Những Dấu Hiệu Cho Thấy Thời Kỳ Cuối Cùng Đang Đến Gần
Khi bước vào những chương cuối của lịch sử nhân loại theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh không để chúng ta trong bóng tối. Chúa Giê-xu Christ cùng các sứ đồ đã ban cho chúng ta những lời tiên tri rõ ràng như những ngọn hải đăng, giúp con dân Ngài nhận biết thời đại mình đang sống và sống cách khôn ngoan. Việc nghiên cứu các dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng không nhằm mục đích thỏa mãn sự tò mò hay gây ra nỗi sợ hãi, mà để khích lệ Hội Thánh tỉnh thức, trung tín và rao truyền Phúc Âm với một sự khẩn trương thánh khiết.
I. Lời Tiên Tri Căn Bản Từ Chúa Giê-xu: Bài Giảng Trên Núi Ô-li-ve
Nền tảng quan trọng nhất để hiểu về các dấu hiệu thời kỳ cuối cùng đến từ chính Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 24-25, Mác 13 và Lu-ca 21. Khi các môn đồ hỏi Ngài: “Xin Chúa phán cho chúng tôi, khi nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3), Chúa đã đưa ra một loạt các dấu hiệu.
1. Dấu Hiệu Thuộc Về Tôn Giáo và Đạo Đức:
Chúa phán: “Nhiều kẻ giả danh Đấng Christ sẽ dấy lên và dỗ dành lắm kẻ... Nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên và dỗ dành lắm kẻ. Vì tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:5, 11-12). Từ “nguội lần” trong tiếng Hy Lạp là ‘psychō’, có nghĩa là “thổi tắt, làm lạnh đi”. Đây là bức tranh về một sự suy đồi đạo đức lan rộng và sự nguội lạnh trong chính cộng đồng tin Chúa.
2. Dấu Hiệu Thuộc Về Chính Trị và Xã Hội:
“Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia” (Ma-thi-ơ 24:6-7a). Chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia, các sắc tộc là một đặc điểm nổi bật.
3. Dấu Hiệu Thuộc Về Tự Nhiên:
“Sẽ có đói kém, động đất trong nhiều chỗ. Song mọi sự ấy chỉ là đầu sự tai hại” (Ma-thi-ơ 24:7b-8). Cụm từ “đầu sự tai hại” (Hy Lạp: ‘archē ōdinōn’) nghĩa đen là “sự khởi đầu của các cơn đau đẻ”. Điều này cho thấy các thảm họa tự nhiên sẽ gia tăng về tần suất và cường độ, như những cơn co thắt chuyển dạ báo hiệu sự ra đời sắp đến.
II. Các Dấu Hiệu Đặc Biệt Trong Thời Kỳ Sau Rốt
Ngoài những dấu hiệu chung, Kinh Thánh còn nói đến những sự kiện và trào lưu đặc biệt sẽ định hình thời kỳ cuối cùng.
1. Phúc Âm Được Rao Giảng Khắp Đất:
Giữa những bức tranh ảm đạm, có một dấu hiệu đầy hy vọng: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Sự hoàn thành đại mạng lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20) là một tín hiệu quan trọng báo trước sự trở lại của Chúa.
2. Sự Bội Đạo và Sự Hiện Ra Của Kẻ Nghịch Cùng Đấng Christ:
Sứ đồ Phao-lô được Đức Thánh Linh cảm thúc tiên tri rõ ràng: “Trong những ngày sau rốt, sẽ có kỳ bội đạo” (2 Ti-mô-thê 3:1). Từ “bội đạo” (Hy Lạp: ‘apostasia’) mang nghĩa “sự lìa bỏ, sự từ bỏ đức tin”. Ông cũng cảnh báo về “sự hiện ra của kẻ nghịch cùng Đấng Christ” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3), thường được biết đến là Antichrist, một nhân vật quyền lực toàn cầu sẽ đòi hỏi sự thờ phượng của nhân loại.
