Thiên sứ có hiện ra với con người ngày nay không?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,161 từ
Chia sẻ:

Thiên Sứ Có Hiện Ra Với Con Người Ngày Nay Không?

Lời Mở Đầu: Sự Tò Mò Và Chân Lý

Trong thế giới ngày nay, chủ đề về thiên sứ (hay thiên thần) luôn khơi gợi sự tò mò sâu sắc. Từ những câu chuyện kỳ diệu được lan truyền, những bộ phim, cho đến các tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh về những sứ giả siêu nhiên với đôi cánh trắng đã in sâu vào văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, với tư cách là Cơ Đốc nhân, niềm tin của chúng ta phải được xây dựng trên nền tảng Lời Đức Chúa Trời, chứ không phải trên truyền thuyết, cảm xúc hay những câu chuyện chưa được kiểm chứng. Vậy, Kinh Thánh nói gì về sự hiện ra của thiên sứ? Liệu Đức Chúa Trời có còn sai các sứ giả của Ngài đến với con người trong thời đại ngày nay không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh để tìm kiếm câu trả lời chính xác, đồng thời đưa ra những nguyên tắc ứng dụng quan trọng cho đời sống đức tin của chúng ta.

I. Bản Chất Và Mục Đích Của Thiên Sứ Theo Kinh Thánh

Trước khi trả lời câu hỏi chính, chúng ta cần hiểu rõ thiên sứ là ai và họ làm gì theo Kinh Thánh. Từ Hê-bơ-rơ cho thiên sứ là malak (מַלְאָךְ), và từ Hy Lạp là angelos (ἄγγελος). Cả hai đều mang nghĩa cơ bản là "sứ giả" hoặc "người được sai đi". Điều này xác định rõ chức năng chính của họ: họ là những thọ tạo thuộc linh được Đức Chúa Trời tạo dựng (Cô-lô-se 1:16), để thực hiện ý chỉ của Ngài, truyền đạt thông điệp và hành động thay mặt Ngài.

Kinh Thánh mô tả họ là những thực thể hùng mạnh, thánh khiết và vâng phục (Thi Thiên 103:20), nhưng họ không phải là đối tượng để thờ phượng (Khải Huyền 19:10; 22:8-9). Họ phục vụ cho mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong mối liên hệ với con người.

  • Truyền Đạt Sứ Điệp: Đây là chức năng phổ biến nhất (Ma-thi-ơ 1:20; Lu-ca 1:11-13, 26-28; 2:9-10).
  • Giải Cứu Và Bảo Vệ: Thiên sứ giải cứu Đa-ni-ên khỏi hang sư tử (Đa-ni-ên 6:22), giải cứu các sứ đồ ra khỏi ngục (Công vụ 5:19), và được hứa bảo vệ cho những người kính sợ Chúa (Thi Thiên 91:11).
  • Hành Động Phán Xét: Thiên sứ thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời (2 Sa-mu-ên 24:16; Sáng Thế Ký 19:1-13; Khải Huyền chương 8-9).
  • Tôn Vinh Chúa: Họ liên tục thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời (Ê-sai 6:2-3; Khải Huyền 5:11-12).
II. Sự Hiện Ra Của Thiên Sứ Trong Lịch Sử Cứu Rỗi: Các Giai Đoạn Đặc Biệt

Khi khảo sát toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy sự hiện ra của thiên sứ thường tập trung vào những giai đoạn then chốt trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đặc biệt là xoay quanh sự nhập thể và công việc của Đấng Christ.

1. Thời Cựu Ước: Thiên sứ hiện ra với các tổ phụ (Áp-ra-ham, Gia-cốp), Môi-se, các tiên tri (Ê-sai, Đa-ni-ên) để xác lập giao ước, ban luật pháp, và tiên tri về Đấng Mê-si.

2. Thời Đấng Christ Giáng Sinh Và Chức Vụ: Đây là thời kỳ có mật độ hiện ra dày đặc nhất, tập trung quanh sự kiện trung tâm của lịch sử:

"Thiên sứ bèn hiện ra cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao..." (Ma-thi-ơ 1:20).
"Đương lúc đó, vị thiên sứ Gáp-ri-ên... được Đức Chúa Trời sai đến... nói rằng: Hỡi Đa-ri, ngươi được ơn..." (Lu-ca 1:26-28).
"Thiên sứ của Chúa hiện ra cùng họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh..." (Lu-ca 2:9).

