Kinh Thánh nói gì về sự sa ngã của Sa-tan và các thiên sứ theo nó?
Trong Kinh Thánh, sự sa ngã của Sa-tan và các thiên sứ theo nó là một sự kiện bi thảm đã diễn ra trước khi con người sa ngã. Mặc dù không được mô tả chi tiết như một câu chuyện liên tục, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta những cái nhìn thoáng qua qua nhiều phân đoạn, đặc biệt là trong các sách tiên tri và Tân Ước. Nghiên cứu này sẽ khám phá những đoạn Kinh Thánh chính liên quan đến nguồn gốc, sự nổi loạn, hậu quả và ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Nguồn gốc và địa vị ban đầu của Sa-tan
Sa-tan không phải luôn là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Trước khi sa ngã, hắn là một thiên sứ được tạo dựng hoàn hảo, đầy vinh quang và quyền năng. Hai phân đoạn Cựu Ước thường được dùng để mô tả tình trạng nguyên thủy của hắn là Ê-xê-chi-ên 28:12-15 và Ê-sai 14:12-15.
Trong Ê-xê-chi-ên 28:12-15, lời tiên tri được gửi đến vua Ty-rơ, nhưng ngôn ngữ vượt quá mô tả về một con người thông thường. Câu 12 chép: “Ngươi từng là chê-ru-bin được xức dầu, che phủ; ta đã lập ngươi trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn người sáng như lửa.” (Bản Truyền Thống 1925). Nguyên văn Hê-bơ-rơ gọi đối tượng này là “keruv mimshach hasokek” – một chê-ru-bin được xức dầu, che phủ. Hắn được mô tả là toàn hảo trong mọi đường lối từ ngày được dựng nên cho đến khi tội ác được tìm thấy trong hắn (câu 15). Hắn ở trong Ê-đen, vườn của Đức Chúa Trời, được trang sức bằng mọi thứ bảo thạch quý giá. Điều này cho thấy hắn từng giữ địa vị cao, gần gũi với Đức Chúa Trời, có lẽ là một thiên sứ hầu việc trực tiếp trước ngai Ngài.
Trong Ê-sai 14:12-15, lời tiên tri nhắm đến vua Ba-by-lôn, nhưng cũng ám chỉ một nhân vật ở đằng sau: “Hỡi sao mai, con trai của rạng đông! Sao ngươi từ trời sa xuống? Kẻ làm cho các nước yếu đuối, sa ngươi bị chặt xuống đất? Ngươi đã bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời; ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời; ta sẽ ngồi trên núi hội, tại nơi phương bắc; ta sẽ lên trên những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.” Từ “sao mai” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Helel” (shining one) và được dịch sang La-tinh là “Lucifer” (kẻ mang ánh sáng). Đây là tên gọi thường được dùng cho Sa-tan trước khi sa ngã. Những lời này bày tỏ lòng kiêu ngạo của hắn, muốn bằng Đấng Tối Cao, và kết quả là hắn bị quăng xuống đất.
Như vậy, Sa-tan ban đầu là một thiên sứ tuyệt mỹ, đầy khôn ngoan, được đặt ở địa vị cao trọng, có lẽ là lãnh đạo trong các thiên sứ. Nhưng hắn đã phạm tội và trở nên sa ngã.
Sự kiêu ngạo và cuộc nổi loạn
Tội lỗi của Sa-tan là gì? Kinh Thánh cho thấy đó là tội kiêu ngạo và muốn chiếm đoạt vị trí của Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai 14:13-14, năm lần hắn tuyên bố “Ta sẽ” – một sự tự tôn phản loạn. Hắn muốn lên trời, đặt ngai mình trên các ngôi sao Đức Chúa Trời, ngồi trên núi hội, vượt lên trên các đám mây và tự đồng hóa mình với Đấng Rất Cao. 1 Ti-mô-thê 3:6 cũng cảnh báo về việc mới tin đạo không nên làm giám mục kẻo bị kiêu ngạo mà sa vào án phạt của ma quỷ. Câu này ngụ ý rằng chính sự kiêu ngạo đã khiến ma quỷ bị đoán phạt.
Ê-xê-chi-ên 28:17 cho biết: “Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp đẽ của ngươi; ngươi đã làm hư sự khôn ngoan mình bởi sự sáng láng của ngươi.” Sa-tan, dù được ban cho vẻ đẹp và sự khôn ngoan, đã dùng những ơn đó để tự tôn, quên mình là tạo vật. Hắn không giữ chân lý về vị trí của mình (Giăng 8:44). Sự kiêu ngạo dẫn đến sự phản nghịch công khai chống lại Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 10:18: “Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.” Điều này xác nhận rằng có một sự sa ngã thực sự của Sa-tan từ thiên đàng.
Các thiên sứ sa ngã theo Sa-tan
Sa-tan không nổi loạn một mình. Một số thiên sứ khác đã theo hắn. Khải Huyền 12:4 miêu tả con rồng lớn (Sa-tan) đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời quăng xuống đất. Các ngôi sao thường tượng trưng cho thiên sứ (Khải Huyền 1:20). Vậy có lẽ một phần ba các thiên sứ đã theo Sa-tan.
