Tại Sao Chúa Sẽ Sai Sự Lừa Dối Mạnh Mẽ Đến Trong Thời Kỳ Cuối Cùng?
Chủ đề về “sự lừa dối mạnh mẽ” trong thời kỳ cuối cùng là một trong những lời cảnh báo nghiêm trọng và quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Nó đụng chạm đến cốt lõi của trận chiến thuộc linh, bản chất của tội lỗi, và sự công bình thánh khiết của Đức Chúa Trời. Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta phải lột bỏ mọi thành kiến và suy nghĩ cảm tính, để nghiên cứu cách cẩn thận, trung thực với Lời Chúa, trong bối cảnh tổng thể của chương trình cứu chuộc và sự phán xét của Ngài.
Lời giải đáp trực tiếp nhất cho câu hỏi này được tìm thấy trong thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca:
“Kẻ nghịch cùng Chúa ấy hiện đến, là việc của quỉ Sa-tan, làm đủ thứ phép lạ, dấu kỳ, việc giả dối, với mọi sự phỉnh phờ không công bình mà dỗ dành những kẻ hư mất, vì chúng nó không nhận lãnh sự yêu mến của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, đặng chúng nó tin theo sự giả dối, hầu cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phán xét.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-12)
Đoạn Kinh Thánh này vẽ nên một bức tranh rõ ràng và đáng sợ. Chúng ta thấy một chuỗi nguyên nhân – hậu quả:
- Nguyên Nhân Gốc: “vì chúng nó không nhận lãnh sự yêu mến của lẽ thật”. Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “nhận lãnh” (δέχομαι - *dechomai*) không chỉ là sự tiếp nhận thụ động, mà còn mang nghĩa đón nhận một cách vui lòng, ưa thích, chào đón. Vấn đề không phải là họ chưa từng nghe lẽ thật, mà là họ không yêu mến, không ưa thích, không muốn đón nhận lẽ thật đó.
- Hành Động của Sa-tan: Kẻ nghịch thù (Antichrist) hoạt động với quyền năng của Sa-tan, dùng “phép lạ, dấu kỳ, việc giả dối”. Từ “giả dối” trong tiếng Hy Lạp (πλάνης - *planēs*) có nghĩa là sự lầm lạc, lừa dối, đi lạc đường.
- Hành Động của Đức Chúa Trời: “Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời CHO chúng nó mắc phải sự lầm lạc”. Đây là điểm then chốt. Động từ “cho” (πέμπω - *pempō*) trong ngữ cảnh này mang ý nghĩa mạnh mẽ hơn: “sai đến”, “cho phép xảy đến”. Đức Chúa Trời, trong sự công bình và chủ quyền tối cao của Ngài, sẽ để cho hoặc sai sự lừa dối mạnh mẽ đó đến như một hình thức phán xét công bình.
Đây không phải là Đức Chúa Trời chủ động lừa dối những người vô tội. Đó là một sự phán xét có điều kiện: Ngài ban cho con người điều họ đã lựa chọn. Họ khước từ lẽ thật (chính là Đức Chúa Giê-xu Christ, Giăng 14:6) và yêu thích sự không công bình; vậy thì, trong sự công bình của Ngài, Ngài sẽ để họ bị cuốn theo sự lừa dối mà họ thực chất đã ưa chuộng, và hậu quả là sự hư mất đời đời.
Để hiểu đầy đủ, chúng ta phải đặt sự kiện này vào dòng thời gian tiên tri và bản chất của Đức Chúa Trời.
1. Bản Chất Thánh Khiết và Công Bình của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu (1 Giăng 1:5). Ngài không thể trực tiếp làm điều ác hay lừa dối (Gia-cơ 1:13). Tuy nhiên, Ngài là Đấng Công Bình và là Thẩm Phán của cả thế gian. Một phần của sự phán xét công bình là giao con người cho hậu quả của chính sự lựa chọn tội lỗi của họ (Rô-ma 1:24, 26, 28). “Sự lừa dối mạnh mẽ” là đỉnh điểm của tiến trình phán xét này trong thời kỳ cuối.
