Tìm Thấy Chúa Có Nghĩa Là Gì?
Trong hành trình tâm linh của con người, cụm từ “tìm thấy Chúa” thường được nhắc đến như một bước ngoặt, một kinh nghiệm biến đổi. Nhưng ý nghĩa thực sự và thần học đằng sau hành động này là gì? Kinh Thánh có đề cập đến việc “tìm thấy” Đấng Tạo Hóa vĩ đại, Đấng vốn không hề ẩn giấu (Rô-ma 1:19-20), hay không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát ý nghĩa của việc “Tìm thấy Chúa” dưới ánh sáng của Lời Chúa, phân tích từ ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, và đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Trước khi đi vào bản chất của việc “tìm thấy”, chúng ta cần hiểu ý nghĩa Kinh Thánh của hai động từ then chốt: “tìm kiếm” (to seek) và “gặp/thấy” (to find).
1. “Tìm kiếm” (Tiếng Hê-bơ-rơ: darash דָּרַשׁ; Tiếng Hy Lạp: zēteō ζητέω): Trong Cựu Ước, từ darash mang nghĩa “tìm kiếm, thỉnh vấn, nghiên cứu cách siêng năng”. Nó không chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà là một sự theo đuổi có chủ ý, một sự khao khát được biết và gặp gỡ. Châm Ngôn 8:17 chép: “Ta yêu mến những kẻ yêu mến ta, Và những kẻ tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” Ở đây, “tìm kiếm” gắn liền với tình yêu và sự chuyên tâm.
Trong Tân Ước, zēteō cũng mang sắc thái tương tự: tìm kiếm với sự nỗ lực, mong muốn. Chúa Giê-xu phán: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, sẽ mở cho.” (Ma-thi-ơ 7:7). Động từ “tìm” ở đây ở thì hiện tại chủ động, ám chỉ một hành động liên tục, kiên trì.
2. “Gặp/Thấy” (Tiếng Hê-bơ-rơ: matsa מָצָא; Tiếng Hy Lạp: heuriskō εὑρίσκω): Từ matsa không chỉ là nhận thấy bằng mắt, mà còn là “đạt được, khám phá ra, có được qua sự tìm kiếm”. Giê-rê-mi 29:13 là lời hứa nổi tiếng: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Sự “gặp được” (matsa) ở đây là kết quả của một cuộc tìm kiếm bằng cả tấm lòng.
Tân Ước sử dụng heuriskō, như trong lời của Phi-líp: “Hãy đến xem” (Giăng 1:46), và sau đó Na-tha-na-ên đã thực sự “thấy” (heuriskō) – khám phá ra, nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Vậy, “tìm thấy Chúa” trong ngữ cảnh Kinh Thánh là đạt đến sự nhận biết, mối quan hệ cá nhân và kinh nghiệm gặp gỡ thực sự với Đức Chúa Trời hằng sống, là kết quả của một sự tìm kiếm chân thành, được Ngài ban cho qua sự mặc khải của Ngài.
Một nghịch lý thần học quan trọng cần được giải quyết: Nếu Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình cho mọi người (Rô-ma 1:20), tại sao chúng ta còn phải “tìm” Ngài? Và nếu Ngài là Đấng tìm kiếm người hư mất (Lu-ca 19:10), thì ai là người thực sự “tìm” ai?
Kinh Thánh trình bày một sự cân bằng tuyệt vời giữa chủ quyền của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người. Việc “tìm thấy Chúa” luôn luôn bắt đầu từ phía Ngài. Con người trong tội lỗi không tự mình tìm kiếm Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:11). Chính Đức Chúa Trời, qua Đức Thánh Linh, cáo trách thế gian về tội lỗi (Giăng 16:8) và kéo chúng ta đến với Chúa Giê-xu (Giăng 6:44). Sự “tìm kiếm” của chúng ta thực ra là sự đáp ứng lại tiếng gọi và sự kéo của ân điển Ngài.
Vì vậy, “tìm thấy Chúa” trước hết là nhận ra và đáp lại sự mặc khải của Ngài trong Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Phi-líp thưa: “Xin Chúa chỉ Cha cho chúng tôi”, và câu trả lời của Chúa Giê-xu xác lập rằng Ngài là hiện thân đầy đủ và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Vậy, “tìm thấy Chúa” chính là gặp gỡ Chúa Giê-xu Christ, nhận biết Ngài là Con Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của đời mình.
Phao-lô mô tả kinh nghiệm này trên đường đến Đa-mách: Ông không tìm Chúa Giê-xu, nhưng chính Chúa Giê-xu đã tìm và bày tỏ chính mình cho ông (Công vụ 9:1-5). Sau đó, Phao-lô đáp ứng bằng đức tin và sự vâng phục. Đó là khuôn mẫu: Chúa mặc khải – con người đáp ứng – mối tương giao được thiết lập.
Theo Kinh Thánh, việc “tìm thấy Chúa” không phải là một cảm xúc thoáng qua hay một trải nghiệm huyền bí mơ hồ. Nó mang lại những thay đổi cụ thể, có thể nhận biết được trong đời sống:
1. Sự Xưng Nhận và Tin Cậy Chúa Giê-xu Christ: Đây là dấu hiệu cốt lõi. Rô-ma 10:9-10 chép: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” “Tìm thấy Chúa” là đặt đức tin nơi công la cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, tin rằng chỉ nhờ Ngài mình được tha tội và hòa thuận với Đức Chúa Trời.