Khải Huyền 12:7-9 mô tả trận chiến trên thiên đàng: “Chiến tranh nổi lên trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Con rồng cũng tranh chiến cùng các sứ mình. Nhưng nó không thắng được, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, và các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”
Những thiên sứ sa ngã này bây giờ được gọi là ma quỷ hay quỷ sứ. 2 Phi-e-rơ 2:4 nói: “Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng chúng nó vào vực sâu, tại đó chúng nó bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm, để chờ sự phán xét.” Giu-đe câu 6 cũng đề cập: “Các thiên sứ không giữ thứ bậc mình, mà bỏ chỗ riêng mình, thì Chúa dùng dây trói đời đời mà cầm giữ trong nơi tối tăm để chờ sự phán xét ngày lớn.” Có sự khác biệt giữa những quỷ hiện đang hoạt động và những thiên sứ bị trói (có lẽ là một nhóm đặc biệt, như những kẻ đã phạm tội trong thời Nô-ê). Nhưng tất cả đều là những thiên sứ đã theo Sa-tan.
Ma-thi-ơ 25:41 cho biết Đức Chúa Giê-xu sẽ phán cùng những kẻ bị nguyền rủa: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.” Điều này cho thấy số phận cuối cùng của Sa-tan và các thiên sứ sa ngã là hồ lửa.
Hậu quả và sự phán xét
Sa-tan và các thiên sứ theo hắn đã bị đuổi khỏi thiên đàng. Hiện tại, chúng hoạt động như những thế lực gian ác, tìm cách chống nghịch Đức Chúa Trời và hủy hoại loài người. Tuy nhiên, quyền năng của chúng bị giới hạn và chúng đã bị đánh bại bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ.
Cô-lô-se 2:15 tuyên bố: “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” Hê-bơ-rơ 2:14 cũng nói rằng Chúa Giê-xu đã “bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ”. Dù vậy, ma quỷ vẫn còn hoành hành cho đến khi Chúa đến lần thứ hai, khi chúng sẽ bị ném vào hồ lửa (Khải Huyền 20:10).
Trong thời gian này, chúng ta thấy ma quỷ hoạt động như kẻ cáo buộc (Khải Huyền 12:10), kẻ cám dỗ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:5), kẻ ngăn trở (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18), kẻ gieo sự lầm lạc (2 Cô-rinh-tô 11:14) và gây bệnh tật (Lu-ca 13:16). Nhưng chúng không phải là đối thủ ngang hàng với Đức Chúa Trời; chúng chỉ có quyền trong phạm vi Ngài cho phép (Gióp 1-2).
Ý nghĩa thần học của sự sa ngã
Sự sa ngã của Sa-tan giải thích nguồn gốc của tội lỗi và sự ác trong vũ trụ. Nó không xuất phát từ Đức Chúa Trời, vì Ngài là thánh khiết và yêu thương. Nhưng Ngài đã tạo dựng các thiên sứ có ý chí tự do, và một số đã lạm dụng sự tự do ấy để chống nghịch. Đức Chúa Trời cho phép điều này để biểu lộ sự công bình và ân điển của Ngài qua việc cứu chuộc con người.
Cuộc nổi loạn của Sa-tan cũng đặt nền tảng cho sự tranh chiến thuộc linh mà chúng ta đang tham gia. Ê-phê-sô 6:12 dạy: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời.” Biết về kẻ thù và chiến thuật của nó giúp chúng ta đứng vững.
Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân
Việc nghiên cứu về sự sa ngã của Sa-tan và các thiên sứ không chỉ là kiến thức lý thuyết, mà phải dẫn đến sự thay đổi trong cách sống. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:
- Cảnh giác với tội kiêu ngạo: Sa-tan đã sa ngã vì kiêu ngạo. Chúng ta cũng dễ mắc tội này. Hãy khiêm nhường, nhận biết mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa (Gia-cơ 4:6-7).
- Vâng phục và thờ phượng Đức Chúa Trời: Sa-tan muốn được tôn thờ như Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta được tạo dựng để thờ phượng và vâng phục một mình Ngài. Hãy giữ lòng trung thành với Chúa.
- Mặc lấy toàn giáp Đức Chúa Trời: Ê-phê-sô 6:11-18 dạy chúng ta trang bị toàn giáp để đứng vững trước các mưu kế của ma quỷ. Hãy sống trong Lời Chúa, cầu nguyện, và đức tin.
- Không sợ hãi vì Chúa đã chiến thắng: Dù ma quỷ còn hoạt động, chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã đánh bại chúng trên thập tự giá. Chúng ta ở trong Ngài là an toàn (Rô-ma 8:37-39).
- Tham gia vào công tác giải cứu: Chúa kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho người bị trói buộc, rao giảng Phúc Âm để giải phóng họ khỏi quyền lực của ma quỷ (Mác 16:17; Công vụ 26:18).
- Không dính vào sự thờ cúng ma quỷ: 1 Cô-rinh-tô 10:20 cảnh báo: “... sự cúng thờ tà thần là cúng thờ quỷ.” Hãy tránh xa mọi hình thức bói toán, đồng cốt, bùa chú.
Kết luận
Sự sa ngã của Sa-tan và các thiên sứ là một sự kiện có thật, được Kinh Thánh tiết lộ để chúng ta hiểu rõ nguồn gốc của sự ác, sự kiêu ngạo đáng sợ, và sự cần thiết phải ở trong Chúa. Chúng ta đừng quá tò mò về những chi tiết không được mặc khải, nhưng hãy nắm vững những gì Kinh Thánh dạy và áp dụng vào đời sống. Hãy khiêm nhường, cảnh giác, và sống trong chiến thắng của Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã đánh bại ma quỷ và ban cho chúng ta sự sống đời đời.