Kinh Thánh nói gì về giá trị của sự sống con người?
Trong một thế giới mà giá trị con người thường bị đo lường bằng thành tích, sắc đẹp, tài sản hay địa vị, Kinh Thánh đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác: mỗi người đều có giá trị vô cùng lớn vì được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh Ngài và được Chúa Giê-xu Christ cứu chuộc bằng chính huyết Ngài. Bài viết này sẽ khám phá sâu sắc những gì Kinh Thánh dạy về giá trị của sự sống con người, từ Cựu Ước đến Tân Ước, và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất về giá trị con người được tìm thấy ngay trong sách đầu tiên của Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 1:26-27 chép: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta... Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ giống như hình Đức Chúa Trời.” Ở đây, từ Hê-bơ-rơ “tselem” (hình ảnh) và “demuth” (giống như) cho thấy con người mang đặc điểm tương tự Đức Chúa Trời về mặt tâm linh, đạo đức, và trí tuệ. Không một tạo vật nào khác trong vũ trụ nhận được đặc ân này. Vì thế, mỗi người – dù già trẻ, khỏe mạnh hay tàn tật, giàu hay nghèo – đều mang trong mình hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, và đó là nguồn gốc của phẩm giá và giá trị bất khả xâm phạm.
Quan điểm này cũng được lặp lại trong Thi Thiên 8:5-6: “Chúa khiến người kém Đức Chúa Trời một chút, Lấy sự vinh hiển tôn trọng làm mão triều đội cho người. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người.” Con người được đặt chỉ thấp hơn Đức Chúa Trời một chút, được ban quyền quản trị thế giới. Điều này cho thấy giá trị độc nhất của nhân loại trong toàn bộ công trình sáng tạo.
Vì con người mang hình ảnh Đức Chúa Trời, nên mạng sống con người là thánh và thuộc về Ngài. Trong Sáng Thế Ký 9:6, sau trận lụt Nô-ê, Đức Chúa Trời tuyên bố: “Hễ kẻ nào làm đổ máu loài người, thì sẽ bị loài người làm đổ máu lại; vì loài người là làm nên hình ảnh Đức Chúa Trời.” Hình phạt nghiêm khắc đối với tội giết người chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời cực kỳ coi trọng sự sống con người. Không ai có quyền tước đoạt mạng sống người khác cách bất hợp pháp, vì đó là xúc phạm đến chính Đấng Tạo Hóa.
Trong luật pháp Môi-se, nhiều điều răn bảo vệ sự sống con người: “Ngươi chớ giết người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13), các quy định về thành ẩn náu (Dân Số Ký 35), cấm đổ máu người vô tội. Những điều này cho thấy Đức Chúa Trời đặt giá trị cao trên mỗi sinh mạng.
Kinh Thánh không chỉ công nhận giá trị của con người sau khi sinh ra, mà ngay cả khi còn trong bụng mẹ. Thi Thiên 139:13-16 mô tả cách Đức Chúa Trời dựng nên con người trong lòng mẹ: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng... Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” Ở đây, Đa-vít dùng từ Hê-bơ-rơ “gohr” (thể chất vô hình, hay cái thai) để nói về giai đoạn đầu của phôi thai. Đức Chúa Trời đã biết và có kế hoạch cho mỗi con người từ trước khi họ được sinh ra.
Tương tự, Giê-rê-mi 1:5 chép lời Chúa phán với Giê-rê-mi: “Trước khi Ta tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi rồi; Trước khi ngươi sanh ra, Ta đã biệt riêng ngươi, Lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” Những câu Kinh Thánh này khẳng định rằng thai nhi không phải chỉ là một khối tế bào, mà là một con người được Đức Chúa Trời nhìn biết và yêu thương.
Do đó, giáo lý Tin Lành luôn bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai, chống lại việc phá thai, vì xem đó là tước đoạt mạng sống một con người được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời.