2. Sự Biến Đổi Bên Trong (Tái Sanh): Chúa Giê-xu nói với Ni-cô-đem: “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3). “Tìm thấy Chúa” đồng nghĩa với việc được tái sanh bởi Đức Thánh Linh. Đây là một sự sáng tạo mới (II Cô-rinh-tô 5:17), nơi tấm lòng bằng đá cứng cỏi được thay bằng tấm lòng bằng thịt mềm mại (Ê-xê-chi-ên 36:26), khao khát vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời.
3. Mối Quan Hệ Cha – Con: Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). “Tìm thấy Chúa” là bước vào mối tương giao thân mật, nơi chúng ta có thể kêu lên “A-ba! Cha!” (Rô-ma 8:15). Đây không còn là mối quan hệ của thọ tạo với Đấng Tạo Hóa xa cách, mà là của con thảo với Cha yêu thương.
4. Sự Bình An Với Đức Chúa Trời: Nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta “được hòa thuận với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 5:1). Mối thù nghịch gây ra bởi tội lỗi được cất bỏ. Sự kết án không còn nữa (Rô-ma 8:1). Đây là nền tảng cho sự bình an thật sự.
5. Sự Hiện Diện Của Đức Thánh Linh: Đức Thánh Linh là Đấng an ủi, dạy dỗ và ấn chứng cho chúng ta (Giăng 14:26, Ê-phê-sô 1:13). Ngài làm chứng với lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16). Sự hiện diện và công tác của Ngài là bằng chứng xác thực của việc thuộc về Chúa.
Hiểu biết về ý nghĩa “tìm thấy Chúa” phải dẫn đến một đời sống thực hành. Dưới đây là những ứng dụng cụ thể:
1. Cho Người Chưa Tin: Nếu bạn đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, hãy biết rằng Đức Chúa Trời đang kéo bạn. Sự tìm kiếm của bạn là dấu hiệu Ngài đang hành động. Hãy thành thật với Chúa. Thừa nhận tội lỗi của mình. Đọc lời hứa trong Giê-rê-mi 29:13 và Ma-thi-ơ 7:7. Hãy cầu xin Chúa Giê-xu bày tỏ chính Ngài cho bạn. Mở lòng đón nhận Ngài qua Lời Chúa (Kinh Thánh). Đây không phải là một công thức máy móc, mà là một sự hướng lòng về phía Đấng đang tìm kiếm bạn.
2. Cho Tín Hữu: “Tìm thấy Chúa” không phải là một sự kiện một lần rồi ngừng, mà là khởi đầu của một hành trình đi sâu vào mối tương giao. Phao-lô khao khát: “Cho đến nỗi tôi được biết Ngài” (Phi-líp 3:10). Ứng dụng bao gồm:
- Sự Tĩnh Nguyện Hằng Ngày: Dành thì giờ riêng tư để đọc Kinh Thánh (sự mặc khải của Ngài) và cầu nguyện (trò chuyện với Ngài). Đây là cách chúng ta “tìm” Ngài mỗi ngày.
- Vâng Phục Trong Yêu Thương: Chúa Giê-xu phán: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta.” (Giăng 14:21). Vâng phục là bằng chứng của tình yêu và là con đường để biết Ngài nhiều hơn.
- Hội Thánh và Sự Thông Công: Chúng ta không “tìm thấy Chúa” trong sự cô lập. Gặp gỡ Ngài trong sự thờ phượng tập thể và chia sẻ với các anh chị em trong đức tin là một phần thiết yếu (Ma-thi-ơ 18:20).
- Phục Vụ và Làm Chứng: Khi chúng ta phục vụ người khác và làm chứng về Chúa Giê-xu, chính chúng ta cũng kinh nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Ngài một cách mới mẻ.
“Tìm thấy Chúa” là sự khởi đầu vinh hiển của một mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời hằng sống, được thực hiện qua sự mặc khải của Ngài trong Chúa Giê-xu Christ và được đáp ứng bởi đức tin của chúng ta. Đó là một sự biến đổi toàn diện: từ tội nhân thành con cái, từ hư mất thành được cứu, từ xa cách thành gần gũi.
Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã “nắm bắt” được Ngài trọn vẹn. Như Phao-lô viết: “Thật, tôi cũng coi mọi sự là lỗ, vì sự nhìn biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết… tôi theo đuổi để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 3:8, 14). “Tìm thấy Chúa” mở ra một hành trình cả đời của sự theo đuổi, khám phá, biết Ngài càng ngày càng sâu nhiệm hơn.
Hôm nay, nếu bạn chưa có sự bình an này, hãy bắt đầu tìm kiếm Ngài cách chân thành. Lời hứa của Ngài vững chắc: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13). Còn nếu bạn đã gặp Ngài, hãy tiếp tục đi sâu vào mối tương giao diệu kỳ ấy mỗi ngày, vì trong Ngài, chúng ta tìm thấy ý nghĩa, hy vọng và sự sống đời đời.