Những danh xưng của Satan là gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,939 từ
Chia sẻ:

Những Danh Xưng Của Satan

Trong hành trình đức tin, việc hiểu biết về kẻ thù thuộc linh là điều vô cùng hệ trọng. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: "Hầu cho chúng ta khỏi bị quỉ dữ lừa đảo, vì chúng chẳng phải là không biết mưu chước nó" (2 Cô-rinh-tô 2:11). Một trong những cách thức quan trọng để "biết mưu chước" của kẻ thù là nghiên cứu những danh xưng mà Kinh Thánh dùng để mô tả hắn. Mỗi danh xưng không chỉ là một cái tên, mà còn là một sự mặc khải về bản chất, chiến thuật và mục đích của nó. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát các danh xưng chính yếu của Satan trong Kinh Thánh, qua đó giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện và trang bị đầy đủ hơn cho cuộc chiến thuộc linh.

I. Sa-tan (Σατανᾶς) - Kẻ Thù Nghịch và Kẻ Kiện Cáo

Danh xưng phổ biến nhất và cũng là danh xưng gốc của nó là "Sa-tan". Trong tiếng Hê-bơ-rơ (שָׂטָן - śāṭān) và tiếng Hy Lạp (Σατανᾶς - Satanas), từ này mang nghĩa cơ bản là "kẻ chống đối", "kẻ thù nghịch", "kẻ kiện cáo". Đây không phải là một cái tên riêng ban đầu, mà là một chức vụ hoặc mô tả về vai trò của nó trước mặt Đức Chúa Trời.

Trong Cựu Ước, chúng ta thấy hình ảnh này rõ ràng trong sách Gióp: "Một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng... Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó" (Gióp 1:6-7). Ở đây, Sa-tan đóng vai trò như một công tố viên, đi khắp đất để tìm kiếm những điểm yếu nơi con người mà kiện cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời. Hắn không chỉ chống đối loài người, mà trước hết là chống đối chính Đức Chúa Trời và các kế hoạch của Ngài.

Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đã quở trách Phê-rơ bằng lời lẽ mạnh mẽ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song đến việc người ta" (Ma-thi-ơ 16:23). Điều này cho thấy bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì cản trở ý muốn của Đức Chúa Trời (dù vô tình hay cố ý) đều có thể trở thành công cụ của tinh thần "Sa-tan" - tinh thần chống đối.

II. Ma Quỷ (Διάβολος) - Kẻ Nói Hành, Vu Cáo

Danh xưng phổ biến thứ hai trong Tân Ước là "Ma Quỷ" (hoặc "Kẻ Ném Đá" theo nghĩa đen của từ Hy Lạp). Từ Hy Lạp Διάβολος (Diábolos) có nghĩa là "kẻ vu khống, kẻ nói hành, kẻ phỉ báng". Trong khi "Sa-tan" nhấn mạnh đến vai trò chống đối và kiện cáo trước tòa, thì "Ma Quỷ" nhấn mạnh đến phương pháp của hắn: lời nói dối, sự phỉ báng và vu cáo.

Kinh Thánh gọi nó là "ma quỷ, là kẻ từ ban đầu... chẳng đứng trong lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối" (Giăng 8:44). Hắn không chỉ nói dối với con người về Đức Chúa Trời ("Chắc không phải vậy, các ngươi chẳng chết đâu" - Sáng Thế Ký 3:4), mà còn nói dối với Đức Chúa Trời về con người (như trong sách Gióp).

Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về những người không xứng đáng làm chức trưởng lão, "kẻo họ bị kiêu ngạo mà sa vào án phạt của ma quỷ" (1 Ti-mô-thê 3:6). Án phạt ở đây chính là sự phỉ báng và lên án mà ma quỷ chuyên dùng. Hiểu danh xưng này giúp chúng ta nhận ra mọi sự lên án, cảm giác tội lỗi không xuất phát từ Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:1), và học cách chống trả bằng lẽ thật của Phúc Âm.

III. Bê-ên-xê-bun (Βεελζεβούλ) - Chúa Của Sự Ô Uế

Một danh xưng đặc biệt khác là "Bê-ên-xê-bun". Từ này bắt nguồn từ tên của một thần ngoại giáo của người Phi-li-tin tại Éc-rôn - "Ba-anh-Xê-bub" (2 Các Vua 1:2), có nghĩa là "chúa của những con ruồi". Người Do Thái thời Chúa Giê-xu đã biến thể và sử dụng tên này như một cách chế giễu, gọi Satan là "chúa của những thứ ô uế, hư nát".

Chính Chúa Giê-xu đã đề cập đến danh xưng này khi bị các thầy thông giáo buộc tội: "Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi" (Ma-thi-ơ 12:24). Chúa Giê-xu đã bác bỏ luận điệu này một cách mạnh mẽ và chỉ ra rằng: "Nếu ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi rồi" (Ma-thi-ơ 12:28). Danh xưng này nhấn mạnh đến quyền lực và vương quốc của Satan - một vương quốc của sự ô uế, bệnh tật, sự hư nát và sự chết, đối lập hoàn toàn với Vương Quốc của Đức Chúa Trời là sự thánh khiết, sự sống và sự chữa lành.

IV. Con Rồng và Con Rắn Xưa - Kẻ Hủy Diệt và Kẻ Lừa Gạt Nguyên Thủy

Sách Khải Huyền mô tả Satan bằng hai biểu tượng mạnh mẽ: "Con Rồng""Con Rắn Xưa".

"Con rồng lớn đó, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ, là Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ" (Khải Huyền 12:9). Hình ảnh "con rồng" nói lên sức mạnh đáng sợ, sự hung bạo và bản chất hủy diệt của Satan. Hắn như một con thú dữ, "giận hoảng, đến cùng con cái cái người đờn bà đó, là những người vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus" (Khải Huyền 12:17).