2. Sự Kiện Tập Trung của Thời Kỳ Cuối: Sự Tái Lâm của Đấng Christ: Sự lừa dối này xảy ra trong bối cảnh chuẩn bị cho sự hiện ra của Kẻ Nghịch Cùng Chúa (Antichrist) và trước ngày Chúa Giê-xu tái lâm (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-3). Ma quỷ, biết thời gian của nó ngắn ngủi (Khải Huyền 12:12), sẽ dồn toàn lực để lừa gạt cả thế gian, thậm chí nếu có thể được, thì những người được chọn (Mác 13:22).
3. Lời Cảnh Báo Từ Lâu Đời: Đây không phải là ý tưởng mới. Trong Cựu Ước, khi vua A-háp quyết định nghe theo các tiên tri giả, Đức Chúa Trời đã phán: “Ngươi sẽ khuyên nó đi đánh, và nó sẽ thắng, vì Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ai sẽ dụ A-háp đi lên, hầu cho người ngã tại Ra-mốt tại Ga-la-át? Người nói cách này, kẻ nói cách khác. Bấy giờ, có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Tôi sẽ dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi: Dụ làm sao? Thưa rằng: Tôi sẽ đi ra làm một thần nói dối trong miệng các tiên tri người. Đức Giê-hô-va phán: Phải, ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi ra làm như vậy.” (1 Các Vua 22:15, 20-22). Điều này cho thấy nguyên tắc của Đức Chúa Trời: Ngài có thể sử dụng ngay cả sự lừa dối của ma quỷ như một công cụ để thi hành sự phán xét công bình trên những kẻ cố tình chối bỏ lẽ thật.
Sự lừa dối này sẽ không tầm thường. Kinh Thánh mô tả nó qua nhiều góc độ:
1. Lừa Dối Thuộc Linh và Thần Học (Sự Giả Mạo):
Đây là sự lừa dối nguy hiểm nhất. Nó không phải là sự vô thần công khai, mà là một sự giả mạo tinh vi về lẽ thật.
- Một “Đấng Christ” khác, “tin lành” khác (2 Cô-rinh-tô 11:4).
- Các giáo lý về “sự dạy dỗ của quỉ dữ” (1 Ti-mô-thê 4:1).
- Chối bỏ Đức Chúa Giê-xu Christ đến trong xác thịt (1 Giăng 4:3) – có thể dưới hình thức phủ nhận thần tính của Ngài, hoặc thần hóa nhân tính của Ngài theo cách sai lầm.
- Phong trào đại kết phi Kinh Thánh, tìm kiếm sự hợp nhất dựa trên nền tảng không phải là lẽ thật của Phúc Âm.
2. Lừa Dối Quyền Năng (Phép Lạ Giả):
“Làm đủ thứ phép lạ, dấu kỳ, việc giả dối” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9). Con thú và tiên tri giả trong Khải Huyền 13 sẽ làm những phép lạ lớn, thậm chí khiến lửa từ trời xuống (Khải Huyền 13:13). Thế gian sẽ bị mê hoặc bởi quyền năng biểu hiện, thay vì kiểm chứng bằng Lời Chúa.
3. Lừa Dối Đạo Đức và Xã Hội:
“Mọi sự phỉnh phờ không công bình”. Sự lừa dối này sẽ biện minh cho tội lỗi, gọi ác là thiện, gọi thiện là ác (Ê-sai 5:20). Nó sẽ thúc đẩy một thứ “tình yêu” và “khoan dung” giả tạo, không dựa trên sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, mà dựa trên sự chấp nhận mọi thứ miễn là không công nhận tội lỗi là tội lỗi.
