Người Khổng Lồ Trong Kinh Thánh: Bằng Chứng Và Ý Nghĩa Thuộc Linh
Khi nghiên cứu Kinh Thánh, một trong những chủ đề gây tò mò và thậm chí tranh cãi là sự đề cập đến những "người khổng lồ". Liệu đây chỉ là hình tượng văn học, truyền thuyết, hay có bằng chứng lịch sử và khảo cổ học hỗ trợ? Là Cơ đốc nhân tin vào Lời Đức Chúa Trời là chân thật, chúng ta cần nghiên cứu cách nghiêm túc, đặt những ghi chép này trong bối cảnh và mục đích thuộc linh của Kinh Thánh. Bài viết này sẽ khảo sát các bằng chứng Kinh Thánh về người khổng lồ, giải nghĩa từ ngữ gốc, và quan trọng hơn, rút ra những bài học đức tin quý báu cho hành trình thuộc linh của chúng ta ngày nay.
Kinh Thánh không hề im lặng về chủ đề này. Các ghi chép xuất hiện rải rác từ Sáng Thế Ký đến sách Samuên, cho thấy một sự tồn tại có thực trong lịch sử được biết đến bởi dân Y-sơ-ra-ên.
1. Sáng Thế Ký 6:1-4 - Nguồn Gốc Của Người Khổng Lồ (Nephilim):
Đây là phân đoạn then chốt và sớm nhất: "Trong khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ... Lúc đó và sau đó, có người khổng lồ (Nephilim) trên mặt đất, khi các con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người mà sanh con cái. Ấy là những kẻ anh hùng thuở xưa, là những người có danh tiếng." (Sáng Thế Ký 6:1-2,4).
Từ "Nephilim" (נְפִילִים) trong tiếng Hê-bơ-rơ thường được dịch là "người khổng lồ", có gốc từ động từ "naphal" (נָפַל) nghĩa là "ngã xuống". Nhiều học giả giải thích điều này có thể ám chỉ:
- Họ là những kẻ "sa ngã", từ cõi thiên thần sa ngã (nếu hiểu "con trai Đức Chúa Trời" là các thiên sứ - quan điểm được một số học giả ủng hộ dựa trên Gióp 1:6).
- Họ là những kẻ làm "ngã xuống" người khác, tức là những dũng sĩ, chiến binh đáng sợ.
- Thể chất "khổng lồ" của họ khiến kẻ thù phải "ngã xuống".
2. Dân Số Ký 13:32-33 - Báo Cáo Của Các Thám Tử:
Sau cơn nước lụt, chúng ta lại gặp từ "Nephilim" trong báo cáo đầy sợ hãi của mười thám tử: "Xứ mà chúng tôi đã đi do thám là một xứ nuốt dân cư mình; hết thảy người chúng tôi đã thấy tại đó đều là người tầm vóc cao lớn. Ở đó chúng tôi cũng thấy người khổng lồ (Nephilim), là con cháu của A-nác, thuộc về giống khổng lồ; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ cũng xem chúng tôi như vậy." (Dân Số Ký 13:32-33). Đây là bằng chứng cho thấy dòng dõi của người khổng lồ vẫn tồn tại sau nước lụt, tập trung tại xứ Ca-na-an. Họ được mô tả thuộc "giống khổng lồ" và là "con cháu của A-nác" (Anakim).
3. Phục Truyền Luật Lệ Ký - Các Chi Tộc Khổng Lồ Ở Ca-na-an:
Sách Phục Truyền ghi nhận rõ các dân tộc có tầm vóc lớn mà Y-sơ-ra-ên sẽ đối diện: "Xứ mà anh em sẽ vào nhận lấy đó, không phải như xứ Ê-díp-tô... nhưng xứ anh em sẽ sang nhận lấy, là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới... Dân chúng ở đó cao lớn và béo mạp; ấy là dân A-na-kim, người khổng lồ, về dòng dõi khổng lồ, mà anh em biết, và có nghe nói rằng: Ai có thế đương lại với dân A-na-kim?" (Phục Truyền 9:1-2). Các chi tộc khác được nhắc đến bao gồm dân Ê-mim (Phục Truyền 2:10-11), dân Rê-pha-im (Phục Truyền 2:20-21) và dân Xê-pha-im (Phục Truyền 2:20). Mô tả chi tiết về giường sắt của vua Óc, vua Ba-san (cuối dòng Rê-pha-im) với kích thước khoảng 4 x 1.8m (Phục Truyền 3:11) là một minh họa cụ thể về tầm vóc của họ.
