Sức Mạnh Cho Học Hành Việc Làm Qua Ma-thi-ơ 11:28-30 Và Cô-lô-se 3:23
Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người cảm thấy kiệt sức vì áp lực học tập và công việc. Những kỳ vọng từ gia đình, xã hội, và cả chính bản thân tạo nên một gánh nặng khổng lồ, khiến tâm hồn mệt mỏi và đôi khi mất phương hướng. Chúa Giê-xu hiểu rõ điều đó, và Ngài đã đưa ra lời mời đầy yêu thương: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Kết hợp với lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong Cô-lô-se 3:23: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta”, chúng ta tìm thấy nguồn sức mạnh siêu nhiên để sống và làm việc mỗi ngày. Bài viết này sẽ đi sâu vào hai phân đoạn Kinh Thánh quan trọng ấy, khám phá ý nghĩa nguyên văn, mối liên hệ giữa chúng, và áp dụng thực tế vào đời sống học tập, lao động của Cơ Đốc nhân.
I. Ma-thi-ơ 11:28-30 – Lời Mời Gọi Đến Với Sự An Nghỉ
1. Bối Cảnh và Ý Nghĩa
Ma-thi-ơ 11 ghi lại lời Chúa Giê-xu khiển trách các thành không ăn năn, nhưng đồng thời bày tỏ sự mặc khải về mối tương giao giữa Ngài với Cha. Sau đó, Ngài hướng đến đám đông đang theo Ngài, gồm nhiều người bị gánh nặng tôn giáo đè nặng bởi sự giải thích luật pháp khắt khe của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Họ mệt mỏi vì cố gắng tuân giữ hàng trăm điều luật truyền thống, nhưng không tìm được sự bình an. Trong bối cảnh đó, Chúa Giê-xu đưa ra lời mời đầy cảm thông và giải phóng.
2. Khám Phá Nguyên Văn Hy Lạp
Để hiểu sâu hơn, chúng ta xem xét từ ngữ Hy Lạp được dùng trong câu 28-30:
- “Mệt mỏi” – κοπιῶντες (kopiōntes): có nghĩa là lao động đến kiệt sức, vất vả cực nhọc. Đây không chỉ là mệt về thể xác mà còn là sự kiệt quệ về tinh thần và tâm linh.
- “Gánh nặng” – πεφορτισμένοι (pephortismenoi): từ gốc φορτίζω (phortizō) – chất lên, chất nặng. Diễn tả tình trạng bị đè nặng bởi những yêu cầu, trách nhiệm, tội lỗi.
- “An nghỉ” – ἀναπαύσω (anapausō): nghỉ ngơi, dừng lại, được làm mới. Chúa Giê-xu hứa ban sự nghỉ ngơi cho linh hồn.
- “Ách” – ζυγόν (zygon): cái ách, biểu tượng cho sự phục tùng và học tập. Trong Do Thái giáo, “mang ách” của một thầy rabbi nghĩa là trở thành môn đồ của người đó.
- “Êm ái” – χρηστός (chrēstos): tốt lành, dễ chịu, nhân từ.
- “Nhẹ nhàng” – ἐλαφρόν (elaphron): nhẹ, không nặng nề.
Như vậy, Chúa Giê-xu mời gọi những ai đang kiệt quệ vì gánh nặng cuộc đời và tôn giáo hãy đến với Ngài. Ngài không chỉ cho họ được nghỉ ngơi, mà còn mời họ mang ách của Ngài – tức là trở thành môn đệ của Ngài – và học theo Ngài. Ách của Chúa thì êm ái và gánh Ngài thì nhẹ nhàng, hoàn toàn tương phản với ách nặng nề của truyền thống tôn giáo.
3. Lời Hứa An Nghỉ Cho Linh Hồn
Lời hứa “ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (c.28) được lặp lại ở câu 29: “thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ”. Sự an nghỉ này không phải là nghỉ ngơi thể xác hay thoát khỏi công việc, mà là sự bình an nội tâm, sự yên ổn của tâm hồn khi giao phó mọi lo lắng cho Chúa. Đó cũng chính là sự an nghỉ trong mối liên hệ với Chúa, như lời Ngài phán: “Hãy học theo ta; vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường” (c.29). Bí quyết của sự an nghỉ chính là học lấy sự khiêm nhường và nhu mì của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta sống khiêm nhường, chúng ta không còn tranh đua, không còn tự áp lực phải chứng tỏ mình, và nhận biết rằng mọi sự đều nhờ vào ân điển Chúa.
