Kinh Thánh nói gì về những phép lạ của ma quỷ/satan?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,106 từ
Chia sẻ:

Những Phép Lạ Của Ma Quỷ Và Sa-tan Trong Kinh Thánh

Trong hành trình đức tin, một trong những lĩnh vực dễ gây nhầm lẫn và thách thức cho Cơ Đốc nhân chính là sự hiểu biết về thế giới siêu nhiên, đặc biệt là khả năng của các thế lực thuộc linh thù nghịch. Kinh Thánh không phủ nhận sự tồn tại hay khả năng biểu hiện quyền năng của ma quỷ, nhưng mặc khải rõ ràng bản chất, giới hạn và mục đích của những “phép lạ” ấy. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách có hệ thống để trả lời câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về những phép lạ của ma quỷ/sa-tan?, từ đó trang bị cho người tin Chúa sự khôn ngoan để phân biệt và đứng vững.

I. Định Nghĩa Và Bản Chất Của “Phép Lạ” Trong Nguyên Tác

Trước khi tìm hiểu về phép lạ của ma quỷ, chúng ta cần hiểu từ ngữ Kinh Thánh dùng để mô tả “phép lạ”. Trong Tân Ước tiếng Hy Lạp, có ba từ chính:

1. Dunamis (Δύναμις): Thường được dịch là “quyền phép” hay “năng lực” (Công vụ 1:8). Từ này nhấn mạnh đến nguồn sức mạnh siêu nhiên đằng sau hành động.
2. Semeion (Σημεῖον): Thường được dịch là “dấu kỳ” (Giăng 20:30). Từ này nhấn mạnh đến mục đích chỉ dẫn hoặc xác nhận một sứ điệp hay một sứ giả.
3. Teras (Τέρας): Thường được dịch là “phép lạ” (Công vụ 2:22), hàm ý một điều kỳ diệu gây kinh ngạc.

Phép lạ chân chính từ Đức Chúa Trời luôn là sự kết hợp của cả ba yếu tố này: bày tỏ quyền năng (dunamis) của Ngài, làm dấu chỉ (semeion) xác nhận chân lý và đấng tiên tri của Ngài, và khiến người ta kinh ngạc (teras) mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Ngược lại, phép lạ của ma quỷ cũng có thể biểu hiện quyền năng và gây kinh ngạc, nhưng mục đích dấu chỉ (semeion) của nó luôn là sự lừa dối và dẫn người ta xa rời Đức Chúa Trời.

II. Những Bằng Chứng Kinh Thánh Về Khả Năng Siêu Nhiên Của Ma Quỷ

Kinh Thánh ghi nhận rõ ràng rằng ma quỷ và những kẻ theo chúng có thể thực hiện những việc siêu nhiên, vượt quá khả năng thông thường của con người.

A. Trong Cựu Ước: Các Thuật Sĩ Của Pha-ra-ôn
Sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 7-8 ghi lại cuộc đối đầu giữa quyền năng của Đức Chúa Trời qua Môi-se và A-rôn với “các thuật sĩ, đồng bóng của Ê-díp-tô” (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11). Khi A-rôn ném gậy xuống đất hóa thành rắn, các thuật sĩ cũng “cậy phù chú mình” làm được y như vậy (câu 11-12). Họ cũng biến nước thành huyết (7:22) và khiến ếch nhái lên nhiều (8:7). Tuy nhiên, ranh giới và giới hạn được bày tỏ rõ: đến tai vạ thứ ba (muỗi), họ không thể bắt chước được và phải thừa nhận: “Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời” (8:18-19). Điều này cho thấy thế lực sa-tan có quyền năng thật, nhưng bị giới hạn và cuối cùng luôn thất bại trước uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời.

B. Trong Tân Ước: Những Lời Cảnh Báo Trực Tiếp
Chính Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã cảnh báo rõ ràng về những phép lạ giả mạo trong thời kỳ cuối cùng.

“Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ chính những người được chọn.” (Ma-thi-ơ 24:24).

Sứ đồ Phao-lô cũng tiên tri về kẻ nghịch cùng Đấng Christ (Antichrist):
“Kẻ ấy sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu kỳ, sự giả dối, và dùng đủ mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất...” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10).

Sách Khải Huyền cũng mô tả hai con thú, một từ dưới biển lên (hình ảnh của một hệ thống chính trị-tôn giáo thế gian) và một từ dưới đất lên (tiên tri giả): “Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất” và “nó cũng làm các phép lạ... khiến hết thảy những kẻ chẳng chịu thờ lạy hình tượng con thú đều bị giết” (Khải Huyền 13:13-15). Từ “phép lạ” ở đây trong tiếng Hy Lạp là semeia (số nhiều của semeion), cho thấy chúng là những “dấu kỳ” có sức thuyết phục và lừa dối ghê gớm.

III. Mục Đích Và Bản Chất Lừa Dối Của Những Phép Lạ Này

Sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng: “Chớ chi lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng” (2 Cô-rinh-tô 11:14). Đây là chìa khóa để hiểu bản chất của các phép lạ ma quỷ: chúng không nhằm bộc lộ sự xấu xa rõ ràng, mà thường ngụy trang dưới vẻ ngoài của sự tốt lành, ánh sáng, và thậm chí là sự mộ đạo. Mục đích tối hậu không phải để phô trương sức mạnh đơn thuần, mà để:

1. Lừa Dối và Dẫn Đến Sự Lầm Lạc: Như 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10 đã nói, những phép lạ này dùng để “dỗ những kẻ hư mất”. Chúng cung cấp một “bằng chứng” hữu hình, cảm tính để khiến người ta tin theo một giáo lý sai trái, một đấng cứu thế giả, hoặc một con đường tâm linh không dẫn đến Thập tự giá của Chúa Giê-xu.
2. Chống Lại Lẽ Thật và Người Của Đức Chúa Trời: Như trong Xuất Ê-díp-tô Ký, chúng nhằm chống đối và làm giảm giá trị công việc thật của Đức Chúa Trời.
3. Khiến Người Ta Thờ Lạy Sa-tan Thay Vì Đức Chúa Trời: Trọng tâm của sự lừa dối trong Khải Huyền 13 là buộc người ta thờ lạy hình tượng con thú. Mọi sự thờ phượng không hướng về Đức Chúa Trời Ba Ngôi qua Đấng Christ đều cuối cùng hướng về sa-tan.

IV. Sự Khác Biệt Căn Bản: Phép Lạ Của Đức Chúa Trời Và Phép Lạ Của Ma Quỷ

Làm thế nào để phân biệt? Kinh Thánh không kêu gọi chúng ta thử nghiệm mọi thần linh bằng cách xem phép lạ (vì ma quỷ cũng làm được), mà bằng sự xem xét giáo lý và bản chất thuộc linh.

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thì thần ấy là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, thì chẳng phải bởi Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 4:1-3).

Sự phân biệt then chốt nằm ở đây:

1. Nguồn Gốc và Mục Đích:

  • Phép lạ của Đức Chúa Trời: Đến từ Ngài, tôn vinh Ngài (Giăng 2:11; 11:40), xác nhận Lời Ngài (Mác 16:20), đem đến sự giải cứu, chữa lành, sự sống và dẫn người ta đến với Chúa Giê-xu Christ.
  • Phép lạ của ma quỷ: Đến từ sa-tan, tôn vinh con người hoặc một hệ thống tôn giáo nào đó, thường gắn với sự phỉnh dỗ, ép buộc, hoặc sợ hãi, và cuối cùng dẫn người ta xa rời Phúc Âm thuần túy về ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê-xu.
2. Mối Liên Hệ Với Chúa Giê-xu Christ: Một thần linh hay một sứ giả có tôn cao Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời nhập thể, chịu chết chuộc tội và sống lại không? Có dẫn người ta đến sự ăn năn, đức tin nơi Ngài và sự vâng phục Lời Chúa không? Phép lạ thật luôn đưa cao Danh Chúa Giê-xu (Công vụ 4:10, 12).

3. Sự Phù Hợp Với Lời Đã Được Mặc Khải (Kinh Thánh): Phép lạ thật không bao giờ mâu thuẫn với bản tính thánh khiết và lẽ thật đã được bày tỏ trọn vẹn trong Kinh Thánh. Phép lạ giả có thể đi kèm với giáo lý sai lạc về Đức Chúa Trời, tội lỗi, sự cứu rỗi, hoặc khuyến khích những hành vi trái với đạo đức Kinh Thánh.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết này không nhằm gây sự tò mò hay sợ hãi về ma quỷ, mà để trang bị cho chúng ta sống khôn ngoan và đắc thắng.

1. Được Trang Bị Bằng Lẽ Thật: Vũ khí hữu hiệu nhất chống lại sự lừa dối là sự am hiểu Lời Chúa. Chúa Giê-xu đã dùng Lời Đức Chúa Trời để đánh bại mọi cám dỗ của ma quỷ (Ma-thi-ơ 4:1-11). Một Cơ Đốc nhân phải “ẩn Lời Chúa trong lòng” (Thi Thiên 119:11) để có khả năng “phân biệt giáo lý lành mạnh” (1 Ti-mô-thê 4:1; 2 Ti-mô-thê 3:16-17).

2. Tập Trung Vào Chúa Chứ Không Phải Phép Lạ: Đức tin của chúng ta đặt nền trên Lời hằng sống của Đức Chúa Trời và sự chết, sống lại của Chúa Giê-xu – những sự kiện lịch sử được xác chứng – chứ không dựa trên cảm xúc hay việc chứng kiến phép lạ. Đừng tìm kiếm phép lạ, hãy tìm kiếm chính Đấng Christ (Ma-thi-ơ 12:39).

3. Sống Trong Sự Kết Hiệp và Vâng Phục: Ma quỷ không có quyền gì trên người ở trong Chúa Giê-xu, đang sống trong sự vâng phục và thờ phượng Ngài. “Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7). Một đời sống cầu nguyện, thờ phượng và vâng lời là pháo đài vững chắc.

4. Cảnh Giác Nhưng Đừng Sợ Hãi: Chúng ta được kêu gọi phải “tỉnh thức” (1 Phi-e-rơ 5:8) nhưng không sống trong nỗi sợ. “Đấng đang ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4). Quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong chúng ta lớn hơn mọi quyền lực của kẻ thù.

Kết Luận

Kinh Thánh xác nhận rằng ma quỷ và những kẻ theo nó có khả năng thực hiện những việc siêu nhiên, thậm chí là “dấu kỳ, phép lạ” gây kinh ngạc. Tuy nhiên, bản chất của những phép lạ ấy luôn là sự giả mạo và lừa dối, với mục đích tối hậu là kéo con người ra khỏi lẽ thật của Phúc Âm và sự thờ phượng dành riêng cho Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn phân biệt của Cơ Đốc nhân không phải là mức độ kinh ngạc của phép lạ, mà là sự tôn cao Chúa Giê-xu Christ, sự phù hợp với Lời Đức Chúa Trời đã được mặc khải, và kết quả dẫn đến sự sống đời đời.

Thay vì bị cuốn hút hay hoảng sợ bởi những biểu hiện siêu nhiên, chúng ta hãy tập trung vào việc “tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33). Hãy vững lòng tin cậy nơi Đấng Christ, Đấng đã chiến thắng ma quỷ trên thập tự giá (Cô-lô-se 2:15), và tiếp tục bước đi trong ánh sáng Lời Ngài, được Thánh Linh dẫn dắt. Trong một thế giới đầy dẫy những tiếng nói và dấu kỳ lạ lùng, hãy luôn ghi nhớ: “Duy ngươi phải giữ lấy mình cho thật là thánh sạch” (1 Ti-mô-thê 4:16).

Quay Lại Bài Viết