Gia-cơ 1:22: Người Làm Theo Lời Trong Chức Vụ
Giới Thiệu
Trong hành trình đức tin, người Cơ Đốc thường xuyên đối diện với nguy cơ nghe Lời Chúa mà không thực hành. Gia-cơ 1:22 cảnh báo: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” Đây không chỉ là lời khuyên cho cá nhân, mà còn là nguyên tắc sống cốt lõi cho bất kỳ ai hầu việc Chúa. Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích bối cảnh, giải nghĩa câu Kinh Thánh, và ứng dụng cụ thể vào chức vụ Cơ Đốc, giúp chúng ta trở thành những người làm theo Lời thật sự.
Bối Cảnh Sách Gia-cơ
Sách Gia-cơ được viết bởi Gia-cơ, em cùng mẹ khác cha với Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3), người lãnh đạo Hội thánh Giê-ru-sa-lem (Công vụ 15:13). Ông viết cho “mười hai chi phái tản lạc” (Gia-cơ 1:1) – những tín hữu Do Thái sống rải rác khắp đế quốc La Mã. Mục đích của thư là nhấn mạnh đức tin thật phải được chứng minh qua việc làm. Gia-cơ đề cập đến nhiều khía cạnh thực tiễn của đời sống Cơ Đốc như kiểm soát lưỡi, sự khôn ngoan từ trên, và đặc biệt là sự tương phản giữa nghe và làm.
Giải Nghĩa Gia-cơ 1:22
Gia-cơ 1:22 trong nguyên ngữ Hy Lạp: “γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταὶ παραλογιζόμενοι ἑαυτούς.” (Ginesthe de poiētai logou kai mē monon akroatai paralogizomenoi heautous.)
- ἀκροαταὶ (akroatai): “người nghe” – chỉ những người lắng nghe Lời Chúa, có thể thường xuyên tham dự các buổi nhóm hoặc nghiên cứu Kinh Thánh.
- ποιηταὶ λόγου (poiētai logou): “người làm theo lời”. Ποιηταὶ (doers) bắt nguồn từ động từ ποιέω (poieō) nghĩa là “làm, thực hiện, sản sinh”. Λόγου (logou) là “lời”, ở đây chỉ Lời Đức Chúa Trời, tức là sự dạy dỗ của Ngài được bày tỏ trong Kinh Thánh.
- παραλογιζόμενοι (paralogizomenoi): “lừa dối” – từ ghép παρά (bên cạnh) + λογίζομαι (tính toán, lý luận), mang nghĩa “tự lừa dối bằng cách lý luận sai lầm”.
Như vậy, Gia-cơ đang nói: Đừng chỉ là thính giả thụ động, nhưng hãy trở thành những người thực hành Lời Chúa; nếu không, bạn đang tự lừa dối chính mình bằng suy nghĩ rằng nghe là đủ.
Nguy Hiểm Của Việc Chỉ Nghe Mà Không Làm
Gia-cơ tiếp tục minh họa trong các câu 23-24: “Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương; thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào.” Người chỉ nghe Lời mà không làm giống như soi gương rồi quên ngay hình ảnh của mình – không có sự thay đổi lâu dài.
Sự tự lừa dối này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng:
- Đức tin chết (Gia-cơ 2:17).
- Không thể nhận được phước lành (Gia-cơ 1:25).
- Bị Chúa quở trách như trong Ma-thi-ơ 7:21-23, khi nhiều người tự nhận mình làm nhiều việc lớn nhưng không làm theo ý Cha.
- Trở thành người giả hình khi dạy người khác mà không tự làm (Ma-thi-ơ 23:3).
Đặc biệt trong chức vụ, nếu người hầu việc Chúa chỉ chú trọng kiến thức, bài giảng hay, nhưng đời sống không phản ánh Lời Chúa, họ sẽ làm tổn thương uy tín của Tin Lành và gây vấp phạm cho người khác.
Luật Pháp Trọn Vẹn – Gương Soi Của Lời Chúa
Gia-cơ 1:25 miêu tả: “Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp của sự tự do, lại bền lòng suy gẫm, chẳng phải kẻ nghe rồi quên, nhưng kẻ làm theo công việc mình, thì sẽ được phước trong sự mình làm.”
Ở đây, “luật pháp trọn vẹn” (νόμον τέλειον, nomon teleion) chính là Lời Chúa, được gọi là “luật pháp của sự tự do” vì nó giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và dẫn đến sự sống thật. Khi chúng ta soi mình trong Lời Chúa một cách nghiêm túc và làm theo, chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh và sự biến đổi.
Như vậy, Lời Chúa không chỉ là tiêu chuẩn đạo đức, mà còn là phương tiện để chúng ta lớn lên trong ân điển. Làm theo Lời là bằng chứng của đức tin sống động.
Làm Theo Lời Trong Chức Vụ
“Chức vụ” (ministry) trong Tân Ước không giới hạn ở những người lãnh đạo, mà là sự phục vụ của mọi tín hữu dựa trên ân tứ và cơ hội (Ê-phê-sô 4:12; 1 Phi-e-rơ 4:10). Dù bạn được kêu gọi giảng dạy, phục vụ bàn, truyền giáo, hay chăn bầy, nguyên tắc “làm theo Lời” đều áp dụng.
