Sẽ có một sự bội đạo lớn trong thời kỳ cuối cùng chăng?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,203 từ
Chia sẻ:

Sự Bội Đạo Lớn Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều nhận biết rằng lịch sử nhân loại đang tiến về một hồi kết được Đức Chúa Trời định trước. Kinh Thánh, đặc biệt là các lời tiên tri trong Tân Ước, không chỉ nói về sự tái lâm vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà còn cảnh báo rõ ràng về một giai đoạn suy thoái thuộc linh nghiêm trọng sẽ xảy ra trước ngày đó. Một trong những cảnh báo trọng tâm là về một **sự bội đạo lớn**. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát lời tiên tri Kinh Thánh về hiện tượng này, giải nghĩa từ ngữ gốc, phân tích các dấu hiệu và nguyên nhân, đồng thời đưa ra lời khích lệ thiết thực cho Hội Thánh hôm nay.

I. Định Nghĩa và Lời Tiên Tri Nền Tảng

Thuật ngữ "bội đạo" trong tiếng Việt xuất phát từ từ Hy Lạp **apostasia (ἀποστασία)**. Từ này mang nghĩa "sự lìa bỏ," "sự nổi loạn," "sự từ bỏ một lập trường đã từng giữ." Trong bối cảnh thuộc linh, nó mô tả hành động cố ý, tự nguyện từ bỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ và các lẽ thật của Phúc Âm mà mình đã từng tuyên xưng.

Lời tiên tri rõ ràng nhất về sự kiện này được Sứ đồ Phao-lô ghi lại trong thư thứ hai gửi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca:

"Ấy trước hết, phải có sự bỏ đạo (apostasia), và người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, nó là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời." (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4)

Đoạn Kinh Thánh then chốt này cho thấy: (1) Sự bội đạo sẽ xảy ra **"trước hết"**, tức là trước khi Kẻ Chống Đấng Christ (Antichrist) hoàn toàn bày tỏ mình. (2) Sự bội đạo và sự hiện ra của Kẻ Chống Đấng Christ có liên hệ mật thiết với nhau. Sự suy đồi thuộc linh trong Hội Thánh tạo ra mảnh đất màu mỡ cho sự dối trá tột độ này đơm hoa kết trái.

II. Các Dấu Hiệu Của Sự Bội Đạo Lớn Theo Kinh Thánh

Các trước giả Tân Ước đã mô tả chi tiết những biểu hiện của sự bội đạo, không phải như một sự kiện đơn lẻ mà như một quá trình tích lũy. Chúng ta có thể xem xét qua các phân đoạn sau:

1. Sự Dậy Lên Của Các Giáo Sư Giả và Sự Dối Trá: Chúa Giê-xu cảnh báo: "Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Chính ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người" (Ma-thi-ơ 24:4-5). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói: "Nhưng trong dân cũng đã có tiên tri giả, như vậy trong các ngươi cũng sẽ có giáo sư giả, là những kẻ sẽ âm thầm đem những sự hư không ra mà làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy diệt thình lình" (2 Phi-e-rơ 2:1).

2. Tình Yêu Thương Của Nhiều Người Sẽ Nguội Lạnh: Chính Chúa Giê-xu phán: "Vì cớ tội ác càng thêm nhiều, thì lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội lạnh đi" (Ma-thi-ơ 24:12). Từ Hy Lạp agapē (ἀγάπη) ở đây chỉ về tình yêu thương thuộc linh, vô điều kiện. Sự bội đạo biểu hiện qua việc đánh mất đi bản chất yêu thương căn bản của Phúc Âm.

3. Chịu Không Nổi Đạo Lành Và Theo Đuổi Giáo Lý Sai Lầm: Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: "Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ngứa tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, để nghe điều vui tai; và họ bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn" (2 Ti-mô-thê 4:3-4). Đây là bức tranh về một tinh thần tôn giáo nhưng khước từ chân lý khách quan.

4. Từ Bỏ Đức Tin Và Nghe Theo Các Thần Linh Dỗ Dành: "Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ" (1 Ti-mô-thê 4:1). Lưu ý: "bội đạo" ở đây là từ aphistēmi (ἀφίστημι), cùng gốc với apostasia. Sự bội đạo không chỉ là vô tín, mà còn là sự tin theo những hệ thống niềm tin và linh giả mạo thay thế cho Phúc Âm.

5. Hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền năng: "Vì trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, khó chịu, không có tình nghĩa, hay thề nguyện giả dối, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, hay phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức ấy" (2 Ti-mô-thê 3:1-5a). Đây là bức tranh về một nền đạo đức giả, giữ hình thức tôn giáo nhưng từ chối quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh.

III. Nguyên Nhân Căn Bản Của Sự Bội Đạo

Qua việc giải kinh, chúng ta thấy sự bội đạo không xảy ra trong chân không. Nó bắt nguồn từ những nguyên nhân thuộc linh sâu xa:

1. Không Đâm Rễ Sâu Trong Mối Liên Hệ Cá Nhân Với Chúa Cứu Thế: Ẩn dụ người gieo giống (Ma-thi-ơ 13:1-23) mô tả những người nghe đạo, vui mừng chấp nhận ngay, nhưng vì không có rễ trong lòng nên chỉ tạm thời, đến khi gặp hoạn nạn, sự bắt bớ vì cớ đạo, hay sự lo lắng về đời này và sự mê đắm của giàu sang khiến họ vấp phạm và bội đạo.