4. Ách Êm Ái và Gánh Nhẹ Nhàng
Chúa Giê-xu nói: “Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” (c.30). “Ách” là công cụ để hai con vật cùng kéo một gánh nặng; khi mang ách với Chúa, Ngài cùng kéo gánh với chúng ta. Gánh của chúng ta trở nên nhẹ vì có Chúa đồng hành, chia sẻ. Hơn nữa, ách của Chúa “dễ chịu” (χρηστός), hàm ý đó là ách của tình yêu thương, của ân điển, không phải ách của sự nô lệ hay sợ hãi.
Trong học tập và công việc, áp lực thường đến từ sự cầu toàn, so sánh, sợ thất bại, và mong muốn được công nhận. Khi mang ách của Chúa, chúng ta thay đổi động cơ: chúng ta học và làm vì vinh hiển Chúa, không phải vì danh tiếng cá nhân. Điều này giúp giảm bớt căng thẳng và làm cho công việc trở nên ý nghĩa hơn.
II. Cô-lô-se 3:23 – Làm Mọi Việc Như Làm Cho Chúa
1. Bối Cảnh Thư Cô-lô-se
Thư Cô-lô-se được Phao-lô viết cho Hội thánh tại thành Cô-lô-se, một thành phố nhỏ ở Tiểu Á. Một trong những mục đích của thư là khích lệ các tín hữu sống đời sống mới trong Đấng Christ, vượt lên trên những truyền thống và triết lý trần tụy. Trong chương 3, Phao-lô đề cập đến các mối quan hệ trong gia đình và xã hội, đặc biệt là quan hệ chủ – tớ (nô lệ). Nguyên tắc ông đưa ra cho những người làm tôi tớ cũng áp dụng cho mọi Cơ Đốc nhân trong mọi công việc: “Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy cứ vâng lời chủ mình theo phần xác… Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:22-23).
2. Giải Nghĩa Từ Ngữ Hy Lạp
Câu 23 trong nguyên văn Hy Lạp: ὅ τι ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις (ho ti ean poiēte, ek psychēs ergazesthe, hōs tō kyriō kai ouk anthrōpois).
- “Hết lòng” – ἐκ ψυχῆς (ek psychēs): từ tận đáy lòng, từ tâm hồn, với tất cả nhiệt huyết. Ψυχή (psychē) là linh hồn, sự sống. Làm việc “ek psychēs” nghĩa là dốc hết tâm sức, không hời hợt.
- “Như làm cho Chúa” – ὡς τῷ κυρίῳ (hōs tō kyriō): như thể là làm cho Chúa, vì Chúa.
Phao-lô muốn các tín hữu ý thức rằng dù công việc của họ tầm thường đến đâu, dù chủ nhân trần gian thế nào, thì thực chất họ đang phục vụ Chúa. Động cơ và thái độ trong công việc phải xuất phát từ lòng yêu mến Chúa và mong muốn làm đẹp lòng Ngài.
3. Động Cơ Phục Vụ Chúa
Khi chúng ta thay đổi góc nhìn: không chỉ làm để kiếm sống, để được thăng tiến, hoặc để làm hài lòng người khác, mà làm như làm cho Chúa, mọi việc trở nên có ý nghĩa thiêng liêng. Làm cho Chúa có nghĩa là chúng ta làm với sự xuất sắc, trung thực, và vui lòng, vì biết rằng Chúa đang quan sát và đánh giá. Điều này cũng đem lại sự tự do: chúng ta không còn bị ám ảnh bởi ý kiến của người đời hay những tiêu chuẩn bất công; thay vào đó, chúng ta chỉ tập trung vào việc làm đẹp lòng Chúa.
4. Phần Thưởng Từ Chúa
Phao-lô tiếp tục: “vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng; anh em hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa” (c.24). Làm việc như cho Chúa không chỉ giúp chúng ta có thái độ đúng, mà còn đem lại phần thưởng đời đời. Đây là một động lực lớn khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc thất vọng trong công việc: chúng ta đang góp phần xây dựng cơ nghiệp trên trời, và không có nỗ lực nào vô ích trong Chúa (1 Cô-rinh-tô 15:58).
