Đâu là chìa khóa để thật sự biết Đức Chúa Trời?
Trong hành trình tâm linh của mỗi Cơ Đốc nhân, có lẽ không có câu hỏi nào sâu sắc và hệ trọng hơn câu hỏi: Làm thế nào để chúng ta thật sự biết Đức Chúa Trời? Đây không phải là sự hiểu biết mang tính học thuật, lý thuyết về một thực thể tối cao, mà là mối quan hệ thân mật, sống động và cá nhân với Đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh hé lộ rằng đây chính là bản chất của sự sống đời đời: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Vậy, chìa khóa mở cánh cửa đến với sự nhận biết thật này là gì?
Mọi khởi đầu cho sự hiểu biết thật về Đức Chúa Trời đều phải bắt đầu và tập trung vào Chúa Giê-xu Christ. Đây là lẽ thật căn bản và không thể thương lượng của đức tin Tin Lành. Chúa Giê-xu tuyên bố cách rõ ràng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Ngài không phải là một trong nhiều con đường; Ngài là con đường duy nhất. Sứ đồ Giải thích lý do: “Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18). Từ ngữ Hy Lạp được dùng ở đây cho “giải bày” là exēgeomai (ἐξηγέομαι), có nghĩa là giải nghĩa, tường thuật, bày tỏ ra một cách đầy đủ. Chúa Giê-xu là hiện thân, là lời giải thích trọn vẹn và cuối cùng về Đức Chúa Trời cho nhân loại.
Hơn nữa, trong thư tín Cô-lô-se, Phao-lô mô tả Chúa Giê-xu là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). Từ “hình ảnh” trong tiếng Hy Lạp là eikōn (εἰκών), ám chỉ một bản sao chính xác, một đại diện hoàn hảo đến mức khi nhìn thấy Con, chúng ta thấy Cha (Giăng 14:9). Vì vậy, chìa khóa đầu tiên và quan trọng nhất để biết Đức Chúa Trời là nhận biết, tin cậy và theo Chúa Giê-xu Christ cách cá nhân. Mọi sự hiểu biết khác đều xoay quanh và bắt nguồn từ mối quan hệ này.
Làm thế nào chúng ta có thể biết về Chúa Giê-xu và những gì Ngài bày tỏ về Cha? Câu trả lời nằm ở Lời được viết ra của Đức Chúa Trời – Kinh Thánh. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (2 Ti-mô-thê 3:16). Kinh Thánh không phải là sản phẩm của trí tuệ loài người, mà là phương tiện Đức Chúa Trời đã chọn để mặc khải chính Ngài, ý muốn Ngài và kế hoạch cứu rỗi của Ngài cho nhân loại.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “biết” (yada יָדַע) thường mang nghĩa rất thân mật và kinh nghiệm, như sự biết nhau giữa vợ chồng (Sáng Thế Ký 4:1). Để có được sự “biết” Đức Chúa Trời theo nghĩa này, chúng ta phải tiếp xúc thường xuyên và suy ngẫm Lời Ngài. Thánh Vịnh 1 mô tả phước hạnh của người “lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi Thiên 1:2). Việc đọc, học, ghi nhớ và suy ngẫm Kinh Thánh là thức ăn tâm linh không thể thiếu để nuôi dưỡng mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng ta biết được bản tính của Ngài: thánh khiết, yêu thương, công bình, thành tín, và đầy lòng thương xót.
Tuy nhiên, chỉ đọc Kinh Thánh như một văn bản lịch sử hay triết học thì chưa đủ. Chúng ta cần một Đấng mở mắt thuộc linh để hiểu và tiếp nhận lẽ thật. Đó chính là Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu hứa rằng Đức Thánh Linh, “tức là Đấng mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26). Ngài là “Thần lẽ thật” sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).
Công việc của Thánh Linh là làm cho Lời Đức Chúa Trời trở nên sống động trong lòng chúng ta, xác nhận với linh hồn chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16), và giúp chúng ta kêu lên “A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6). Sự hiểu biết thuộc linh không chỉ là sự tích lũy kiến thức, mà là sự mặc khải và kinh nghiệm bên trong được Thánh Linh ban cho. Vì vậy, đời sống cầu nguyện, sự nhạy bén và vâng phục tiếng nói của Thánh Linh là chìa khóa không thể thiếu để lẽ thật về Đức Chúa Trời từ “trong đầu” chuyển xuống “trong tim”.
Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời không tách rời khỏi đời sống thực hành. Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Và “Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta” (Giăng 14:21). Ở đây có một mối liên hệ mật thiết: yêu mến dẫn đến vâng phục, và vâng phục dẫn đến sự tỏ mình sâu nhiệm hơn. Chúng ta không thể tuyên bố biết Đức Chúa Trời nếu đời sống chúng ta không phản ánh sự vâng lời đối với những điều Ngài đã phán dạy.