Lời cảnh báo này không nhằm mục đích gây sợ hãi cho con cái Chúa, mà để trang bị và cảnh tỉnh chúng ta. Chúa Giê-xu phán: “Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi.” (Mác 13:23). Dưới đây là những vũ khí thiết yếu:
1. Yêu Mến và Gắn Bó Với LẼ THẬT:
Đây là phương thuốc giải độc duy nhất (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10). Chúng ta phải có một lòng khao khát, yêu mến chân lý là chính Đức Chúa Giê-xu và Lời Ngài. Sự hiểu biết tri thức về Kinh Thánh là cần thiết, nhưng chưa đủ. Phải có một tấm lòng yêu mến lẽ thật. Điều này được nuôi dưỡng qua sự thông công mật thiết với Chúa, sự vâng phục Ngài, và lấy Lời Ngài làm nền tảng cho mọi suy nghĩ và hành động.
2. Sống Trong Sự Thánh Khiết và Công Bình:
Những người bị lừa dối là những kẻ “chuộng sự không công bình”. Ngược lại, con cái Chúa phải yêu mến sự công bình và ghét điều ác (Thi Thiên 45:7). Một đời sống yêu thích tội lỗi, thỏa hiệp với thế gian, sẽ làm mờ mắt thuộc linh và khiến chúng ta dễ bị lừa gạt bởi những giáo lý êm tai.
3. Được Xức Dầu Bởi Đấng Yên Ủi (Thánh Linh):
Chúa Giê-xu gọi Đức Thánh Linh là “Thần Chân lý” (Giăng 16:13). Sự dạy dỗ và xức dầu của Ngài là sự bảo vệ tối cao. “Về phần các con, sự xức dầu đã chịu lấy từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.” (1 Giăng 2:27). Chúng ta phải nhạy bén và vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh mỗi ngày.
4. Kiểm Tra Mọi Sự Bằng Kinh Thánh:
Hãy học theo người Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công Vụ 17:11). Mọi kinh nghiệm, lời tiên tri, giáo lý, phép lạ đều phải được đem ra ánh sáng của Lời Chúa – toàn bộ Lời Chúa, không chỉ một vài câu riêng lẻ. Một giáo lý sai thường xuất phát từ việc giải nghĩa Kinh Thánh lệch lạc, tách rời khỏi bối cảnh và mạch lạc tổng thể.
5. Tỉnh Thức và Cầu Nguyện:
“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ” (Mác 14:38). Sự tỉnh thức thuộc linh là thái độ nhận biết rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, ma quỷ như sư tử rống đi rình mò (1 Phi-e-rơ 5:8). Sự cầu nguyện kết nối chúng ta với nguồn sức mạnh và sự khôn ngoan từ trời.
Mặc dù bức tranh về sự lừa dối mạnh mẽ rất đen tối, nhưng chúng ta không được quên kết cục của câu chuyện. Đức Chúa Trời cho phép sự lừa dối này xảy đến như một sự phán xét công bình đối với những kẻ khước từ Ngài, nhưng đồng thời, Ngài vẫn giữ gìn và bảo vệ dân sự Ngài. Chúa Giê-xu Christ, Lẽ Thật làm người, sẽ tái lâm và hủy diệt kẻ nghịch thù “bằng hơi miệng Ngài” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8). Sự lừa dối cuối cùng sẽ bị quét sạch trước ánh sáng vinh hiển của Ngài.
Lời cảnh báo này là một tiếng chuông khẩn thiết cho Hội Thánh ngày nay: Hãy trở về với Lẽ Thật căn bản và thuần khiết của Phúc Âm. Hãy đặt nền móng đời sống mình trên Đấng Christ và Lời bất biến của Ngài. Trong một thế giới ngày càng mờ mịt bởi sự dối trá, chúng ta, những người tin Chúa, được kêu gọi để trở nên những cột trụ của lẽ thật, chiếu sáng như các vì sao giữa thế hệ cong vẹo (Phi-líp 2:15). Hãy can đảm, vì Đấng đang ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian (1 Giăng 4:4).