III. Kết Hợp Hai Lẽ Thật Để Có Sức Mạnh
1. Học Nơi Chúa Sự Khiêm Nhường
Ma-thi-ơ 11:29 nhấn mạnh: “Hãy học theo ta; vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường”. Sự khiêm nhường là then chốt để nhận lấy sự an nghỉ. Trong học tập và công việc, sự khiêm nhường giúp chúng ta nhận biết giới hạn của mình, sẵn sàng nhận sự giúp đỡ, và không đặt nặng thành tích cá nhân. Đồng thời, khiêm nhường cũng là thái độ phù hợp để tiếp nhận sự dạy dỗ từ Chúa và từ người khác, từ đó chúng ta ngày càng trưởng thành.
2. Nguồn Sức Mạnh Siêu Nhiên
Sức mạnh để học tập và làm việc không đến từ bản thân chúng ta, mà từ chính Chúa. Phi-líp 4:13 tuyên bố: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”. Khi chúng ta đến với Chúa trong sự mệt mỏi, Ngài ban sự an nghỉ và năng lực mới. Khi chúng ta làm việc với tấm lòng hướng về Chúa, Ngài ban sự khôn ngoan và sức lực. Hai phân đoạn Kinh Thánh này bổ sung cho nhau: Ma-thi-ơ 11 cho thấy chúng ta cần đến với Chúa để được nghỉ ngơi và học theo Ngài; Cô-lô-se 3:23 cho thấy khi đã có sự an nghỉ nội tâm, chúng ta làm việc với tất cả nhiệt tâm như làm cho Chúa. Như thế, chúng ta vừa có sự bình an, vừa có sự năng động đúng đắn.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Học Hành Việc Làm
Dưới đây là một số gợi ý cụ thể để áp dụng Ma-thi-ơ 11:28-30 và Cô-lô-se 3:23 vào đời sống hằng ngày:
- Bắt đầu mỗi ngày với sự cầu nguyện: Dâng công việc hoặc việc học của bạn cho Chúa. Xin Ngài ban sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5), sức lực, và thái độ đúng đắn. Cảm tạ Chúa vì cơ hội được học tập và làm việc.
- Nhận biết giới hạn và nghỉ ngơi đúng lúc: Đừng để bản thân kiệt sức. Hãy học theo gương Chúa Giê-xu, Ngài cũng nghỉ ngơi và rút lui để cầu nguyện. Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, giải trí lành mạnh, và ngủ đủ giấc.
- Sống khiêm nhường, tránh so sánh: Đừng đánh giá bản thân qua thành tích của người khác. Mỗi người có ơn riêng và con đường riêng. Hãy tập trung vào việc trung tín với những gì Chúa giao phó.
- Làm việc với lòng biết ơn và phục vụ: Xem mỗi công việc nhỏ là cơ hội phục vụ Chúa và giúp đỡ người khác. Dù là học bài, làm bài tập, hay hoàn thành báo cáo, hãy làm cách tận tâm vì biết rằng Chúa đang xem.
- Ghi nhớ rằng Chúa là Đấng thưởng công: Khi gặp thất bại hoặc bị đối xử bất công, hãy nhớ rằng phần thưởng cuối cùng đến từ Chúa. Ngài không đo lường theo tiêu chuẩn thế gian, mà theo lòng trung tín của chúng ta.
- Duy trì sự giao tiếp với Chúa trong ngày: Có những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa giờ học hay giờ làm để cầu nguyện ngắn, đọc một câu Kinh Thánh, hoặc hát thầm một bài thánh ca. Điều này giúp giữ tâm trí hướng về Chúa.
- Quản lý thời gian khôn ngoan: Hãy lập kế hoạch và ưu tiên những việc quan trọng theo ý Chúa. Đừng để công việc chiếm hết thời gian dành cho gia đình, Hội thánh, và sự thờ phượng.
Kết Luận
Ma-thi-ơ 11:28-30 và Cô-lô-se 3:23 là hai cột trụ vững chắc cho đời sống học tập và lao động của Cơ Đốc nhân. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đến với Ngài để tìm sự an nghỉ, mang ách của Ngài và học theo sự khiêm nhường của Ngài. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta hãy làm mọi việc hết lòng như làm cho Chúa, vì biết rằng phần thưởng đến từ Ngài. Khi kết hợp hai lẽ thật này, chúng ta sẽ kinh nghiệm sức mạnh siêu nhiên để vượt qua mọi áp lực, tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong công việc, và cuối cùng sống vinh hiển Danh Chúa. Hãy đến với Chúa mỗi ngày, trao mọi gánh nặng cho Ngài, và làm tất cả vì yêu mến Ngài.