Sau khi Chúa chịu cám dỗ, thiên sứ đến hầu việc Ngài (Ma-thi-ơ 4:11). Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, một thiên sứ hiện đến làm vững mạnh Ngài (Lu-ca 22:43). Và tại ngôi mộ trống, thiên sứ công bố tin vui phục sinh (Ma-thi-ơ 28:2-7).

3. Thời Hội Thánh Sơ Khai (Sách Công Vụ): Thiên sứ tiếp tục hoạt động để hướng dẫn và mở đường cho sự truyền bá Phúc Âm: giải cứu sứ đồ (Công vụ 5:19, 12:7), sai Phi-líp đi gặp hoạn quan Ê-thi-ô-bi (Công vụ 8:26), hiện ra với Cọt-nây và Phi-e-rơ (Công vụ 10:3,7), giải cứu Phi-e-rơ khỏi ngục (Công vụ 12:7-11).

4. Một Sự Thay Đổi Quan Trọng: Sứ đồ Hê-bơ-rơ đưa ra một tuyên bố then chốt giúp chúng ta hiểu về vai trò của thiên sứ trong hiện tại:

"Đức Chúa Trời... đời nầy đến cuối cùng nầy, đã phán dạy chúng ta bởi Con Ngài... Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài..." (Hê-bơ-rơ 1:1-3).

Đoạn này nâng cao Chúa Giê-xu Christ vượt trội hơn các thiên sứ. Sự mặc khải qua Con là đầy trọn và cuối cùng. Điều này không có nghĩa Đức Chúa Trời không thể dùng thiên sứ nữa, nhưng cho thấy trọng tâm của sự mặc khải và giao tiếp đã chuyển sang Chúa Giê-xu và Lời đã được hoàn tất của Ngài.

III. Trả Lời Câu Hỏi: Có Hiện Ra Ngày Nay Không?

Từ nền tảng Kinh Thánh trên, chúng ta có thể đưa ra câu trả lời cân bằng và theo đúng thần học:

A. Về Khả Năng: Đức Chúa Trời toàn năng, chủ quyền. Không có câu Kinh Thánh nào tuyên bố rằng Ngài đã ngừng sai thiên sứ hiện ra. Vì vậy, về mặt nguyên tắc, chúng ta không thể nói Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều đó trong thời đại ngày nay. Đức Chúa Trời vẫn hành động theo ý muốn toàn tri của Ngài.

B. Về Sự Cần Thiết Và Trọng Tâm: Đây là điểm then chốt. Với sự mặc khải trọn vẹn đã có trong Chúa Giê-xu Christ và Kinh Thánh được hoàn tất, mục đích chính yếu của các sự hiện ra thiên sứ—là truyền đạt sự mặc khải trực tiếp mới mẻ cho mục đích cứu rỗi—đã không còn cần thiết nữa. Hê-bơ-rơ 1:1-2 chỉ rõ điều này. Chúng ta đã có "đức tin đã truyền cho các thánh một lần đủ cả" (Giu-đe 1:3).

C. Lời Cảnh Báo Nghiêm Túc: Kinh Thánh đặc biệt cảnh báo về sự lừa dối thuộc linh trong thời kỳ sau rốt.

"Vả, chính ma quỉ mạo làm thiên sứ sáng láng." (2 Cô-rinh-tô 11:14).
"Nhưng Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối..." (1 Ti-mô-thê 4:1).

Sa-tan có thể giả dạng thành "thiên sứ sáng láng" để đánh lừa, đưa ra những giáo lý sai trái, những sự mặc khải trái với Kinh Thánh. Điều này đòi hỏi Cơ Đốc nhân phải cực kỳ tỉnh thức và có tiêu chuẩn để phân biệt.