1. Trong Chức Vụ Giảng Dạy
Người giảng dạy Lời Chúa phải là người đầu tiên làm theo những điều mình dạy. Gia-cơ 3:1 cảnh báo: “Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết rằng mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn.” Thầy dạy phải sống gương mẫu (1 Ti-mô-thê 4:12; Tít 2:7-8). Nếu không, họ sẽ rơi vào tình trạng “người nói mà không làm” (Ma-thi-ơ 23:3), khiến người nghe thất vọng và vấp phạm.
2. Trong Chức Vụ Phục Vụ
Chức vụ phục vụ (diakonia) bao gồm mọi hình thức giúp đỡ, chăm sóc thực tế. Làm theo Lời ở đây là thể hiện tình yêu thương qua hành động cụ thể, như Gia-cơ 2:15-16 dạy: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: ‘Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no’, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?” Phục vụ phải xuất phát từ đức tin thực tế, không chỉ lời nói suông.
3. Trong Chức Vụ Truyền Giáo
Sứ đồ Phao-lô nói: “Hãy bắt chước tôi, cũng như tôi bắt chước Đấng Christ” (1 Cô-rinh-tô 11:1). Đời sống của người truyền giáo phải phản chiếu Tin Lành mà họ rao giảng. Nếu rao giảng về sự tha thứ nhưng không thể tha thứ cho người khác, hoặc rao giảng về sự thánh khiết nhưng sống buông thả, thì lời chứng sẽ mất hiệu lực. Làm theo Lời trong truyền giáo có nghĩa là sống đúng với nội dung Tin Lành, để người ngoài thấy việc lành của chúng ta mà ngợi khen Cha trên trời (Ma-thi-ơ 5:16).
4. Trong Chức Vụ Chăn Bầy
Người lãnh đạo Hội thánh được kêu gọi làm gương cho bầy (1 Phi-e-rơ 5:3). Họ phải làm theo Lời trong mọi lãnh vực: đạo đức, gia đình, quản lý, v.v. (1 Ti-mô-thê 3:1-7; Tít 1:6-9). Khi họ vâng lời Chúa, họ dẫn dắt người khác vâng lời bằng chính đời sống mình, chứ không chỉ bằng lời dạy.
Tóm lại, mọi chức vụ đều đòi hỏi sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Chúng ta không thể dẫn người khác đến nơi mà chính mình chưa từng đến. Làm theo Lời là nền tảng của chức vụ hiệu quả.
Thực Hành: Làm Sao Để Trở Thành Người Làm Theo Lời?
Nhận biết tầm quan trọng của việc làm theo Lời là bước đầu; điều cần thiết là áp dụng những bước cụ thể để thay đổi thói quen.
1. Lắng Nghe Cách Chủ Động
Đừng nghe Lời Chúa một cách hời hợt, nhưng với tấm lòng sẵn sàng vâng phục. Hê-bơ-rơ 4:2 nhắc rằng Lời Chúa không đem lại ích lợi cho những người nghe mà không đức tin. Khi đọc Kinh Thánh hay nghe giảng, hãy tự hỏi: “Chúa muốn tôi làm gì qua đoạn này?”
2. Suy Gẫm Sâu Sắc
Giô-suê 1:8 dạy: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hãy cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong con đường mình.” Suy gẫm giúp Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí và tấm lòng, tạo nên sự biến đổi bên trong (Rô-ma 12:2).
3. Cầu Nguyện Xin Sức Lực Vâng Phục
Chúng ta không thể tự sức vâng giữ Lời Chúa. Thánh Linh ban năng lực để chúng ta làm theo (Ê-xê-chi-ên 36:27; Phi-líp 2:13). Hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con vâng theo điều Ngài dạy.”
4. Vâng Phục Ngay Lập Tức
Không trì hoãn. Gia-cơ 4:17 nói: “Vậy người nào biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” Khi Thánh Linh cáo trách về một điều cụ thể, hãy hành động ngay. Dù là xin lỗi, tha thứ, bắt đầu một thói quen mới, hay từ bỏ một tội lỗi, hãy thực hiện càng sớm càng tốt.
5. Có Người Đồng Hành Trách Nhiệm
Hãy tìm một bạn đồng hành hoặc nhóm nhỏ để chia sẻ những điều Chúa dạy và giúp nhau sống vâng lời. Hê-bơ-rơ 10:24-25 khích lệ chúng ta khuyên bảo nhau. Sự trách nhiệm giúp chúng ta kiên trì.
6. Đánh Giá và Điều Chỉnh
Thường xuyên xem xét đời sống: Tôi đã làm theo Lời Chúa như thế nào? Điều gì còn cản trở? Không ngừng học hỏi và sửa đổi.
Kết Luận
Gia-cơ 1:22 không chỉ là một câu Kinh Thánh đẹp; đó là tiếng gọi khẩn thiết cho mỗi Cơ Đốc nhân, đặc biệt là những người hầu việc Chúa. Lời Chúa phải được thể hiện qua đời sống hằng ngày và mọi khía cạnh chức vụ. Khi chúng ta làm theo Lời, chúng ta thoát khỏi sự lừa dối, kinh nghiệm phước hạnh, và trở nên công cụ hiệu quả trong tay Chúa. Hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện: “Xin giúp con không chỉ là người nghe, mà là người làm theo Lời Ngài.”