2. Sự Tấn Công Có Hệ Thống Của Các Giáo Lý Sai Lầm: Đây là công việc của "các thần lừa dối và đạo lý của quỉ dữ" (1 Ti-mô-thê 4:1). Sa-tan, kẻ mạo danh (pseudos), luôn tìm cách thay thế chân lý bằng sự dối trá (Sáng Thế Ký 3:1-5). Các hệ tư tưởng phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu, sự cứu rỗi bởi ân điển đơn sơ qua đức tin, hay thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh chính là những công cụ của sự tấn công này.

3. Sức Ép Của Thế Gian Và Sự Mê Đắm Vật Chất: "Kẻ nào đã gieo giống trong bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và không kết quả được" (Ma-thi-ơ 13:22). Sự theo đuổi văn hóa thế tục, chủ nghĩa vật chất và sự thỏa hiệp với các giá trị trái ngược với Kinh Thánh từ từ làm nghẹt ngòi đời sống thuộc linh.

4. Sự Khát Khao Được Chấp Nhận Và Sợ Bắt Bớ: Lời Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 24:9-10: "Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa ngã, sẽ phản nhau và ghen ghét nhau." Áp lực bắt bớ có thể khiến nhiều người, vì sợ hãi, từ bỏ đức tin công khai.

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Làm Thế Nào Để Đứng Vững?

Trước viễn cảnh nghiêm trọng này, Kinh Thánh không để chúng ta trong sự sợ hãi thụ động, mà ban cho những chỉ dẫn tích cực để đứng vững.

1. Gắn Rễ Sâu Trong Lời Đức Chúa Trời và Cầu Nguyện: Sự trưởng thành thuộc linh là lá chắn tốt nhất. "Hãy cầu nguyện luôn, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). "Lời của Đấng Christ phải ở đầy trong lòng anh em" (Cô-lô-se 3:16a). Việc học hỏi, suy ngẫm và vâng theo Lời Chúa cách có hệ thống sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc, giúp phân biệt chân lý và sự dối trá.

2. Sống Trong Sự Thông Công Của Hội Thánh Địa Phương Trung Thực: Đừng từ bỏ sự nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:25). Một Hội Thánh lành mạnh, trung thành giảng dạy Lời Chúa, thực hành kỷ luật yêu thương và khích lệ nhau là môi trường bảo vệ quý giá. "Sắt mài nhọn sắt" (Châm Ngôn 27:17).

3. Mặc Lấy Mọi Khí Giới Của Đức Chúa Trời: Đặc biệt là "lấy đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể tắt được các tên lửa của kẻ dữ" (Ê-phê-sô 6:16). Đức tin nơi lời hứa và con người của Chúa Giê-xu Christ là vũ khí tối thượng chống lại mọi sự dối trá.

4. Yêu Mến Lẽ Thật và Có Lương Tâm Nhạy Bén Với Tội Lỗi: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10 cho biết những kẻ hư mất là vì "chúng không chịu yêu mến lẽ thật để được cứu rỗi." Chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho mình lòng khao khát lẽ thật thiên thượng và một lương tâm được tẩy sạch bởi huyết Chiên Con, nhạy bén để ăn năn ngay khi phát hiện sự thỏa hiệp.

5. Hướng Mắt Về Sự Tái Lâm Của Chúa và Hy Vọng Thiên Thượng: "Hãy giữ lấy mình, hãy tỉnh thức; vì các ngươi không biết kỳ đó đến khi nào" (Mác 13:33). Niềm hy vọng về ngày Chúa trở lại và sự sống đời đời trong Nước Ngài là động lực mạnh mẽ giúp chúng ta trung tín cho đến cuối cùng.

V. Kết Luận: Lời Khích Lệ và Cảnh Tỉnh

Lời tiên tri về sự bội đạo lớn trong thời kỳ cuối cùng không phải để gieo rắc hoang mang, mà là một **lời cảnh tỉnh đầy yêu thương** từ Chúa dành cho Hội Thánh Ngài. Nó giống như bảng chỉ dẫn "Đoạn đường nguy hiểm phía trước" giúp người lái xe cảnh giác. Sự kiện này, xét cho cùng, cũng nằm trong chủ quyền và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Đồng thời, nó càng làm nổi bật giá trị của đức tin chân thật và sự trung thành.

Hãy nhớ lời hứa của Chúa Giê-xu: "Kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu" (Ma-thi-ơ 24:13). Và lời khẳng định đầy uy quyền của Sứ đồ Phao-lô: "Dầu vậy, nền vững chắc của Đức Chúa Trời vẫn còn nguyên, mang ấn tín nầy: Chúa biết những người thuộc về Ngài" (2 Ti-mô-thê 2:19). Trong cơn bão của sự dối trá và bội đạo, chân lý này là chiếc neo vững chắc cho linh hồn chúng ta: **Chúa biết chúng ta là thuộc về Ngài.**

Vậy, thay vì sợ hãi, chúng ta hãy sống mỗi ngày với sự kính sợ Chúa, siêng năng xây dựng đời sống mình trên vầng đá Christ và Lời Ngài, tích cực gây dựng Hội Thánh địa phương, và hết lòng rao truyền Phúc Âm thuần túy cho thế hệ này. Dù xung quanh có thể nhiều người lìa bỏ đức tin, chúng ta, nhờ ân điển Ngài, sẽ đứng vững vàng trong sự kêu gọi và ơn giao ước của mình.


"Vả, Đức Chúa Trời là thành tín, đã gọi anh em đến sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (1 Cô-rinh-tô 1:9)

Quay Lại Bài Viết