Kinh Thánh Có Nói “Hãy Đến Như Chính Bạn” Không?
Trong văn hóa đương đại, cụm từ “hãy đến như chính bạn” (come as you are) thường được dùng như một lời mời gọi thân thiện, khuyến khích sự chân thật, loại bỏ mặt nạ và không cần phải giả tạo. Nhưng liệu tinh thần này có xuất hiện trong Kinh Thánh – Lời của Đức Chúa Trời? Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có được phép, hay thậm chí được kêu gọi, đến với Chúa trong sự yếu đuối, rối rắm và tội lỗi của mình không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm câu trả lời, phân tích ngữ cảnh, nguyên văn Hy Lạp/Hê-bơ-rơ và đúc kết những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin.
Giải Nghĩa: “Đến” và “Chính Bạn” Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Trước hết, cần làm rõ: cụm từ nguyên văn “hãy đến như chính bạn” không trực tiếp xuất hiện trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, nguyên lý và tinh thần của nó lại là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt mặc khải của Đức Chúa Trời. Để hiểu điều này, chúng ta cần xem xét hai khái niệm:
- “Đến” (Come): Trong Tân Ước, từ Hy Lạp thường dùng là προσέρχομαι (proserchomai), mang nghĩa “đến gần”, “tiếp cận”. Đây là một động từ chủ động, mô tả hành động của con người hướng về Đức Chúa Trời. Nhưng nền tảng của sự “đến gần” này luôn dựa trên sự mời gọi và mở đường của chính Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:22).
- “Chính Bạn” (As you are): Điều này ám chỉ trạng thái hiện tại, nguyên bản, chưa được “dọn dẹp” hay “cải tạo” của một người. Kinh Thánh không hề tô vẽ hình ảnh con người tự nhiên là tốt đẹp (Rô-ma 3:10-12). “Chính bạn” theo nghĩa Kinh Thánh là một con người có tội, bất toàn, yếu đuối và cần được cứu rỗi.
Vậy, lời mời gọi then chốt của Kinh Thánh là: Hãy đến với Chúa trong tình trạng tội lỗi và cần kêu cứu của bạn, vì chỉ Ngài mới có thể tha thứ, tẩy sạch và biến đổi bạn. Sự chân thật về tình trạng của mình là điều kiện tiên quyết để nhận được sự cứu giúp thiên thượng.
Phân Tích Các Phân Đoạn Kinh Thánh Then Chốt
1. Lời Mời Của Chúa Giê-xu: Sự Mỏi Mòn và Gánh Nặng (Ma-thi-ơ 11:28-30)
“Hỡi những kẻ mỏi mệt và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)
Đây có lẽ là phân đoạn phản ánh rõ nhất tinh thần “hãy đến như chính bạn”. Chúa Giê-xu không nói: “Hỡi những người đạo đức hoàn hảo, hãy đến”, hay “Hỡi những người đã tự giải quyết xong vấn đề của mình, hãy đến”. Ngài mời gọi trực tiếp những ai đang “mỏi mệt” (có thể là mệt mỏi vì luật pháp, tội lỗi, thất bại) và “gánh nặng”đến trong sự mệt mỏi của bạn, không phải sau khi bạn đã nghỉ ngơi xong.
2. Nguyên Tắc “Đến Cùng Huyết Rưới” (Hê-bơ-rơ 10:22)
“...hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.”
Phân đoạn này dường như đặt ra một tiêu chuẩn: phải có “lòng thật thà”, “đức tin”, “lòng được tưới sạch”. Tuy nhiên, chìa khóa nằm ở câu 19-20: “...anh em có sự dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi huyết của Đức Chúa Jêsus...”. Việc “được tưới sạch” không phải là điều kiện trước khi đến, mà là kết quả của việc đến với huyết của Chúa Giê-xu. Bạn đến với Chúa cùng với “lương tâm ác” của mình, và chính sự đến gần đó, qua huyết Chúa, sẽ tẩy sạch bạn. “Lòng thật thà” (Hy Lạp: ἀληθινῆς καρδίας, alēthinēs kardias) chính là sự chân thành, không giả dối, thừa nhận mình cần được tẩy sạch.
3. Các Gương Mẫu Trong Chức Vụ Chúa Giê-xu
- Người Thu Thuế (Lu-ca 18:9-14): Người Pha-ri-si “đến” trong sự tự tôn, khoe khoang thành tích tôn giáo của mình. Người thu thuế “đến” trong sự thật về tình trạng tội lỗi của mình (“Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót lấy tôi, là kẻ có tội!”). Chúa Giê-xu tuyên bố người thu thuế này được xưng công bình. Anh ta đã “đến như chính mình”.
- Người Đàn Bà Tội Lỗi (Lu-ca 7:36-50): Bà đã đến với Chúa Giê-xu trong danh tiếng tội lỗi không thể chối cãi của mình, với hành động đầy cảm xúc (khóc, lấy tóc lau chân). Bà không chờ đợi đến khi mình trở nên “đàng hoàng”. Sự chân thật đó đã đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa và nhận được sự tha thứ.