Còn hình ảnh "con rắn xưa" đưa chúng ta trở về vườn Ê-đen, nơi Satan lần đầu tiên xuất hiện trong Kinh Thánh với tư cách là kẻ lừa gạt (Sáng Thế Ký 3:1). Đây là bản chất nguyên thủy và xảo quyệt nhất của hắn. Sứ đồ Phao-lô lo sợ Hội thánh tại Cô-rinh-tô có thể bị "mà quỉ dùng mưu chước dỗ dành như Ê-va ngày xưa bị con rắn dỗ dành" (2 Cô-rinh-tô 11:3). Biểu tượng này nhắc nhở chúng ta rằng Satan không chỉ có sức mạnh, mà còn vô cùng xảo quyệt, dùng sự khôn ngoan tà ác để lừa dối.

V. Kẻ Cám Dỗ, Kẻ Ác, Vua Của Đời Nầy và Các Danh Xưng Khác

Ngoài những danh xưng chính trên, Kinh Thánh còn dùng nhiều tên gọi khác để vẽ nên bức tranh toàn diện về kẻ thù:

  • Kẻ Cám Dỗ (ὁ πειράζων): "Kẻ cám dỗ đến gần Ngài" (Ma-thi-ơ 4:3). Đây là chức vụ chính của Satan trong sự tấn công cá nhân, đặc biệt là tấn công Chúa Giê-xu trong đồng vắng. Hắn cám dỗ bằng nhu cầu thể xác, lòng kiêu ngạo và sự tham lam.
  • Kẻ Ác (ὁ πονηρός): Trong lời cầu nguyện chung, Chúa dạy: "xin cứu chúng con khỏi điều ác [hoặc kẻ ác]" (Ma-thi-ơ 6:13). Danh xưng này chỉ về bản chất tuyệt đối xấu xa và tội lỗi của Satan. Hắn là nguồn cội của mọi điều ác.
  • Vua Của Đời Nầy (ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου): Chúa Giê-xu gọi Satan là "vua của đời nầy" (Giăng 12:31). Điều này không có nghĩa hắn sở hữu thế gian (vì thế gian thuộc về Chúa), nhưng chỉ về hệ thống thế gian chống nghịch Đức Chúa Trời đang tạm thời chịu ảnh hưởng và nằm dưới sự cai quản của hắn (1 Giăng 5:19).
  • Bê-li-an (Βελιάρ): Một tên khác chỉ về sự vô luật pháp và đồi bại (2 Cô-rinh-tô 6:15).
  • Kẻ Hủy Diệt (ὁ ἀπολλύων): Tên gọi A-ba-đôn hay A-bô-đôn trong tiếng Hê-bơ-rơ, và A-bô-ly-ôn trong tiếng Hy Lạp, đều có nghĩa là "sự hủy diệt" (Khải Huyền 9:11).

VI. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết về các danh xưng của Satan không phải chỉ để thỏa mãn tri thức, mà để trang bị và chiến đấu hiệu quả.

1. Nhận Diện Các Chiến Thuật: Khi đối diện với sự lên án tột độ, hãy nhớ hắn là "Kẻ Kiện Cáo". Hãy dùng huyết của Chiên Con và lời làm chứng của mình để thắng hắn (Khải Huyền 12:11). Khi nghe những lời nói dối về giá trị bản thân, về bản chất của Đức Chúa Trời, hãy nhận ra đây là tiếng nói của "Kẻ Nói Dối" và chống trả bằng Lẽ Thật tuyệt đối của Lời Chúa.

2. Đứng Vững Trong Đức Tin: Biết rằng "Vua Của Đời Nầy" đang cai trị hệ thống thế gian, giúp chúng ta không ngạc nhiên trước sự tối tăm và tội lỗi chung quanh, đồng thời không thuận theo thế gian nữa (Rô-ma 12:2). Chúng ta thuộc về một Vương Quốc khác.

3. Sử Dụng Đúng Vũ Khí: Đối với "Con Rồng" hung bạo, chúng ta cần "mọi khí giới của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 6:11). Đối với "Con Rắn" xảo quyệt, chúng ta cần sự khôn ngoan từ trên và sự đơn sơ đối với Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 11:3).

4. Sống Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ: Quan trọng nhất, mọi danh xưng và quyền lực của Satan đều đã bị Chúa Giê-xu Christ đánh bại trên thập tự giá. "Ngài [Đức Chúa Trời] đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa. Ngài đã cất tờ khế đó khỏi giữa chúng ta, đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ" (Cô-lô-se 2:14-15). Chúng ta chiến đấu từ vị thế của người chiến thắng, không phải để giành chiến thắng.

Kết Luận

Các danh xưng của Satan trong Kinh Thánh như những mảnh ghép, hợp lại thành một bức chân dung đầy đủ về kẻ thù thuộc linh của chúng ta: một kẻ chống đối, kiện cáo, nói dối, xảo quyệt, hung bạo, cám dỗ và hủy diệt. Tuy nhiên, nghiên cứu này không nhằm tôn vinh sức mạnh của ma quỷ, mà để làm sáng tỏ sự hoàn toàn chiến thắng của Chúa Giê-xu Christ. Mỗi danh xưng của Satan đều bị một Danh cao trọng hơn mọi danh là "JÊSUS" đánh bại. Khi hiểu rõ kẻ thù, chúng ta càng trân quý hơn Đấng Giải Cứu, và càng vững vàng sống trong tự do, thẩy quyền và chiến thắng mà Ngài đã ban cho. Hãy luôn ghi nhớ: "Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian" (1 Giăng 4:4).

Quay Lại Bài Viết