D. Kết Luận Trung Tâm: Trong khi vẫn công nhận chủ quyền của Đức Chúa Trời, giáo lý lành mạnh và trọng tâm của đời sống Cơ Đốc ngày nay phải đặt trên Chúa Giê-xu Christ và Lời đã được mặc khải đầy đủ của Ngài trong Kinh Thánh, chứ không phải trên việc tìm kiếm hay trông đợi những lần hiện ra siêu nhiên. Nếu Đức Chúa Trời có sai thiên sứ can thiệp (ví dụ trong việc bảo vệ cách kín nhiệm), thì mục đích cuối cùng vẫn là để tôn vinh Chúa và phục vụ cho chương trình của Ngài, chứ không phải để tạo nên những câu chuyện giật gân hay đề cao cá nhân nào.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Làm thế nào để áp dụng những hiểu biết này một cách khôn ngoan?

1. Tập Trung Vào Chúa Giê-xu Và Lời Ngài, Không Phải Vào Các Trải Nghiệm: Chúng ta được kêu gọi bước đi bởi đức tin, chứ không bởi mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7). Thẩm quyền tối cao cho đức tin và nếp sống là Kinh Thánh, không phải là một khải tượng hay một trải nghiệm dù kỳ diệu đến đâu. Hãy say mê nghiên cứu Lời Chúa.

2. "Hãy Thử Cho Biết Các Thần": Áp dụng nguyên tắc của Giăng: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng..." (1 Giăng 4:1). Mọi sự dạy dỗ, "khải tượng" hay "sứ điệp từ thiên sứ" đều phải được đem ra soi rọi dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Nếu nó thêm bớt, mâu thuẫn, hoặc làm giảm giá trị công lao cứu chuộc duy nhất của Chúa Giê-xu, thì đó chắc chắn không đến từ Đức Chúa Trời.

3. Sống Với Thực Tại Của Sự Hiện Diện Chúa Và Sự Hướng Dẫn Của Thánh Linh: Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linh để dạy dỗ, dẫn dắt chúng ta (Giăng 16:13). Sự hướng dẫn thường xuyên và đáng tin cậy cho con cái Chúa ngày nay là qua Thánh Linh và Lời Chúa trong lòng, hơn là qua những hiện tượng ngoại cảnh hiếm hoi. Chúng ta được kêu gọi nhận biết tiếng Chúa qua mối tương giao thân mật (Giăng 10:27).

4. Cảnh Giác Với Sự Lừa Dối: Đừng mù quáng tin theo mọi câu chuyện. Hãy có tấm lòng khiêm nhường như người Bê-rê, "ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng" (Công vụ 17:11).

5. Tạ Ơn Vì Sự Bảo Vệ Vô Hình: Chúng ta có thể tin cậy vào lời hứa về sự bảo vệ của thiên sứ (Thi Thiên 91:11) một cách bằng đức tin, ngay cả khi không bao giờ nhìn thấy họ. Hãy sống với sự biết ơn rằng chúng ta được an toàn trong bàn tay của Chúa.

Lời Kết: Đức Tin Nơi Đấng Đã Được Mặc Khải

Thiên sứ là thực tại tuyệt vời trong thế giới thuộc linh, và họ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trọng tâm của Cơ Đốc giáo không phải là thiên sứ, mà là Chúa Giê-xu Christ. Ngài là sự mặc khải cuối cùng và trọn vẹn nhất của Đức Chúa Trời.

Thay vì tò mò tìm kiếm những trải nghiệm về thiên sứ, chúng ta hãy dồn hết sự chú ý, tình yêu và sự thờ phượng cho Chúa Giê-xu, là Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Hãy đặt nền tảng đời sống mình trên Lời thành văn, đáng tin cậy của Đức Chúa Trời. Trong thế giới đầy dẫy sự lừa dối, chúng ta có một bến đỗ an toàn: "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi" (Thi Thiên 119:105). Hãy sống vững vàng trong chân lý đó, và tin cậy rằng Đức Chúa Trời toàn năng sẽ chăm sóc chúng ta theo cách trọn vẹn và khôn ngoan nhất của Ngài, dù có nhìn thấy thiên sứ hay không.

Và khi chúng ta ở trên thiên đàng, chúng ta sẽ cùng với muôn vàn thiên sứ thờ phượng Chiên Con, là Chúa Giê-xu Christ, cho đến đời đời (Khải Huyền 5:11-13). Đó là sự hiện ra vinh hiển nhất mà chúng ta đang trông đợi.

Quay Lại Bài Viết