa là hành động với tư cách là đại diện được Ngài ủy quyền, phù hợp với bản tính và ý muốn của Ngài, vì vinh hiển của Ngài, chứ không phải vì lợi ích, danh tiếng hay quyền lực cá nhân.

Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7). Việc đuổi quỷ, khi cần thiết, phải xuất phát từ một đời sống “cứ ở trong Ngài” – một đời sống thân mật, vâng phục, và được Lời Chúa nuôi dưỡng. Uy quyền thuộc linh được thi hành hiệu quả nhất bởi những đầy tớ khiêm nhường, vâng lời, và tràn đầy Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh cũng mô tả chiến trận thuộc linh mà mọi tín hữu đều tham gia: “Vì chúng ta đánh trận… chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Vũ khí của chúng ta không thuộc về xác thịt, nhưng thuộc linh, bao gồm Lời Đức Chúa Trời, sự cầu nguyện, đức tin, và sự công bình (Ê-phê-sô 6:13-18). Đuổi quỷ là một khía cạnh của cuộc chiến này, nhưng không phải là khía cạnh duy nhất hay luôn luôn phô trương.


Những Hiểu Lầm và Lạm Dụng Nguy Hiểm

Trước khi bàn đến ứng dụng thực tế, cần phải điểm qua những hiểu lầm phổ biến:

  • Quỷ hóa mọi vấn đề: Không phải mọi tội lỗi, thói quen xấu, bệnh tật thể chất hay tâm lý đều do quỷ ám trực tiếp. Kinh Thánh phân biệt giữa tội lỗi của xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21), bệnh tật, và sự ám ảnh của ma quỷ. Việc gán mọi vấn đề cho quỷ có thể dẫn đến việc bỏ qua trách nhiệm cá nhân, chối bỏ sự cần thiết của sự ăn năn, hoặc từ chối chữa trị y khoa hợp pháp.
  • Tập trung vào ma quỷ hơn là Đấng Christ: Một số người trở nên ám ảnh với ma quỷ, chiến tranh thuộc linh, và các giáo lý về giải cứu, vô tình khiến Sa-tan và các quỷ trở thành trung tâm thay vì Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô khôn ngoan khi ông tập trung rao giảng “Đấng Christ, và Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2), chứ không phải ma quỷ.
  • Kỹ thuật hóa và tạo nghi thức: Biến việc đuổi quỷ thành một nghi thức phức tạp với các bước, lời tuyên bố đặc biệt, hoặc đòi hỏi phải có “người có món quá đặc biệt”. Điều này đi ngược lại nguyên tắc đơn giản trong Kinh Thánh: uy quyền nằm trong Danh Chúa Giê-xu và đức tin nơi Ngài.


Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Vậy, một Cơ Đốc nhân bình thường nên ứng phó thế nào với thực tại của ma quỷ và có nên tham gia đuổi quỷ không? Dưới đây là những hướng dẫn thực tế dựa trên Kinh Thánh:

1. Sống Đời Sống Đắc Thắng và Được Lấp Đầy: Cách phòng thủ tốt nhất là một đời sống mạnh mẽ trong Chúa. “Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7). Sự phục Chúa đi trước việc chống trả quỷ. Một đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh, vâng giữ Lời Chúa, và sống trong sự thờ phượng sẽ khiến ảnh hưởng của ma quỷ khó có chỗ đứng (Ê-phê-sô 5:18-20).

2. Nhận Biết và Đứng Vững Trong Địa Vị Thuộc Linh: Mỗi Cơ Đốc nhân thật đều ở trong Đấng Christ. Chúng ta đã được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm (Cô-lô-se 1:13). Sa-tan không còn có quyền sở hữu hay thẩm quyền trên chúng ta. Sự nhận biết này là nền tảng cho mọi hành động. Khi đối diện với sự áp đặt, cám dỗ, hay ảnh hưởng rõ ràng của tà linh, chúng ta có thể cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu để phá vỡ ảnh hưởng đó, ra lệnh cho nó phải lui đi, với thái độ bình tĩnh và đức tin nơi uy quyền của Đấng Christ.

3. Tập Trung Vào Sự Cầu Nguyện và Rao Giảng Tin Lành: Công cụ vĩ đại nhất để giải phóng con người khỏi ách nô lệ của ma quỷ vẫn là Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. “Phao-lô… gặp nguy hiểm giữa các thầy thông giáo giả… để chúng nó được tỉnh ngộ, gỡ mình khỏi lưới ma quỷ” (2 Ti-mô-thê 2:24-26). Cầu nguyện cho người chưa tin được mở mắt thuộc linh là một dạng mạnh mẽ của “chiến tranh thuộc linh”.

4. Hành Động Trong Cộng Đồng và Sự Khôn Ngoan: Nếu gặp một trường hợp có dấu hiệu bị ám thật sự (ví dụ: có kiến thức siêu nhiên, sức mạnh thể chất dị thường, phản ứng dữ dội với Danh Chúa Giê-xu và Lời Ngài), một Cơ Đốc nhân bình thường nên:

  • Ưu tiên cầu nguyện từ xa cho người đó.
  • Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành, có đời sống nên thánh và hiểu biết Kinh Thánh trong Hội Thánh địa phương.
  • Không bao giờ hành động đơn độc, vì muốn chứng kiến, hay vì tò mò. Luôn có một nhóm nhỏ cùng cầu nguyện, hỗ trợ.
  • Luôn đưa người đó đến với sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu và môn đồ hóa sau đó, vì nếu không, tình trạng sau này có thể còn tệ hơn (Ma-thi-ơ 12:43-45).

5. Trang Bị Toàn Giáp Trời Của Đức Chúa Trời Mỗi Ngày: Đây là lời kêu gọi thực tế nhất. “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:11). Sự thật, sự công bình, sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, đức tin, sự cứu rỗi, Lời Đức Chúa Trời, và sự cầu nguyện – đó là vũ khí hằng ngày của chúng ta.


Kết Luận: Uy Quyền, Trách Nhiệm và Sự Khiêm Nhường

Cơ Đốc nhân ngày nay có thẩm quyền nhân danh Chúa Giê-xu Christ để đối diện và đuổi quỷ khi cần thiết, như một phần của sự vâng theo Đại Mạng Lệnh và chiến trận thuộc linh. Tuy nhiên, thẩm quyền này đi kèm với trách nhiệm lớn. Nó phải được thực hiện trong:

  • Mối quan hệ sống động với Chúa Giê-xu (ở trong Ngài).
  • Sự vâng phục Lời Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
  • Tinh thần khiêm nhường, yêu thương, và vì sự giải phóng thật sự của người bị áp bức.
  • Sự khôn ngoan và hiệp một trong thân thể Đấng Christ (Hội Thánh địa phương).

Cuối cùng, chúng ta đừng sợ hãi ma quỷ, vì “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4). Nhưng chúng ta cũng đừng tò mò, tự cao, hay ám ảnh về nó. Hãy tập trung vào Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã “truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, mà bày ra tỏ tường, thắng chúng nó trong cây thập tự” (Cô-lô-se 2:15). Sự đắc thắng của chúng ta là kết quả của sự đắc thắng hoàn toàn của Ngài. Trong đời sống hằng ngày, hãy sống như những người tự do, được cứu chuộc, và sẵn sàng dùng uy quyền Chúa ban một cách khôn ngoan, yêu thương để giúp đỡ người khác và làm vinh hiển Danh Ngài.


Quay Lại Bài Viết