Tiên tri Giê-rê-mi cũng nhấn mạnh điều này khi ông truyền lại lời Đức Giê-hô-va: “Chớ khoe kẻ khôn khoe sự khôn ngoan mình, chớ khoe kẻ mạnh khoe sự mạnh mẽ mình, chớ khoe kẻ giàu khoe của cải mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta, rằng ta là Đức Giê-hô-va, làm ra sự thương xót, chánh trực, công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy” (Giê-rê-mi 9:23-24). Sự “biết” Đức Chúa Trời ở đây gắn liền với việc nhận biết và trân trọng những thuộc tính của Ngài trong thực tế – sự thương xót, chánh trực, công bình – và sống phù hợp với những thuộc tính ấy.
Đức Chúa Trời không định ý cho chúng ta biết Ngài trong sự cô lập. Ngài đặt chúng ta vào trong thân thể của Đấng Christ, tức là Hội Thánh. “Hội Thánh” trong Tân Ước (tiếng Hy Lạp: ekklēsia ἐκκλησία) có nghĩa là “những người được gọi ra”. Chúng ta được gọi ra khỏi thế gian để trở nên một dân thuộc riêng về Ngài, và trong mối thông công đó, chúng ta cùng nhau lớn lên trong sự hiểu biết Chúa.
Ê-phê-sô 4:11-16 cho thấy Đức Chúa Trời ban cho các chức sự (sứ đồ, tiên tri, truyền đạo, mục sư, giáo sư) để “trang bị các thánh đồ cho công việc của chức dịch, và cho sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời” (câu 12-13). Qua sự dạy dỗ, khích lệ, sửa trị và nâng đỡ lẫn nhau trong Hội Thánh, sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời được tinh luyện, sâu sắc và cân bằng hơn.
Làm thế nào để áp dụng những chìa khóa này vào cuộc sống thường nhật?
1. Dành Thì Giờ Cá Nhân Với Chúa (Tĩnh Nguyện): Thiết lập một kỷ luật hằng ngày bao gồm đọc Kinh Thánh có suy gẫm (không chỉ đọc cho xong) và cầu nguyện. Hãy bắt đầu bằng lời cầu xin Thánh Linh mở mắt bạn để thấy những lẽ lạ trong luật pháp Chúa (Thi Thiên 119:18).
2. Học Kinh Thánh Có Hệ Thống: Đừng chỉ đọc những phân đoạn quen thuộc. Hãy tham gia các nhóm học Kinh Tháng, sử dụng các tài liệu tìm hiểu sâu, học theo sách hoặc theo chủ đề. Ghi chép lại những điều Chúa dạy bạn.
3. Sống Vâng Phục Trong Những Điều Nhỏ: Sự vâng phục bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày: tha thứ khi bị xúc phạm, nói thật dù bất lợi, giúp đỡ người khác cách vô vị lợi, giữ sự thanh sạch trong tư tưởng và hành động. Mỗi hành động vâng phục là một bước đến gần Chúa hơn.
4. Tham Gia Sinh Hoạt Hội Thánh Cách Trung Tín: Đừng chỉ dự lễ Chúa Nhật. Hãy tích cực tham gia nhóm nhỏ, các buổi cầu nguyện, phục vụ trong khả năng Chúa ban. Trong mối thông công chân thật, bạn sẽ thấy Chúa hành động qua anh chị em mình.
5. Thực Hành Sự Cầu Nguyện Liên Tục: Phát triển thái độ cầu nguyện mọi lúc (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Trò chuyện với Chúa về mọi điều trong ngày của bạn, tạ ơn Ngài, xin sự khôn ngoan và dẫn dắt. Đây là cách bạn nuôi dưỡng mối quan hệ thân mật.
Chìa khóa để thật sự biết Đức Chúa Trời không phải là một bí quyết bí ẩn hay một nghi thức phức tạp. Đó là một hành trình liên tục, được mở ra bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ – Con Đường duy nhất. Hành trình ấy được dẫn dắt bởi Lời thành văn của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh), được soi sáng bởi Đức Thánh Linh, được chứng thực qua sự vâng phục thực tế, và được chia sẻ trong mối thông công của Hội Thánh.
Sứ đồ Giăng tóm tắt điều này cách tuyệt vời: “Chúng ta biết rằng Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời” (1 Giăng 5:20). Ước mong mỗi chúng ta không ngừng tìm kiếm, kinh nghiệm và sống trong mối quan hệ biết Chúa cách thân mật này mỗi ngày, vì đó chính là cốt lõi của sự sống đời đời.