4. Sách Samuên - Gô-li-át, Nhân Vật Điển Hình:
Nhân vật khổng lồ nổi tiếng nhất Kinh Thánh là Gô-li-át, người Phi-li-tin từ Gát. "Bấy giờ, có một người lính ra khỏi trại quân Phi-li-tin, tên là Gô-li-át, quê ở Gát, bề cao sáu thước một gang [khoảng 2.9m]... Cây lao của hắn như ống trục của thợ dệt; và mũi lao hắn nặng sáu trăm siếc-lơ [khoảng 7kg] đồng." (1 Samuên 17:4,7). Gô-li-át không đơn độc; sau này có ghi chép về các chiến binh khổng lồ khác trong dòng dõi của người Rê-pha-im, như Ích-bi - Bê-nốp (2 Samuên 21:16), Sáp-bách (2 Samuên 21:18) và một người có 6 ngón tay chân (2 Samuên 21:20). Điều này cho thấy người khổng lồ vẫn tồn tại như một nhóm người có thực trong thời kỳ các vua.
1. Các Thuật Ngữ Hê-bơ-rơ:
- Nephilim (נְפִילִים): Như đã nói, thường chỉ "người khổng lồ", xuất hiện trong Sáng Thế Ký 6 và Dân Số 13.
- Rephaim (רְפָאִים): Chỉ một dân tộc khổng lồ cổ đại ở vùng Ba-san và Mô-áp, sau này cũng dùng để chỉ người chết trong âm phủ (ví dụ: Ê-sai 14:9).
- Anakim (עֲנָקִים): Con cháu của A-nác, một chi tộc khổng lồ ở vùng đồi núi Ca-na-an, khiến các thám tử kinh hãi.
- Gibborim (גִּבֹּרִים): Từ chung chỉ "anh hùng", "dũng sĩ", "chiến binh mạnh mẽ", được dùng để mô tả Nephilim (Sáng Thế Ký 6:4).
2. Quan Điểm Về "Con Trai Đức Chúa Trời" (Sáng Thế Ký 6:2):
- Quan điểm của các Thiên sứ Sa ngã: Đây là quan điểm cổ xưa (được tìm thấy trong sách Hê-nóc ngoại kinh và các bản dịch cổ), cho rằng "con trai Đức Chúa Trời" là các thiên sứ đã phạm tội, vượt qua ranh giới thọ tạo để kết hợp với con người, sinh ra một giống lai đồi bại. Quan điểm này dựa trên cách dùng từ "con trai Đức Chúa Trời" trong Gióp 1:6, 2:1 chỉ các thiên sứ.
- Quan điểm của Dòng Dõi Sết: Quan điểm phổ biến hơn trong thần học Tin Lành cho rằng "con trai Đức Chúa Trời" chỉ dòng dõi ngoan đạo của Sết, còn "con gái loài người" chỉ dòng dõi vô đạo của Ca-in. Sự kết hợp giữa hai dòng này dẫn đến sự đồng hóa về thuộc linh, sa ngã vào tội lỗi và bạo lực, sinh ra những lãnh tụ bạo ngược (Nephilim).
Lịch sử về người khổng lồ không chỉ là chuyện xưa để tò mò, mà ẩn chứa những nguyên tắc thuộc linh sâu sắc cho chúng ta.
