Sự Sợ Hãi Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều đối diện với một kẻ thù tinh vi và phổ biến: sự sợ hãi. Từ nỗi lo về sức khỏe, tài chính, tương lai, đến nỗi sợ thất bại, bị từ chối, hay thậm chí là sợ chết. Sự sợ hãi có sức mạnh làm tê liệt đức tin, đánh cắp sự bình an và ngăn trở chúng ta bước đi trong ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không né tránh thực tế này về con người, nhưng mở ra cho chúng ta một cái nhìn toàn diện: từ nguồn gốc của sự sợ hãi, sự phân biệt giữa nỗi sợ tiêu cực và sự kính sợ Chúa đáng quý, cho đến con đường chiến thắng nhờ đức tin nơi Đấng Christ.
I. Bản Chất và Nguồn Gốc của Sự Sợ Hãi Theo Kinh Thánh
Sự sợ hãi xuất hiện lần đầu trong Kinh Thánh không phải như một phần của sự sáng tạo tốt lành nguyên thủy, mà như một hệ quả của tội lỗi. Trong Sáng-thế Ký chương 3, sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, phản ứng đầu tiên của họ là "sợ hãi" và trốn tránh mặt Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 3:10). Từ ngữ Hê-bơ-rơ được dùng ở đây là "yare" (יָרֵא), mang nghĩa run sợ, kinh khiếp. Điều này cho thấy, sợ hãi, trong hình thức tiêu cực và gây tách biệt này, là một phần của sự đổ vỡ trong mối tương giao giữa con người với Đấng Tạo Hóa.
Kinh Thánh phân biệt rõ ràng các loại sợ hãi:
1. Sự sợ hãi của con người (sợ người khác, sợ hoàn cảnh): Đây là nỗi sợ làm suy yếu lòng tin cậy Chúa. Châm-ngôn 29:25 cảnh báo: "Sự sợ hãi loài người gài bẫy; song nhờ cậy Đức Giê-hô-va được an ổn."
2. Sự sợ hãi thập tự giá (sợ đau khổ, hy sinh): Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ về điều này (Ma-thi-ơ 16:24-25).
3. Sự kinh khiếp, hoảng loạn trước kẻ thù hoặc thảm họa: Thường thấy trong các sách tiên tri và khải huyền.
4. Sự kính sợ Đức Chúa Trời: Đây không phải là nỗi sợ hãi run rẩy, kinh khiếp, mà là thái độ tôn kính, thờ phượng, và vâng phục trọn vẹn xuất phát từ tình yêu và sự nhận biết về thánh tính, uy quyền và tình yêu thương của Ngài. Đây là "khởi đầu sự khôn ngoan" (Châm-ngôn 9:10).
II. Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời: Nền Tảng Của Sự Khôn Ngoan và Tự Do
Trong khi Kinh Thánh kêu gọi chúng ta từ bỏ nỗi sợ hãi thế gian, nó lại truyền lệnh và khuyến khích chúng ta phát triển sự kính sợ Đức Chúa Trời. Từ Hê-bơ-rơ "yirat Adonai" (יִרְאַת יְהוָה) xuất hiện xuyên suốt Cựu Ước như một chủ đề trung tâm. Đây là mối quan hệ đúng đắn giữa thụ tạo với Đấng Tạo Hóa.
"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy." (Châm-ngôn 1:7)
Sự kính sợ này không đẩy chúng ta ra xa, mà lại kéo chúng ta đến gần trong sự thánh khiết. Nó bao gồm:
- Sự tôn trọng tuyệt đối: Nhận biết uy quyền tối cao của Ngài (Ma-la-chi 1:6).
- Lòng tôn kính, thờ phượng: Đáp lại sự thánh khiết và vinh quang của Ngài (Khải-huyền 15:4).
- Ước muốn làm đẹp lòng Ngài: Vâng giữ các điều răn vì yêu mến Ngài (Phục-truyền 10:12-13).
- Sự ghét tội lỗi: Hiểu được tội lỗi là điều gây tổn thương cho mối tương giao với Đấng Thánh (Châm-ngôn 8:13).
Điều tuyệt vời là sự kính sợ Chúa thật sự lại giải phóng chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi khác. Khi chúng ta đứng đúng vị trí dưới uy quyền tối cao của Đức Chúa Trời, mọi uy quyền và hoàn cảnh đáng sợ khác đều trở nên nhỏ bé. Châm-ngôn 14:26 khẳng định: "Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có sự trông cậy vững chắc; Con cái của Ngài sẽ có một nơi ẩn trú."
III. Lời Hứa và Con Đường Chiến Thắng Sự Sợ Hãi
Tân Ước, đặc biệt qua chức vụ của Chúa Giê-xu Christ và các thư tín, đem đến sự giải cứu triệt để khỏi ách nô lệ của sự sợ hãi. Lời Chúa Giê-xu phán với các môn đồ trong cơn bão lớn là kim chỉ nam: "Sao các ngươi sợ, hỡi các ngươi ít đức tin? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ." (Ma-thi-ơ 8:26). Câu hỏi của Ngài chỉ ra gốc rễ: sợ hãi thường xuất phát từ đức tin non yếu nơi quyền năng và tình yêu của Ngài.