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu tiếp tục nhấn mạnh giá trị cao quý của mỗi người trước mặt Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ 10:29-31 ghi lại: “Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Hết thảy tóc trên đầu các ngươi đã được đếm rồi. Vậy, đừng sợ chi; các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.” Nếu Đức Chúa Trời quan tâm đến chim sẻ và từng sợi tóc trên đầu chúng ta, thì Ngài càng quan tâm đến mỗi cá nhân. Giá trị của con người không dựa trên sự hữu ích hay ngoại hình, mà dựa trên tình yêu vô điều kiện của Đấng Tạo Hóa.
Chúa Giê-xu cũng thể hiện sự tôn trọng đặc biệt đối với những người bị xã hội coi thường: người thu thuế, người tội lỗi, người phong cùi, phụ nữ, trẻ em. Ngài chữa lành, tha thứ, và đón tiếp họ. Hành động của Chúa Giê-xu minh chứng rằng mọi người đều có giá trị vô hạn trong mắt Ngài.
Đỉnh cao của giá trị con người được bày tỏ qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Giăng 3:16 tuyên bố: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Đức Chúa Trời đã ban Con độc sanh của Ngài để chuộc tội cho nhân loại. Không có giá trị nào cao hơn giá mà Đức Chúa Trời trả để cứu chúng ta: đó là huyết của chính Con Ngài (1 Phi-e-rơ 1:18-19).
Trong 1 Cô-rinh-tô 6:19-20, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Hay là, anh em chẳng biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” Giá trị của chúng ta không chỉ nằm ở việc được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, mà còn ở việc chúng ta đã được Chúa Giê-xu mua lại bằng huyết Ngài. Thân thể, linh hồn, và toàn bộ con người chúng ta thuộc về Ngài.
Hiểu biết về giá trị thiêng liêng của sự sống con người phải dẫn đến hành động cụ thể. Dưới đây là một số cách áp dụng:
- Bảo vệ sự sống từ trong bụng mẹ: Vì thai nhi là con người có hình ảnh Đức Chúa Trời, Cơ Đốc nhân cần ủng hộ và tham gia các hoạt động bảo vệ sự sống, giúp đỡ các bà mẹ mang thai khó khăn, và cầu nguyện cho việc chấm dứt nạn phá thai.
- Tôn trọng người già và người bệnh: Mạng sống con người quý giá cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta phản đối an tử và ủng hộ việc chăm sóc y tế nhân đạo, đối xử với người già và người bệnh bằng tình yêu thương và phẩm giá.
- Chống lại bạo lực và giết người: Là con cái Chúa, chúng ta phải tôn trọng mạng sống người khác, không chỉ bằng việc không giết người, mà còn bằng việc giữ tâm trí mình khỏi sự giận dữ và thù hận (Ma-thi-ơ 5:21-22).
- Quý trọng bản thân: Vì chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh và đã được chuộc bằng giá cao, chúng ta phải giữ gìn thân thể khỏe mạnh, tránh những thói quen hủy hoại, và sống thánh khiết để tôn vinh Đức Chúa Trời.
- Yêu thương người lân cận: Chúa Giê-xu dạy rằng điều răn lớn thứ hai là “yêu người lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:39). Khi chúng ta nhận ra giá trị của chính mình trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải nhìn người khác như những cá nhân quý giá và đối xử với họ bằng sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và công bằng.
- Rao truyền Phúc Âm: Vì mỗi người đều quý giá đến nỗi Chúa Giê-xu đã chết vì họ, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ tin mừng cứu rỗi để họ có thể nhận biết giá trị đích thực của mình trong Đấng Christ.
Kinh Thánh dạy rõ ràng: sự sống con người có giá trị vô cùng lớn vì mỗi người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, được Ngài biết từ trước khi thành hình trong lòng mẹ, được Chúa Giê-xu đánh giá cao đến mức Ngài đã hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc. Quan điểm này đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn và mọi hoàn cảnh. Hãy sống mỗi ngày với nhận thức về phẩm giá cao cả mà Đức Chúa Trời đã ban cho chính mình và cho những người xung quanh, và hãy dùng cuộc đời mình để làm sáng Danh Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta.