Oswald Chambers Là Ai?
Oswald Chambers (1874–1917) là một nhà truyền giảng, giáo sư Kinh Thánh và tác giả nổi tiếng của Cơ Đốc giáo, đặc biệt được biết đến qua tác phẩm tĩnh nguyện kinh điển My Utmost for His Highest (tạm dịch: Hết Lòng Vì Sự Cao Cả Của Ngài). Dù qua đời sớm ở tuổi 43, di sản thuộc linh mà ông để lại vẫn tiếp tục chạm đến hàng triệu độc giả trên khắp thế giới, thách thức họ sống một đời sống hoàn toàn hiến dâng cho Chúa Giê-xu Christ.
Cuộc Đời và Sự Cải Đạo
Oswald Chambers sinh ngày 24 tháng 7 năm 1874 tại Aberdeen, Scotland, trong một gia đình có nền tảng tôn giáo sâu sắc. Cha ông là một mục sư Baptist. Từ nhỏ, Chambers đã tỏ ra thông minh, ham học và có năng khiếu nghệ thuật. Tuy nhiên, mãi đến năm 15 tuổi, ông mới thực sự trải nghiệm sự tái sinh khi nghe lời chứng của Charles Haddon Spurgeon. Chính trong một buổi nhóm tại London, ông nhận ra mình cần một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu và quyết định đầu phục Ngài. Sự cải đạo này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông và định hướng cho mọi bước đi về sau.
Học Vấn và Hành Trình Thuộc Linh
Sau khi cải đạo, Chambers theo học tại Đại học Royal College of Art và Đại học Edinburgh. Ông tỏ ra là một sinh viên xuất sắc, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật và triết học. Tuy nhiên, Chúa đã dẫn dắt ông từ bỏ con đường trần tục để dấn thân vào chức vụ toàn thời gian. Ông gia nhập Học viện Kinh Thánu Dunoon do Giáo sư Duncan (người ảnh hưởng lớn đến ông) điều hành. Tại đây, ông vừa học vừa giảng dạy trong suốt 9 năm. Giai đoạn này đánh dấu sự trưởng thành thuộc linh sâu sắc của Chambers. Ông luôn tìm kiếm sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh và việc học Kinh Thánh một cách hệ thống. Năm 1906, ông sang Hoa Kỳ và Nhật Bản để truyền giảng, sau đó trở về Anh và thành lập Đoàn Truyền giáo Hiệp Hội Phúc Âm (League of Prayer).
Chức Vụ và Công Tác Giảng Dạy
Năm 1911, Oswald Chambers kết hôn với Gertrude Hobbs, người về sau trở thành người ghi chép và biên tập hầu hết các tác phẩm của ông. Năm 1915, khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, ông tình nguyện phục vụ với tư cách là một tuyên úy quân đội tại Ai Cập. Tại trại Zeitoun gần Cairo, ông lãnh đạo các buổi nhóm, dạy Kinh Thánh và chăm sóc tinh thần cho binh lính. Chính trong thời gian này, nhiều bài giảng của ông đã được ghi lại và trở thành nguồn tư liệu cho những cuốn sách sau này. Ông qua đời đột ngột vì bệnh viêm ruột thừa vào ngày 15 tháng 11 năm 1917, để lại vợ và một con gái nhỏ.
Giáo Lý và Chủ Đề Nổi Bật
Oswald Chambers không phải là một nhà thần học hệ thống, nhưng các bài giảng của ông luôn thấm nhuần Lời Chúa và nhấn mạnh đến mối tương giao cá nhân với Đấng Christ. Một số chủ đề chính bao gồm:
- Sự đầu phục hoàn toàn: Chambers dạy rằng người tin Chúa phải dâng trọn vẹn đời mình cho Chúa Giê-xu, không giữ lại điều gì. Ông thường trích dẫn Rô-ma 12:1 – “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
- Chúa Giê-xu là tất cả: Ông nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu không chỉ là Cứu Chúa mà còn là Chủ của mọi lĩnh vực đời sống. Cô-lô-se 3:11 – “Ở đây không còn phân biệt người Hy Lạp với người Giu-đa… nhưng Đấng Christ là mọi sự trong mọi người.”
- Đời sống bởi Thánh Linh: Chambers tin rằng năng lực để sống đời sống Cơ Đốc đến từ Đức Thánh Linh. Ông thường nhắc đến Ga-la-ti 2:20 – “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.”
- Thánh hóa trong đời thường: Ông dạy rằng sự thánh hóa không phải là những trải nghiệm phi thường mà là sự vâng lời trong từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống. Giăng 14:15 – “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ các điều răn ta.”
Các bài giảng của Chambers đầy ắp những lời khuyên thiết thực, khích lệ tín hữu sống ra ngoài vùng an toàn và tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh.
My Utmost for His Highest – Tác Phẩm Bất Hủ
Cuốn sách nổi tiếng nhất của Oswald Chambers, My Utmost for His Highest, thực chất là một tuyển tập các bài suy gẫm hằng ngày do vợ ông, bà Biddy Chambers, biên soạn từ những bài giảng đã ghi chép. Cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 1924 và nhanh chóng trở thành một trong những sách tĩnh nguyện được yêu thích nhất mọi thời đại. Mỗi ngày, độc giả được dẫn dắt qua một đoạn Kinh Thánh ngắn và một bài suy gẫm sâu sắc, thách thức họ dâng hiến hết mình cho Chúa.