1. Đối Diện Với Những "Người Khổng Lồ" Trong Đời Sống Chúng Ta:
Mỗi chúng ta đều có những "người khổng lồ" riêng: nỗi sợ hãi, tật nghiện, mối quan hệ tan vỡ, bệnh tật kéo dài, áp lực tài chính... Chúng trông "cao lớn" như dân A-na-kim, khiến chúng ta cảm thấy mình "nhỏ bé như con cào cào" (Dân Số 13:33). Bài học từ mười thám tử là cái nhìn hướng về hoàn cảnh sẽ đánh bại đức tin. Ngược lại, Ca-lép và Giô-suê có cái nhìn hướng về Đức Chúa Trời: "Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được" (Dân Số 13:30). Họ thấy cùng một người khổng lồ, nhưng họ thấy Đức Chúa Trời lớn hơn.
2. Chiến Thắng Nhờ Danh Chúa, Không Phải Sức Người:
Đa-vít, một chàng trai trẻ, đã đánh bại Gô-li-át không bằng áo giáp của Sau-lơ hay kinh nghiệm chiến trận, mà bằng danh của Đức Giê-hô-va vạn quân (1 Samuên 17:45). Ông tuyên bố: "Trận nầy cả thế gian sẽ biết rằng trong Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời... vì Đức Giê-hô-va chẳng cần gươm hay giáo mà giải cứu." (1 Samuên 17:46-47). Chiến thắng thật sự đến khi chúng ta nhận biết sự yếu đuối của mình và hoàn toàn nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 12:9-10).
3. Cảnh Giác Với Sự Lai Tạp Thuộc Linh:
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự xuất hiện của Nephilim là sự lai tạp, vượt qua ranh giới do Đức Chúa Trời định. Ngày nay, Cơ đốc nhân được kêu gọi sống biệt riêng ra thánh (1 Phi-e-rơ 1:15-16). Chúng ta phải cảnh giác với sự "pha trộn" của thế gian vào trong đời sống, giáo lý và Hội Thánh. Đừng để tình yêu thế gian, triết lý đời, và các giá trị trái ngược với Kinh Thánh thấm vào và làm suy yếu đức tin thuần khiết của chúng ta (Gia-cơ 4:4; 2 Cô-rinh-tô 6:14-18).
4. Đức Tin Của Một Thiểu Số Có Thể Thay Đổi Lịch Sử:
Dù đa số (10 thám tử) thấy khó khăn và thất bại, nhưng thiểu số (2 người) với đức tin và thái độ vâng lời đã dẫn dắt cả một thế hệ mới vào Đất Hứa. Đừng đánh giá thực tại thuộc linh qua con mắt của đám đông hoài nghi. Hãy giữ vững đức tin và tiếng nói của lẽ thật, dù có thể bạn đang ở trong thiểu số.
Bằng chứng về người khổng lồ trong Kinh Thánh là rõ ràng và nhất quán, từ Sáng Thế Ký đến các sách lịch sử. Dù các chi tiết về nguồn gốc có thể còn tranh luận, nhưng mục đích thuộc linh của những ghi chép này là không thay đổi: chúng minh họa cho sự đồi bại của tội lỗi khi vượt qua ranh giới của Đức Chúa Trời, và quan trọng hơn, chúng làm nền để trình bày quyền năng giải cứu vĩ đại của Đức Chúa Trời. Người khổng lồ tồn tại để bị đánh bại bởi những người có đức tin nơi Đức Giê-hô-va, từ Nô-ê (đối diện với cả một thế giới đồi bại), Môi-se và Giô-suê (đối diện với dân A-na-kim), cho đến Đa-vít (đối diện với Gô-li-át).
Cuối cùng, Đấng Christ chính là Đa-vít vĩ đại hơn, Ngài đã đối diện và đánh bại "người khổng lồ" lớn nhất là tội lỗi và sự chết trên thập tự giá. Trong Ngài, chúng ta có sự chiến thắng trọn vẹn. Vì vậy, khi đối diện với bất kỳ "người khổng lồ" nào trong đời sống, hãy nhớ lời của sứ đồ Phao-lô: "Nhưng trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần." (Rô-ma 8:37). Hãy bước đi bằng đức tin, không bằng mắt thấy, và để quyền năng của Đấng Christ được bày tỏ trong sự yếu đuối của chúng ta.