Trong tiếng Hy Lạp, từ phổ biến cho "sợ hãi" là "phobos" (φόβος). Sứ đồ Giăng tuyên bố một chân lý giải phóng: "Sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương." (1 Giăng 4:18). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời, được biểu lộ trọn vẹn nơi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 5:8), phá tan nỗi sợ hình phạt và mở ra một mối tương giao con thảo với Đức Chúa Trời là Cha.
Phao-lô, trong thư gửi cho Ti-mô-thê - một người trẻ có thể đang đối diện với nỗi sợ - nhắc nhở: "Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và có sự dè giữ." (2 Ti-mô-thê 1:7). Phiên bản NIV dịch rõ hơn: "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline." Đây là món quà của Đức Thánh Linh: QUYỀN NĂNG để đối diện, TÌNH YÊU THƯƠNG để vượt trên, và SỰ TỈNH TÁO (kỷ luật) để hành động khôn ngoan thay vì phản ứng trong sợ hãi.
Các trụ cột để chiến thắng sự sợ hãi bao gồm:
- Lời Hứa Về Sự Hiện Diện của Chúa: "Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ..." (Thi-thiên 46:1-2). "Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu." (Hê-bơ-rơ 13:5b).
- Lời Cầu Nguyện Với Sự Cảm Tạ: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." (Phi-líp 4:6-7).
- Sự Suy Gẫm Lời Chúa: Suy ngẫm các câu Kinh Thánh về lời hứa, bản tính và sự thành tín của Chúa thay cho những dòng suy nghĩ sợ hãi (Giô-suê 1:8, Thi-thiên 1:2-3).
IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Đời Sống Tự Do Khỏi Ách Sợ Hãi
Lẽ thật Kinh Thánh cần được áp dụng vào đời sống hằng ngày. Dưới đây là một số bước thực hành:
1. Nhận Diện và Xưng Nhận: Khi nỗi sợ ập đến, hãy thành thật với Chúa. Đừng chối bỏ nó. Hãy xưng ra: "Lạy Chúa, con đang sợ hãi về [vấn đề cụ thể]. Con biết Ngài lớn hơn nỗi sợ này." (Thi-thiên 62:8).
2. Đối Chất với Lời Hứa của Chúa: Tra cứu và viết ra những câu Kinh Thánh đối lập trực tiếp với nỗi sợ của bạn. Ví dụ, sợ thiếu thốn - hãy dùng Phi-líp 4:19. Sợ tương lai - hãy dùng Giê-rê-mi 29:11. Hãy dùng Lời Chúa như thanh gươm để chiến đấu (Ê-phê-sô 6:17).
3. Tập Trung vào Sự Hiện Diện của Chúa: Thay vì tập trung vào bão tố (hoàn cảnh), hãy tập trung vào Đấng có quyền dẹp yên bão tố. Thờ phượng, hát ngợi khen Ngài ngay giữa lúc khó khăn (như Phao-lô và Si-la trong tù - Công vụ 16:25).
4. Bước Đi Trong Cộng Đồng Đức Tin: Chia sẻ nỗi sợ với những anh chị em tin kính trưởng thành để được cầu thay, khích lệ và lời khuyên khôn ngoan (Truyền-đạo 4:9-12). Sự sợ hãi thường lớn mạnh trong sự cô lập.
5. Hành Động Trong Đức Tin, Dù Cảm Xúc Vẫn Còn Sợ: Đức tin không phải là không có sợ hãi, mà là vâng lời Chúa bất chấp sự sợ hãi. Hãy bước ra khỏi "thuyền" an toàn như Phi-e-rơ, dán mắt vào Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 14:29-30).
Kết Luận: Ở Trong Tình Yêu Trọn Vẹn Của Ngài
Sứ điệp xuyên suốt Kinh Thánh về sự sợ hãi rất rõ ràng: Chúng ta không được tạo dựng để sống dưới ách nô lệ của sự sợ hãi thế gian. Tội lỗi đã đem sự sợ hãi ấy vào thế gian, nhưng Đấng Christ đã đến để phá hủy công việc của ma quỉ (1 Giăng 3:8) và giải phóng chúng ta. Chìa khóa không nằm ở nỗ lực "can đảm" tự thân, mà nằm ở việc đổ đầy tâm trí và tấm lòng chúng ta với lẽ thật về Đức Chúa Trời và tình yêu trọn vẹn của Ngài trong Chúa Giê-xu Christ.
Hãy bắt đầu và kết thúc mỗi ngày với sự kính sợ Chúa đáng quý - sự nhận biết sâu sắc về Ngài. Khi chúng ta thực sự biết Ngài là Đấng Toàn Năng, Chủ Tể, Thành Tín và là Cha yêu thương, thì mọi nỗi sợ hãi khác sẽ mất đi quyền lực. Như tác giả Thi-thiên đã kinh nghiệm: "Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại, Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi." (Thi-thiên 34:4). Sự giải cứu đó đã được đảm bảo bởi huyết của Chiên Con, và mỗi chúng ta đều có thể sống trong sự tự do đích thực đó.