Châm ngôn của Chambers: “Hãy dâng cho Chúa điều tốt nhất của bạn” (Give God your best). Điều này phản ánh tinh thần của câu Kinh Thánh trong Rô-ma 12:1. Cuốn sách không chỉ cung cấp lời khuyên thuộc linh mà còn là lời mời gọi biến đổi tâm trí, giúp Cơ Đốc nhân nhìn mọi sự qua lăng kính của thập tự giá và sự phục sinh.
Một số trích dẫn đáng nhớ từ My Utmost for His Highest:
“Sự đầu phục của tôi đối với Chúa Giê-xu là sự đầu phục hoàn toàn, không phải chỉ trong những lãnh vực tôi hiểu biết, mà còn trong những lãnh vực tôi không hiểu biết.”
“Đức tin không dựa vào kinh nghiệm, mà dựa vào sự trung tín của Đức Chúa Trời.”
“Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ khiến chúng ta hiểu ý muốn ấy; nhưng đó là bằng chứng cho thấy chúng ta tin cậy Ngài.”
Các bài suy gẫm này vượt thời gian, vẫn thích hợp cho mọi thế hệ tín hữu.
Di Sản Thuộc Linh
Sau khi Oswald Chambers qua đời, bà Biddy Chambers đã dành hết tâm sức để biên tập và xuất bản các bài giảng của chồng. Nhờ sự tận tụy của bà, hơn 30 cuốn sách mang tên Oswald Chambers đã ra đời, trong đó có những tựa đề quen thuộc như Baffled to Fight Better, My Utmost for His Highest, Studies in the Sermon on the Mount, God's Workmanship, v.v. Những tác phẩm này tiếp tục được dịch ra nhiều thứ tiếng, chạm đến vô số độc giả. Học viện Kinh Thánh Oswald Chambers (Oswald Chambers Publications Association) hiện vẫn duy trì việc phổ biến các tác phẩm của ông.
Di sản của Oswald Chambers không chỉ là những cuốn sách mà còn là một tấm gương về đời sống hoàn toàn hiến dâng, khiêm nhường và yêu mến Lời Chúa. Ông không tìm kiếm danh tiếng, chỉ ao ước người khác nhìn thấy Chúa Giê-xu qua mình.
Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày
Làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng những lời dạy của Oswald Chambers vào đời sống Cơ Đốc hàng ngày? Dưới đây là một số gợi ý thiết thực:
- Bắt đầu ngày mới với Chúa: Hãy hình thành thói quen tĩnh nguyện mỗi sáng, đọc Kinh Thánh và suy gẫm Lời Chúa. Sử dụng My Utmost for His Highest hoặc một sách tĩnh nguyện khác để nuôi dưỡng tâm linh.
- Sống đầu phục từng khoảnh khắc: Mỗi khi đối diện với quyết định, hãy tự hỏi: “Điều này có làm vinh hiển Chúa không? Có phù hợp với Lời Ngài không?” Hãy để Chúa Giê-xu làm Chủ mọi lĩnh vực: công việc, gia đình, tài chính, các mối quan hệ.
- Tin cậy Chúa trong những điều chưa hiểu: Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, hãy nhớ lời Chambers: “Đức tin của tôi không dựa trên sự hiểu biết của tôi về Đức Chúa Trời, mà dựa trên sự hiểu biết của Đức Chúa Trời về tôi.” Hãy phó thác mọi lo lắng cho Ngài (I Phi-e-rơ 5:7).
- Sống bởi Thánh Linh: Chúng ta không thể sống đời sống Cơ Đốc bằng sức riêng. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh đổ đầy và hướng dẫn mỗi ngày (Ê-phê-sô 5:18).
- Chia sẻ sự sống thuộc linh: Giống như bà Biddy Chambers đã chia sẻ di sản của chồng, chúng ta cũng có thể chia sẻ Lời Chúa và những bài học thuộc linh với người khác qua lời nói, hành động và sự phục vụ.
Kết Luận
Oswald Chambers là một người hầu việc Chúa nhiệt thành, một giáo sư Kinh Thánh sâu sắc, và một tác giả có ảnh hưởng rộng lớn. Cuộc đời ngắn ngủi của ông đã trở nên một món quà quý giá cho Hội Thánh toàn cầu. Qua các tác phẩm của ông, hàng triệu Cơ Đốc nhân được thách thức sống “hết lòng vì sự cao cả của Ngài”. Nếu bạn chưa từng đọc Oswald Chambers, hãy bắt đầu với My Utmost for His Highest. Hãy để Lời Chúa qua ông biến đổi tâm trí bạn và dẫn bạn vào một hành trình thân mật hơn với Chúa Giê-xu Christ.
“Mục đích của tôi là Đức Chúa Trời… Tôi được tạo ra cho Ngài, Ngài làm cho tôi. Hãy lấp đầy lòng tôi bằng niềm đam mê về Ngài; sử dụng tôi cho sự vinh hiển của Ngài mỗi ngày.” – Oswald Chambers.