3. Sự Tái Lập Của Y-sơ-ra-ên và Tình Hình Trung Đông:
Lời tiên tri về sự phục hưng của dân tộc Y-sơ-ra-ên và thành Giê-ru-sa-lem là một dấu chỉ không thể bỏ qua. Ê-xê-chi-ên 37 miêu tả cảnh tượng “các xương khô” sống lại, biểu tượng cho sự phục hồi quốc gia sau gần 2000 năm tản lạc (được ứng nghiệm năm 1948). Chúa Giê-xu cũng phán: “Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn” (Lu-ca 21:24). Sự kiện Giê-ru-sa-lem trở về tay người Do Thái (năm 1967) và tình hình căng thẳng tại vùng đất này là một dấu hiệu thời đại quan trọng.
4. Sự Gia Tăng Tri Thức và Du Lịch:
Đa-ni-ên được thiên sứ bảo: “Hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy niêm phong sách nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi đây đi đó, và sự học thức sẽ được thêm lên” (Đa-ni-ên 12:4). Sự bùng nổ tri thức, công nghệ và khả năng di chuyển toàn cầu chưa từng có trong lịch sử chính là ứng nghiệm rõ ràng của lời tiên tri này.
III. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Thế Nào Trong Những Ngày Sau Rốt?
Mục đích của việc hiểu biết các dấu hiệu không phải để chúng ta ngồi đoán định ngày giờ (Công vụ 1:7), mà để biến đổi đời sống và sự phục vụ của chúng ta.
1. Hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện:
Chúa Giê-xu nhấn mạnh: “Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:42). Tỉnh thức (‘grēgoreō’) là trạng thái tinh thần cảnh giác, không mê ngủ thuộc linh. Đi đôi với tỉnh thức là cầu nguyện: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu cho các ngươi được tránh khỏi mọi sự dữ sẽ xảy đến, và đứng trước mặt Con người” (Lu-ca 21:36).
2. Hãy Giữ Vững Đức Tin và Làm Trọn Chức Vụ:
Phao-lô khuyên con nuôi thuộc linh là Ti-mô-thê: “Hãy giữ lấy mình và sự dạy dỗ của con... hãy làm công việc của người giảng Tin Lành, và hãy làm cho trọn chức vụ con” (2 Ti-mô-thê 4:5). Trong thời kỳ bội đạo, việc bám chặt vào Lẽ thật của Kinh Thánh và trung tín trong chức vụ Chúa giao là điều sống còn.
3. Hãy Sống Thánh Khiết Và Hy Vọng:
Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Vì Chúa sẽ đến trong ngày như kẻ trộm... Anh em đáng nên người thánh và tin kính trong mọi sự cách ăn ở của mình, đang chờ đợi trông mong cho Chúa đến” (2 Phi-e-rơ 3:10-12). Sự trông mong Chúa trở lại phải thúc đẩy chúng ta sống đời sống thánh khiết, không ô uế bởi thế gian. Đồng thời, chúng ta có một niềm hy vọng vững chắc: “Khi các sự đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng và ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi các ngươi gần đến” (Lu-ca 21:28).
4. Hãy Tích Cực Rao Truyền Phúc Âm:
Nhận biết thời gian không còn nhiều phải thôi thúc chúng ta chia sẻ Tin Lành cứu rỗi với lòng nhiệt thành. Mỗi Cơ đốc nhân đều được kêu gọi trở thành chứng nhân (Công vụ 1:8), góp phần vào việc hoàn thành dấu hiệu quan trọng nhất: Tin Lành được giảng ra khắp đất.
Kết Luận
Khi nhìn vào thế giới hôm nay với những biến động chính trị, thiên tai khốc liệt, sự suy đồi đạo đức, sự bội đạo trong một số giáo hội, cùng với sự phục hưng của Y-sơ-ra-ên và khả năng truyền bá Phúc Âm toàn cầu chưa từng có, chúng ta không khỏi nhận thấy nhiều dấu hiệu Chúa phán đang ứng nghiệm cách rõ ràng. Điều này không kêu gọi chúng ta sống trong sợ hãi hay chủ nghĩa tiêu cực, nhưng thúc giục chúng ta sống với tầm nhìn vĩnh cửu, sự khẩn trương thuộc linh và niềm hy vọng vinh hiển.
Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, phục vụ như thể Chúa sẽ đến ngay giờ này, và yêu thương như thể chúng ta sắp được gặp mặt Ngài. “Phải, tôi đến mau chóng. A-men, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20).