- Lời Hứa Cho Kẻ Khát (Giăng 7:37): “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống.” Sự “khát” là một cảm nhận về sự thiếu thốn, không trọn vẹn. Bạn được mời gọi đến trong cơn khát thuộc linh của mình, không phải với sự no đủ giả tạo.
Sự Cân Bằng Thần Học: “Đến Như Chính Bạn” Không Có Nghĩa Là “Ở Lại Như Chính Bạn”
Đây là điểm cực kỳ quan trọng. Thông điệp “hãy đến như chính bạn” của Kinh Thánh không bao giờ là điểm kết thúc, mà luôn là điểm khởi đầu cho một hành trình biến đổi. Ân điển của Đức Chúa Trời đón nhận chúng ta trong tình trạng tội lỗi, nhưng ân điển đó không bao giờ để chúng ta ở yên trong tội lỗi đó.
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17)
Chúa Giê-xu đã nói với người đàn bà bị bắt về tội ngoại tình: “Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11). Cấu trúc rõ ràng: Ân điển trước (“ta không định tội”), sau đó là lời kêu gọi thánh hóa (“đừng phạm tội nữa”). “Hãy đến như chính bạn” là để bạn có thể được biến đổi bởi quyền năng của Chúa, không phải để bạn tôn vinh hay bám víu vào “chính bạn” của quá khứ.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Trong Sự Cầu Nguyện và Thờ Phượng Cá Nhân: Hãy dẹp bỏ những lời cầu nguyện “sáo rỗng” và hình thức (Ma-thi-ơ 6:7). Đến với Chúa bằng những lời thật từ đáy lòng bạn: sự thất vọng, giận dữ, sợ hãi, nghi ngờ, dục vọng. Vua Đa-vít là tấm gương lớn về sự chân thật trước mặt Đức Chúa Trời trong các Thi Thiên (ví dụ: Thi Thiên 51, 73).
2. Trong Mối Quan Hệ Với Hội Thánh: Hội Thánh phải là nơi chúng ta có thể “khóc đỡ với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15), chia sẻ gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2). Điều này đòi hỏi một văn hóa của ân điển, nơi mà sự yếu đuối có thể được bày tỏ mà không sợ bị lên án hay đồn đại. Chúng ta được kêu gọi chân thật với nhau (Ê-phê-sô 4:25).
3. Trong Hành Trình Đức Tin: Khi vấp ngã, đừng trốn chạy khỏi Chúa trong sự xấu hổ (như A-đam và Ê-va). Hãy chạy về phía Ngài trong sự ăn năn, như đứa con hoang đàng (Lu-ca 15:18-20). Sự xưng tội và ăn năn chân thật là hành động “đến như chính bạn” sau khi đã phạm tội.
4. Trong Việc Truyền Giáo: Thông điệp của chúng ta không phải là “Hãy tự sửa mình rồi đến với Chúa”, mà là “Chúa Giê-xu mời gọi bạn, ngay trong tình trạng hỗn độn và tuyệt vọng của bạn, hãy đến để kinh nghiệm sự tha thứ và sức mạnh mới của Ngài.”
Kết Luận
Kinh Thánh có nói “hãy đến như chính bạn” không? Có, nhưng với một chiều sâu thần học và một mục đích biến đổi mà thế gian không thể hiểu được. Đức Chúa Trời, qua Chúa Giê-xu Christ, đã mở ra con đường để chúng ta có thể “đến gần” Ngài (Hê-bơ-rơ 4:16). Con đường đó được mở bằng huyết của Con Ngài, không phải bằng thành tích của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể và phải đến với Ngài trong sự thật trần trụi về tình trạng tội lỗi và bất lực của mình.
Tuy nhiên, lời mời đầy yêu thương này không phải là lời chấp nhận sự tầm thường hay tội lỗi. Đó là lời mời vào một cuộc gặp gỡ biến đổi. Khi chúng ta chân thật đến với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ không để chúng ta như cũ. Ân điển đón nhận chúng ta, nhưng quyền năng của Thánh Linh và Lời Chúa sẽ tái tạo chúng ta. Vậy, hôm nay, dù bạn đang ở đâu, trong tình trạng nào, hãy nhận lấy lời mời vĩ đại nhất: “Hãy đến!” Hãy đến như chính bạn, để rồi bạn có thể rời đi không còn là con người cũ nữa, mà là một tạo vật mới trong Đấng Christ, được Ngài yêu thương, tha thứ và trang bị để sống một đời sống mới.
“Đức Chúa Jêsus Christ... là Đấng làm cho chúng ta nên người dường ấy, đã gọi chúng ta bởi sự vinh hiển Ngài, hầu cho chúng ta được dự phần về sự vinh hiển của Ngài.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:14)